Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Nhật ký] azzurrini

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

azzurrini

Juvenil A
4 Tốt nghiệp Mầm non
0%
Tham gia
17/09/2007
Bài viết
456
Barça đồng
-1
lâu lắm rồi MU mới đá hay đến thế , 1 buổi tối mà mình cảm thấy rất vui ,vui lây từ MU , tiếc là 4rum này nhiều bạn ko thik MU nên mình cũng hơi lẻ loi
hy vọng tối nay BARCA iu quý cũng thắng hoành tráng như MU :X
. . . nghĩ về tương lai ... sao nó xa vời quá ... rồi sẽ về đâu . . .
 
2 tuần rồi các giải châu Âu nghỉ , xem mấy đội tuyển đá đấm mình chả khoái tẹo nào cả :(
học hành thì càng ngày càng lười
hôm nay may quá , dọn xong cái phòng rồi , sướng quá , thế là mình có thể ngủ ngon giấc 8-|
nhưng chuyện tình yêu tình báo luôn làm mình đau đầu :/
Nhìn cái avatar của bác azzu đến là ...muốn hôn một cái dễ thương kinh người.
thanks , ước mơ của bao thằng đàn ông :((
 
mấy trận liên tiếp đang bay cao , tự nhiên ngã huỵch 1 cái xuống đất ... thua 3-1 , chả hiểu tại sao luôn
hôm nay dẫn các chị em đi karaoke nên ko đi xem được các trận cuối tuần , tiếc đứt ruột , về nhà mở livescore lên ko tin được vào mắt mình nữa ... :((
 
ức văn chế lắm rồi đấy , con đấy rõ là của mình cơ mà , sao có thể để thằng kia hớt tay trên được , ức quá đi mất
hôm nay bị nó sỏ mũi mới nhục , ức quá , thảo nào buổi chiều nó mượn xe ông Thắng ,để đến tối nó đèo con của mình về , mình chưa kịp nói thì đã bị thằng kia kéo đi >"< tức lắm rồi đấy , giết giết , giết hết
 
tại sao , tại sao mình lại bị hiểu lầm đến thế nhỉ
cái ký túc này hết chuyện để nói rồi sao
mình đã cố gắng lắm rồi mà , mà vẫn ko thoát được, giờ phải cho người ta hiểu mình là người như thế nào
sắc màu Việt Nam sắp bắt đầu rồi , 1 kỷ niệm vui khi còn học ở đây hy vọng mình nó sẽ ko phải làm mình nuối tiếc
cố lên nào Đạt , ngẩng mặt để sống và khẳng định mình với đời
 
chả hiểu cô ấy đang nghĩ j` về mình nữa, bao công sức để làm quà tặng cô ấy và đừng bảo cô ấy ko có 1 chút ấn tượng về mình nhé , ko muốn thất bại nữa đâu !
1 Noel đáng nhớ quá , bia rượu , đánh nhau
BARCA thua trận , lên báo nào cũng chửi BARCA tung hô real
Noel này thật thảm hại !
 
1 ngày đã qua thật đáng nhớ , quá đáng nhớ với chuyện tình cảm của mình , tuy đau đớn nhưng nó cũng đã rõ ràng hơn nhiều
có lẽ các vị thần linh cũng mong điều này đến với mình
tối nay mình sẽ nói hết , hết tất cả sự thật để rồi ra đi ko hối tiếc !
 
Bé , bé là ai thế !
Delete nó ra khỏi cái đầu này và mãi mãi mãi ...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thống kê chủ đề

Tạo
azzurrini,
Trả lời lần cuối từ
azzurrini,
Trả lời
7
Lượt xem
1,475

Advanced Traffic Statistics

Online Now
152
Members: 0, Guests: 152
Robots: 2,779

Forum Views

Visitors Today
17,415
Visitors Month
303,154
Visitors Year
2,196,427
Bài viết mới
3
Messages
203,048
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,196,427
Back
Top