Chà, càng đọc về quan hệ
Việt - Trung mới thấy được tác hại to lớn về việc vì sao dự án trồng rừng ở biên giới toàn do Trung Quốc làm gây xôn xao dư luận đến vậy.
Trong lịch sử: Việt Nam đã kiên quyết triệt để vấn đề di dân của người Hoa - hoặc nhập tịch Việt Nam hoặc mời các bạn Tàu về lại bản xứ. Đây là lý do để Trung Quốc đòi dạy dỗ nước ta khi dám cản chính sách đồng hoá của họ. Trong chiến tranh biên giới, chính lực lượng người Hoa đã giúp sức nhiệt tình cho bản quốc của họ, qua đó làm giảm khả năng phòng thủ của lực lượng biên giới ở Việt Nam xuống một bậc. Thật là nguy hại khi tư tưởng dân tộc sống trong lòng đất nước trỗi dậy vào thời điểm chiến tranh. Nói thẳng ra là gián điệp. Chính vì quan hệ phức tạp với Tàu hàng ngàn năm mà dân ta có một luật không cho người gốc Tàu làm chính trị cũng có cái đúng tầm vĩ mô. Giả sử các bạn nào cứ phản đối biểu tình rồi đòi tự do này nọ và trong nghị trường có mặt vài anh Tàu thì chả ai dám chắc đấy có phải là gián điệp đã lên đến tầm cực thịnh cho chính sách đồng hoá của Tàu. Ngay ở nước Mỹ đã mất cả trăm nay để đấu tranh cho người gốc Phi tham gia chính trị, nhưng tuyệt nhiên chưa thấy người gốc Hoa làm việc này. Đây có thể là sự đổi lại cho việc được sống ở nước Mỹ của người Hoa và bản chất là người Hoa thích băng đảng hơn là làm ông nghị tính toán cho hai chữ dân tộc. Một ví dụ khác nữa là anh bộ trưởng người Đức gốc Việt được báo chí nhắc đến cứ như thể anh này sẽ giúp đỡ nước nhà kiểu dân Tàu nói trên. Thật ra không phải vậy, anh bộ trưởng này sống theo đúng quan điểm lập trường dân tộc Đức.
Hiện tại, cứ cho việc trồng rừng là một nước đi ngoạn mục mà dân Tàu đã chơi trên bàn cờ chính trị. Bởi lẽ sau chiến tranh, họ nhận ra sự kém cỏi về chiến thuật quân sự nên tìm cách hiện đại hoá và giờ đã bước đầu thành công mỹ mãn nên quay lại bộc lộ khuôn mặt ác bá của mình. Mặt khác, xét về khía cạnh kẻ đi xâm lược đã từng gặp phải sự kháng cự mãnh liệt và thua đau đớn khiến dân Tàu tìm cách phải làm sao nắm thóp được các vị trí chiến lược ở vùng đất miền cao nhằm phục vụ cho mưu đồ mai sau. Xét về mặt này (quốc phòng - an ninh) thì có lẽ dân Tàu đã có thành công nhất định. Ta không quan tâm đến việc người Tàu - công nhân - đã đến chỗ nào trên nước ta làm việc mà quan tâm đến việc rằng khi có xung đột xảy ra thì lực lượng này làm gì? Mình từng biết những việc thuê dân Tàu với giá rẻ, rất rẻ và năng suất làm việc đạt cực cao. Không tin nổi rằng ở nơi họ sống còn có thể kiếm được lương cao hơn và làm việc ít vất vả hơn tại Việt Nam nhưng họ vẫn kéo sang ùn ùn. Đây là một nước đi nữa của Tàu nhằm xây dựng mục tiêu: xâm nhập lực lượng và bước đầu làm lộn xộn Việt Nam. Có thể người dân Tàu không sâu xa đến mức này nọ khi kéo sang Việt Nam, nhưng chắc chắn có sự tác động của một lực lượng lãnh đạo với mưu đồ được che giấu sau đó.
Thế đấy, khi 2 vấn đề địa vị trí quốc phòng và lực lượng dân vận bước đầu xâm nhập vào Việt Nam và quân đội được hiện đại hoá vượt bậc thì dã tâm của Tàu thể hiện rõ.
Để đối lại (dù hơi muộn) kế hoạch này của Tàu, mình nghĩ các bác lãnh đạo chắc lại dùng Mặt trận như một khối đoàn kết bước đầu làm công tác tư tưởng cho người Việt gốc Hoa (tổ quốc của các bạn là đây, an cư của các bạn là đây), nhất quyết cứng rắn với người Hoa sang làm lao động phổ thông ở mức buộc phải tuân thủ pháp luật VN. Việc Tàu chọn dịp này để trở mặt chứng tỏ họ nắm được các vị trí quốc phòng của ta khá rõ nên cần có một kế hoạch, tư duy tốt hơn đối phó với mọi cuộc xung đột có thể xảy ra. Nhưng cái mệt nhất vẫn là kinh tế. Ta nêu cao tinh thần người Việt dùng hàng Việt nhưng không dám nói thẳng bài trừ hàng kém chất lượng từ Trung Quốc. Trên tivi ngày ngày đưa tin về hàng kém chất lượng này nọ không rõ xuất xứ - cái này sao không nói thẳng khi bắt được ở các cửa khẩu phía Bắc với nhãn mác toàn Tàu thì của Trung Quốc chứ đâu. Đúng là Việt Nam ta vẫn nhân văn, ăn nói nhẹ nhàng và hy vọng vào... sự thông minh của dân trí.
Chủ đề về Tàu vẫn còn rất dài.