Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Marc Bartra Aregall

Marc Bartra - nhìn lại nửa mùa giải 2013/2014

[video=youtube;PGTI48hBc-M]http://www.youtube.com/watch?v=PGTI48hBc-M[/video]​
 
FC BARCELONA ĐẠT ĐƯỢC THOẢ THUẬN GIA HẠN VỚI BARTRA ĐẾN 2017

1389800179034.jpg

Trang chủ FC Barcelona cách đây ít phút đưa tin thông báo đã đạt được thoả thuận gia hạn hợp đồng thêm 3 năm nữa với Marc Bartra, tức đến 30 tháng 6 năm 2017. Điều khoản giải phóng hợp đồng là 25 triệu euro. Hợp đồng sẽ được ký kết trong vài tuần tới. FC Barcelona công bố thông tin này ngay ngày sinh nhật tuổi 23 của Marc.

Gia nhập La Masia từ năm 2002, Bartra chính thức ra mắt màu áo đội một Barça vào ngày 14 tháng 02 năm 2010, trong trận đấu với Atletico Madrid tại Calderon. Sau đó, anh tiếp tục thi đấu trong màu áo đội B. Đến mùa giải 2012/13, hậu vệ trẻ này chính thức là thành viên của đội một. Trong mùa giải hiện tại, Marc ngày càng chiếm được lòng tin của HLV Tata Martino thông qua màn trình diễn cá nhân ở các trận đấu.

Theo FCB.cat
 
BARTRA: “LÝ TRÍ TÔI TỪNG BẢO RẰNG TÔI NÊN RỜI KHỎI BARÇA”

marc-bartra-1386591325596.jpg

Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ hai cho nhật báo Diari Ara, trung vệ Marc Bartra đã khẳng định tình yêu của mình đối với Barcelona dù trong tình huống không thoải mái như trong mùa giải năm ngoái, anh cho biết:

“Mùa giải năm ngoái, lý trí của tôi đã bảo rằng: Marc, mày có thể tìm thấy một môi trường mới, nơi mà mày có thể thi đấu và làm những điều mình muốn. Nhưng trái tim của tôi lại bảo không. Suốt đời tôi luôn là một culé và điều đó quan trọng hơn nhiều thứ”.

Nói về Champions League, Bartra cũng bày tỏ mong muốn có thể được đối đầu với Bayern Munich của Guardiola trong trận chung kết: “Tôi muốn gặp Bayern Munich trong trận chung kết để có thể đòi lại món nợ năm ngoái. Đó là một cách rất tốt để giành lấy danh hiệu này”.

Ngoài ra, cầu thủ người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh những nổ lực của đội bóng trong các buổi tập luyện: “Tôi mong rằng các bạn có thể nhìn thấy cường độ trong các buổi tập luyện, nó thật đáng kinh ngạc và bạn thì không thể đáp ứng được”.

“Mùa giải năm nay với Tata, chúng tôi có 20 cầu thủ đủ điều kiện cho các vị trí xuất phát trong các trận đấu. Có những trận đấu tôi phải ngồi trên băng ghế dự bị hay được ra sân ngay từ đầu, đó là điều mà chúng tôi không thể biết được cho đến những phút cuối cùng”, Marc cho biết thêm.
 
Bartra sẽ gia hạn vào thứ Ba tới

[video=youtube;O8IJLrrEwjQ]https://www.youtube.com/watch?v=O8IJLrrEwjQ[/video]​

Trung vệ Marc Bartra sẽ chính thức ký gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ vào thứ Ba tới. Qua đó, anh sẽ gắn bó với Barça đến ngày 30 tháng 6 năm 2017, điều khoản phá vỡ hợp đồng lên đến 25 triệu euro.

Marc Bartra gia nhập Barça năm 11 tuổi từ đội trẻ của Espanyol. Sau hơn 10 năm thi đấu ở đội trẻ, rồi Barça B, Bartra hiện tại đang là cầu thủ chính thức của đội hình một Barça.

Bartra có trận ra mặt trong đội hình một dưới thời Pep Guardiola vào ngày 14/2/2010 trong trận đấu Atletico Madrid tại Vicente Calderon. Anh có bàn thắng đầu tiên cho Barça trong trận gặp Malaga ở mùa giải 2010/2011. Mùa giải này, Bartra đã được thi đấu 20 trận và ghi được 1 bàn.

Theo FCB.com
 
[video=youtube;RjaVGDMfwf0]https://www.youtube.com/watch?v=RjaVGDMfwf0[/video]
Rất có niềm tin vào cậu này. Mặc dù bị Bale cho hít khói trong bàn thua 2-1, nhưng nói chung màn thể hiện của Bartra thời gian gần đây là khá ổn :baifu_quyettam:
 
Không phải bị Bale cho hít khói trong bàn thua 2-1 mà là thái độ, tinh thần, thể lực đối kháng như bán độ. Khó chấp nhận được. Hy vọng đây là cú cay đắng nhất trong sự nghiệp của cậu ta.
 
Đừng quá gay gắt với Bartra như vậy! Nên nhớ đó là phút 85 của trận đấu, thời điểm mà đa số cầu thủ đều xuống thể lực. Lúc bình thường thì Bale đã cho Bartra hít khói rồi. Thì đến lúc mệt, Bale vẫn thắng Bartra dễ dàng. Đừng trách Bartra, lực bất tòng tâm thôi.
 
Bartra bị chấn thương từ trước trận. Sau pha bóng với Bale thì Bartra tái phát chấn thương gân khoeo và phải nghỉ tập luyện.
 
Với tốc độ và thể lực của Bale thì ngay cả một hậu vệ cánh như Alba cũng chưa chắc đuổi kịp. Còn trong tình huống 2-1 đấy thì chỉ trách Bartra còn non kinh nghiệm nên mới để vượt qua thôi.
 
Nếu cứ đá bên cạnh Pique hoặc trung vệ bất đắc dĩ Mascherano thì có lẽ Bartra khó mà nâng cao trình độ và đẳng cấp được.

Puyol mà giải nghệ chuyển sang làm HLV kèm cặp cho mấy chú lính trẻ thì còn hy vọng :big_smile:
 
Bale cùng với kỹ năng cầm bóng ở tốc độ cao là tốt thật nhưng đấy không phải là tất cả. Trong một tính chất trận đấu như thế này và trong một tích tắc tình huống phòng thủ chiến thuật như thế này về nguyên tắc là không thể để đối thủ nhất lại là Bale vượt qua. Bartra đã sai lầm và ấu trĩ chịu trận để cuối cùng Barca thất thế. Quá non kinh nghiệm. Trường hợp này là : Bóng đi - người ở lại. Khoảng thời gian còn lại đối với Barca kể cả thiếu người cũng không phải là quá khó. Như đã nói. Hy vọng đây là cú cay đắng nhất trong sự nghiệp của cậu ta.
Thấy ít thiên hạ bình luận về cái tình huống ngớ ngẩn và quan trọng nhất này nhỉ.
 
Ít người bình luận vì không lẽ chúng ta cổ vũ chuyện cho cu Bale nằm sân. Nếu để qua thì nói là non, không để cho qua thì khen là cáo già, kinh nghiệm đầy mình. Kiểu gì cũng có thể nói được. Giả sử hậu vệ nào cũng kiểu bóng đi người ở lại thì làm gì có chuyện Maradona qua đống người và ghi bàn. Số bàn của Messi độc diễn qua nhiều hậu vệ cũng bị giảm đi một nửa.

Đúng là hơi ức khi để con tê tê chạy từ đầu đến cuối và ghi bàn thật. Nhưng khi Bartra không triệt hạ Tê tê thì nó mới có bàn thắng kinh điển kiểu đấy. Nó chủ động chạy hẳn từ ngoài đường biên chạy vào thì bó tay thật rồi. Nếu Bartra phạm lỗi thì không chừng lại là thẻ đỏ và rồi đá hiệp phụ thì bị đám dê hấp diêm vài bàn chứ không phải một thì lúc đó ta sẽ lại nói với nhau rằng phạm lỗi làm gì vì biết đâu nó không ghi nổi bàn hoặc Neymar đá vào thì lại hòa và ta vẫn ngang quân số với Dê ở hiệp phụ. Bla bla... Dù mất cúp vì pha đó nhưng tôi ủng hộ nhân cách của Bartra.
 
Pha bóng đó thì chỉ trách Bartra còn non kinh nghiệm thôi, không làm cho Bale vật ra luôn, mà tại sao phải quá khắt khe với Bartra nhỉ, phút 85 mệt bỏ xừ, lâu lâu mới đá, hiếm khi được đá cặp với 1 trung vệ "đàng hoàng", tâm lý thi đấu 1 trận chung kết, bla abc ... Nhớ trước tay Maicon còn bị Bale xỏ mũi 3 lần và có 3 bàn (không chắc), trên thế giới có mấy tay hậu vệ đuổi kịp tay Bale này khi đã bị đẩy bóng qua?
 
Không trách Bartra trong tình huống đó vì thứ nhất cậu ta không có được sức khỏe tốt nhất cho trận đấu này, trước trận đấu ai cũng nghĩ cặp trung vệ là Busi - Mas. Thứ 2 đó đã là phút 85, ai cũng mệt rồi, thêm nữa lúc đó Alves ở đâu không bịt cánh để Bartra phải băng ra xa như vậy để truy cản? Chỉ hơi tiếc là nếu như giàu kinh nghiệm hơn thì đã phạm lỗi chiến thuật. Có một vấn đề mình vẫn thắc mắc từ mùa năm ngoái. Đó là vì sao Bartra là một trung vệ thực thụ nhưng từ Tito năm ngoái tới TaTa nam nay đều tin dùng Mas hơn? Có người cho là vì Tata là đồng hương với Mas nên ưu ái. Vậy thì Tito năm ngoái giải thích thế nào? Tôi vẫn nhớ năm ngoái trận đá với Celtic chúng ta thua vì bóng bổng, truyền hình đã nhiều lần hướng máy quay về Bartra như muốn tìm câu trả lời. Ở đây phải có vấn đề gì đó. Qua trận kinh điển vừa rồi và trận bán kết lượt về với Atle có lẽ đã có câu trả lời rồi. Bartra có khả năng nhưng quá non nớt.
 
marc_bartra_barca.jpg

"Trước hết chúng tôi cần phải thích nghi với những thay đổi. HLV mới, những người đồng đội mới. Thật không dễ dàng gì nhưng toàn đội đều rất khao khát, chúng tôi là những người có năng lực, chúng tôi sẽ là đội chiến thắng, chúng tôi là Barça".

Về việc Barça hiện đang kém Real Madrid 4 điểm trên BXH La Liga, Bartra cho biết: "Tôi không hề ngạc nhiên bởi họ là đội bóng mạnh thật sự. Nhưng đội bóng có thể cải thiện tình hình, chúng ta phải đặt niềm tin vào điều đó".
 
Tôi rất thất vọng về những màn trình diễn gần đây của ông bạn Bartra này. Trung vệ mà kiểu đá vô cùng lỏng lẻo và yếu ớt. Chắc chẳng có tương lai gì đâu.
 
Vậy là tương lai của Bartra đã được chính thức công bố khi anh sẽ chuyển đến CLB Dortmund của Đức với khoản phí 8 triệu EURO tiền giải phóng hợp đồng.
Chán Enrique thật, không cho đá đủ số trận quy định trong hợp đồng nên giá giảm mạnh chứ trong thời đại đói trung vệ như hiện nay cũng phải mặc cả được 15-20 triệu, cứ nhìn Mathieu hay Vermaelen là rõ.

Marc Bartra to join Borussia Dortmund | FC Barcelona
 
Chán chả buồn nói về đội chuyển nhượng Barca. Thôi chúc em nó ra đi đạt nhiều thành công cho Barca trắng mắt ra
 
Trong một hệ thống phòng ngự phụ thuộc vào lối chơi độc địa như của Barca thì đặc biệt khó khăn và phải hiểu nó cũng như phải thích nghi phù hợp với nó một cách đầy đủ nhất, không phải bất cứ siêu hậu vệ nào của phần bóng đá còn lại cũng có thể thản nhiên lắp ghép được vào kiểu hệ thống phòng thủ này.
Marc Bartra có được đầy đủ phẩm chất kỹ năng đó và vì rất hiểu Barca. Nhưng Marc như đôi mắt giống của thiên thần cũng đã nói hết : Quá lành, vì quá lành nên mặc dù có ưu thế hơn hẳn nhưng mãi vẫn không khẳng định lớn được cũng là lẽ tất nhiên thôi.
Đáng ra Marc nên được giữ lại và cho Serie A mượn để khôn ra nữa thì hay hơn. Mong là 2 năm nữa Marc Bartra quay lại với chúng ta.
 
Vẫn nhớ năm ngoái gặp nhau Bartra thả độ cho đồng đội cũ :D
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Autumnruv,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
39
Lượt xem
11,604

Advanced Traffic Statistics

Online Now
100
Members: 0, Guests: 100
Robots: 892

Forum Views

Visitors Today
476
Visitors Month
286,215
Visitors Year
2,179,488
Bài viết mới
0
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,179,488
Back
Top