Champions League Lượt về BK: Chelsea - Barca (1-1) Thần may mắn mỉm cười

Mình nghĩ là Chel sẽ tấn công phủ đâu ngay khi chúng ta chưa kịp bôi trơn, kịch bản bọn chúng mong muốn là 10' đầu sẽ cố cắn trộm một phát rồi về phòng ngự phản công, nếu sau 10' mà ko ăn thua thì chúng cũng sẽ lùi về phòng thủ chờ sơ hở và sai lầm của ta mà thôi. Nhưng mình tin là Pep đủ tỉnh táo để biết tỏng bài này của nó, và truyền được cho các cầu thủ sự tỉnh táo và tập trung, chỉ cần thế chúng ta sẽ thắng :) và sau đó là lật ngữa con rùa MU ở Rome haha
 
Tớ vẫn tin là đội mình sẽ thắng, tuy nhiên có một điều cần lưu ý là sân Stamford Bridge nhỏ hơn sân Nou Camp nên các phối hợp của Barca sẽ bất lợi do ít khoảng trống. Còn Che thì thuận lợi hơn với các pha bóng bổng.
 
Dù cho mọi người có nói gì chăng nữa, cả thế giới vẫn công nhận rằng Barca là một đội bóng mạnh duy nhất tồn tại với lối đá tấn công đẹp mắt.Không quá thực dụng, ko nhiều tiểu xaỏ như Chelsea , Barca sẽ bước vào trận chung kết với sức mạnh thực sự chứ ko phải theo cái kiểu chộp giật, cơ hội ( án ngữ trước cầu môn chẳng quân tử tẹo nào) như Chelsea trong trận lượt đi.Chelsea có thể chiến thắng bằng mọi giá,bởi Hiddink là phù thuỷ, mà phù thuỷ thì luôn bất chấp mọi thủ đoạn. Nhưng có điều tôi tin rằng đêm nay chắc chắn Barca sẽ chiến thắng bởi tinh thần cống hiến, niềm đam mê và lòng tự hào dân tộc của những con người xứ Catalan. Chỉ thế là đủ cho Barca , cho những cổ động viên trung thành yêu bóng đá đẹp .... Barca is Number One, Forever !!! O:-)
 
Luân Đôn đang trải qua 1 ngày nghiệt ngã và đêm nay FCB tiếp tục viết thêm kịch bản nghiệt ngã nữa cho Thủ đô của xứ sở xương mù .Dù cầm hòa được FCB trên sân Noucamp nhưng chính Chelsea mới là đội phải chịu sức ép .tin rằng Pep cũng như toàn bộ các chiến binh FCB sẽ khuất phục chelsea khi đang có tâm lý tốt sau chiến thắng trước kình địch Real .
tỉ số đẹp sẽ là 1-2 cho FCB để tiến đến Roma !
sao mình tin vào cú ăn 3 lịch sử này thế không biết !!! :lol:
 
Bóng Châu Á đồng banh, mà đá trên sân Chel$ nghĩa là ta cửa trên. Bóng Châu Âu thì chủ nhà ăn tiền cao hơn, Chel$ ăn tiền cao hơn ta, nghĩa là ta vẫn cửa trên. Tài- Xỉu 2 đứt. Bọn nhà cái này ra bóng chuẩn lắm, nhất là càng vào sâu trong giải. Hi vọng nhà cái đúng. Dự đoán 1-1 hoặc 2-1 cho Barca, thắng hơn càng tốt.
 
Đỗ xe bus trước cửa gôn chỉ chứng tỏ Chelsea tự coi mình là đội kém hơn ta nhiều, nếu bằng ta thì cớ gì mà họ không đá ngang cơ.
Trận đêm nay, theo mình thì Chelsea sẽ phản công trong 5 phút đầu vì họ đoán bên ta sẽ ào ạt tấn công ngay. Nhưng mình lại tin rằng Barca sẽ vào trận ung dung như hiệp 2 của lượt đi, ban chắc bóng với tốc độ tương đối rồi bất ngờ tung một cú chọc khe ác hiểm của Xavi cho Eto'o ghi bàn...từ đó, Chelsea lại tiếp diễn vai trò của Real tập II :lol:
Toàn thế giới mong mỏi Barca vô địch CL 2009!!!
 
Hiệp 1, nhận định là bàn thắng của Essien quả là bất ngờ với đội ta, có thêm essien có khác, Chelsea thủ quá chặt, Ini và Etoo đá có phần không làm gì được, tổng thì Chelsea chơi hay hơn ta ở hiệp 1, không biết Pep sẽ làm gì để vực dậy tinh thần của đồi và ông sẽ có điều chỉnh chiến thuật gì, dù rằng chúng ta vẫn còn trong cuộc chơi khi chỉ cần ghi một bàn là đâu lại về đó, nhưng với lối đá này thì chắc là khó vì những quả tạt của Alves đa phần là không có địa chỉ, miếng tạt cánh đánh đầu là không khả thi.
 
Kết thúc hiệp 1, thực tế cho thấy độ dày của da mặt trong điều kiện thời tiết ở London lớn hơn ta tưởng tượng, và không như nhiều người hâm mộ bóng đá đẹp dự đoán, Chelsea vẫn tiếp tục cái bài 9-0-1 trước đội bóng xứ Catalan, mặc xác việc chúng ta đá trên sân khách. Và thần rùa đã ủng hộ người Anh khi Essien xuất thần sút chưởng 1 quả không thể cản phá ngay đầu trận đấu, mở tỉ số cho Chelsea. Sau đó Barca có hơi choáng, và đá khá rời rạc cũng như luống cuống trong khoảng 10 phút, liên tục những đợt lên bóng của "đội bóng" áo xanh diễn ra, và hết Lampard, Essien đến Malouda (có thể thấy là chủ yếu xuất phát từ cánh trái, nơi mà Alves thường xuyên dâng cao và Messi bị kèm chặt) tiếp tục cầu rùa với những cú sút vu vơ. Và đg nhiên thần rủa không đủ mana để hóa chưởng cho các cầu thủ Chelsea mãi như vậy. Kết thúc hiệp 1: Chelsea-Barca: 1-0
Nếu đầu hiệp 2 Barca ghi được 1 bàn thắng thì chúng ta sẽ thắng.
 
Sợ quá.
Trận này xem sợ quá.
Barca tung ra tới cả hai chục cú sút mà chỉ có đúng 1 cú trúng đích.
Và Barca loại Chelsea.
:woot:
 
Chiến thắng !
Cảm ơn trọng tài !
Niềm tin vào Pique quả không uổng !
Khóc !
 
Barca sút trúng gôn 1 quả duy nhất và có 1 bàn thắng quyết định -----> quá hiệu quả :woot:
 
Hạnh phúc quá, Yaya đá trung vệ quá tỉnh, trọng tài bắt quá hay, Ini sút quá đẹp.
Mình hét trong đêm mà nhà tưởng mình bị điên, cảm giác thật lạ.
Barca tình yêu của tôi ! Chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh, còn nhièu còn nhiều điều muốn viết muốn nói, nhưng bây h trong lòng chỉ muốn đến London để chia vui, chỉ muốn có vé đến Rome xem CK
 
Trong niềm vui này cũng thấy nỗi lo trận chung kết thiếu cả 2 cánh, không biết ai đá thay đây :((
 
Nói 1 lời thật lòng thì Barca thắng không xứng đáng. Chúng ta có đúng 1 quả nguy hiểm, và ghi 1 bàn.
Trận này bố trí Yaya đá trung vệ hết sức nguy hiểm. Anelka và Drogba quá nhanh, mà bản thân Pique rất chậm. Phải chi có Caceres, và trả Yaya về tuyến giữa thì đâu đến nỗi. Busquets thì đá quá kém vì cóng giò. Alves thì lật đi đâu đâu.
Tôi hiểu Pep nghĩ gì khi chỉ thay Bojan vào. Pep có niềm tin là sẽ gỡ được 1-1, và dùng 2 lần thay người kia để câu giờ. Phải nói là Sylvinho cực kì quái. Khi Ini gỡ hòa rồi thì Pep còn mải mê ăn mừng, Sylvinho chạy theo và hét vào tai Pep. Tôi đoán là thay người đi.
Giờ đây bước vào trận chung kết mà thiếu 2 cánh, hàng hậu vệ vốn đã ko còn gì.
 
chính xác chúng ta sút 14 quả, 13 quả đầu, không chúng gôn quả nào, alves tạt khoảng 10 quả lên trời, quả thứ 11 thì tạm đc. Trời ơi, chết mất.
 
Bảo rồi mà, rùa nào nổi mãi được. Chỉ thương cho Ballack, trước khi Hiddink về còn được cái giải nhì =))
 
em chưa bao giờ xem barca mà không run và có niềm tin chiến thắng mãnh liệt như hôm nay
MU hãy đợi đấy
 
tim mình muốn nổ tung mất, ngồi trong khách sạn mà hét như đúng rồi :lol: . CHúng ta đã thắng dù cả trận chỉ có một cú sút vào gôn đối phương hô hô, thường ngày mình xem barca dù khi thắng 2-0 rồi vẫn thấy lo, vậy mà hôm nay ko lo j cả, chỉ khi đồng hồ chỉ phút thứ 90 thì mới bắt đầu lo :(( nhưng cuối cùng may mắn đã thuộc về đội chơi cống hiến hơn, và có sự thể hiện suốt cả giải đấu ấn tượng hơn :lol: . bây h là tận hưởng niềm vui còn bàn luận trận đấu để mai keke (trận này có quá nhiều vấn đề :) )
 
Trận này xem mới đã con mắt. Hidding ơi, không thắng được số phận đâu. Công nhận là các bạn Chel trận này đá hay hơn, Nhưng kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng. Chân lý được thực thi. Mừng phát khóc, vợ đang ngủ mình cũng lay dậy bằng được. Barca, cứ đá thế này anh em về già bệnh tim hết thôi
 
Thật lòng Barca hôm nay không xứng đáng chiến thắng. Dù là fan Barca nhưng phải công nhận điều này. Có đến 2 quả chạm tay nhưng không bị penalty. Thật sự là may mắn. Anh em cũng không nên ăn mừng làm gì không fan Chelsea lại nhảy vào chửi. ^^

Chúc mừng Barca. Trận sau mất Alves, Abidal, Yaya. Không biết thế nào đây
 

Thống kê chủ đề

Tạo
loscules,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
275
Lượt xem
55,807

Advanced Traffic Statistics

Online Now
107
Members: 0, Guests: 107
Robots: 908

Forum Views

Visitors Today
328
Visitors Month
322,794
Visitors Year
2,216,067
Bài viết mới
10
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,216,067
Back
Top