[Lượt về - Bán kết] Liverpool - FC Barcelona (4-0)

Có thể coi thời đại của Messi đã kết thúc một cách không thể nào tin nổi. Tất cả chỉ trong vòng 90 phút.
 
Bạc nhược không khác gì trận gắp Roma năm ngoái !
 
Hơi khó hiểu khi coutinho vẫn được tin dùng sau khi đá như hạch ở lượt đi. Mình cứ nghĩ Semedo sẽ được dùng ngay từ đầu để đảm bảo thế trận chăc chắn như h2 trận lượt đi. 2 năm đều bị loại theo cach không thể đau đớn hơn. 2 trận đấu mà đã tạo được lợi thế quá lớn ở trận lượt đi. 2 trận đấu mà chỉ cần 1 bàn thắng thôi là Barca sẽ đi tiêp. Vậy mà cuối cùng thì ... Năm nay thuận lợi vậy mà ko vô địch được thì chăc barca khó có thể lên ngôi c1 trong vài năm săp tới khi bươc vào giai đoạn chuyển giao. Quá buồn
 
Sửa lần cuối:
trận này ko thể hiểu nổi các ông đá kiểu gì, công không ra công mà thủ cũng không ra thủ. Hời hợt và yếu đuối một cách kỳ lạ dù được nghỉ hẳn 1 tuần. Thật sự muốn chửi vào mặt thằng Dembele trận trước và cả lũ ẻo lả trận này, mấy năm trở lại đây có lẽ năm nay là thích hợp nhất để ăn C1 vậy mà mấy bố đời vứt đi 1 cách khó hiểu. 2 con hàng trăm triệu Euro là Dembele và Cou thì vô dụng cả 2 những thời điểm quan trọng chẳng được tích sự gì. sang năm già thêm 1 tuổi với cái kiểu hời hợt, ẻo lả và yếu đuối thế này thì xác định ăn cám cả Liga và C1. Ngay đầu hiệp 2 phải cho Semedo vào thay Couti chứ ko phải thủng lưới tiếp mới cho vào, ông cou ở trên sân đúng là vô dụng thật sự. Ông Val ứng biến quá chậm, thôi 2 năm với ông là nhiều rồi mời ông về lại mấy đội trung bình như Bilbao hay Sociedad mà huấn luyện thôi. Nhìn cái bản lĩnh của Real đá C1 3 lần vô địch nó chững chạc và lạnh lùng đúng chất nhà vô địch luôn ngó về mình trận này thật chán kinh khủng.
 
Barca k còn xứng đáng với Messi nữa.chia tay là tốt cho cả 2.quá thất vọng.
 
Mịa cần phải giữ đội hình h2 trận lượt đi mà bố Val bố đời để thằng Cu tí đến khi thua sấp mặt mới chịu thay
 
Nhục nhã quá! Quá bạc nhược! Hệt như trận năm ngoái. Lại thêm 1 vết đen trong lịch sử của CLB & Barca hiện đã thành chuyên gia bị lội ngược dòng sau khi đã có lợi thế rất lớn ở các trận lượt đi. Đá như thế này thì dù có thắng 2-0, 3-0 ở các trận lượt đi thì cũng không có gì đảm bảo rằng sẽ không bị ăn hành ở trận lượt về. Messi ở xa phía trên đã đành, nhưng khi đội bóng đang mất phương hướng thì ông HLV ở đâu mà không thể hiện sự máu lửa của mình như Klopp, Simeone? HLV truyền nhiệt hoặc chí ít là trấn tĩnh tinh thần cho các cầu thủ trên sân bằng các quyết định thay người của mình, hô hào trên đường pít, thậm chí là chửi rủa, tát vào mặt để cầu thủ tỉnh lại! Coutinho như chấp ở trên sân trong khi Liverpool đang ào ạt tấn công, sao không gia cố hàng phòng ngự sớm hơn để đến khi không còn kiểm soát nổi trận đấu được nữa? Quá sức thất vọng với ông HLV này, người đã góp phần ghi vào lịch sử của CLB 2 trận bị ăn hành không thể nào quên được. Còn số phận của Coutinho thì chắc cũng đã được định đoạt giống như tay HLV này rồi. Sáng mai chắc không dám đọc hết còm trên các trang báo mạng. Biết chỉ là 1 trận bóng nhưng sao mà nó lại nặng nề đến như vậy. Mệt mỏi, rã rời, thất vọng...
 
Trận này còn nhục nhã hơn trận Roma nhiều. Tỷ số 3-0 khác xa 4-1
 
Thêm một trận thua bạc nhược đến khó tin nữa dưới thời Valverde. Năm nay sự phẫn nộ dành cho ông không đỉnh điểm như năm ngoái, bởi các cầu thủ phải chịu trách nhiệm cho thái độ thi đấu như thế này, nhưng ông nên cuốn gói khỏi Camp Nou được rồi! Thế hệ cầu thủ này có lẽ đến đây thôi, xin cảm ơn các anh. Hi vọng năm nay Messi nhận QBV cuối cùng và mùa sau nhường đất diễn lại cho đàn em. Thái độ thi đấu rệu rã trên sân khách nó đã âm ỉ 3 năm nay rồi, đổ tại thể lực mấy ông già cũng không đúng bởi chúng ta nghỉ nhiều hơn họ cả tuần, và đội hình không sứt mẻ bằng. Rõ ràng những cầu thủ này không còn khát khao và cảm hứng, nên dừng lại thôi.

Đừng ai trách Dembélé bỏ lỡ trận trước bởi đá hiệp phụ chúng ta cũng thua thôi. Cả đội cứ ì ạch đến nỗi Malcom vào sân lúc đang thua 4 quả vẫn chạy thong thả để lấy bóng :-< . Vẫn là giá như có Dembélé trận này, hay Messi, Suárez tận dụng tốt cơ hội. Năm nay đã đến rất gần rồi nhưng rồi đây, Barça sẽ trở về xếp chung mâm với PSG ở Champions League.

Triều đại Messi chính thức kết thúc!
 
Chăc vài ngày tới ko dám đọc báo nữa quá. Thua kiểu gì chứ kiểu này thì đúng là quá buồn, quá đau ae ạ...
 
Đúng vậy không phải trách Dem. Tất cả mọi lợi thế Barca đều có từ thể lực, tỷ số lẫn con người. Tội cho Vidal, cậu ta muốn có một cái C1 trước khi nghỉ hưu. Đã chiến đấu hết mình nhưng đáng tiếc đồng đội của cậu ta ko được như vậy
 
1 thằng Dem cẩu thả, hời hợt thêm 1 thằng Cou có mỗi bài nhận bóng xong gạt gạt rồi chuyền về. 2 thằng vô dụng này đốt hơn 200tr Eu thêm 1 lão HLV thua là mặt đần thối chẳng phản ứng méo gì, đứng im chịu trận. Lẽ ra nên đá 442 như hiệp 2 trận lượt đi vì trận này 2 cánh bị khoét quá nhiều và sai lầm, thủng lưới cũng từ việc này mà ra. Nếu chú ý sẽ thấy rất rõ 1 điều trận gặp Roma và trận này đều chung 1 kịch bản chủ nhà đẩy nhiều bóng bổng từ sân nhà sang 2 biên hoặc chuyền thẳng lên cho tiền đạo làm tường rồi đẩy bóng sang 2 cánh. Làm như vậy sẽ qua luôn hàng tiền vệ của Barca do 2 cánh của ta hậu vệ tranh chấp bóng bổng rất kém dẫn đến nhiều sai lầm chết người. Năm trước ngồi ngẩn ngơ sau khi thua Roma, năm nay lại kịch bản như vậy quả cuối vẫn là phạt góc. thua Roma ông Semedo ko kèm nổi Manolas năm nay thua cả đám ko tập trung còn đang mải phân trần cái củ cải gì ko biết. Tức ói máu với cái đám ẻo lả này.
 
Điều thất vọng nhất không phải là thua mà là Valverde đã gắn cái mác thiếu bản lĩnh, thiếu đẳng cấp vào lịch sử của FC Barcelona, cái tên Gã khổng lồ bỗng trở nên quá rộng với Barça này!
 
Ai cũng nhìn ra lối chơi của Klopp chỉ cần đá không đúng sức sẽ ăn hành thảm hại. Đá trên sân Liver ko rộng bằng Nou Camp, sức ép sẽ nhiều hơn cuối cùng bố vẫn để Cou đá và đến lúc thua sấp mặt mới thay.
 
Điều thất vọng nhất không phải là thua mà là Valverde đã gắn cái mác thiếu bản lĩnh, thiếu đẳng cấp vào lịch sử của FC Barcelona, cái tên Gã khổng lồ bỗng trở nên quá rộng với Barça này!

Barca giờ chính là Messi. Yếu đuối và thiếu bản lĩnh
 
Sau trận lượt đi tưởng như đã chạm 1 tay vào chưc vô địch luôn rồi, thế mà vẫn để tuột mất theo cái cach không thể tồi tệ hơn. Sau 3 năm liền phải nhìn Real vô địch mà giờ lại thua theo kiểu như thế này đúng thật là nuôt ko trôi. Đắng...
 
Thua đau quá :D. Barca bạc nhược, thiếu sức sống và hèn nhát bao nhiêu thì Liverpool kiên cường bấy nhiêu. Năm nay ba đội có thể vào chung kết đội nào cũng xứng đáng vô địch cả. Mong Klopp có được C1 sau mùa 2012-2013. Chúc mừng Liverpool làm nên được một Istanbul thứ hai khi Barca co cụm sụp đổ hệt như Milan ngày nào.

10 năm qua là một quãng thời gian rất đẹp và có lẽ đây là điểm kết rồi các bác ạ. Mùa sau sẽ là mùa Ban lãnh đạo làm mới lại đội hình và quãng thời gian sắp tới sẽ có nhiều chông gai. Điều an ủi là Barca sẽ có ít fan phong trào đi ;)).
 
Messi không còn chho thấy sự máu lửa, khao khát như trước đây. Có lẽ ba trận thua chung kết liên tiếp với Arg đã đánh sập cái tinh thần của ku cậu.
Năm này với Arg mà ko được cái Copa mà QBV vẫn trao cho Messi thì thật tệ
 

Thống kê chủ đề

Tạo
beckenbia,
Trả lời lần cuối từ
Silver,
Trả lời
140
Lượt xem
26,352

Advanced Traffic Statistics

Online Now
71
Members: 0, Guests: 71
Robots: 320

Forum Views

Visitors Today
204
Visitors Month
322,670
Visitors Year
2,215,943
Bài viết mới
1
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,656
Newest Members

Unique Visitors
2,215,943
Back
Top