Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Lượt về] Bà Xã - Mèo Ú (3-0)

Liverpool đá giải Anh ổn định hơn mùa trước vì mua được Van Dijk và cu gì trẻ trẻ đá cánh nhưng ở Champion League vẫn chưa để lại ấn tượng đặc biệt, đá thua cả Red Star. Thắng được Bayern nhưng là Bayern đang trong giai đoạn chuyển giao sau Robbery và cũng khốn đốn ở giải quốc nội (tầm quan trọng của Robbery với Bayern cũng chẳng khác gì Ronaldo với Real). Chất lượng đội hình thua hẳn Barca, chỉ hơn ở sức trẻ và lối đá máu lửa. Đọc comment của fan Ngoại hạng lại tưởng Liverpool sắp nuốt trọn Barca đến nơi lol.

Kiểu đá của Klopp dựa trên nền tảng vây ráp cầu thủ có bóng của đối phương để cướp bóng mà vẫn giữ nguyên đội hình tấn công, nếu cướp được bóng sẽ tấn công ngay lập tức, nên cả Dortmund hồi trước và Liverpool bây giờ đều là các đội bóng có thể chuyển trạng thái từ phòng thủ sang tấn công cực nhanh. Vấn đề là Barca có các cầu thủ thoát pressing rất tốt và có kỹ thuật thượng thừa nên nếu Barca chơi đúng sức thì kiểu đá này của Klopp lại phản tác dụng vì nó cũng để lộ ra khoảng trống cho đối phương khai thác.

Bất lợi của Barca là sẽ phải thi đấu lượt về trên sân khách và Liverpool có sức trẻ. Trận lượt đi ở Old Trafford tuyến giữa của Barca để mất bóng rất nhiều, kể cả hai cầu thủ rất ít khi làm mất bóng Busquets và Arthur, đá như vậy gặp Liverpool rất dễ ăn hành, nhưng chơi đúng phong độ ở đẳng cấp cao nhất thì Liverpool có rất ít cơ hội.
Chính xác, nếu Barca đá đúng sức thì không ngại gì các đội bóng của Klopp vì lối đá đó mà đối phương thoát Pressing tốt thì nhanh xuống sức lắm. Cá nhân mình thấy Liver của Klopp không khó chịu và lì bằng Liver của Benitez
 
[video=youtube_share;L8Q0W0w0fMk]https://youtu.be/L8Q0W0w0fMk[/video]
 
Mặc dù thắng 3 bàn nhưng tôi thấy hàng công không ổn.

Su thỏ tệ. Các đồng đội chuyền cho Su thì Su như đứa làm tường. Mà các đường chuyền đập nhả làm tường thì lại thiếu chính xác. Có khoảng năm bảy đường đập nhả của Su thỏ cả trận khiến đồng đội không thể theo kịp hoặc cảm giác bóng kém quá. Một đội bóng vào đến tận bán kết C1 mà tiền đạo cắm không ghi nổi 1 bàn thì đối phương cười tủm tỉm và tìm phương án bắt chết Messi là xong chuyện ngay.

Nhân vật thứ hai là Coutinho. Cả hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2 là một hình ảnh rất thiếu bản chất Barça. Lắm động tác thừa. Chạy chỗ chưa ổn. Cảm giác đến ông Su thỏ còn chạy chỗ ngon hơn Coutinho mặc dù ông này là tiền đạo cắm. Đó là kiểu lạc lõng với lối chơi. Khi Dembele vào sân, cách chạy của thằng cu sáng nước hơn hẳn và em nó có khi còn hiểu ý ông anh Alba hơn ấy chứ.
 
Mấy mùa giải bị loại ở tứ kết đều chung kịch bản Messi bị tóm và hàng công tịt. Trận tới gặp Liver nếu hàng thủ mà lơ ngơ 10-15 phút đầu trận như gặp MU thì xác định tèo. Nói chung gặp lối đá của Klopp có cái hay ở chỗ nếu đá đúng thực lực thì có thể cho Liver ăn hành còn ngược lại thì cũng mang rổ ra đựng :D
 
Mong là đến lúc gặp Liv thì Dembele đã có thể trạng tôt nhât. Nhìn Coutinho đá mình ko thấy yên tâm lắm.
Liv pressing tầm cao cũng kinh phết. Không biêt HLV có chiến thuật gì để khắc chế lại không
 
Với MU, chất lượng đội hình thế này, lối chơi kiểu này, may mà 15 phút đầu không ghi được bàn thắng chứ nếu ghi được thì Si lùn nó giã cho nát bét nữa.
 
Nhân vật thứ hai là Coutinho. Cả hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2 là một hình ảnh rất thiếu bản chất Barça. Lắm động tác thừa. Chạy chỗ chưa ổn. Cảm giác đến ông Su thỏ còn chạy chỗ ngon hơn Coutinho mặc dù ông này là tiền đạo cắm. Đó là kiểu lạc lõng với lối chơi. Khi Dembele vào sân, cách chạy của thằng cu sáng nước hơn hẳn và em nó có khi còn hiểu ý ông anh Alba hơn ấy chứ.

Coutinho có vị trí sở trường là tiền vệ công nhưng Barca đã có Messi đóng vai trò làm bóng nên Coutinho nên bị đẩy lên cánh, nhưng đá cánh thì lại thiếu tốc độ, khả năng chạy chỗ, lại thêm tâm lý sau một thời gian sa sút phong độ thê thảm nên xử lý tình huống rất thiếu quyết đoán. Đã 26, 27 tuổi nên khó mà thích nghi ở một vị trí mới. Tuyến giữa Barca thì đã tương đối ổn định với Rakitic - Busi - Arthur - De Jong và có thể là một trong Puig/Alenya, nên Coutinho sẽ bị bản sớm thôi.

Mong là đến lúc gặp Liv thì Dembele đã có thể trạng tôt nhât. Nhìn Coutinho đá mình ko thấy yên tâm lắm.

Mình lại thấy Cou nên xuất phát (nếu ít nhất giữ được phong độ như nửa sau trận vừa rồi). Ông em Dembele quẩy tốt nhưng nhiều lúc chơi bản năng, hay làm mất bóng vớ vẩn. Gặp Liverpool mà mất bóng linh tinh rất dễ dính chưởng. Nửa sau trận khi thể lực đối phương đã xuống có thể tung Dembele vào quẩy tìm bàn thắng.

Man City bị loại cũng là điềm lành cho Barca vì từ đây Liverpool sẽ phải căng sức chạy đua ở giải trong nước lẫn Champion League. Trong 4 đội vào bán kết Liverpool chắc là đội duy nhất thèm khát chức vô địch Ngoại hạng còn hơn Champion League nhất là khi đối thủ truyền kiếp là MU đang sa sút. Mình thì mong Barca chơi đúng sức để dứt điểm trận đấu ngay từ Camp Nou. Barca đã có đủ bài học xương máu từ trận gặp Roma để không một lần nữa phạm sai lầm trên sân Anfield.
 
Không phải coi thường Ajax - Tottenham nhưng đội thắng cặp Barca - Liverpool có khả năng quá lớn sẽ vô địch. Nên coi như mình được đá chung kết 2 lượt đi và về, cũng là một lợi thế vì gặp Liverpool ở chung kết rất khó đoán. Với điểm tựa Camp Nou, Liverpool đang phải cày ải và khả năng thích ứng tình huống vẫn là điểm mạnh của Valverde, mình tin Barca sẽ vượt qua Liverpool sau 2 lượt trận.
 
Thống kê cho thấy ở mùa giải này Hậu vệ Van Dijk của Liverpool chưa bị vượt qua lần nào. Đặc biệt là sau tình huống phòng ngự 1 thắng 2 khi gặp Tottenham mà không cần chạm bóng càng khẳng định đây là 1 trong những trung vệ hay nhất ở thời điểm hiện tại. Nếu Messi chiến thắng được Dijk ở cuộc đối đầu sắp tới thì đảm bảo sáng hôm sau các diễn đàn sẽ bị nghẽn mạng vì quá tải. Bộ 3 tấn công của Liverpool cũng vừa đồng loạt ghi bàn vào lưới Porto chứng tỏ sự đồng đều của hàng tiền đạo của Liverpool, trái ngược với Barca, gần như dồn hết về cho Messi. Một bất lợi nữa là nếu Busquets, Semedo chỉ cần dính thêm 1 thẻ vàng nữa là đủ 3 thẻ và sẽ phải vắng mặt ở trận lượt về trên sân Liverpool, với lối đá pressing tầm cao của Liverpool thì khả năng dính thêm thẻ vàng của Busquets là rất cao. Mong Barca sẽ giải được bài toán khó Liverpool ngay tại sân nhà ở trận lượt đi, chứ thật sự kết quả thi đấu trên sân khách tại đấu trường C1 đa phần là khá tệ.
 
[ig]p/Bwgzv-RDkOr[/ig]
Pha bóng làm việc duy nhất của Tơ ngáo trong trận (pha đầu trận thì đứng hình chịu trận). Lúc đó giật mình nhận ra thằng tỏa sáng duy nhất bên phía MU là Bọ Chét. Mà cỡ Bọ Chét còn hay nhất Mèo Ú thì giật mình nhận ra đội số 1 Tây Ban Nha gặp đội hạng 6 của Anh Lần sẽ có cách biệt khá là lớn. Thế quái nào nó lại mò vào tận vòng tứ kết giúp mình mới hay. Giá mà MU vào chung kết cùng Barça thì hay biết mấy ;))
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
29
Lượt xem
5,452

Advanced Traffic Statistics

Online Now
115
Members: 0, Guests: 115
Robots: 380

Forum Views

Visitors Today
447
Visitors Month
303,627
Visitors Year
2,196,900
Bài viết mới
0
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,196,900
Back
Top