Champions League Lượt đi Tứ kết: Barca vs Bayern (4-0) Rộng cửa đi tiếp

Tr­ước trận Barca-Lyon thì Benzema đã hùng hồn tuyên bố "sẽ náo loạn Noucamp" và đã bị vả cho 5 phát. Đến trước trận Barca-Munich lại đến lượt Ribery hùng hồn tuyên bố "Cho Barca nuốt hận" và lại bị vả 4 phát. Điểm chung của 2 anh chàng này là đều tuyên bố thích về Barca. Có lẽ sau những chuyến thăm Noucamp như thế này thì chắc mùa hè này về Noucamp tới 99% mất bởi lẽ khi đến đây mới biết "Barca là đội bóng lớn nhất thế giới" đúng như lời họ phát biểu trên báo chí
 
hungbarca nói:
Trận này Pep thật đáng trách. Phản ứng của Pep là quá mạnh và quá không cần thiết. Tôi tưởng Pep là người điềm tĩnh, ai dè cũng như Trương Phi.
Hy vọng Uefa sẽ treo 1 trận, để Pep còn có thể cầm quân trực tiếp ở Chelsea.

Hehe tui thì ngược lại, tui thấy được nhiệt huyết của ông thầy trẻ tuổi. Phải chăng nhiệt huyết đó phần nào làm nên thành công cho đoàn quân xứ Calalan mùa này, chí ít là cho tới thời điểm này?
 
Sao PEP không phản ứng cho được. Vì cầu thủ con cưng của mình bị thẻ vàng một cách quá vô lý. Hiệp 2 không ghi bàn nào cũng đáng tiết thật. Nhưng đó là chiến thuật cất bài vở để vào bán kết mới tung ra. Chứ Hiddink biết hết bài vở là thôi rồi.
 
Người ta thật sự không thể nhận ra nổi đây là trận cầu đinh của vòng Tứ kết Champions League năm nay. Trong đường hầm trước trận đấu, Van Bommel ôm hôn các đồng đội cũ Barça với đầy vẻ kính trọng và quyết tâm. Đón chào sự trở về sân Camp Nou của anh, khán đài không còn một chỗ trống. Người ta cầm trên tay lá cờ Catalan, lắng nghe bài hát Champions League và lại hát vang El Cant del Barça.
Trời lất phất mưa, nhưng không ai cảm thấy se lạnh vào cái ngày đầu hè ở Barcelona.
Quá nhanh chóng thể hiện lối đá truyền thống, Barça ép sân toàn diện và ghi được 2 bàn. Chiếc thẻ vàng trên trời trọng tài ban tặng Messi khiến Pep nổi điên lên và ông sẵn sàng chấp nhận ngồi trên khán đài xem các học trò thi đấu. Chả sao cả, Barça đã trên chân đối phương. Lúc này người ta không thấy Klinsmann có biểu hiện thất vọng khi nhanh chóng bị dẫn trước.
Phút 30, Klinsmann lao ra đường pit và hò hét các cầu thủ không được lùi quá sâu. Nhưng rồi sau phút ngẩn ngơ, người ta thấy ông lầm lũi quay về khu kỹ thuật. Tất cả đã là quá muộn, Bayern không thể khiến bóng trong chân các cầu thủ Barça ở xa vòng cấm địa đội nhà. Van Bommel động viên đồng đội và động viên chính mình nhưng anh cũng không ngờ Barça giờ đây đá nhanh và đồng đội đến vậy. Barça không còn đá dựa vào Ronnie và khi đó chỉ cần để mắt đến một người. Barça đá toàn diện cả ba tuyến và người ta luôn thấy hậu vệ cánh của họ xuất hiện trong vòng cấm đối phương. Một Barça nhảy múa, một Barça ngông cuồng.
Hai bàn thắng đến sau đã chấm dứt hẳn hy vọng của Hùm xám. Lúc này Ribéry mới thất thần. Chàng mặt sẹo nhạc trưởng tuyển Pháp lừng danh bỗng chốc lạc lõng như anh chàng hát dạo trong nhà hát lớn trước những giọng ca opera khiến lòng người say mê của Barça. Cũng đúng thôi, Ribéry không thể tổ chức nổi một đường lên bóng cho ra trò. Giờ ta mới thấy Ribéry trở lên cơ bắp như vậy.
Những cái tên nổi danh như Toni, Ribéry càng khiến người ta thất vọng về sức mạnh của đội bóng vừa vùi dập Lisbon đến 12 bàn. Giật mình nhìn ra họ nhận thấy đội trưởng của Hùm Xám không còn là một người Đức - mạnh mẽ và kỷ luật. Lối đá Hùm xám không còn khó lường và sắc xảo vì huấn luyện viên của họ còn quá trẻ và quả thực bất lực. Bayern giờ chỉ còn đá như một đội bóng hạng trung.
Có là quá đáng không khi nghĩ Bayern như vậy?
Xin thưa không.
Hùm xám không còn là hùm xám. Hùm xám giờ chỉ là chú ngỗng trắng ngơ ngác trên Camp Nou và nhanh chóng gục ngã trước đối phương. Hãy nhìn Barça, họ có một huấn luyện viên dám ăn thua đủ để đá cho ra đá. Họ có sự tự tin đến ngạc nhiên trước vòng cấm và thái độ thi đấu thật đẹp. Làm lại thôi Bayern.
Tạm biệt Hùm xám!
 
nheo nói:
Sao chỉ ăn ở hiệp 1 thôi vậy, không có trái nào ở hiệp hai để tiễn hùm xám đi luôn cho rồi. Vĩnh biệt hùm xám. Hùm xám chưa lần nào thất bại trước Barça thì đây là lần thất bại là điều dễ hiểu thôi mà. Hẹn hùm xám ở năm sau. Gặp Chelsea ở bán kết cũng khá hấp dẫn đó chứ. Mọi người lo tính đến chuyện gặp Chelsea đi.
Barca của mình toàn thía, cứ dẫn nhiều là sang hiệp 2 đá như giữa sức và để một phần tông trọng đối thủ :D. Nhưng 4 sao là gặp Chelsea roài.
 
barca_cule nói:
Hehe tui thì ngược lại, tui thấy được nhiệt huyết của ông thầy trẻ tuổi. Phải chăng nhiệt huyết đó phần nào làm nên thành công cho đoàn quân xứ Calalan mùa này, chí ít là cho tới thời điểm này?
Tôi cũng nghĩ như bác, quả đó mà không phản ứng mạnh quá bằng thừa nhận là Messi cố tình ngã, đó chỉ là 1 phản ứng nhằm bảo vệ cầu thủ của mình thôi. Với lại Pep bị đuổi cũng chỉ bị lên khán đài ngồi chứ có phải ra khỏi sân đâu, ngồi trên cao gọi điện nhắn tin xuống chỉ đạo thì có khác gì :lol: . Còn hơn là để cầu thủ cãi với trọng tài rồi bị đuổi.
P/S: Xem lại tình huống thấy rõ ràng Messi bị phạm lỗi, thế mà thằng ngu BLV nó cứ:"Chúng ta có thể thấy rõ là Messi cố tình ngã", nghe chỉ muốn vả vào mồm nó ngay lúc ấy.
 
vinhnd0110 nói:
nheo nói:
Sao chỉ ăn ở hiệp 1 thôi vậy, không có trái nào ở hiệp hai để tiễn hùm xám đi luôn cho rồi. Vĩnh biệt hùm xám. Hùm xám chưa lần nào thất bại trước Barça thì đây là lần thất bại là điều dễ hiểu thôi mà. Hẹn hùm xám ở năm sau. Gặp Chelsea ở bán kết cũng khá hấp dẫn đó chứ. Mọi người lo tính đến chuyện gặp Chelsea đi.
Barça của mình toàn thía, cứ dẫn nhiều là sang hiệp 2 đá như giữa sức và để một phần tông trọng đối thủ :D. Nhưng 4 sao là gặp Chelsea roài.
có gì đâu , giữ sức cho trận cuối tuần gặp Recreativo, năm nay Barca lúc nào chả thế , đá sân nhà , " thịt luộc " ngay từ H1
thắng Bayern to thế này vẫn chưa thấy mình đã lắm , cuối tuần vừa rồi Bayern thua Wolfsburg 5-1 , vẫn đầy đủ Ribery với Toni .vv..v..
hồi hộp gặp lại Chel$
 
Trận sau cho Caceres vào sân từ đầu cái nhỉ. Train dần dần cho quen với sức ép sân khách của 1 trận cầu lớn. Sau 1 thời gian lóng ngóng, Caceres bắt đầu cho tôi niềm tin.
Có 1 tình huống Henry đối mặt trước khi mở tỉ số. May mà chúng ta thắng 4-0, chứ ko thì ngồi tiếc. Hy vọng chúng ta ko bỏ những cơ hội đẹp như vậy. Quả đó chẳng có lý gì mà đá hỏng.
 
foto_355250_CAS.jpg


Ribery: Tôi cho rằng các CĐV của Bayern Muchen nên làm việc mà họ giỏi nhất...
Toni: ...uống để mà quên.

Khổ thân Klinsman, kinh nghiệm HLV đỉnh cao đầy mình mà cuối cùng chẳng có võ gì.
 
hungbarca nói:
Có 1 tình huống Henry đối mặt trước khi mở tỉ số. May mà chúng ta thắng 4-0, chứ không thì ngồi tiếc. Hy vọng chúng ta không bỏ những cơ hội đẹp như vậy. Quả đó chẳng có lý gì mà đá hỏng.

Cảm giác như là các cule xã mình vẫn chưa chừa đc cái thói quen là .... chê bai cầu thủ. Henry cũng như cả xã ta đá trận này rất tốt, chả có lý gì mà đi chê bai này nọ nọ kia.
 
hungbarca nói:
Trận sau cho Caceres vào sân từ đầu cái nhỉ. Train dần dần cho quen với sức ép sân khách của 1 trận cầu lớn. Sau 1 thời gian lóng ngóng, Caceres bắt đầu cho tôi niềm tin.
Có 1 tình huống Henry đối mặt trước khi mở tỉ số. May mà chúng ta thắng 4-0, chứ không thì ngồi tiếc. Hy vọng chúng ta không bỏ những cơ hội đẹp như vậy. Quả đó chẳng có lý gì mà đá hỏng.

Bác nói quả đạp vào mặt thủ môn hả? Quả ấy thủ môn ra nhanh quá nên không trách được. Còn quả đi bóng qua thủ môn thì do sân trơn + hơi chủ quan. Dù sao thì vẫn thắng, cầu thủ không phải là những cỗ máy đá bóng, không thể xử lý các tình huống chính xác 100% được.
 
hungbarca nói:
Có 1 tình huống Henry đối mặt trước khi mở tỉ số. May mà chúng ta thắng 4-0, chứ không thì ngồi tiếc. Hy vọng chúng ta không bỏ những cơ hội đẹp như vậy. Quả đó chẳng có lý gì mà đá hỏng.
Quả đấy sân trơn bác ạ. Nhìn Henry xử lý đẩy quả bóng đi hơi nhanh cũng nghĩ chột dạ. Dù sao cũng do Demichelis lao về phá, không thì cũng không biết nó vào, đập cột hay ra ngoài nữa :lol: .

hungbarca nói:
Trận này Pep thật đáng trách. Phản ứng của Pep là quá mạnh và quá không cần thiết. Tôi tưởng Pep là người điềm tĩnh, ai dè cũng như Trương Phi.
Em lại nghĩ đây là hành động của bậc quân tử. Dù sao ta cũng đang thắng, việc phải lên khán đài ngồi chả có gì là ác mộng. Miễn sao cũng phải cho lão trọng tài biết không phải Barça là đội bóng chơi bẩn đến mức thế. Có lẽ UEFA cũng phải xem xét lại quyết định của trọng tài.
 
PEP phản ứng như vậy là có lý, đương nhiên đê bảo vệ cầu thủ của mình. Mà sau khi đã hăng máu lao ra quát tháo rồi thì khó mà kiềm chế lại được lắm. Lên khán đài một lúc là lại thấy khuôn mặt đăm chiêu như bình thường thôi. Về trường hợp của PEP em thấy khó có khả năng khiếu nại để gỡ, vì PEP không những quát trọng tài bàn mà sau đó còn to tiếng với H.Webb nữa. Thôi trân lượt về lên khán đài Arena xem nó hiện đại thế nào vậy. Hình như trận đêm qua có lúc PEP nhỏm dậy nhắc các trợ lý thay người đi thì phải, chắc các bác mải xem quên cả nhiệm vụ đã dặn trước rồi.

Quan trọng là trường hợp oan ức của Messi, cái này phải khiếu nại thật lực để xóa thẻ chứ dính thẻ vàng cũng nguy hiểm theo kiểu quy định của UEFA.
 
Quả thật Pep của chúng ta đã thể hiện hơn hẳn Klinsi về mọi mặt. Trong trận đấu mà tên tuổi cũng như thành tích và lực lượng đôi bên tương đối đồng đều chúng ta đã thấy một Pep và Barca rực lửa quyến rũ đam mê, tương phản đó là vẻ lầm lũi bất lực đến tội nghiệp của đối phương. Khi niềm vui chơi bóng trở lại với những cầu thủ Barca thì Barca đã trở thành một cơn sóng thần cuốn trôi mọi vật cản trên đường tiến bước. Đẹp và lãng mạn nhưng hủy diệt
 
hungbarca nói:
Trận này Pep thật đáng trách. Phản ứng của Pep là quá mạnh và quá không cần thiết. Tôi tưởng Pep là người điềm tĩnh, ai dè cũng như Trương Phi.
Hy vọng Uefa sẽ treo 1 trận, để Pep còn có thể cầm quân trực tiếp ở Chelsea.
Theo mình thì Pep làm thế cũng có phần đúng. Anh cũng là con người, có cảm xúc phẫn nộ chứ. Mặt khác việc phản ứng có căn cứ như vậy sẽ khiến các học trò thấy được bênh vực hơn chứ sau các tình huống như thế mà mặt vẫn lạnh tanh thì Messi chắc cay ông thầy lắm :D
Trở lại trận đấu, Bayern thật sự đã không biết mình biết người khi vứt bỏ lối chơi chặt chẽ truyền thống của người Đức, mang ý định đôi công với chủ nhà đến sân cùng với đội hình thiếu hụt => vỡ trận quá sớm trước sự tấn công ào ạt của Barca..Càng về cuối mùa Eto'o đá càng hay, nét mới trong lối chơi của anh là phạm vi di chuyển của Eto'o sâu rộng hơn, đảo vị trí mũi nhọn cho 1 đồng đội khác và tung ra những cú chọc khe sắc bén cho Henry, đôi khi là Messi, và thậm chí là Xavi..Messi vẫn là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận, Henry hồi xuân, Xavi kiến thiết, Iniesta đột phá, Alves xẻ cánh, hàng thủ tròn vai..Barca đang đem lại cảm giác tự tin chưa từng thấy cho các cule'! Hi vọng là các cầu thủ chưa giở hết bài vở ra chứ không các trận tới là mệt đấy, lại gặp "hội chứng xe buýt" thì :lol:
 
Bây giờ tớ mới chột dạ. Có tới 4 đại diện của xứ Sương mù thi đấu vòng tứ kết và vì thế bất kỳ động thái nào của các tay còi người Anh đều là mối hiểm họa đối với 4 đội bóng còn lại

Vòng bán kết chắc chắn có ít nhất 1 đại diện của Anh vì thế trận Barca-Munich có lẽ là cơ hội để tay trọng tài người Anh này vung thẻ vô tư. Messi dính 1 thẻ vì thế các trận tới hoàn toàn phải thi đấu thận trọng. Mà đã thi đấu mất tự nhiên như thế thì còn gì là hào hứng nữa
 

Thống kê chủ đề

Tạo
barcano1,
Trả lời lần cuối từ
rivaldo_2911,
Trả lời
35
Lượt xem
9,397

Advanced Traffic Statistics

Online Now
92
Members: 0, Guests: 92
Robots: 203

Forum Views

Visitors Today
147
Visitors Month
322,613
Visitors Year
2,215,886
Bài viết mới
0
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,656
Newest Members

Unique Visitors
2,215,886
Back
Top