Champions League Lượt đi BK: Barca vs Chelsea (0-0) Tiếc nuối

Chúng ta không cần nhìn vào lịch sử những trận làm Hidding nổi tiếng. Mà hãy nhìn những trận đấu gần đây của Chelsea. Duy có trận Chel thua Fullham là tôi không xem nhưng những trận khác thì dấu ấn về mặt chiến thuật của Hidding là rất rõ. Cả Benitez và Wenger đều bị Hidding bắt bài, dù trận Chel-Liv lượt về lúc đầu Hidding đã bất ngời trước cách tiếp cận trận đấu của Benitez nhưng ông ta vẫn có cách xoay chuyển tình thế. Cả trận với Asenal cũng thế dù phải nói là có chút may mắn nhưng sức ép và khả năng khai thác triệt để vào những điểm yếu nhất của Arsenal làm Wenger phải bó tay đầu hàng.
Điểm yếu của Barca hiện tại đó là vị trí HV trái và TM, Valdez không giỏi trong những tình huống phán đoán bóng bổng hoặc những pha tạt sệt từ 2 cánh vào khe trung vệ. Hàng tiền vệ của chúng ta hơi nhỏ cơm có thể bị chơi rắn phủ đầu. Cánh phải của Alves hay dâng cao cũng là một điểm cần chú ý, Toure hơi chậm chạp.
Hàng công của chúng ta quá mạnh không phải bàn cãi. Tôi nghĩ trận này sẽ là một trận đấu mở, Hidding chắc không dại gì lấy phòng ngự làm chủ đạo vì khả năng phòng ngự của Chelsea bây giờ và của cả Hidding cũng không phải là tốt. Dự đoán một trận đấu có tỉ số cao 3-2 hoặc 4-2 nghiêng về Barca

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Trận lượt đi này chúng ta đá trên sân nhà. Mà theo luật của UEFA thì tại Champions League này đội nào bị thủng lưới trên sân nhà sẽ bị bất lợi lớn, nhất là lại còn một trận lượt về trên sân khách...
Hơi nhiều lời như thế chỉ để khẳng định lại một vấn đề cơ bản là chúng ta nhất định không được để thủng lưới, dù số bàn thắng ghi được không nhiều đi chăng nữa.
Chắc hẳn Guardiola cũng hiểu quá rõ điều này, vì vậy hàng thủ của chúng ta chắc chắn sẽ được gia cố. Cộng với đó là những điều chỉnh của Hiddink có vẻ như chỉ phát huy hiệu quả cao nhất sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp.
Như vậy hi vọng Pep sẽ có chiến thuật phù hợp, tấn công mạnh mẽ trong hiệp 1, ghi được nhiều bàn thắng, hạn chế sức tấn công của Chelsea. Sang hiệp 2 bổ xung một tiền vệ phòng ngự, có thể là thay thế cho một tiền vệ công, hoặc thay thế một tiền đạo...
Nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, đặc biệt là phòng ngự từ xa.

H1:
[center:0f6d682de2]Valdes[/center:0f6d682de2]
[center:0f6d682de2]Alves --- Marquez/Puyol --- Puyol/Pique --- Abidal[/center:0f6d682de2]
[center:0f6d682de2]Xavi ----- Toure ---- Iniesta[/center:0f6d682de2]
[center:0f6d682de2]Messi --- Eto'o --- Henry[/center:0f6d682de2]

H2:
[center:0f6d682de2]Valdes[/center:0f6d682de2]
[center:0f6d682de2]Alves --- Marquez/Puyol --- Puyol/Pique --- Abidal[/center:0f6d682de2]
[center:0f6d682de2]Xavi ----- Toure ---- Keita[/center:0f6d682de2]
[center:0f6d682de2]Messi --- Eto'o --- Iniesta[/center:0f6d682de2]

Về phía Chelski, mình không tin là Hiddink sẽ xuất phát với một đội hình không có cầu thủ chạy cánh. Đặc biệt là khi Barca chơi tấn công 2 cánh cực kỳ khủng khiếp, các cầu thủ chạy cánh của Chelski không những chỉ có nhiệm vụ tấn công mà còn là lớp phòng ngự từ xa rất quan trọng.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Mọi dự đoán đều chỉ là dự đoán, những phân tích cũng chỉ là những nhận định riêng và chúng ta hầu hết đều nghĩ đến chiến thắng cuối cùng cho đội bóng mà mình yêu thích. Tuy nhiên thực tế vẫn có nhiều khi làm chúng ta đau lòng.
Với tôi, chỉ có niềm vui khi xem một trận bóng đá đẹp được diễn xuất bởi những cầu thủ tài năng cộng với tài đạo diễn của những HLV hàng đầu là trọn vẹn. Với Barca của năm 2009 này, tôi cảm nhận được điều đó trên những đôi chân của Xavi, Messi, Iniesta,...
Barca của năm 2009 rất khác với Barca của năm 2006. Năm 2009, Barca đã hoàn thiện hơn, ổn định hơn và chắc chắn hơn. Chelsea của Mourinho đã không còn nhưng với Gud Hidink thất bại không phải là chuyên không thể.
Việc lo ngại về Chelsea không phải là thừa nhưng với phong độ và đẳng cấp hiện tại, Barca hoàn toàn có thể vượt qua Chelsea cả trên sân nhà lẫn sân khách. Mà không những Chelsea sẽ bị vượt qua, ManU hay Asenal chắc cũng khó có thể giành cúp với đội chủ sân Noucamp mùa này được.
Chúng ta có quyền nghĩ về trận tranh siêu cúp Châu Âu ngay từ bây giờ...

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Lo gì chứ, Hít đinh nhiều kình nghiệm hơn Pep à? Nhưng không phải mà tự rưng Barca thành công như bây giờ. Hậu sinh khả úy. Kinh nghiệm chắc gì ăn được tài năng và đòn độc của "giới trẻ".
Em cũng hy vọng Chelsea vào trận với ảo tưởng lấy công bù thủ, họ cứ việc tấn công còn ta cứ việc chiến thắng. Mà sao mọi người luôn nghĩ đến việc Barca bị thủng lưới nhỉ. Hãy nhớ lại đầu mùa hàng thủ của ta chơi ổn như thế nào. Em chắc rằng Pep sẽ có phương pháp để hàng thủ của xã nhà được gia cố chắc chắn nhất. Hàng tiền vệ của ta là bé, nhưng là bé hạt tiêu, Chelsea và Hít đinh chẳng làm gì nối đâu. 2-0 ở trận lượt đi nào.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Anh em trong Sài Gòn mình tập trung đi coi Barca đá giống mùa 2006 đi. Năm này chắc chắn sẽ được coi thêm 3 trận nữa.

@ Post lầm chỗ rồi. Ông vào box Giao lưu-Offline nhé. Có topic đó.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Điều cốt yếu của chúng ta là chiến thắng và để lọt lưới càng ít càng tốt. Nếu thắng với tỷ số 3-2 hoặc 4-3 thì trận lượt về sẽ cực kỳ khó khăn.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Mà không những Chelsea sẽ bị vượt qua, ManU hay Asenal chắc cũng khó có thể giành cúp với đội chủ sân Noucamp mùa này được.
Chúng ta có quyền nghĩ về trận tranh siêu cúp Châu Âu ngay từ bây giờ...

Anh nói theo kiểu quá tự tin rồi đấy, chưa gì lo trận tranh siêu cup châu âu. Việc thận trọng là điều cần thiết trước mọi trận đấu, tuy ta ko phải là HLV nhưng cũng cần cẩn thận mà đánh giá đối thủ đúng mức, tránh tình trạng ỷ y coi thường.

Mà Chel thì không thể coi thường được rồi. Nhưng vẫn có niềm tin chiến thắng trong mỗi cules...Come On Barca!

@ Hattrickson: Anh đi đâu mà biệt tăm vậy, FCBSG tập trung rồi đó...Rãnh thì sáng CN nha. Qua Box FCBMN đi sẽ rõ.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Chel - Eve 0-0, này thì phù thủy này =)). Hiddink cũng chỉ thế thôi mà, đừng bác nào bảo Chel buông trận này nhá =)). Em còn thấy Dog 3 tập tễnh nữa cơ, kiểu này thì chấp cả Harry Potter chứ đừng nói phù thủy rởm Hiddink nhá :lol:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Xem Chelsea năm nay thi đấu mình thấy dễ thở hơn Chelsea dưới thời Mourinho. Tuy nhiên Champions League vẫn cứ là Champions League. Mình có linh cảm xấu là tuần sau nếu Barca để thủng lưới trên sân nhà thì đồng nghĩa ngồi xem chung kết Champions League trên BarcaTV :(

Thế nhưng dạo này hàng thủ chơi tốt. Hy vọng Hít đinh xem chung kết Champions League qua ChelseaTV :lol:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
rivaldo_2911 nói:
Xem Chelsea năm nay thi đấu mình thấy dễ thở hơn Chelsea dưới thời Mourinho. Tuy nhiên Champions League vẫn cứ là Champions League. Mình có linh cảm xấu là tuần sau nếu Barça để thủng lưới trên sân nhà thì đồng nghĩa ngồi xem chung kết Champions League trên BarcaTV :(

Thế nhưng dạo này hàng thủ chơi tốt. Hy vọng Hít đinh xem chung kết Champions League qua ChelseaTV :lol:
Hít đinh phải xem qua Chelsea TV là cái chắc, bài toán Messi , Xavi chưa giải xong giờ lại thêm phần nâng cao Iniesta. Khổ thân, Chelsea đâu có phải là giỏi toán lắm đâu, thần đồng toán học Mou đi lâu rồi.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Ngoài việc thiếu vắng A.Cole, hàng phòng ngự Chelsea cũng sẽ không thể có được sự phục vụ của trung vệ Cavalho vì gặp vấn đề với cái gân kheo của mình. Chấn thương đã khiến trung vệ người Bồ Đào Nha chỉ ra sân được 15 trong tổng số 51 trận có thể của đội bóng áo Xanh. Trước mắt Cavalho sẽ không thể có mặt trong chuyến hàng quân đến thành phố Barcelona vào giữa tuần tới.

(Theo uefa.com)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Mình thì không ngại việc Chelsea khoét vào cánh của Alves.Cái gì cũng có tính 2 mặt của nó,việc Alves thường xuyên lên tham gia tấn công nên cánh phải của anh thường xuất hiện nhiều khoảng trống cho đối thủ khoét sâu vào là chuyện dễ hiểu.Nhưng tất cả đó chỉ là lí thuyết,các đối thủ trước đó của Barca cũng nhận ra điều này mà có thực hiện được đâu.Đơn giản là họ vẫn đang phải chống đỡ các đợt tấn công như vũ bão của Barca thì lấy đâu đủ quân số để tiến hành lên bóng.
Chelsea hiện nay không còn đáng sợ như thời Mou nữa rồi,xem Chel thi đấu không còn cảm thấy độ lì lợm,sự chắc chắn trong lối chơi phòng ngự như vài năm trước.Tuy Hiddink là 1 HLV giỏi,nhưng thời gian ông dẫn dắt Chelsea là chưa đủ.
(Một điều thú vị nữa là Hiddink và các đội bóng ông dẫn dắt chưa bao giờ vượt qua được bán kết)
Chúng ta cứ chơi theo cách của chúng ta,chỉ cần các cầu thủ đá đúng với triết lí mà Cruyff đã từng nói:"khi chúng ta có bóng,đối phương không thể ghi bàn"

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
johan14 nói:
(Một điều thú vị nữa là Hiddink và các đội bóng ông dẫn dắt chưa bao giờ vượt qua được bán kết)
Hình như PSV dưới sự dẫn dắt của Hít đinh đã từng vô địch C1 rồi chứ. Nhưng yên tâm, cao nhân ắt cao nhân trị. Cứ cho Hít đinh là cao nhân đi, thì Pep nhà ta sẽ là người trị cao nhân.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Đá với Chel chỉ ngại các tình huống cố định. Terry, Alex, thêm chú Ivanovic mới nổi, toàn là các cao thủ đánh đầu, trong khi Barca, trừ Marquez ra thì không ai chống bóng bổng tốt. Lo nhất là Valdes, ra vào, phán đoán điểm rơi lởm không thể tả.

Nhưng có cái may là từ ngày bác Đinh lên thì Chel phòng thủ kém hẳn đi. Đá CL mà trận nào cũng thủng vài ba quả thì làm gì có cơ vô địch. Bù lại Chelsea có "vua về nhì" Ba Lách, có anh này thì nhiều khả năng lết được vào CK. Hi vọng Barca có đủ bản lĩnh để vượt qua Chel, gặp MU rùa trong CK, và cuối cùng là .. vô địch. Vẫn còn cay cú trận thua bọn rùa đỏ năm ngoái. Năm nay phải rửa nhục. "Hữu thù bất báo phi quân tử".

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Những bài viết của hôm nay đều có chung 1 nhận định: chúng ta sẽ dễ dàng làm gỏi Chelsea trong tình hình hiện nay, khi mà đoàn quân của Pep đang hơn Chelsea về mọi mặt. Nhưng phải chăng mọi người đã hơi chủ quan?

Thứ nhất, người ta vẫn nói những con thú bị dồn vào chân tường thường nguy hiểm đến như thế nào. Chelsea chưa ở mức như thế, bởi tuy có thể thấy rằng mặt trận CL này là cơ hội cuối cho đội bóng nhà giàu này giành được 1 danh hiệu có ý nghĩa, nhưng việc Hiddink tuyên bố sẽ ra đi vào cuối mùa giải khiến các danh hiệu cũng trở nên không quá quan trọng. Nhưng nếu không phải bị dồn vào chân tường, thì kết quả những trận đấu gần đây cũng khiến các cầu thủ của The Blues phải tự cảm thấy muối mặt, cộng thêm việc họ sẽ được thi đấu trận lượt về trên cái sân cùi bắp nhất nước Anh cũng là 1 động lực không nhỏ để họ thi đấu hết sức mình. Bởi nếu giành được 1 kết quả có lợi trên Nou Camp, đội bóng "Robot" (chữ dùng của 1 thành viên) này sẽ rất khó để tuột nó khi quay lại London ẩm ướt, dù phải gồng mình chống trả như trong trận đấu với Liverpool.

Thứ hai, như đã nhắc đến ở trên, việc phải thi đấu tai sân nhà trước sẽ là 1 bài test không nhỏ cho khả năng của Pep. Trận đấu với Bayern không thể coi là 1 thuốc thử xứng tầm, khi mà cả đội bóng Đức dường như chỉ có mình Ribery đá bóng. Trong khi trước 1 tay cáo già như Hiddink, việc lựa chọn lối chơi trong trận lượt đi này là không hề đơn giản. Tất nhiên vẫn có thể có ý kiến rằng Hiddink không quá tài giỏi như người ta ca tụng, nhưng không thể không thừa nhận ông ta luôn giành được những thành công tương đối thuyết phục với những đội bóng mình dẫn dắt. Chúng ta vẫn có thể chọn lối chơi phủ đầu đối thủ. Nếu mọi sự thuận lợi, khả năng thắng đậm là hoàn toàn có thể. Nhưng nếu Chelsea may mắn đứng vững sau 45 phút đầu tiên, chúng ta có thể phải nhận những gì Liverpool đã phải nhận, đặc biệt khi Chelsea có 1 tiền đạo chơi phản công tốt và rất mắn bàn thắng là Drogba. Nên chọn lối chơi tấn công chậm chắc, sử dụng nhiều đường ban ngắn khi mà đội hình Chelsea không có những cầu thủ giỏi đọc tình huống và chơi thông minh như Carvalho. Ngoài ra, việc Deco có thể được tung ra sân từ ghế dự bị cũng là 1 phương án cần lưu ý. TV người BĐN là 1 cầu thủ rất giỏi trong việc triển khai bóng và nắm thế trận, thậm chí lái trận đấu theo ý mình, chưa nói đến việc anh hiểu tương đối rõ những Xavi, Ini hay Messi. Không cần thiết phải đánh vỗ mặt đối thủ, nên chơi bay bổng một chút khi trong tay Pep có những con bài thừa sức phô diễn kĩ thuật như Messi hay Iniesta.

Tất nhiên, đây chỉ là những đánh giá của cá nhân em. Tự tin là đúng, có điều nhiều mem dường như quên mất chúng ta còn 1 trận lượt về tai London nên dự đoán những tỉ số rât tối kị như 2-1 hay 3-2. Mọi người nên thực tế hơn. Với thực lực hiện tại, nếu chúng ta có thể triển khai 1 thế trận chắc chắn và tấn công hợp lí, ta nên nghĩ đến những kết quả an toàn hơn. Tỉ số 1-0 có lẽ là vừa đủ để đối phó với những cạm bẫy ở Stamford Brigde. Và nếu các cầu thủ chuẩn xác hơn, xin mạnh dạn dự doán kết quả 2-0. Lượt về sẽ là 1 cuộc dạo chơi. Tin vào chiến thắng của Barca. Thẳng tiến đến Rome.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Theo cảm nhận của riêng tôi, Barca thời gian gần đây rất linh hoạt trong khả năng điều chỉnh thế trận. Trước đây, chúng ta luôn chơi với 1 thế trận tấn công dồn dập dồn ép đối thủ, bất chấp đối thủ chơi theo cách nào. Mỗi khi gặp các đội bóng chơi áp sát, phòng thủ có chiều sâu và phản công chớp nhoáng - một đặc trưng của Chelsea - nếu không có bàn thắng sớm chúng ta thường gặp rất nhiều khó khăn và rất tốn sức. Nhưng gần đây, Barca chơi có ý đồ hơn rất nhiều, luôn làm chủ nhịp độ của trận đấu, các cơ hội được tạo ra ít hơn nhưng có độ nguy hiểm cao hơn hẳn - thường là các cơ hội rất ngon ăn. Vì vậy, trong cuộc đối đầu với Chelsea lần này tôi rất lạc quan vào 1 kết quả có lợi của đội nhà trước chuyến làm khách tại London. Có cùng dự đoán với CuleNo1: Barca thắng 2-0

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
_VanHelsing_CuleNo1_ nói:
. Trận đấu với Bayern không thể coi là 1 thuốc thử xứng tầm, khi mà cả đội bóng Đức dường như chỉ có mình Ribery đá bóng.

Mình cho rằng Pep và các cầu thủ phải hết sức thận trọng, điều đó là chính xác.
Tuy nhiên mình thấy cực củ chuối là rất nhiều người luôn nói rằng FC Barcelona chưa gặp phải đối thủ xứng tầm. Mình không tin vào điều đó.
Các đội bóng như Bayern Munich, Lyon, Sevilla, Real Madrid, Valencia... chẳng nhẽ đều là những đội yếu hay sao???
Họ đều là những đội mạnh, thậm chí là rất mạnh, nhưng khi gặp Barca, họ không thể dành được thế trận, thời gian kiểm soát bóng của họ thường dưới 40%.
Không lẽ tự dưng các đội bóng đó chơi dở hơn bình thường mỗi khi họ gặp Barcelona???
Một điều ai cũng có thể thấy là Barca kiểm soát bóng quá tốt, dàn cầu thủ làm nhiệm vụ kiến thiết bóng quá xuất sắc (Messi, Iniesta, Xavi). Chính vì thế, các cầu thủ tiền đạo thuần túy (Eto'o, Henry) thường có được những tình huống đơn giản. Và điều này là một trong những điều làm cho mọi người xem Barca đá có chung một cảm giác là các cầu thủ của chúng ta đang dạo chơi chứ không phải là chiến đấu (như bọn dê chó). Haizzz

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Không thể biết trước được Hiddink sẽ sử dụng lối chơi nào trong trận gặp Barca.Theo quan điểm của tồi thì với sự lão luyện của mình,có thể vị HLV này sẽ chỉ đạo cho các cầu thủ của mình tấn công phủ đầu trong 15 phút đầu tiên.Sử dụng hàng tiền vệ 5 người để hạn chế khả năng kiểm soát bóng tốt của các tv Barca.
Dự đoán tỉ số:4-1:D:D:D

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Trận này chúng ta rất có thể sẽ đánh phủ đầu ngay hiệp 1, C1 sẽ là mục tiêu cuối cùng của Chel nên chúng sẽ dốc hết toàn lực vào đây. Và khó khăn cho chúng ta khi lịch thi đấu dày đặc với những đối thủ rất nặng ký. Tôi tin là Barca sẽ dạy cho Chel biết thế nào là chơi bóng chứ ko phải đá bóng.
Dự đoán tỷ số: 3-1(đã đặt cược với thằng bạn fan chel rồi, thắng chắc rồi)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Trong những giải đấu lớn mà Hidding dẫn dắt các đội bóng của ông ấy toàn về thứ 4 như Hà Lan 98, Hàn Quốc 2002, Nga 2008. Lần này chắc chả hơn được.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 

Thống kê chủ đề

Tạo
nhandinh.vn,
Trả lời lần cuối từ
votinh1102,
Trả lời
147
Lượt xem
32,206

Advanced Traffic Statistics

Online Now
74
Members: 0, Guests: 74
Robots: 303

Forum Views

Visitors Today
80
Visitors Month
321,906
Visitors Year
2,215,179
Bài viết mới
0
Messages
203,071
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,179
Back
Top