Sự xuất hiện bất ngờ của Lionel Messi tại Camp Nou đã trở thành tin tức gây xôn xao nhất trong ngày, chuyến trở lại Camp Nou trong đêm của GOAT Messi dù ngắn ngủi và lặng lẽ vẫn khiến người hâm mộ xúc động, như một lời chào chưa trọn vẹn giữa huyền thoại và nơi đã làm nên tên tuổi anh.
Theo nhà báo Fernando Polo, Messi đã đến sân vào đêm Chủ nhật, ngay trước nửa đêm, và không báo trước với bất kỳ ai trong CLB. Đây là một chuyến ghé thăm chớp nhoáng, hoàn toàn tự phát của anh nhân dịp anh đang ở Barcelona trước khi di chuyển đến Alicante. Vài giờ sau khi những bức ảnh Messi được lan truyền trên mạng xã hội, FC Barcelona thông tin với giới truyền thông rằng Messi đã xin phép được vào sân thông qua đội ngũ an ninh Limak, đơn vị phụ trách công trình cải tạo sân. Limak được cho là đã chuyển yêu cầu đến CLB, và Barça lập tức đồng ý, khẳng định rằng “Nhà luôn chào đón Messi". (Phía Messi cũng cho biết anh không hề gửi bất kỳ yêu cầu chính thức nào trước đó, và việc vào sân chỉ là bộc phát).
Theo ARA, Messi vào sân qua cổng Travessera de les Corts, tại giao lộ với phố Arizala - lối đi thường dành cho xe buýt chở cầu thủ, trọng tài và xe cứu thương. Sau khi băng qua bãi đỗ xe lớn, con đường này dẫn thẳng xuống đường hầm ra sân, ngay tại góc khán đài phía Nam, nơi bức ảnh được chụp.
Một người thân cận với Chủ tịch Joan Laporta tiết lộ với ARA rằng: “Tất cả các cổng đều được khóa hoàn toàn sau giờ làm việc, không ai có thể vào sân vào ban đêm. Trong ảnh, ánh sáng giống như ánh sáng được bật trong ngày có trận đấu - rõ ràng CLB đã biết và cho phép chuyện này (để Messi vào sân và bật đèn).”
Xa rời hào quang vốn có, Messi vẫn giữ sự khiêm nhường đáng quý trong màu áo Inter Miami, đội bóng đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi anh đến. Sự giản dị ấy càng được khắc họa rõ hơn khi anh xem đoạn video các CĐV Barça, những gương mặt vô danh nhưng tràn đầy tình yêu – nhắn gửi nỗi nhớ thương đến người hùng của họ. Barcelonismo vẫn yêu, vẫn thờ phụng Messi, và trái tim của Leo như nhỏ lại khi nghe những lời ấy. Thời gian có thể khiến mọi thứ phai nhạt, nhưng tình yêu thì không bao giờ mất đi.
(Lược dịch bài phỏng vấn của huyền thoại Leo Messi với tờ SPORT)

Phóng viên: “Anh cảm nhận thế nào về tình yêu vẫn luôn đến từ Barcelona?”
?
Messi: “Thật tuyệt vời. Mỗi khi nhận được tình cảm từ mọi người ở Barcelona, từ quãng thời gian tuyệt đẹp mà chúng tôi đã trải qua, tôi luôn thấy một chút hoài niệm và vô cùng xúc động.”

Phóng viên: “Những ký ức đó có còn sống động trong anh không?”
?
Messi: “Tôi nhớ tất cả những khoảnh khắc ấy. Có lẽ bây giờ tôi mới thực sự cảm nhận được hết giá trị của chúng hơn cả khi còn ở đó. Khi còn thi đấu, lịch trình dày đặc khiến tôi không có thời gian tận hưởng từng giây phút. Giờ đây, nhìn lại mọi thứ với tâm thế bình thản hơn, tôi thấy những năm tháng ấy thật đặc biệt.”

Phóng viên: “Anh có hay xem lại những hình ảnh cũ không?”
?
Messi: “Tất nhiên rồi. Tôi thích xem lại chúng vì đó là những khoảnh khắc đầy ý nghĩa, những kỷ niệm đẹp khó quên. Mỗi hình ảnh trong video đều gợi nhớ về những thời điểm quan trọng trong cuộc đời tôi.”

Phóng viên: “Người hâm mộ không bao giờ quên anh, điều đó rõ ràng.”
?
Messi: “Tôi từng chia sẻ với anh rằng mình ra đi với một cảm giác lạ lùng… vì cách mọi chuyện diễn ra. Những năm cuối, tôi thi đấu trong sân không có khán giả vì đại dịch. Sau ngần ấy năm gắn bó, tôi đã không thể rời đi theo cách mình hằng mơ ước - kết thúc sự nghiệp châu Âu ở Barcelona. Tạm biệt trong hoàn cảnh ấy thật khó khăn, nhưng tình yêu của mọi người luôn còn mãi.”
?
Messi: “Tôi đã sống hơn 20 năm ở đó từ khi chỉ là cậu bé 12 tuổi. Bao nhiêu ký ức, bao nhiêu yêu thương… điều đó sẽ không bao giờ phai nhạt.”

Phóng viên: “Còn những người hâm mộ xăm tên và hình anh trên cơ thể, anh cảm thấy sao khi biết rằng vẫn có nhiều người như thế?”
?
Messi: “Đó là điều đẹp nhất trong bóng đá. Thế hệ này qua đi, thế hệ khác lại đến, nhưng lịch sử thì vẫn ở lại. Không chỉ tôi, mà tất cả những ai từng góp phần làm nên sự vĩ đại của Barça đều xứng đáng được nhớ đến. Ký ức ấy sẽ sống mãi.”

Phóng viên: “Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của anh ở Barça là gì?”
?
Messi: “Khó chọn lắm. Tôi có rất nhiều niềm vui và vinh quang. Có lẽ là cú ăn sáu cùng Guardiola – điều kỳ diệu nhất, và Champions League cuối cùng cùng Luis Enrique. Mỗi danh hiệu đều là một cảm xúc khó tả.”

Phóng viên: “Nếu bỏ qua danh hiệu, anh giữ lại điều gì?”
?
Messi: “Tôi giữ lại cảm giác được là một phần của CLB, được lớn lên và trưởng thành ở nơi ấy. Tôi biết ơn Chúa vì đã đưa tôi đến Barcelona từ khi còn nhỏ, vì ở đó tôi có gia đình, có các con chào đời, và có cả cuộc đời mình.”

Phóng viên: “Giờ anh vẫn theo dõi đội bóng chứ?”
?
Messi: “Có chứ, luôn luôn. Ở đây, chúng tôi vẫn thường nói chuyện và theo dõi mọi trận đấu của Barça, cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn như ngày nào.” ??

Phóng viên: “Điều gì khiến anh vẫn giữ phong độ, vẫn ghi bàn và thi đấu với nhiệt huyết như thuở đôi mươi?”
?
Messi: “Đơn giản là vì tôi yêu bóng đá. Đó là điều tôi làm cả đời, là đam mê cháy bỏng trong tôi. Tôi không thích thua mỗi khi ra sân, tôi đều chiến đấu để thắng, để cống hiến hết mình. Dù ở đâu, tôi vẫn muốn giúp đội bóng tiến lên, biến Inter Miami thành một CLB có thể cạnh tranh danh hiệu.”

Phóng viên: “Hai người bạn thân Busquets và Alba sắp chia tay. Cảm giác của anh thế nào?”
?
Messi: “Rất lạ. Với Busi thì chúng tôi đã nói chuyện trước, anh ấy đã nghĩ về chuyện đó một thời gian. Nhưng với Jordi thì bất ngờ lắm, hôm ấy anh ấy chỉ đến phòng thay đồ và nói rằng sẽ giải nghệ. Không ai biết trước cả. Buồn chứ… vì chúng tôi không chỉ là đồng đội mà còn là bạn bè thật sự.”

Phóng viên: “Nhìn về phía trước, World Cup đang đến gần, điều đó có khiến anh háo hức không?”
?
Messi: “Tất nhiên rồi. World Cup luôn là điều đặc biệt nhất. Nhưng tôi cũng muốn mình phải thật khỏe mạnh, đủ thể lực để cống hiến. Nếu tôi cảm thấy sẵn sàng, tôi sẽ lại chiến đấu hết mình cho màu áo Argentina.”

Phóng viên: “Cuối cùng, anh muốn gửi lời nào đến người hâm mộ Barça không?”
?
Messi: “Tôi thật sự rất muốn trở về. Cả gia đình tôi, các con và vợ tôi đều nhớ Barcelona rất nhiều. Chúng tôi vẫn luôn nói về nơi đó, về ý tưởng một ngày nào đó lại được sống ở thành phố ấy. Chúng tôi vẫn có nhà, vẫn còn tất cả… và đó là điều chúng tôi mong muốn nhất. Tôi rất muốn được quay lại sân vận động khi công trình hoàn tất, vì từ ngày sang Paris tôi chưa từng trở lại Camp Nou, và giờ họ đã chuyển sang Montjuïc. Sẽ thật lạ khi bước vào sân mới sau từng ấy năm, nhưng chắc chắn đó sẽ là khoảnh khắc xúc động và ngập tràn ký ức. Dù sân có khác, tình yêu vẫn còn nguyên. Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn vì tất cả tình cảm mà mọi người luôn dành cho tôi.”