Xem trận hôm qua thì mới thấu hiểu câu cả thế giới quay lưng lại với mình, duy nhất chỉ có em nhọ là ko bỏ đi trong bất kì thời điểm nào. Có cảm giác như là các đội trước khi đá với chúng ta luôn gọi hồn danh thủ về nhập
Tình huống NEYMAR sút phạt, bóng chạm cột lăn tà tà trên vạch vôi, tiếc là PIQUE quả này lại không nhoài người xoạc bóng nhỉ. Ngay nhịp sau thì HV đối phương đã kịp chuồi người phá bóng. Tiếc quá
Chấn thương gần hết trụ cột mà vẫn suýt thịt Sevilla trên sân khách là đáng khích lệ rồi các bác. Sợ nhất là Barca lại bị thảm sát rồi khủng hoảng luôn.
Trận hôm qua mà có 3 điểm thì mình mạnh dạn đoán Barca vô địch mùa này, hơi bị tiếc. Mắt xích cần thay ngay lập tức là Mathieu. Anh già sang mùa thứ hai phản ứng rất chậm chạp, dễ bị qua mặt.
Tin mừng là Tourmalet đã kết thúc. Cho đến giữa tháng 11 Xã không đụng đối thủ nào xương xẩu nữa. Đến lúc đó Messi, Iniesta, Vermalaen đều trở lại rồi. Kết thúc tourmalet với điều kiện bị vắt kiệt sức và một loạt trụ cột chấn thương mà chỉ bị Dê tạo khoảng cách cách tối đa 2 điểm (nếu Dê thắng AM đêm nay) và vẫn đầu bảng C1 coi như là đạt chỉ tiêu .
Lạc quan có cơ sở mà bạn. Barca sa sút vì rất nhiều yếu tố bất khả kháng, khác với sự sụp đổ của hệ thống vận hành lối đá 2 3 năm trước. Barca đầy đủ binh tướng đá vẫn ngon. Chấn thương ở thời điểm này vô tình giúp các trụ cột không bị bào mòn thể lực vào giai đoạn nước rút sau này (đầu năm lại có thêm Turan). Nỗi lo bị Dê bỏ lại trên Bảng xếp hạng thì qua rồi, có gì để bi quan đâu.
Đám Hoàng Gia mới phải sợ dần là vừa vì lối đá đang dần bị bắt bài. Khổ thân chị Tez và đồng bọn, được Liga tạo đủ điều kiện lại thêm Barca què quặt vậy mà còn không tận dụng được, lại bằng điểm rồi .