[Liga-7]F.C Barcelona 2 - 1 Valencia C.F

Gió

Nông dân Chém Gió
8 La Masia lớp 4
0%
Barça đồng
0
LFP.png

00005_FichaClub.png
f2m5a162ebps1.png
00019_FichaClub.png


Thời gian
: 1h00 | Ngày: Chủ nhật 17/10/2010 | SVĐ: Camp Nou sức chứa 98000 chỗ ngồi

campnou1.jpg

Sau loạt trận vòng loại Euro và giao hữu quốc tế, các cầu thủ Barca lại trở về CLB và tiếp tục công cuộc bảo vệ chiếc cúp bạc Liga danh giá, nhưng lần này họ sẽ phải tiếp đón một đối thủ được nhận xét là khó chơi nhất từ đầu mùa đến giờ và hiện cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng: Valencia.

Các culé đang lo lắng? Phải rồi, đây có lẽ năm khởi đầu kém thành công nhất của Pep tại CLB, thi đấu 10 trận Barca chỉ giành được 6 chiến thắng, hòa 2 và bại 2, các trụ cột chưa thi đấu đúng với trình độ và đẳng cấp của mình, các ngôi sao trẻ đang dần mất tiếng nói, các chấn thương đến liên tiếp và dồn dập. Nhiều culé đã tiên đoán trước một năm khó khăn dành cho Pep và các học trò nhưng không ngờ những khó khăn đó đang ngày một ảnh hưởng nhiều lên đôi chân và phong độ của các cầu thủ.

Người Valencia đang hân hoan? CLB đã phải bán 2 cầu thủ trụ cột để giải quyết những vấn đề tài chính, khủng hoảng nợ. Villa-Trụ cột lớn nhất đã cập bến Barca, người còn lại là Silva hiện đang thi đấu cho Manc ở PL thế nhưng Valencia không đánh mất bản sắc và đẳng cấp của họ, chỉ với các ngôi sao trẻ, một tiền vệ đang hồi xuân: Joaquín và một HLV có tài Unai Emeny, Valen đang bay cao trên bảng xếp hạng khi họ giành ngôi đầu bảng từ vòng 2 đến giờ. Lần này hành quân đến Barca khi các cầu thủ có 2 tuần nghỉ ngơi mục tiêu của Valen chắc chắn là một trận thắng trước binh đoàn xứ Catalan chưa hoàn hồn sau đợt hành xác trên tuyển của FIFA.

Khó khăn chồng chất khó khăn?
Villa tiền đạo chủ lực đúng nghĩa của Barca hiện vẫn chưa thể hòa nhập tốt với CLB, điều gì đang xảy ra với anh? Không thích nghi được với Messi hay lại bị ám ảnh bởi con đường của Ibramovíc, không ai có thể biết rõ được câu trả lời ngoại trừ chính anh Villa? Thế nhưng Villa đang trả lời cho câu hỏi ấy như thế nào? Thể hiện không tốt ở Barca, Villa còn đang dần đánh mất phong độ ở tuyển, nơi mà anh đã cùng Xavi và Ini tung hoành hồi WC vừa rồi. Piqué đang đánh mất phong độ? Những năm gần đây người ta nhắc đến Piqué như là một hậu vệ đang trên con đường trở thành huyền thoại, kĩ năng tắc bóng, phán đoán, kĩ thuật và khả năng ghi bàn, Piqué là niềm khao khát của bất kì CLB nào khác trên thế giới nhưng đúng lúc Puyol đang có dấu hiệu đi xuống vì tuổi tác, Piqué lại bắt đầu một mùa giải không thành công, và hậu quả là những bàn thua của Barca và mới đây là pha phản lưới nhà của Piqué ở tuyển trận gặp Scotland. Trong khi đó Xavi, Pedro thì vẫn chưa thể trở lại vì chấn thương, các cầu thủ còn lại thì đang có dấu hiệu xuống dốc về thể lực. Niềm tin nào dành cho các culé đây hở Pep?

Bên phía Valencia: Nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ kiến thiết lừng lẫy một thời Joaquín.

Gian nan mới biết mặt anh hùng? Hi vọng câu nói này sẽ đúng với Barca ở thời điểm này, hơn lúc nào hết các culé đang hi vọng vào một chiến thắng, một chiến thắng để củng cố niềm tin. Với động lực sân nhà, hi vọng các cầu thủ sẽ chiến đấu hết mình chứng tỏ lại cho tất cả những CLB khác rằng: Camp Nou vẫn là pháo đài bất khả xâm phạm.

Thành tích đối đầu: Barcelona thắng 9, hai đội hòa 7, Valencia thắng 6 (2001 -2009)

Trọng tài: F. Teixeira Vitienes

Đội hình dự kiến
:

F.C Barcelona: Valdes, Alves, Pique, Puyol, Maxwell, Mascherano, Busquest, S.Keita, Iniesta, Villa, Messi.
Valencia:Sanchez, Navarro, Mathieu, Miguel, Maduro, Albelda, Hernandez, Tino, Alejandro, Soldado, Juan Mata.

Dự đoán tỉ số
: 2-0
 
Sửa lần cuối:
Villa thì chưa lo lắm, vì dù sao cũng cần có thời gian, với lại anh cũng vẫn đang ghi bàn chẳng qua lá số bàn thắng anh ghi được hơi ít so với kỳ vọng của mọi người. Người đáng lo nhất hiện giờ chính là Pique. Pique mà xa xút phong độ thật thì đó đúng là SOS cho Barca :|. Hy vọng anh sã lấy lại được phong độ và vượt qua thời khắc khó khăn này
 
Vấn đề của Barca chính là sự quá tải: Gần như 70% đội hình chính phải tham dự các giả đấu liên tục trong năm nay. Đội hình cần thời gian để hồi phục cơ thể, làm mới lại cảm hứng và kỹ chiến thuật. Thêm nữa là hàng tiền đạo chưa sắc sảo, khá vội vàng khi dứt điểm khiến kết quả chưa như ý, chứ Villa hòa nhập quá tốt với lối chơi còn gì.
Còn Valencia thì họ đang đi đúng đường để trở lại. Họ cũng dựa vào một lối chơi tập thể, ổn định kết hợp các cựu binh như Joaquin, Miguel, Albelda..với các trụ cột trẻ như Mata, P.Hernandez, M.Fernandes..và sự tỏa sáng của các tân binh như M.Topal, A.Aduriz, Soldado, Tino Costa...đã mang đến sự khát khao phá vỡ bộ đôi Barca-Real. Năm nay với sự có mặt của Mou, mọi người càng đổ dồn ánh mắt vào cuộc đua song mã mà quên mất sự khởi đầu suôn sẻ của Valencia, Villareal. Các đội bóng cũng tập trung tìm cách hóa giải 2 đại gia trên mà không để ý quá nhiều đến bộ đôi V-V này. Khi mà Real-Barca thay nhau mất điểm thì việc Valencia lừ lừ tiến lên đầu bảng bây giờ mới được để ý. Đến giờ thì V-V đã bị soi và sẽ bị các đội tìm cách hóa giải hiện tượng...
Tóm lại để đêm mai là biết ngay hiện tượng V-V còn tiếp tục tái diễn hay không? Hi vọng vào 3 bàn thắng của Messi, Iniesta và Pique :D
 
Không biết trận này Xavi có đá được không đây, nếu vắng Xavi thì quả thật khó khăn rồi. Tuy khó khăn trăm bề nhưng lịch sử vẫn đang ủng hộ chúng ta, nhưng cuộc đối đầu tại Nou Camp luôn đem lại lợi thế cho Barca. Vì Messi luôn là nỗi ám ảnh của Valencia nên có lẽ trận này anh sẽ lại được "chăm sóc" đặc biệt, hy vọng Villa sẽ tận dụng được điều này để "trả ơn" đội bóng cũ bằng những bàn thắng tại Nou Camp đêm mai.
Về phía Valencia, họ đến Nou Camp với vị thế của đội đầu bảng cho nên sự tự tin cũng như tinh thần của họ là có thừa. Trận này có thể Aritz Aduriz sẽ không có tên trong đội hình xuất phát, tuy nhiên anh cũng có thể vào sân bất cứ lúc nào, hãy cẩn thận với cầu thủ...
Dự đoán: Sẽ là 1 trận đấu cởi mở với tỷ số 3-1 nghiêng về đội chủ nhà.

Hình ảnh buổi tập hôm thứ 4 & thứ 5:

2010-10-13_ENTRENO_02.JPG


2010-10-13_ENTRENO_08.JPG


2010-10-13_ENTRENO_11.JPG


2010-10-13_ENTRENO_14.JPG


2010-10-13_ENTRENO_17.JPG


2010-10-13_ENTRENO_19.JPG


2010-10-13_ENTRENO_01.JPG


2010-10-13_ENTRENO_16.JPG


2010-10-14_ENTRENO_10.JPG


2010-10-14_ENTRENO_15.JPG


2010-10-14_ENTRENO_12.JPG


2010-10-14_ENTRENO_26.JPG


2010-10-14_ENTRENO_27.JPG


2010-10-14_ENTRENO_29.JPG


2010-10-14_ENTRENO_36.JPG
 
Sửa lần cuối:
Chúng ta bị quá tải từ mùa trước, sự triền miên kéo dài qua các giải, cộng với lực lượng mỏng nên ko thể lấp đầy các vị trí bị chấn thương. Trong khi mùa này đáng ra các cầu thủ cần được xoay tua nhiều hơn. Mùa trước Messi là cầu thủ "cày" nhiều nhất, rồi lại WC với gánh nặng đội tuyển và HLV lập dị Maradona giao cho. Cần cho Messi nghỉ nhiều hơn
 
Thích cài cách vào trận đấu kỳ này trong bài bình luận của Anti, nó có vẻ đồng cảm với mình, chí ít là thế. Toàn bài là hàng loạt câu hỏi được đặt ra, thể hiện phần nào sự nôn nao, lo lắng, thâm chí là nghi ngờ trong lòng một số người, mà có cả mình trong đấy :D.

Nhưng đặt ra để giải quyết chứ không phải là để đó và hi vọng là rạng sáng CN ta sẽ trả lời sạch sành sanh, xóa bỏ hết tất cả mà bước tiếp.

In Pep We Trust! Thức cùng 'Xã'
 
mình còn nhớ mùa giải thần thánh 08/09 và 09/10 barca của chúng ta luôn trở lại đầy mạnh mẽ sau mỗi lần gặp khó khăn trở ngại.
mùa giải này chúng ta khởi động ko đc tốt và làm các cules ko khỏi ko lo lắng, nhưng nói gì thì nói chúng ta cũng phải hiểu và thông cảm cho các cầu thủ, bởi họ cũng là con người chứ ko phải là máy móc, nên chúng ta ko thể lúc nào cũng kì vọng họ chiến thắng mãi đc.
trận tới gặp valen chúng ta sẽ rất khó khăn khi trong đội hình thiếu đi những cầu thủ quan trọng, nhưng ko vì thế mà mình đánh mất niềm tin vào đội bóng, mình vẫn tin barca sẽ có đc 1 kết quả tốt nhất 1 chiến thắng dù nó ko đc hoành tráng hay mĩ mãn. nhưng 3đ là điều chúng ta phải làm và ko đc phép đánh rơi 1 cách đáng tiếc nữa!
2-1 cho barca là kết quả có đc ko nhỉ các pác nhi?:flag:
 
Nhìn về lịch sử đối đầu trong những năm gần đây, ưu thế đang nghiêng về Barça. 3 trận gần nhất Valencia đến làm khách trên Camp Nou đều là 3 thảm bại với 13 bàn thua không gỡ
Trước đây Valencia cũng từng được coi là khắc tinh của Barça. Với những nhân tố như Claudio Lopez, Pablo Aimar đã đưa Valencia giành được những danh hiệu cũng như trở thành đối thủ đáng sợ nhất của Barça
Valencia của hiện tại cũng đang có màn khởi động ấn tượng nhưng tiềm lực của Bầy dơi dường như đã được bộc lộ ra cả rồi
Vấn đề của Barça nằm ở thể lực của những trụ cột. Việc phải chinh chiến ở khắp các mặt trận từ ĐTQG đến CLB đang khiến cho thể lực của các cầu thủ đang bị giảm sút nghiêm trọng. Một vấn đề nữa là nằm ở hàng công, những trận hòa và thua của Barça đều xuất phát từ việc phung phí hàng tá cơ hội và sự lỏng lẻo đến bất ngờ ở hàng thủ
 
Theo tin mới nhất từ trang chủ fcb.cat thì cả Xavi, Villa và Pedro đều đã quay trở lại tập luyện bình thường và hoàn toàn có khả năng ra sân trong trận đấu vào rạng sáng CN này.
Rõ ràng đây là một liều thuốc có tác dụng kích thích tinh thần rất hiệu quả cho các cầu thủ Barca trước trận đấu này.
 
Theo tin mới nhất từ trang chủ fcb.cat thì cả Xavi, Villa và Pedro đều đã quay trở lại tập luyện bình thường và hoàn toàn có khả năng ra sân trong trận đấu vào rạng sáng CN này.
Rõ ràng đây là một liều thuốc có tác dụng kích thích tinh thần rất hiệu quả cho các cầu thủ Barca trước trận đấu này.

Thanks bác về thông tin "quý" này, em chỉ lo bác Chavi không có trong danh sách đăng ký thi đấu thui, chứ được ra sân lun thì ..!:thumbsup:
 
tốt nhất để xavi nghỉ ngơi cho lành hẳn, đá sân nhà chứ có phải sân khách đâu, hơn nữa đây là đầu mùa, phải tính cho 1 chặn đường dài phía trớc.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Theo tin mới nhất từ trang chủ fcb.cat thì cả Xavi, Villa và Pedro đều đã quay trở lại tập luyện bình thường và hoàn toàn có khả năng ra sân trong trận đấu vào rạng sáng CN này.
Rõ ràng đây là một liều thuốc có tác dụng kích thích tinh thần rất hiệu quả cho các cầu thủ Barca trước trận đấu này.

Thông tin này có chính xác không vậy :-?? Nếu đúng thì qua tốt và chúng ta chỉ việc ăn ngủ và chờ đợi đến ngày bóng lăn thôi, Vì với lực lương đầy đủ chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại bất kỳ đồi thủ nào đừng nói là Valen :">
 
2000-2001 Vòng 38 17/06/2001 FC BARCELONA 3 VALENCIA 2
2001-2002 Vòng 08 14/10/2001 FC BARCELONA 2 VALENCIA 2
2002-2003 Vòng 18 19/01/2003 FC BARCELONA 2 VALENCIA 4
2003-2004 Vòng 06 05/10/2003 FC BARCELONA 0 VALENCIA 1
2004-2005 Vòng 16 19/12/2004 FC BARCELONA 1 VALENCIA 1
2005-2006 Vòng 04 21/09/2005 FC BARCELONA 2 VALENCIA 2
2006-2007 Vòng 04 24/09/2006 FC BARCELONA 1 VALENCIA 1
2007-2008 Vòng 35 04/05/2008 FC BARCELONA 6 VALENCIA 0
2008-2009 Vòng 14 07/12/2008 FC BARCELONA 4 VALENCIA 0
2009-2010 Vòng 26 14/03/2010 FC BARCELONA 3 VALENCIA 0

Tại Nou Camp (2000-2009): FC Barcelona thắng 4, hòa 4, thua 2

Rủ thêm bác F. Teixeira Vitienes (cầm còi FCB-Valencia) làm trọng tài không nhỉ?

Cỏ mới có đem lại thành công?
 
em chỉ lo bác VILLA thôi
ko biết có tỏa sáng trước đội bóng cũ hay ko :starwars:
 
Trở lại cuộc đua dài thôi nào. Villa + Messi = 4 nháy. :)).
 
Lo cho Villa quá . 1 đội bóng đã đưa lên tầm ngôi sao sáng bây giờ lại phải ghi bàn đội bóng ấy. Hi vọng vào 1 chiến thắng để xóa tan đi ngờ vực đối với Xã.
 
Barça:

Valdés,
Alves, Piqué, Puyol, Maxwell
Busquets, Xavi, Keita
Iniesta, Villa, Messi
 
Hết hiệp một Barca đá chán quá buồn ghê hi vọng rằng hiệp hai sẽ là của Barca
Bình tĩnh tự tin không cay cú
Âm thầm lặng lẽ trả thù sau
 
Không biết giữa giờ nghỉ Pep cho các cầu thủ Barca uống thuốc lắc hay sao mà hiệp 2 đá hay thế nhỉ ???

20101017040745112.jpg

--------------------------------------------------------------------
Mấy ông bongdaso.com bình luận tình huống Valdes nhận thẻ vàng =))
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Tạo
Gió,
Trả lời lần cuối từ
r10,
Trả lời
35
Lượt xem
8,296

Advanced Traffic Statistics


Online Now
77
Members: 1, Guests: 76
Robots: 888

Forum Views

Visitors Today
300
Visitors Month
322,766
Visitors Year
2,216,039
Bài viết mới
10
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,216,039
Back
Top