La Liga [Liga-37] Sevilla FC - FC Barcelona: "Cắt đuôi" & "Về đích"!

Trong 4 đội cùng có 36 điểm thì Racing và Tenerife là có lợi thế nhất vì Racing được đá trên sân nhà trước đối thủ chắc chắn trụ hạng là Gijon.Tenerife mặc dù đá trên sân khách nhưng chủ nhà cũng chẳng còn mục tiêu nào vì đã chắc suất dự Champions League.Malaga có động lực thi đấu rất lớn, họ được đá trên sân nhà trước Real.Hehe
 
Bàn gỡ 2-3 của Sevilla là động lực để lũ kền kền giã thêm 4 quả vào lưới Bilbao. Vòng sau cả Valladolid lẫn Malaga đều cần điểm để trụ hạng. Ta có lợi thế là sân nhà, chắc chắn cúp sẽ ở Camp Nou.
 
Trận cuối Dê đá trên sân Malaga trong tình thế đội chủ nhà sắp thành "Chí Phèo". Khả năng Malaga sẽ tử thủ và đá kiểu tiều phu. Dê toàn ông sao tài tử, kiểu này chết chắc.
Xã nhà thì 99,99% rồi! Đá trên sân Camp Nou thì có đem toa tàu hỏa để trước khung thành vẫn thủng như Inter thôi, mà trình của Valladolid thì miễn bàn, mong cho chú em Leo làm được thêm 3 củ nữa thì trọn giấc mơ.
 
Mai đi khám tim. Bị tim thòng mất. Hix

Em nghĩ còn có khá nhiều xã viên bị sỏi thận, viêm đường tiết niệu ấy chứ =))=)).
Một chiến thắng khó nhọc do tự chúng ta gây nên. Nhưng dù sao thì trái đất vẫn quay và Barca vẫn tiến đến chức vô địch.
 
Mọi người để ý thử, lần đâu tiên trong 2 năm, tôi (có thể những trận khác xem không thấy) thây Pep nổi nóng đến mức đấm cùi chỏ vào khung sắt, như vậy cũng đủ hiểu mức độ quan trọng cũng như sức ép tâm lý đè cả đội như thế nào.

Tôi có cảm giác như một chiếc xe tải đứt thắng vừa chạy ngang qua mặt, cách người tôi 1,2 cm vậy. Phải nói tê hết cả người khi tiếng còi kết thúc.

Edit : chào mừng vận động viên điền kinh Abidal đã trở lại nào bà con !
 
Sửa lần cuối:
Trận này bộ ba La Masia lại nổ súng nhưng Messi và Bojan bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Khi chúng ta đang dẫn trước 3-0, đội bạn thiếu người, Sevilla dường như không muốn đá nữa. Nếu quả căng ngang của Messi mà Bojan Krkic tận dụng được thì tỉ số đã là 4-0===> trận đấu chấm dứt. Ngờ đâu thua 2 quả quá.........
Có lẽ đây là lần đầu tiên em thấy Valdes bị phạt vì lỗi câu giờ.
Xem trên S3 mà nào là Real Madrid, Santiago Bernabeu, Higuain, Karim Benzama,.... Bực kinh khủng.
Còn một chướng ngại cuối cùng là Valladolid trên sân Camp Nou, tuy đối thủ không mạnh nhưng đang ở chân tường, nên các cầu thủ phải tập trung, không được chủ quan trong trận đấu cuối cùng này. Chiếc cúp La Liga thứ 20 cho Barca.
 
Em thì em thích Barca san bằng kỷ lục trong nước hơn là ở đấu trường châu lục với bọn Real.Cho bọn nó hết sống bằng quá khứ=))
 
Trận này hồi hộp hơn cả trận gặp bán kết lượt về Champions League trước Inter. Ôi, 20 phút cuối trận như ngồi trên ổ kiến lửa, cả tim và trym muốn nhảy ra ngoài. Những gì xảy ra vào mùa giải 2006/2007 đã không lặp lại.

Các bạn Bilbao đã chiến đấu rất kiên cường cho đến khi bịn nâng tỉ số lên 2-1. Nếu không bị cái thẻ đỏ rất là hay ho mà trọng tài "ban" cho thì chưa biết thế nào. Dù sao các bạn vẫn tự hào với biệt danh "kẻ bám đ... vĩ đại nhất trong lịch sử"! Đáng tự hào lắm chứ, hehe! :smile4:

Lúc tiếng còi trọng tài kết thúc là lúc mọi cảm xúc vỡ òa. Còn 1 cửa ải cuối cùng nữa thôi! Tiến lên nào các chàng trai!
 
Khà khà, trong cái rủi lại có cái may

Nhậu về say, ngủ luôn 1 phát tới 4h mới dậy. Cứ ngỡ mình đen nhưng sau khi thấy anh em kêu đau tim, đau trym thì mới thấy mình may. Khà khà

Xem lại Highlights thấy Barca rùa quá nhỉ, Messi việt vị xừ nó rồi :angry4: mà sao còn 20 phút cuối mà bọn Sevilla không chịu ghi thêm bàn nữa hả? Trọng tài thiên vị Barca quá, BTS chúng nó. Thắng 5-1 mà cũng như không à?
 
Tên Pique nhìn ghét vật. Cậy cái cẳng dài nên lần nào có tin nhắn là bàn thắng về, hắn cũng vù 1 phát sang phần sân bên kia để ăn mừng. Lần nào cũng như lần nào, đều như vắt chanh. Ghét vật
 
Mùa sau chẳng biết ai sẽ đá cặp cùng Pique ở hàng thủ. Puyol không ổn tí nào. Đội trưởng đuối sức khá nhanh, và hay mất bình tĩnh trong xử lý.
 
Chấm điểm các cầu thủ Barcelona:

Valdes -7; Maxwell -7; Puyol -5,5; Pique -6; Alves -7,5; Busquets 6,5; Keita -6,5; Xavi -8; Krkic -7; Pedro -7; Messi -8

Puyol đã chậm chạp đi rất nhiều ở mùa giải này. Đã không ít lần Barca đã phải trả giá vì những pha chọc khe nhanh vào vị trí của Puyol. Những phẩm chất tắc bóng hay nhiều pha cứu thua ngoạn mục của ảnh mùa giải này vẫn còn, nhưng dấu hiệu tuổi tác cũng đã bắt đầu hiện rõ trong những bước chạy và cách chọn vị trí của anh! Dù sao thì không ai trách anh, chúng tôi biết ơn vì những gì anh cống hiến cho đội bóng! Cảm ơn anh, đội trưởng của chúng tôi!

Tổng hợp trận đấu:
[youtube]bsRsFk0JmBw[/youtube]​
 
Đêm qua không coi được, sáng ngay nghe tin Barca thắng là thấy vui ròi:bunny:...Chỉ còn 1 vòng đấu nữa là kết thúc,Ui Barca cố lên nào!!:bunny:
 
Mấy trận gần đây, hàng phòng thủ có vấn đề kinh khủng. Mùa bóng năm sau, xã nhà nên tìm cách lắp vào những chỗ trống nơi phòng thủ...
 
Tối qua không xem được, sáng mở clip bàn thắng xem mà tim đập thình thịch, thấy 3-0 rồi xướng quá ai dè để nó gỡ 2 bàn dễ dàng quá, may mà cuối cùng Barca cũng thắng, chốt chặn khó nhất đã vượt qua, được nghỉ 1 tuần, trờ về NC, tâm lý thoải mái, dã cho Vala 4-0, Messi lập hatrick, Inesta, Abidal trở lại ấn tượng, và khui sâm panh ăn mừng chiến thắng tại NC cùng với 100.000 fan ++. Viva Barca!!!
 
Sáng nay xem mà vãi cả đái ra quần, thời điểm Barca thua 2 quả cũng là lúc Dê nã liên tiếp 3 quả vào lưới Bilbao. Bàn thắng của Messi hợp lệ 100% nhé, không có chuyện việt vị đâu!
Kẻ ra cũng hay, đã lâu lắm rồi Barca không vô địch trước sự chứng kiến của các cđv nhà.
Vall đang ở thế chân tường nên các cầu thủ không thể lơi lỏng. Thi đấu với quyết tâm cao nhất, chúng ta sẽ vô địch.
 
Mùa sau chẳng biết ai sẽ đá cặp cùng Pique ở hàng thủ. Puyol không ổn tí nào. Đội trưởng đuối sức khá nhanh, và hay mất bình tĩnh trong xử lý.

Nếu không có một trung vệ mới thì chỉ có thể là Milito thôi. Bản hợp đồng trị giá 25M Chym coi như vứt đi rồi, với những gì đã thể hiện thì ai dám rước ông này về.
 
Xã Bà mở hội thi .....trym

Xã Ông hưởng ứng thả...trym khỏi ...uần

Xã Bà dâng hiến toàn phần:

"Tôi đây "3 quả" chỉ cần Ông xơi"

Xã Ông đầu óc thảnh thơi

Hơn 6 chục phút "đỉnh" trời vẫn lên...

Ngay đó Bà trở hòn tên

Bồi luôn hai phát Ông rên đứ đừ

Xã Ông thất thểu ngồi thừ

Bà ơi có sướng nhưng nhừ cả thân

Mong sao Bà "dịu" muôn phần

Cho tôi "thưởng thức" như lần đầu tiên...
 
Sửa lần cuối:
Không xem trực tiếp được nhưng sau khi xem clip thì có một số nhận xét phiến diện như sau, lời lẽ khách quan, khen chê cả hai, nếu sai thì anh em chém nhẹ thôi:
1/ Cái quả Messi nhìn chung nó giống cú của Ibra vào Real, kẻ thước vào thì hơi nhích một chút phần vai, nói chung thì đã rồi, chỉ có thể nói là Maxwell chuyền hơi bị chỉnh.
2/ Quả của Xavi (không có lửa làm sao có khói, mình thích nói về lửa hơn nói đến khói, dù xỏ kim của Borjan rất nhạy cảm, còn ở trên là do Messi có nhiều điều để nói hơn) thì mọi người đều đồng ý nâng lên tầm tuyệt phẩm rồi, chỉ xin bình luận một điều, Xavi làm mình có cảm giác trái banh đó không phải là banh đúc, nó giống bị xì hơn
3/ Lâu rồi mới thấy xã có bàn thắng từ 20m trở lên, có một cầu thủ Sevilla không chịu kèm Pedro, bị Messi hút hết
4/ Chứng minh được Sevilla không phải tầm thường, cũng thuộc dạng biết assist và nắm bắt cơ hội. Không biết suy nghĩ này đúng không, nhưng nếu Pique chịu khó chạy nhanh và đứng chắn thì có lẽ cầu thủ chuyền bóng sẽ gặp khó. The Rock chứ có phải The God đâu mà phản xạ cho kịp, không trách Puyol, dù rằng anh có thể theo sát Kanoute, hãm nhịp để Valdes chạy ra thì tốt hơn là cố phá ngay lúc đó.
5/ Lại chứng minh được Sevilla vẫn không chịu gục (không biết có phải do Real bí mật bơm tiền như nhiều xã viên nói đùa không), chứng minh được một chút bất cẩn của hậu vệ, chắc là do bị ảnh hưởng của người Việt Nam, thích tụ tập đông người!?
Kết bài:
---Barca: muốn chắc thắng, xã nên dẫn 3-0 ở phút 80 hơn là phút 68, phút 68 là phút để ta dẫn 2-0 thôi. Bằng chứng là lúc 2-0, ta vẫn linh hoạt, thanh thoát, tâm lí Pedro hoàn toàn thoải mái tung cú sút, và hàng thủ vẫn giữ được sự tỉnh táo, vẫn sợ một Sevilla nguy hiểm. Nhưng sau khi 3-0 thì đều relax hết.
---Sevilla: Nguy hiểm khi có KaFa, rất tiếc vì thiếu bộ đôi này mà Sevilla đã có thời gian khủng hoảng để rồi vào trận vơi tinh thần quyết tử (và gây lo lắng cho toàn bộ xã viên).
Đúc kết cho trận sau: 2/3 thời gian, Barca hoặc dẫn 4-0 hoặc dẫn 2-0, cho Valladolid vùng lên, sau đó kết liễu nhanh, chứ đá như vầy thì hơi căng. Chính vì ở cửa trên Real, ta mới bị áp lực đó, nên nhớ, khi trèo cây, càng lên cao mà ngã thì càng đau đấy
 

Thống kê chủ đề

Tạo
kataly56,
Trả lời lần cuối từ
Mr.Leo,
Trả lời
115
Lượt xem
26,829

Advanced Traffic Statistics

Online Now
76
Members: 0, Guests: 76
Robots: 253

Forum Views

Visitors Today
177
Visitors Month
322,643
Visitors Year
2,215,916
Bài viết mới
0
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,656
Newest Members

Unique Visitors
2,215,916
Back
Top