La Liga [Liga-35] Villarreal - FC Barcelona: Tự tin để đứng vững!

Đội hình chính thức của 2 đội:

FC Barcelona: Valdes, Maxwell, Puyol, Pique, Alves, Busquets, Keita, Xavi, Krkic, Messi, Pedro
Dự bị: Pinto, Marquez, Jeffren, Thiago, Milito, Toure, Ibra

Villarreal: Lopez, Godin, Gonzalo, Capdevila, Lopez, Bruno, Ibagaza, Cazorla, Cani, Rossi, Nilmar.
Dự bị: Oliva, Venta, Musacchio, Senna, Fuster, Escudero, Llorente.

Link xem qua Sopcast:
http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=74440∂=sports

(Nên xem kênh Alv1172 P2P [ESP] - chất lượng, ổn định và rất nét. Nếu không được thì có thể xem một trong các kênh: NVS1 [NL], FS TV Teus [EN], Fotballive, Digi Sport RO, Supersport 3 [EN ).

- Link xem qua Web:
http://www.atdhe.net/
http://www.iraqgoals.net/
http://www.picks2bet.net/LIVE-STREAMS.php
http://www.rojadirecta.com/
 
Đội hình chính thức của 2 đội:

FC Barcelona: Valdes, Maxwell, Puyol, Pique, Alves, Busquets, Keita, Xavi, Krkic, Messi, Pedro
Dự bị: Pinto, Henry, Marquez, Jeffren, Thiago, Chygrynskyi, Toure, Ibra

Villarreal: Cập nhật sau!
Dự bị:
Villareal: D.Lopez, A.Lopez, Gonzalo, Godin, Capdevila, Ibagaza, Bruno, Cani, Nilmar, Rossi.
 
Liên tục ở phút thứ 4 và 5 Pique phạm phải 2 sai lầm tí nữa phải trả giá bằng bàn thua, hiz, sao lại thế này cơ chứ?

---------- Post added at 20:08 ---------- Previous post was at 20:06 ----------

Quá nguy hiểm, hàng phòng ngự của Barca thi đấu quá thiếu tập trung, bị hút hết vào 1 chú xong suýt chết

Lối chơi tấn công của Barca lúc đầu trận này rất thanh thoát, không chịu sức ép và duy trì được nhiều áp lực, tuy nhiên hàng phòng ngự hình như đang bị khớp

Vẫn là Xavi và Messi tạo ra bàn thắng cho Barca
 
Sửa lần cuối:
Tuyệt vời xem đã quá thế mới là bóng đá đích thực chứ :x. Cầu thủ đội bạn VillaReal cũng chơi rất nhiệt tình và fairplay làm chất lượng trận đấu càng lên cao. Chú Pedro xem tình hình thế nào sang hiệp cũng làm nháy cho bằng anh bằng em cái nhỉ :smile6:
 
Công nhận. Pedro thấy Krkic ghi bàn nên nóng mặt rồi
Hiệp 2 sẽ lại là cơn mua bàn thắng đấy
 
Hơi duy tâm một chút, nhưng:

- Messi
- Xavi
- Krkic

đã ghi bàn. 2 cầu thủ tên có chứa chữ "i" nữa sẽ ghi bàn chăng??? (Pique và Keita). :thumbsup:
 
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0. Để tránh bị vỡ trận, Tàu ngầm đã tung thương binh Senna vào sân nhằm cố gắng không bị thua thêm. Khổ thân.
 
Theo cái kiểu duy tâm không giống ai này thì Victor cũng làm 1 bàn không nên :smile1:
 
Bỏ đi đâu Daniel Alves, Victor Valdes và cả I'mBra đang dự bị nữa :D
 
Vậy tính tên được ghi trên lưng áo thì loại ra Bojan và thêm vào Sergio :D.
 
Người ta hay gọi là Krkic hơn là Bojan và Busquets hơn là Sergio (ở Barcelona).

Hơi lạ về cách gọi này.

Có thể vì Bojan Krkic gốc Serbia nên có sự khác biệt ở cách ghi tên trên lưng áo?!

Về trận này, thót tim trong những phút đầu trận. Còn các bàn thắng đến cảm giác như tự nhiên nó sẽ đến :hump:
 
Sang hiệp 2 những tưởng đội bạn đã buông xuôi mặc ra sao thì ra sau thế trận 3 bàn không gỡ, nào ngờ do chúng ta ghi bàn nhiều quá đội bạn bị chạm vào lòng tự ái đã ào ạt lên tấn công và cho anh già Marco Senna vào. Công nhận là từ khi anh vào đội bạn tự tin hơn hẳn, bàn gỡ 1-3 cũng bắt nguồn từ pha lấy bóng và lừa qua Xavi để chuyển lên của anh. Lúc này đội bạn đã chơi ở thế ngang cơ tấn công dồn dập thay vì việc chúng ta phải cầm bóng chắc ở khung trung tuyến để làm giảm nhịp độ và khí thế đội bạn thì chúng ta lại bị cuốn theo khí thế ấy, cũng may là pha phá bóng đầy chất rụt rè không dứt khoát của Valdes tí nữa thì phải trả giá. Nhưng đội bạn có Senna thì chúng ta có Toure còn khủng hơn nhiều từ lúc anh vào sân chúng ta đã làm chủ thế trận ở khu trung tuyến và bàn thắng của Messi là hệ quả sau nhiều pha tấn công, tất nhiên bàn thắng này cũng có công rất lớn của anh chàng "nhỏ bé" Ibra không chịu đá cắm đòi ăn sẵn mà về lấy bóng rồi chuyền cho Alves, và 1 đường chọc khe tuyệt vời từ Xavi cộng với tốc độ Alves và sự dứt khoát Messi đã ấn định tỉ số 4-1. Một tỉ số đẹp cả cho ta, cả cho đội bạn và cả mấy thằng Real :smile1:

Đúng là chỉ cần được xem Barca đá đã là được thưởng thức 1 bộ môn nghệ thuật. Viva Barca :flag::flag::flag:
 
Nghi vấn 2 thẻ vàng:

Lúc đó Llorente muốn đẩy Busquets ra sân, nhưng cầu thủ Barca này muốn bắt tay trọng tài trước lúc rời sân.

Trọng tài rút thẻ vàng cho Llorente, tuy nhiên, mắt nhìn vào Busquets nên truyền hình bắt được và ghi là Busquets thêm thẻ vàng nữa.

Chuyện chỉ có vậy.

(nguồn: AS)
 
Kịch bản ngày mai thế này là đẹp nhất cho ta: Sevilla thắng Atletico Madrid, Bilbao thắng Mallorca. Như thế Bilbao có cơ hội cạnh tranh vé Champions League trở lại, và Mallorca vẫn không thể bứt lên được so với Sevilla.

Chúng ta sẽ phải giải quyết Sevilla, còn Real sẽ phải giải quyết cả Bilbao và Mallorca. Chưa kể vòng cuối Real phải làm khách Malaga, lúc đó sẽ "sống chết" để trụ hạng (đang đứng thứ 17, bằng điểm đội thứ 18).

Một cửa ải nữa chắc chắn chúng ta sẽ vô địch!!!
 
Hơi duy tâm một chút, nhưng:

- Messi
- Xavi
- Krkic

đã ghi bàn. 2 cầu thủ tên có chứa chữ "i" nữa sẽ ghi bàn chăng??? (Pique và Keita). :thumbsup:

Túm lại, danh sách ghi bàn của Barca không thoát khỏi chữ "i".

Nhìn "cơm", gắp "thịt" :thevang:
34yxvuo.jpg
 
Hình ảnh trận đấu

axvilfcb%20(2).jpg


Đến bao giờ mới được vào sân
axvilfcb%20(5).jpg


axvilfcb%20(9).jpg


axvilfcb%20(13).jpg


axvilfcb.jpg


axvilfcb%20(3).jpg


axvilfcb%20(4).jpg


axvilfcb%20(6).jpg


axvilfcb%20(11).jpg


 
Chấm điểm các cầu thủ Barcelona: (Theo Totalbarca)

Valdes -6; Alves -7; Pique -7; Puyol -7; Maxwell -6; Busquets -6,5; Keita -6,5; Xavi -9; Pedro -7; Bojan -7; Messi -8
Thay người: Toure -6; Ibrahimovic & Jeffren -N/A.


Clip tổng hợp trận đấu:

[youtube]h09HVACyBGc[/youtube]​
 
Kịch bản ngày mai thế này là đẹp nhất cho ta: Sevilla thắng Atletico Madrid, Bilbao thắng Mallorca. Như thế Bilbao có cơ hội cạnh tranh vé Champions League trở lại, và Mallorca vẫn không thể bứt lên được so với Sevilla.

Chúng ta sẽ phải giải quyết Sevilla, còn Real sẽ phải giải quyết cả Bilbao và Mallorca. Chưa kể vòng cuối Real phải làm khách Malaga, lúc đó sẽ "sống chết" để trụ hạng (đang đứng thứ 17, bằng điểm đội thứ 18).

Một cửa ải nữa chắc chắn chúng ta sẽ vô địch!!!
Kịch bản đẹp nhất cho ngày mai là Real thua!!!
Tuy nhiên, không nên trông chờ vào các đội khác, Barca phải tự chiến đấu và chiến thắng để vô địch. Thực ra, bây giờ chúng ta chỉ còn một ải khó khăn nữa là Sevilla thôi. Giải quyết được trận này thì chúng ta sẽ có thể trao danh hiệu "Kẻ bám đít vĩ đại nhất" cho Real
 

Thống kê chủ đề

Tạo
kataly56,
Trả lời lần cuối từ
Mr.Leo,
Trả lời
51
Lượt xem
13,031

Advanced Traffic Statistics

Online Now
86
Members: 0, Guests: 86
Robots: 109

Forum Views

Visitors Today
38
Visitors Month
322,504
Visitors Year
2,215,777
Bài viết mới
0
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,656
Newest Members

Unique Visitors
2,215,777
Back
Top