Nói về fan thì giờ Man U tuy vẫn số 1 nhưng chắc 5-10 năm nữa sẽ mất vị trí này ở Việt Nam thôi. Nhìn vào làn sóng fan Barça hiện tại trên facebook vừa đông vừa hung hãn hơn MU đôi phần. Tuy fan Barça nhưng một chữ Catalan hay Tây Bán Nhà không biết nên cứ tiếng Anh mà tương do đó phong trào cũng lai căng còn hơn khi xưa người Việt hâm mộ Mèo Ú ấy chứ.
Đánh võng tý kẻo bị treo cột. Sau trận hòa bất ngờ của Huesca trên sân nhà, phóng viên VTV mới giật mình nhận ra đây là đội bóng mạnh nhất vùng đất kiêu hãnh từng sản sinh ra rất nhiều người đẹp vùng cao chuyên 'tiến cống' các vị vua. Sau khi Zaragoza không còn góp mặt tại La Liga thì Huesca từ một thị trấn nhỏ đã tiến quân vào thay thế đồng bào thủ phủ góp mặt tại giải đấu cao nhất xứ bò tót. Nói ngắn gọn hơn thì Huesca đã sánh vai cùng người hàng xóm ồn ào ở phía Đông là Barcelona. Khi xưa, Argon cổ đại cùng Catalan cũng thuộc dạng anh em xương máu cùng bị chị Castille Madrid làm thịt nên giờ vẫn âm ỉ tư tưởng 'lối cũ ta về'. Vốn dĩ rất đam mê cách mạng dân tộc dân chủ của Việt Nam nên anh em Catalan - Aragon bàn nhau nhân ngày Quốc Khánh xứ Đông Lào sẽ tặng nhau tỷ số đẹp không tưởng. Ngày 2/9, cả hai quần nhau trên sân đến tỷ số 2-8 rồi mà mãi ông Su thỏ cũng chỉ ghi nổi 2 bàn. Đấy, lẽ ra 2-9 thì có phải là nhân dân Đông Lào thầm tri ân lắm lắm không. Chắc tại thằng Su thỏ chưa được quán triệt tư tưởng nên vẫn thích con số 8 huyền thoại.
Nghe tin Huesca đứng cuối bảng xếp hạng. Mặt khác lại đang giáp mặt binh đoàn Quỷ Đỏ ở mặt trận tiền phương cô đang thương nên Bà Xã rất quyết tâm cầm hòa người anh em bắn pháo vài năm cũng tới. Hòa là đúng rồi! Biết sớm đã làm vài chai lấy đồ để ăn mừng.