La Liga [Liga-29] Mallorca - Barça (0-1): Ibra đánh sập pháo đài Ono

Chấm điểm các cầu thủ 2 đội (theo Goal.com)

Mallorca: Aouate - 6; Mattioni - 5; Nunes - 6; Ramis - 5; Ayoze - 5; Mario - 4; Marti - 5; Valero - 7; Castro - 6; Victor - 6; Aduriz - 7.
Thay người: Alvarez - 5; Alhassane Keita - 4.


Barcelona:
Valdes -6; Maxwell -7; Milito -7; Puyol -7; Alves -6; Toure -6; Keita -5; Iniesta -6; Jeffren -6; Ibrahimovich -7; Pedro -6.
Thay người: Xavi -6; Messi -6; Dos Santos -6.


Đánh giá chung: Nói chung ngày hôm qua tuy không thắng đậm nhưng chúng ta có thể khá hài lòng về lối chơi của đội nhà. Xuất phát với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột (Messi, Xavi, Busquets, Pique,...) nhưng Barca vẫn áp đặt thế trận rất tốt. Mặc dù đội chủ nhà Mallorca vẫn có những pha tấn công rất nguy hiểm, nhưng phần lớn đó là nhờ những nỗ lực cá nhân (những cú sút xa). Milito cho thấy anh là một chốt chặn đáng tin cậy (anh cứu thua cho Barca trong tình huống Mallorca phản công nhanh trong thế mình anh chống lại 2 tiền đạo đối phương, và tham gia tấn công khá tốt). Valdes vẫn rất xuất sắc, và nếu không có anh chưa biết kết quả trận đấu sẽ như thế nào?!

Jeffren có khá nhiều cơ hội trong hiệp 1 nhưng tiếc là anh không tận dụng được. Pedro hỗ trợ đồng đội khá tốt, đặc biệt là trong những tình huống tổ chức tấn công nhanh. Có thể nhận thấy rõ ý đồ của Pep là đá giữ sức cho trận đấu vào giữa tuần với Arsenal. Quan trọng nhất chúng ta có trọn vẹn 3 điểm và bảo đảm được thể lực. Tuy nhiên có vẻ Iniesta bị chấn thương khi bị thay ra bởi Messi, bởi sau đó anh không ra khu kĩ thuật ngồi mà tiến thẳng vào phòng thay đồ. Có lẽ anh cảm thấy không ổn, và lúc ra ngoài sân Pep dặn dò điều gì đó, có lẽ là bảo anh đi khám sức khỏe?!

Từ lúc Messi và Xavi vào sân thế trận của Barca càng được củng cố nhiều hơn nữa. Messi từ khi vào sân chơi lệch sang cánh trái và chơi khá thấp như một tiền vệ trám vào vị trí của Iniesta, chính vì thế anh không phát huy được nhiều hiệu quả.

Henry trận này không được đăng kí trong danh sách thi đấu. Rất có thể Pep sẽ sử dụng anh trong trận đấu với Arsenal, vì anh là người hiểu rõ các cầu thủ bên phía Arsenal nhất. Điều này là khá quan trọng cho 1 trận đấu đỉnh cao!


Một thông tin rất đáng chú ý: Alves đã cố tình nhận thẻ vàng trong trận đấu này để chắc chắn có thể tham dự trận siêu kinh điển gặp Real Madrid vòng 31 (theo chỉ đạo của Pep). Như vậy trận gặp Atletic Bilbao sắp tới anh sẽ phải nghỉ thi đấu và rất có thể Puyol sẽ được trám vào vị trí của anh?!

Clip tổng hợp trận đấu:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=YJhyfDTjiLU"]http://www.youtube.com/watch?v=YJhyfDTjiLU[/ame]
 
Hi vọng Iniesta không bị chấn thương nặng và các cầu thủ sung sức cho trận quyết đấu với Arsenal vào giữa tuần.
Một trận thắng tuy với tỉ số tối thiểu nhưng không mất quá nhiều sức, đó là cái được lớn nhất trong trận đấu này!
 
Hình ảnh bên lề trước và trong trận đấu:

llegadapalma%20(7).jpg


partidopalma%20(14).jpg


partidopalma%20(15).jpg


partidopalma%20(13).jpg


partidopalma%20(16).jpg

Pep hỏi thăm tình hình chấn thương của Iniesta và bảo anh đi kiểm tra mức độ chấn thương!

moratafinal%20(1).jpg


llegadapalma%20(2).jpg


llegadapalma%20(3).jpg


llegadapalma%20(1).jpg


llegadapalma%20(5).jpg
 
Một chiến thắng tối thiểu nhưng nó đủ để chúng ta có 3 điểm, tạo đà tâm lý tốt trước chuyến làm khách trên sân Emirates.
 
Autumnruv nói:
Barcelona: Valdes -6; Maxwell -7; Milito -7; Puyol -7; Alves -6; Toure -6; Keita -5; Iniesta -6; Jeffren -6; Ibrahimovich -7; Pedro -6.
Thay người: Xavi -6; Messi -6; Dos Santos -6.
Chấm Valdes 6 đ là hơi bất công.
Mấy phút đầu trận nếu không nhờ những pha cứu thua ngoạn mục của Valdes thì Barca đã phải nhận ít nhất là một bàn thua, ngoài ra còn vô số những tình huống ra vào hợp lý và chính xác nữa.
Tôi là tôi chấm ít nhất cũng phải 7.5 điểm.

Thủ môn của Mallorca ít nhất cũng phải được 7 điểm.
 
Ibra đã có 1 chút của Etoo: có duyên đứng đúng chỗ. Mấy bác cứ 2-0 với chẳng 3-0, ai gặp xã nhà mà không chơi hết sức, đọc cái đoạn giới thiệu lúc đầu về Mallorca là đủ biết nó nguy hiểm chừng nào rồi, nhờ bác Valdes cả, hi vọng bác cứ duy trì tinh thần tập trung cao và phong độ như bây giờ.
 
Chấm Valdes 6 đ là hơi bất công.
Bọn Goal xưa nay đòi chấm điểm nhưng cái đứa chấm thì cũng dở người như bất kỳ đứa nhà báo Việt Nam nào. Không có Valdes vài quả thì toi luôn ở hiệp 1. Ta làm được gì ngoài lá bài Jeffren suốt ngày sút xa? Vá dép không bay kịp 1 quả sút bồi khi bóng dội cột dọc và bay người đẩy bóng chịu đập tay vào cột thì có mà khóc.
Hihi, không đọc bọn đấy thì thôi chứ đọc rồi thấy phát ớn. Từ ngày đọc sang Elmundo với Sport thì không có khái niệm Goal.
 
May mà 2 quả chú Mallorca giã vào cột dọc, không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra. Pep lộ rõ ý đồ giữ chân giữ sức cho trận gặp Arsenal nên không thể đòi hỏi thắng thuyết phục được. Cơ hội chúng ta tạo được cũng ít nữa, thắng 1-0 là quá tốt rồi.

Chỉ lo không biết Iniesta có bị chấn thương không.
 
Nhìn thấy Iniesta bị thay ra,mặt rất buồn mà thấy thương anh quá.Anh ơi! Em chỉ muốn nói với anh rằng: Pep thay anh ra mà không phải con gà Ibra vì anh là rất quan trọng với cả đội trong trận chiến sắp tới,còn hắn thì không bằng 1 nửa của anh,đá thì vật và vật vờ,không chịu chạy.Em chỉ ước anh nghe thấy những điều này thôi.Anh hãy vui lên và đừng buồn nữa anh nhé.Tuần sau anh hãy cho cả London,cả cái học viện bóng đá Hoàng anh Gia Lai JMG,cả nước Anh,cả thế giới thấy rằng Anh là quan trọng như thế nào nhé.Quan trọng hơn anh hãy cho bọn nó thấy trên thế giới này chỉ một mình Barca là đá đẹp đá cống hiến chứ không phải cái bọn Arsenal rẻ tiền với triết lý đểu của lão già Wenger.Anh nhé!
Sao bác lại nặng lời với Ibra thế? Điều quan trọng là anh ta đã ghi bàn thắng để Barca giành được 3 điểm cần thiết. Iniesta mặt rất buồn (và nhăn nhó) vì cậu ấy bị chấn thương. Mà quả thực Iniesta trận này đá không hay!
 
Chấm Valdes 6 đ là hơi bất công.
Mấy phút đầu trận nếu không nhờ những pha cứu thua ngoạn mục của Valdes thì Barca đã phải nhận ít nhất là một bàn thua, ngoài ra còn vô số những tình huống ra vào hợp lý và chính xác nữa.
Tôi là tôi chấm ít nhất cũng phải 7.5 điểm.

Thủ môn của Mallorca ít nhất cũng phải được 7 điểm.


Nhất trí với ý kiến này. Viva Valdes với phản xạ tuyệt vời. Thằng thủ môn cũng Mallorca cũng rất xuất sắc nếu không Milio đã ghi bàn. Thằng này có bộ râu và tóc rất manly, khuôn mặt rất đàn ông một vẻ đẹp rất spanish. Ước gì mình được như anh ý :-x
 
Thằng này có bộ râu và tóc rất manly, khuôn mặt rất đàn ông một vẻ đẹp rất spanish. Ước gì mình được như anh ý :-x
Không nhất quán trong cách "xưng hô":thumbsup:. Quả đánh đầu của Milito rất đẹp nhưng thủ môn đứng gần sát góc nên nếu không đẩy được thì mới bị chê là kém. Từ khi Milito trở lại thấy Puyol thiếu mạnh mẽ đi hẳn. Bộ đôi tóc mì tôm :starwars:.
Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, bóng trong chân Messi. Messi nhận bóng vây quanh là 5 bóng áo đỏ. Bóng được chuyền xuống cho Pedro bên cánh phải. Pedro tạt bổng vào, bóng hơi bổng. Chúng ta sẽ thấy Ibra chạy đến và... dùng bả vai phía sau lưng để... chuyền bóng nhả lại cho Messi vung chân trái sút rất căng. Quả đấy phiêu phết :D.
 
Bây giờ chúng ta hãy hướng tới Pháo đài Emirates thôi :) Dù thắng 1-0 nhưng đó cũng là chiến thắng cần thiết ở thời điểm này. Mong Ibra sẽ càng quét hết hậu vệ đối phương rồi Messi làm bàn =))
 
Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, bóng trong chân Messi. Messi nhận bóng vây quanh là 5 bóng áo đỏ. Bóng được chuyền xuống cho Pedro bên cánh phải. Pedro tạt bổng vào, bóng hơi bổng. Chúng ta sẽ thấy Ibra chạy đến và... dùng bả vai phía sau lưng để... chuyền bóng nhả lại cho Messi vung chân trái sút rất căng. Quả đấy phiêu phết
Nhìn quả đấy lại nhớ tới Ronaldinho :(
Hồi trước Ronnie là chuyên gia chuyền những quả thế này. :thumbsup:

Giờ chỉ nôn nao về tình trạng chấn thương của Ini.
Chắc cũng sắp có kết quả chính xác rồi.
Hy vọng là không quá nặng để còn kịp tới Emirates.
 
Chú thủ môn của Mallorca nhìn rất giống một nhân vật trong phim "Xác ướp Ai Cập" :)

Valdes vẫn đang thể hiện phong độ rất tốt, cứu thua những pha bóng quan trọng và đặc biệt là ra vào rất hợp lý, khả năng chọn điểm rơi để bắt bóng bổng cũng cải thiện khá nhiều. Đả đảo Del Bosque không triệu tập anh vào tuyển quốc gia. Nếu năm nay Valdes tiếp tục đoạt danh hiệu Zamora thì có lẽ đây là trường hợp kỳ lạ nhất của bóng đá Tây Ban Nha.

Chấn thương tâm lý của Ibra cũng có dấu hiệu đỡ trầm trọng khi những pha xử lý đã có phần mềm mại hơn. Nếu thủ môn Mallorca không xuất sắc đổ người trong hiệp 1 sau cú sút ở góc gần bên phải thì Ibra có lẽ đã có 2 bàn thắng. Đặc biệt là pha đánh lưng trả bóng cho Messi dứt điểm khá là phiêu (theo lời anh Đen <):D)

Một trận đấu đạt mục tiêu: giữ sức cho Champión League và số điểm tối đa cũng đã thành công. Lo nhất chấn thương của Ini :-ss
 
Quả chuyền bằng lưng mà vào chắc là vào danh sách đẹp nhất Liga luôn =)), nó cũng cho thấy Ibra đã thoải mái rồi. Hi vọng xã nhà có kết quả tốt khi qua Anh.
 
Dạo này không được coi trực tiếp Barca đá (đả đảo bọn VCTV độc tài), Pep đã hoàn thành mục tiêu cho trận tối qua (thắng và giữ sức cho trụ cột). Tình hình là Messi tịt ngòi 2 trận rồi, trận tiếp theo chắc Arsenal lĩnh đạn rồi<):D
 

Barcelona:
Valdes -6; Maxwell -7; Milito -7; Puyol -7; Alves -6; Toure -6; Keita -5; Iniesta -6; Jeffren -6; Ibrahimovich -7; Pedro -6.
Thay người: Xavi -6; Messi -6; Dos Santos -6.

SPORT chấm điểm các cầu thủ (Mallorca - Barca)


Barcelona:
Valdes -9; Maxwell -6; Milito -7; Puyol -7; Alves -5; Toure -5; Keita -7; Iniesta -6; Jeffren -7; Ibrahimovich -8; Pedro -7.
Thay người: Xavi -7; Messi -7; Dos Santos -6.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Autumnruv,
Trả lời lần cuối từ
amigohn,
Trả lời
38
Lượt xem
11,024

Advanced Traffic Statistics

Online Now
90
Members: 0, Guests: 90
Robots: 105

Forum Views

Visitors Today
23
Visitors Month
322,489
Visitors Year
2,215,762
Bài viết mới
0
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,656
Newest Members

Unique Visitors
2,215,762
Back
Top