Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

La Liga [Liga-29] Mallorca - Barça (0-1): Ibra đánh sập pháo đài Ono

Autumnruv

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
10 La Masia lớp 6
0%
Tham gia
30/08/2009
Bài viết
5,553
Barça đồng
-2
Mallorca-Barca.webp

Thời gian: 02h00 | Ngày: Chủ nhật, 28/3/2010 | SVĐ: ONO estadi
Barcelona đã khởi đầu tháng 3 với trận hòa thất vọng trước Almeria, nhưng giờ đây đoàn quân thiện chiến do tướng Pep Guardiola đứng đầu đã trở lại với hình ảnh mạnh mẽ nhất của mình. Kể từ trận đấu đó Barcelona đã toàn thắng 4 trận hết sức thuyết phục trên cả 2 đấu trường La Liga và Champions League. Với phong độ chói sáng của "thiên thần" Messi, Barcelona đang vững bước để tiếp tục "chiến đấu" cho chặng đường còn lại của mùa giải. Và nhiệm vụ của "đoàn quân" Barcelona lần này là "đánh chiếm" pháo đài ONO của Mallorca.

Mallorca hiện đang đứng thứ 4 tại La Liga, và ONO chính là điểm tựa chủ yếu của đội chủ nhà
. Đây chính là 1 trong 3 pháo đài đáng sợ nhất cho tất cả các đối thủ tại La Liga mùa giải này (sau Bernabeu và Camp Nou). Nên nhớ rằng ONO mới chỉ một lần nó bị "đánh sập" bởi đoàn quân thiện chiến Sevilla, còn lại tất cả đã phải ra về tay trắng cho đến thời điểm này của mùa giải. Chính vì vậy nhiệm vụ của Barcelona là hết sức khó khăn, và họ buộc phải có "chiêu thức" hóa giải lời nguyền này nếu không muốn bị thất thế trước đại kình địch Real trong cuộc cạnh tranh tới ngôi vô địch La Liga.

Công lớn nhất trong thành công hiện nay của Mallorca chính là nhờ tài năng của vị tướng Manzano (người từng đoạt danh hiệu HLV xuất sắc nhất La Liga 2008). Dưới bàn tay của ông Mallorca có thể ít ngôi sao nhưng là một tập thể rất mạnh. Những Aouate, Josemi, Varela, Castro hay Webo hình thành một bộ xương sống trải đều khắp các tuyến khiến Mallorca luôn là một đội bóng rất khó bị đánh bại, nhất là tại đất mẹ ONO. Tuy nhiên Manzano tỏ ra rất khiêm tốn khi khẳng định trước báo giới: "đối đầu với đội bóng mạnh nhất thế giới như Barcelona thì sân nhà thôi là chưa đủ, chúng tôi phải thi đấu hết sức tập trung và sau đó cầu chúa đó là ngày may mắn của chúng tôi!". Và có một điều đáng chú ý, ONO có thể là nỗi ám ảnh đối với các đội bóng khác taị La Liga, nhưng với Barcelona thì không. Bằng chứng là trong 10 lần đến làm khác taị đây (tính từ mùa bóng 2000), Barca thắng tới 6, hòa 2 và chỉ chịu thua 2 trận.

Giữa tuần tới Champions League sẽ trở lại, và Barcelona sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương tại đấu trường này bằng chuyến hành quân tới thủ đô London của nước Anh. Nhưng hãy tạm gác trận đấu đó lại, đó là tương lai, bởi Pep đã khẳng định La Liga mới là đấu trường được đội bóng ưu tiên nhất. Vì thế chắc chắn Barcelona sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất có thể. Abidal chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, Busquets bị treo giò (5 thẻ vàng), nhưng Xavi và Pique đã luyện tập trở lại cùng đồng đội. Đó chính là tin vui nhất đối với các CĐV và với đội bóng. Có Xavi thì Iniesta sẽ có người san sẻ trách nhiệm điều phối trận đấu. Có Pique hàng phòng ngự của Barcelona sẽ thêm chắc chắn, nhất là Mallorca vốn mạnh với những pha không chiến.

Súng đã được Pep và các cầu thủ Barcelona lên nòng, và chỉ còn chờ đến giờ G họ sẽ nhận lệnh đánh chiếm ONO! Những người khổng lồ xứ Catalan liệu có khuất phục được Mallorca - hòn đảo lớn nhất Tây Ban Nha để làm bàn đạp cho chuyến hành quân tới Emirates?! Hãy đặt niềm tin vào Messi và các đồng đội của anh!

Thông tin đối đầu (Từ 2000-2009): Mallorca thắng 4; Hai đội hòa 3; Barcelona thắng 14.

Đội hình dự kiến:
Mallorca:
Aouate, Ramis, Nunes, Ayoze, Josemi, Varela, Valero, Alvarez, Castro, Webo, Aduriz.
Barcelona: :valdes: :maxwell: :pique: :puyol: :alves: :yaya: :iniesta: :xavi: :pedro: :ibra: :messi:

Trọng tài: Fernández Borbalán (Almeria).
 
Kinh thế, không biết chúng ta có giống như mấy liệt sĩ trước đây không? Hôm nay "Barca gọi Real trả lời rồi", áp lực cao từ nhiều phía :(, có sức cày không ta?
 
Xavi Và Pique mới hồi phục chấn thương, mình nghĩ Pep sẽ cho 2 cầu thủ này ngồi dự bị để chuẩn bị cho trận đấu tại Emirates. Pep sẽ cho ra sân với đội hình như 2 trận gần đây, để đảm bảo tính liên tục và chiều sâu cho đội nhà. Với việc ghi được 2 bàn thắng trong 2 trận liên tiếp hi vọng Ibra lấy lại được phong độ và tiếp tục nổ súng, nhằm san sẻ gánh nặng cho Messi. Dù ko có Xavi trong đội hình nhưng xã nhà vẫn còn nhiều cầu thủ có thể đảm đương vai trò kiến thiết bóng như Iniesta, Yaya, và Pedro, mặt khác lối chơi của xã nhà ko còn phụ thuộc quá nhiều vào cánh phải, khi mà nơi cánh trái Iniesta và Maxwell bắt đầu chơi ăn ý với nhau (trận với Osasuna cả 2 bàn thắng của xã nhà đều xuất phát bên cánh trái) và điều đó làm cho các cules thêm phần an tâm.
 
Trận này dự đoán Ibra làm 1 cú đúp và Pique đánh đầu làm 1 bàn từ tình huống đá phạt góc. Dự đoán 3-1 cho Barca :hump:
 
Đề nghị Pep cho Messi nghỉ trận này, cùng lắm thì cho vào sân hiệp 2 thôi :thumbsup:
 
Ibra làm cú đúp hay là cú gì thì cũng phải có bác nào bơm banh cho chú ấy chứ, trước giờ Messi đạo diễn hết, giờ cho Messi nghỉ lấy sức thì ai chuyền cho Ibra đây :(, đừng nói Ibra tự kiến tạo cho mình nhé, ẹc
 
Trận này cũng quan trọng mà.Cho Messi nghỉ thì lấy cảm hứng ở đâu đây.Hy vọng từ giờ đến cuối mùa Ibra tỏa sáng để giảm bớt sức ép cho Messi.dự đoán chúng ta thắng 2-0
 
Ibra làm cú đúp hay là cú gì thì cũng phải có bác nào bơm banh cho chú ấy chứ, trước giờ Messi đạo diễn hết, giờ cho Messi nghỉ lấy sức thì ai chuyền cho Ibra đây :(, đừng nói Ibra tự kiến tạo cho mình nhé, ẹc

Hỏi thật chú có phải la cule không đấy, hay lại 1 thằng fan mu vào giả dạng. Hay là mới biết xem bóng đá thế
 
Đừng nên chủ quan khinh địch, ONO luôn là nơi mà Mallorca chơi khó chịu nhất và đương nhiên họ sẽ không để Xã Nhà ra về với 3 điểm 1 cách dể dàng :). Sẽ là 1 trận đấu khó khăn cho chúng ta ,sẽ lại là 1 trận thắng nhưng không hề tưng bừng :( Hy vọng Ibra sẽ tìm lại được cảm giác của mình sau pha lập công ở vòng đấu trước và anh sẽ ghi bàn vào lưới Mallorca 8-| .
Cá nhân mình chỉ mong 1 trận thắng nhẹ nhàng vừa đủ , không chấn thương và không thẻ phạt để có thể vừa tiếp tục cuộc đua với Dê-An mà cũng vừa giữ sức để đá C1 với Arsenal vào giữa tuần sau
Dự Đoán: 1-2 (Messi, Ibra)
 
Đây quả là một trận đấu không hề dễ dàng, pháo đài ONO đang thể hiện khả năng phòng ngự kiên cố đáng kinh ngạc cho đến thời điểm này.
Sự trở lại kịp thời của Xavi khiến chúng ta yên tâm hơn. Mong sao xã nhà sớm chiếm đóng pháo đài ngay trong hiệp 1 :laychua:
 
Sửa lần cuối:
Ibara đang vào phom, cộng với sự khát khao của Bojan, Pedro nên chúng ta vẫn tự tin thắng tại ONO đêm nay.
Dự đoán Mallorca 0-2 Barca (Messi, Ibra)
 
Đối với Barca bây giờ mỗi trận đấu là một trận chung kết nên em nghĩ các cầu thủ sẽ chơi với 200% phong độ. Đó chính là lí do thêm 1 chiến thắng cho Barca
Dự đoán Malloca 0 - 2 Barca
Messi 1 ban, bàn còn lại do Pedro hoặc Imbra
 
Trong trận đấu đêm nay, Barca chỉ cần làm được 2 điều:

1 - Có 3 điểm.
2 - Tốn ít sức.

Dự đoán: 1 - 2 (Ibra tiếp tục ghi bàn)
 
Đúng vậy đêm nay Ibrahim sẽ tỏa sáng
Dự đoán:0-3 (Ibra+messi sẽ ghi bàn)
 
Mong rằng đêm nay Ibra sẽ lại tiếp tục tỏa sáng, tiếp thêm niềm tin cho các cule trong cuộc đua tranh khốc liệt từ giờ đến hết mùa giải, đồng thời sẽ giúp giảm tải áp lực cho Messi. Cố lên Ibra, hãy trở lại với hình ảnh sát thủ ngày xưa. Vẫn luôn hi vọng và đặt niềm tin vào anh.
 
Không nghi ngờ gì nữa Messi sẽ lại ghi bàn và xã ta lại tiếp tục có chiến thắng :D .Chúng ta sẽ gọi và chờ câu trả lời của Dê an vào tối mai với trận deby thành Madrit.
 
Đội hình ra sân của 2 đội

Mallorca:
Aouate, Nunes, Ramis, Mattioni, Ayoze, Castro, Marti, Suarez, Victor, Aduriz, Valero.
Dự bị: Lux, Varela, Josemi, Corrales, Alvarez, Webo, Alhassane Keita.


Barcelona:
Valdes, Maxwell, Milito, Puyol, Alves, Toure, Keita, Iniesta, Jeffren, Ibrahimovich, Pedro.
Dự bị: Pinto, Marquez, Xavi, Dos Santos, Messi, Krkic, Chygrynskiy.

Link xem trực tuyến:
http://www.atdhe.net/16031/watch-mallorca-vs-barcelona

http://www.iraqgoals.net/7152-rcd-mallorca-vs-fc-barcelona-.html

http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=69818&part=sports

---------- Post added at 02:57 ---------- Previous post was at 01:33 ----------

Hiệp 1 mặc dù chúng ta đá với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị nhưng kiểm soát thế trận vẫn rất tốt. Đội bạn có những pha lên bóng rất tốc độ và nguy hiểm. Milito đá khá tốt trong hiệp 1. Mặc dù vậy nếu đến phút 60 mà vẫn chưa ghi được bàn thắng có lẽ Pep sẽ cho Xavi & Messi vào sân!

Cố lên nào, 1 chiến thắng tối thiểu là đủ!:thumbsup:
 
Nhìn thấy Iniesta bị thay ra,mặt rất buồn mà thấy thương anh quá.Anh ơi! Em chỉ muốn nói với anh rằng: Pep thay anh ra mà không phải con gà Ibra vì anh là rất quan trọng với cả đội trong trận chiến sắp tới,còn hắn thì không bằng 1 nửa của anh,đá thì vật và vật vờ,không chịu chạy.Em chỉ ước anh nghe thấy những điều này thôi.Anh hãy vui lên và đừng buồn nữa anh nhé.Tuần sau anh hãy cho cả London,cả cái học viện bóng đá Hoàng anh Gia Lai JMG,cả nước Anh,cả thế giới thấy rằng Anh là quan trọng như thế nào nhé.Quan trọng hơn anh hãy cho bọn nó thấy trên thế giới này chỉ một mình Barca là đá đẹp đá cống hiến chứ không phải cái bọn Arsenal rẻ tiền với triết lý đểu của lão già Wenger.Anh nhé!
 
Hình ảnh trận đấu

10%7E77.jpg


13%7E74.jpg


14%7E69.jpg


16%7E65.jpg


18%7E58.jpg


2%7E91.jpg


3%7E91.jpg


4%7E91.jpg


5%7E87.jpg


7%7E85.jpg


21%7E65.jpg


26%7E54.jpg


28%7E48.jpg


 
1-0 cuối trận run run :-ss
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Autumnruv,
Trả lời lần cuối từ
amigohn,
Trả lời
38
Lượt xem
11,019

Advanced Traffic Statistics

Online Now
320
Members: 0, Guests: 320
Robots: 1,307

Forum Views

Visitors Today
12,797
Visitors Month
279,856
Visitors Year
2,173,129
Bài viết mới
4
Messages
203,043
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,173,129
Back
Top