Tôi thấy Ibra cũng không đến nỗi đâu, nếu trọng tài không từ chối bàn thắng thì anh cũng đã nổ súng vậy. Có điều đôi lúc chạy chỗ chưa ăn ý lắm nên hụt mấy pha ngon ăn.
Busquet thì đồng ý với bác geamaux trên kia là... nên ít sử dụng.
Trận này đúng là xã ta bế tắc do các đòn tấn công có phần rối quá, cứ đòi toàn vào 16m50 mới nhả đạn. Chú Pedro lại 1 lần nữa cho thấy là chúng ta quên đi sút xa trong lúc gặp bế tắc. Tư duy chú này khá, nên được phát huy thường xuyên thay vị trí henry.
Những pha phối hợp của Inesta, đặc biệt Xavi trận này rất tinh tế, tiếc là ko thành bàn.
Cuối cùng là sự trở lại của alves đúng là mang lại 1 chút "máu lửa" trong tấn công biên, tuy nhiên a van cần thời gian làm quen lại sau chấn thương.
Busquet thì đồng ý với bác geamaux trên kia là... nên ít sử dụng.
Trận này đúng là xã ta bế tắc do các đòn tấn công có phần rối quá, cứ đòi toàn vào 16m50 mới nhả đạn. Chú Pedro lại 1 lần nữa cho thấy là chúng ta quên đi sút xa trong lúc gặp bế tắc. Tư duy chú này khá, nên được phát huy thường xuyên thay vị trí henry.
Những pha phối hợp của Inesta, đặc biệt Xavi trận này rất tinh tế, tiếc là ko thành bàn.
Cuối cùng là sự trở lại của alves đúng là mang lại 1 chút "máu lửa" trong tấn công biên, tuy nhiên a van cần thời gian làm quen lại sau chấn thương.
. Về cái trận này thì nói chung là có cái ổn có cái chưa ổn và có cái không ổn 1 tí nào. Đầu trận, nhìn xã mình kiểm soát thấy cũng hay hay, khá nhịp nhàng, em vừa xem vừa hí hửng "Mie, trận này Real doggy có thắng đậm đến đâu cũng không bằng ông mày". Vậy mà số phận đưa đẩy, niềm tin bị phản bội. Haizz.... xã nhà bế tắc, phải nói là bế tắc đến cùng cực. Vẫn biết là thắng, là 3 điểm, nhưng nếu không giải quyết ngay cái tình hình này, xã nhà có vô địch (mình sẽ bảo là ngày càng lì- có thể đúng, nhưng bọn mồm xyz khác thì nó lại bảo ăn rùa) thì cũng chỉ sướng cái lúc chửi nhau với bọn Dê hay mù mà thôi, còn nhìn lại chắc chẳng cule' nào thích. Cảm hứng quay lại thì chúng ta mới vừa được miếng vừa được tiếng.