La Liga [Liga-22] Atl. Madrid – Barça (2-1): Tử chiến!

Chính ra em vẫn thích PEP cho mấy chú trẻ trẻ ra đá hơn. La Masia nhà mình toàn tài năng tiềm ẩn, ko cho ra ngoài thực chiến thì kiểu gì cũng phí phạm thôi.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Trận này có vẻ căng thẳng và khó khăn đây :) Nhưng bằng bản lĩnh của nhà vô địch mình tin xã nhà chắc chắn sẽ vượt qua được thử thách này :D
Dự đoán đây sẽ là 1 trận đấu có nhiều bàn thắng vì xã nhà sẽ phải lấy công để bù thủ còn Atl.Madrid cũng sẽ tấn công rất mạnh trước 1 hàng phòng ngự chắp vá của ta. Theo mình tỷ số sẽ là 2-4 cho Barca :barcakk: Với lại từ trước giờ Barca gặp Atl.Madrid tỷ số đều cao nên cứ tài mà phang các bác ạh =))

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Tuy hàng thủ chắp vá nhưng không sao cả đâu. Trận chung kết C1 gặp MU hàng thủ cũng vậy chúng ta vẫn thắng đó sao.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Real đã thắng. Như vậy sức ép khổng lồ đang đè nặng lên đôi vai của các cầu thủ yêu quý của chúng ta, hy vọng họ sẽ thể hiện được đúng như tinh thần như khi đánh bại Real Madrid 6-3 ở mùa giải năm ngoái

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Hình ảnh trước trận đấu.

....................Lên Mardrid....................

2010-02-14_VIAJE_01.JPG
Hai cầu thủ trẻ đang háo hức bàn tán khi được trao cơ hội vào rạng sáng mai.​

2010-02-14_VIAJE_02.JPG
Tất cả đều muốn chứng minh khả năng của mình.​

2010-02-14_VIAJE_03.JPG

Pep đầu đầu về hàng Hậu vệ chắp vá.

2010-02-14_VIAJE_05.JPG

P/v ảnh có vẻ rất quan tâm đến 3 tài năng trẻ từ LaMasia.

2010-02-14_VIAJE_06.JPG


2010-02-14_VIAJE_07.JPG


2010-02-14_VIAJE_20.JPG


2010-02-14_VIAJE_26.JPG


..........................Tập Luyện...........................

2010-02-13_ENTRENAMIENTO_001.jpg
"Chúng ta sẽ ăn 6 trái nhá hay là 5-1?"​

2010-02-13_ENTRENAMIENTO_007.jpg

Pep thực sự rơi vào thế khó, nhưng đây không phải ần đầu.

2010-02-13_ENTRENAMIENTO_003.jpg

Ibra tự tin sẽ xé lưới A.M

2010-02-13_ENTRENAMIENTO_011.jpg

Không có gì là căng thẳng đối với các cầu thủ.

2010-02-13_ENTRENAMIENTO_016.jpg


2010-02-13_ENTRENAMIENTO_015.jpg

Theo FCB.cat

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sửa lần cuối:
cho mình hỏi kênh truyền hình nào trực tiếp vậy được không ?

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
cho mình hỏi kênh truyền hình nào trực tiếp vậy được không ?

Nhà có cáp thì bật S3 lên mà xem bạn ạh, không có thì bật HTV2 hoặc là BongDaTV ấy :)
Tối nay dù đang rất mệt sau 1 ngày vật lộn với cái lạnh và mưa gió để đi chúc tết nhưng cũng sẽ cố gắng thức cổ vũ cho Barca vượt qua khó khăn này :bunny: tự tin vào 1 chiến thắng :thumbsup:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Barca đá 4-4-2 rồi. Đưa J.Suarez đá hậu vệ thì phải.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Chú Jefren đá đấm tệ quá.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Chúng ta liệt hoàn toàn cánh phải. Không điều động lại, để chúng nó khai thác thì chúng ta khỏi lên gỡ hòa.
Trong danh sách thật sự không còn ai đá hậu vệ phải và trung vệ. Tung Muniesa vào thì quá mạo hiểm. Theo tôi, nên tung cả Henry vào để không chiến, và rút chú Pedro về đá hậu vệ phải. Ít ra chú Pedro đá thông minh. Jeffren quá đần!

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Hôm nay có vẻ cả đội đá dưới sức. Tấn công không được mạnh mẽ lắm. Có lẽ do ảnh hưởng của đội hình. Chú Busquet đá quá ẩu. Hàng công đã đá kém đi, lại bỏ lỡ các cơ hội tạo ra được. Thua trận này là hợp lí. Chúng ta thua 1 trận, nhưng không thua cả mùa giải. Có ai bất bại mãi đâu. Hi vọng từ trận này chúng ta lại đứng dậy mạnh mẽ hơn, làm quả 21 trận bất bại kế tiếp để lên ngôi vương TBN:barcakk:. Tiến lên Barca, chúng tôi luôn ở bên và ủng hộ bạn:flag:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sửa lần cuối:
Hơ, Barca_cz nhắc tôi mới nhớ nhỉ. Thua trận đầu tiên, thật vinh hạnh cho Atletico.
Tôi dám cược toàn bộ số Barca đồng của tôi, nhờ Admin làm chứng, nếu Jeffren tiến xa được thì tôi mất hết toàn bộ. Đào tạo nhân tài thì phải bỏ cả 1 đống rác vụn. 10 năm trời (tôi tính từ lúc Xavi, Puyol khởi nghiệp từ khoảng đầu 1999) chúng ta mới có được 5 chú đẳng cấp thế giới trong đội hình là Puyol, Xavi, Iniesta, Pique và Messi, trung bình là 2 năm 1 chú. Rác vụn thì không biết bao nhiêu mà kể, và đáng tiếc là chú Jeffren sẽ nằm trong đám này. Không chỉ rác vụn, La Masia thậm chí còn có cả đống phân như Oleguer chẳng hạn. Có xấu có tốt hết, chứ chẳng phải được Pep đôn từ La Masia lên là ngon lành đâu.
Tôi cảm thấy Pedro có vẻ xứng đáng 1 suất ở tuyển rồi. Làm dự bị thôi. Thể lực tốt, kĩ thuật kha khá và siêng năng, cần mẫn thế này sẽ hữu dụng trong vài trường hợp.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Cho hỏi sao Jeffren lại đá HV cánh phải vậy :o
Thôi trận này đành AQ là Pep đã có những thử nghiệm mới và đã thất bại vậy :(

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Hehe tớ là fan RM, nhân tin vui ghé qua đây thăm các bạn chút, cũng như thi thoảng có mấy bạn cule ghé bên kia thôi. Cũng muốn ghé đây vì bên kia thi thoảng mấy chú admin cuồng quá, nói tục chửi bậy loạn cả, rồi toàn đem lịch sử này nọ ra đọ, cá nhân tớ ko thích. Thấy mấy bạn cule hơi lên tiếng châm chọc tí là nổi xung lên hết cả, chán! Nói gì thì nói fan Barca và RM cùng có 1 kẻ thù chung là MU nói riêng và bóng đá Anh nói chung hehe.

Đã có lúc tớ nghĩ, đá với Barca bây giờ chắc chỉ có kiểu chú Chelsea thì mới chơi được, và các bạn hẳn đều thừa nhận là đã rất may mắn ở bán kết CL năm ngoái nhờ chú trọng tài. Dù sao lúc đó tớ cũng thấy ok vì tớ biết để chú Chelsea vào thì lại bị bạn MU thịt mất. Nhưng giờ thì khác rồi, tớ nghĩ các bạn không còn huy hoàng như xưa nữa rồi, và RM của tớ đã khác rồi. Tớ nghĩ Pellegrini của tớ không tệ khi xây dựng được lối đá của RM như bây giờ đâu.

Hôm nay thì việc Barca mất điểm đã được dự báo trước, vì hàng hậu vệ chắp vá. Tớ mừng. Nhưng nói thật từ lâu tớ đã nghĩ Barca của các bạn yếu đi rồi, vì mang chú Ibra về thay cho Eto. Cái cây sào ấy, tớ theo dõi nhiều từ hồi ở Juve và Inter, tớ không hiểu sao nó lại được tâng lên nhiều thế. Kỹ thuật, sức mạnh này nọ tớ không nói, nó khá được. Nhưng điều quan trọng nhất là nó có muốn dùng những cái đó không? Câu trả lời rõ ràng từ lâu là không. Thằng ấy lười nhác số 1. Đá bóng mà không thể hiện một sự hào hứng nào, bệnh ngôi sao nặng. Tóm gọn lại, các bạn có một hàng tiền vệ tuyệt vời, nhưng các bạn vẫn thiếu 1 tiền đạo đẳng cấp, xin lỗi, Ibra của các bạn chưa đạt.

Đôi lời thế thôi, cuộc chiến còn dài nhưng tớ tin là năm nay RM của tớ sẽ lên ngôi thôi, dựa vào những gì đang diễn ra với RM và thực tế là kỳ chuyển nhượng mùa đông đã hết, các bạn đã hết cơ hội thay chú Ibra rồi.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Tin buồn là Barca đã thua,, nhưng tin vui là Ibra đã ghi bàn trở lại. Ai nói gì về Ibra thì mặc, tớ tớ vẫn nghĩ, năm nay ta có làm nên trò gì đi nữa thì một phần cũng nhờ vào Ibra...Mùa giải này thật đáng để theo dõi, hồi hộp quá, năm nay mà làm quả LIGA và CL mới thật là đã đời.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Hehe tớ là fan RM, nhân tin vui ghé qua đây thăm các bạn chút, cũng như thi thoảng có mấy bạn cule ghé bên kia thôi. Cũng muốn ghé đây vì bên kia thi thoảng mấy chú admin cuồng quá, nói tục chửi bậy loạn cả, rồi toàn đem lịch sử này nọ ra đọ, cá nhân tớ ko thích. Thấy mấy bạn cule hơi lên tiếng châm chọc tí là nổi xung lên hết cả, chán! Nói gì thì nói fan Barca và RM cùng có 1 kẻ thù chung là MU nói riêng và bóng đá Anh nói chung hehe.

Đã có lúc tớ nghĩ, đá với Barca bây giờ chắc chỉ có kiểu chú Chelsea thì mới chơi được, và các bạn hẳn đều thừa nhận là đã rất may mắn ở bán kết CL năm ngoái nhờ chú trọng tài. Dù sao lúc đó tớ cũng thấy ok vì tớ biết để chú Chelsea vào thì lại bị bạn MU thịt mất. Nhưng giờ thì khác rồi, tớ nghĩ các bạn không còn huy hoàng như xưa nữa rồi, và RM của tớ đã khác rồi. Tớ nghĩ Pellegrini của tớ không tệ khi xây dựng được lối đá của RM như bây giờ đâu.

Hôm nay thì việc Barca mất điểm đã được dự báo trước, vì hàng hậu vệ chắp vá. Tớ mừng. Nhưng nói thật từ lâu tớ đã nghĩ Barca của các bạn yếu đi rồi, vì mang chú Ibra về thay cho Eto. Cái cây sào ấy, tớ theo dõi nhiều từ hồi ở Juve và Inter, tớ không hiểu sao nó lại được tâng lên nhiều thế. Kỹ thuật, sức mạnh này nọ tớ không nói, nó khá được. Nhưng điều quan trọng nhất là nó có muốn dùng những cái đó không? Câu trả lời rõ ràng từ lâu là không. Thằng ấy lười nhác số 1. Đá bóng mà không thể hiện một sự hào hứng nào, bệnh ngôi sao nặng. Tóm gọn lại, các bạn có một hàng tiền vệ tuyệt vời, nhưng các bạn vẫn thiếu 1 tiền đạo đẳng cấp, xin lỗi, Ibra của các bạn chưa đạt.

Đôi lời thế thôi, cuộc chiến còn dài nhưng tớ tin là năm nay RM của tớ sẽ lên ngôi thôi, dựa vào những gì đang diễn ra với RM và thực tế là kỳ chuyển nhượng mùa đông đã hết, các bạn đã hết cơ hội thay chú Ibra rồi.

Đúng là khi còn đá ở Juve và Inter, Ibra có mắc bệnh ngôi sao thật, nhưng từ khi sang Barca đã thay đổi rất nhiều. Nhiều bàn thắng của Messi còn đến từ những pha nhả bóng của Ibra đấy. Chắc cậu vẫn còn cay cái quả đệm bóng vào lưới Casillas ở lượt đi chứ gì:lol:.
Năm nay ai sẽ lên ngôi thì còn chưa biết đâu. Giờ Bà Xã nhà tớ vẫn còn phải nhìn qua gương hậu mới thấy Dê an nhà cậu cơ mà. Tất cả sẽ quyết định ở El Classico lượt về.
P/S: mà này, dân thủ đô giỏi PTS nhỉ =))

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Hehe tớ là fan RM, nhân tin vui ghé qua đây thăm các bạn chút, cũng như thi thoảng có mấy bạn cule ghé bên kia thôi. Cũng muốn ghé đây vì bên kia thi thoảng mấy chú admin cuồng quá, nói tục chửi bậy loạn cả, rồi toàn đem lịch sử này nọ ra đọ, cá nhân tớ ko thích. Thấy mấy bạn cule hơi lên tiếng châm chọc tí là nổi xung lên hết cả, chán! Nói gì thì nói fan Barca và RM cùng có 1 kẻ thù chung là MU nói riêng và bóng đá Anh nói chung hehe.

Đã có lúc tớ nghĩ, đá với Barca bây giờ chắc chỉ có kiểu chú Chelsea thì mới chơi được, và các bạn hẳn đều thừa nhận là đã rất may mắn ở bán kết CL năm ngoái nhờ chú trọng tài. Dù sao lúc đó tớ cũng thấy ok vì tớ biết để chú Chelsea vào thì lại bị bạn MU thịt mất. Nhưng giờ thì khác rồi, tớ nghĩ các bạn không còn huy hoàng như xưa nữa rồi, và RM của tớ đã khác rồi. Tớ nghĩ Pellegrini của tớ không tệ khi xây dựng được lối đá của RM như bây giờ đâu.

Hôm nay thì việc Barca mất điểm đã được dự báo trước, vì hàng hậu vệ chắp vá. Tớ mừng. Nhưng nói thật từ lâu tớ đã nghĩ Barca của các bạn yếu đi rồi, vì mang chú Ibra về thay cho Eto. Cái cây sào ấy, tớ theo dõi nhiều từ hồi ở Juve và Inter, tớ không hiểu sao nó lại được tâng lên nhiều thế. Kỹ thuật, sức mạnh này nọ tớ không nói, nó khá được. Nhưng điều quan trọng nhất là nó có muốn dùng những cái đó không? Câu trả lời rõ ràng từ lâu là không. Thằng ấy lười nhác số 1. Đá bóng mà không thể hiện một sự hào hứng nào, bệnh ngôi sao nặng. Tóm gọn lại, các bạn có một hàng tiền vệ tuyệt vời, nhưng các bạn vẫn thiếu 1 tiền đạo đẳng cấp, xin lỗi, Ibra của các bạn chưa đạt.

Đôi lời thế thôi, cuộc chiến còn dài nhưng tớ tin là năm nay RM của tớ sẽ lên ngôi thôi, dựa vào những gì đang diễn ra với RM và thực tế là kỳ chuyển nhượng mùa đông đã hết, các bạn đã hết cơ hội thay chú Ibra rồi.


Ibra cố lên, chứng mình minh không phải là bản hợp đồng bị hố của Pep:cry:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Barca_CZ nói đúng lắm. Không có ai mà thắng mãi đâu. Thiên thời địa lợi là như vậy. Trận sau hủy diệt thằng Racing cho đỡ tức

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Barca_CZ nói đúng lắm. Không có ai mà thắng mãi đâu. Thiên thời địa lợi là như vậy. Trận sau hủy diệt thằng Racing cho đỡ tức

uhm, Real sau trận đấu sinh tử trên san Gerland sẽ là cuộc đối đầu với Tàu Ngầm Vàng Villareal, chúng ta hãy giờ xem.<):D

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Chỉ là thua một trận thôi mà. Hi vọng trận thua này là động lực để các cầu thủ phấn đấu, tỏa sáng hơn nữa. Mừng nhất là sự trở lại của Ibra :-x

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 

Thống kê chủ đề

Tạo
Autumnruv,
Trả lời lần cuối từ
vitchienbai,
Trả lời
56
Lượt xem
15,822

Advanced Traffic Statistics

Online Now
76
Members: 0, Guests: 76
Robots: 1,564

Forum Views

Visitors Today
461
Visitors Month
322,287
Visitors Year
2,215,560
Bài viết mới
4
Messages
203,071
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,560
Back
Top