Bóng đá, bản thân nó luôn tồn tại những vẻ đẹp và những hành động bạo lực.
Bạo lực trên sân cỏ là hành vi đáng lên án. Phải trừng trị thật đích đáng những pha bóng thô bạo để sân cỏ đích thực là nơi trình diễn và so tài kỹ thuật đỉnh cao.
Trọng tài là người giám sát những tình huống trên sân. Có thể cùng với một tình huống, sẽ có nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra. Đa phần sẽ là những lời biện hộ cho đội bóng mình yêu thích, bảo vệ cầu thủ con cưng của mình. Nhưng cũng không ít lời phê bình gay gắt. Bóng đá là vậy. Chẳng thể nào làm hài lòng tất cả mọi người. Trọng tài ư! Nghề làm dâu trăm họ. Có trận sẽ được tung lên mây xanh, có trận sẽ bị chửi rủa thậm tệ, thậm chí bị đe dọa sát hại.
Đối với tôi, chiếc thẻ đỏ của Pique là hoàn toàn xác đáng. Một pha bóng thừa bạo lực và thiếu tinh tế.
Tờ Sport (nổi tiếng thân Barca), khi nhận định về chiếc thẻ đỏ này, cũng đưa ra một câu: "Miễn bình luận". (sự thật rõ ràng, không có gì để bào chữa chăng???)
Và những trận đấu sau này, nếu một cầu thủ của Real vào một pha bóng tương tự như Pique mà không phải nhận thẻ đỏ. Khi đó, trận chiến trên các phương tiện truyền thông lại bùng nổ.
Có như vậy mới là BÓNG ĐÁ, phải không!?