[Liga-2] F.C Barcelona 5 - 0 Villarreal C.F

Quá tuyệt vời! 3-4-3 lấy công bù thủ, Pep đúng là bậc thầy về chiến thuật và cách dùng người. Một trận mở màn quá hoàn hảo.
 
Sơ đồ đội hình mới này sẽ đươc dùng luân phiên thôi, khi nào cần thiết sẽ dùng, ví như trận này, thiếu hậu vệ trầm trọng. Nhưng phải nói là hôm qua nhìn hàng tiền vệ đá khủng thật. Tuy nhiên đông thế lại giảm tầm hoạt động của Messi đi chút. Nhưng như thế cũng là giảm tải cho anh rồi.

Hôm qua ấn tượng nhất với Thiago, gần như đá mọi vị trí trên hàng tiền vệ.
 
3-4-3

Ở mùa năm ngoái, có một số trận Alves được đẩy lên cao chơi ở hàng tiền vệ biến sơ đồ chiến thuật 4-3-3 thành 3-4-3. Tuy nhiên, khi đó chúng ta rất dễ dàng chuyển đổi giữa 2 đội hình khi cần thiết. Còn trong trận đấu này là do thiếu hụt lực lượng ở hàng thủ và Pep không tin dùng các cầu thủ trẻ nên ông đã chọn đội hình xuất phát như vậy>> Đây không phải là lần đầu Pep dùng đội hình 3-4-3.
Thực sự Xavi là một nhạc trưởng vĩ đại, cái cách điều tiết trận đấu, cách anh qua người, chuyền bóng...rất ung dung nhàn nhã. Tất nhiên, có thể Barca sẽ vẫn không hề suy yếu đi khi không có anh, nhưng rất khó để tìm ra một nhạc trưởng như Xavi
 
Sửa lần cuối:
Một trận đấu quá sức mong đợi. Cesc hoà nhập cực tốt, còn Alesis Sanchez cũng vậy. Thiago đá có vẻ ngẫu hứng hơn Xavi. Chúc mừng cả 3 cầu thủ đã ghi bàn cho Barca, còn Messi ư, anh là một thiên tài.
 
Hôm qua mình coi thì ấn tượng nhất là Thiago, chuẩn thật :D, cứ thế mà phát huy. Nói chung toàn đội đá tốt, mà hình như Villarreal yếu hơn mọi khi, không hăng cho lắm. Về cuối trận Xã mình vờn vờn, chứ mà tấn công thật nữa thì đội bạn lấy bao lụm banh =))
 
Loạt ảnh sau trân đấu

2011-08-29_PARTIDO_58.JPG


2011-08-29_PARTIDO_01.JPG


2011-08-29_PARTIDO_03.JPG


[an]
2011-08-29_PARTIDO_07.JPG


2011-08-29_PARTIDO_13.JPG


2011-08-29_PARTIDO_25.JPG


2011-08-29_PARTIDO_15.JPG


2011-08-29_PARTIDO_27.JPG


2011-08-29_PARTIDO_35.JPG


2011-08-29_PARTIDO_36.JPG


2011-08-29_PARTIDO_39.JPG


2011-08-29_PARTIDO_42.JPG


2011-08-29_PARTIDO_45.JPG


2011-08-29_PARTIDO_57.JPG
[/an]
 
Các bác cứ nói quá thôi chứ tối qua thằng tầu ngầm đá như gà mắc tóc,vừa đá vừa ngủ nên xã nhà mới dễ dàng thế thôi.Nếu gặp thằng nào đá áp sát,pessing như Real thì cũng ko dẽ nhai đâu.Pep cần phải cho đội luyện tập nhiều cách phối hợp với tốc độcực nhanh để đối phó với Real vì bọn này đá rất rát,áp sát rất nhanh,vì thế chúng ta phải chuyền nhanh hơn chúng
 
Cả 3 cầu thủ chúng ta hy vọng đều ra sân: Cesc, Bọ-Chét và Thiago. Hiệp 2 lão hói rút Cesc ra. Không biết các bác có để ý không, còn mình hơi xét nét nên để ý và nhận thấy rằng Cesc đá khởi đầu rất trách nhiệm nhưng càng đá thì có vẻ thiếu trách nhiệm và phá quá. Đơn cử là pha bóng hiệp 2 mà có lẽ nhìn vào đấy mà lão hói rút cu cậu ra. Messi bị bao vây trước 4-5 bóng áo vàng ở giữa sân, Messi đột phá để giữ bóng và chuyền cho Cesc đứng gần đó khoảng 3-4m. Các bạn biết Cesc xử lý sao không? 1 cái máy bật tường.
Cesc bật lại luôn cho Messi đang đà chạy và bên cạnh là 2 bóng áo vàng vẫn theo sát từ đường bóng trước. Pha bật cự ly gần diễn ra quá nhanh và bóng chuyền cũng gần khiến hơi mạnh nên Messi theo đà chạy phải nhảy lên cao tiếp tục chuyền trả lại cho Cesc. Lúc cầm lại quả bóng Cesc mới chịu nhìn và tỉa sang trái cho Pedro. Quá muộn, Pedro đã việt vị. Ngay sau đấy lại 1 pha tấn công. Thiago chuyền rất đẹp cho Cesc đã chạy chỗ hợp lý về bên trái khi Pedro và Messi - Bọ chét đã hút người. Tư thế thoải mái, Cesc lại tung 1 đường chuyền - sút không căng chéo cũng không sút đi về góc kia khung thành. 1 pha bóng hời hợt, thiếu trách nhiệm. Lẽ ra Xavi có thể được nghỉ cả trận nhưng chắc chắn lão hói thấy không ổn khi vị trí của Cesc đang mất đi sự nguy hiểm. Cũng có thể Senna đã giúp Tàu ngầm đôi phần cơ bắp từ lúc vào sân. Điều này chỉ nói lên 1 điều Cesc không phải cầu thủ sẽ đá đủ 90 phút ở thời điểm hiện tại cho Barca. Một phong cách thiếu ổn định giống như khi đá ở Arsenal. Cesc sẽ còn phải cố gắng để sửa điều này.

Về Thiago. Ta đang thấy lại 1 hình ảnh Rô vẩu. 1 tên thích phô diễn và phô diễn được của nó. Mỗi tội cu cậu bao quát quá thì sự có mặt của Xavi khiến cu cậu nhiều lúc chạy vào khu vực của Xavi. Dù sao để nói ai sẽ là thủ lĩnh tiền vệ mai sau thì chắc chắn đó là Thiago. Còn Cesc sẽ là tên hộ công thứ 2 với lối chơi nửa Messi nửa Xavi.

Cũng không nghĩ ta vùi dập Tàu ngầm đến thế. 1 thế trận một chiều quá khiếp. Hậu phương là Masche - Busquets - Abidal cùng Keita ở trên. Thật là hộ pháp và mạnh mẽ. Tiền vệ là Iniesta - Thiago và Cesc, khá uyển chuyển. Trước một tên như Thiago, kỹ thuật và nhiều pha diễn, Iniesta có đôi phần không đóng vai trò lắt léo. Phải công nhận Barca đang có các tiền vệ chân chuyền hàng khủng của thế giới mà ở bất cứ vị trí và cự ly nào cũng có thể chọc khe cho mấy tên tuy lùn mà lại nhanh.
 
Mình thấy trong hiệp 1 hàng tiền vệ và tiền đạo đá khá rối. Cesc đc phân đá hộ công nhưng lại di chuyển hơi thấp, dẫm chân vị trí Iniesta và Thiago. Hiệp 2 thì nhuần nhuyễn hơn, đá khá hơn.
Pedro đá không tốt trận này, toàn dốc cánh và căng ngang đi kèm sức ì khá lớn. Sanchez vẫn cần hòa nhập hơn nữa với lối đá chung của cả đội.
Xavi vẫn là ông chủ địch thực ở giữa sân, khi Xavi vào sân, lối chơi mới thực sụ thoáng, linh hoạt và chắc chắn. Cả Thiago và Cesc vẫn còn cần phải học rất nhiều ở khả năng điều tiết của Xavi.
Đội hình 3-4-3 này, vị trí hậu vệ cánh ko dâng cao được (hôm qua Alves cũng ko đá, nên vẫn chưa kiểm chứng đc hoàn toàn). Trong cách đá của Barca, việc dâng cao của Alves đóng 1 vị trí hết sức quan trọng, vừa làm thoáng hướng tấn công (đổi hướng), phối hợp rất tốt với Messi hoặc các tiền đạo).
 
Cả 3 cầu thủ chúng ta hy vọng đều ra sân: Cesc, Bọ-Chét và Thiago. Hiệp 2 lão hói rút Cesc ra. Không biết các bác có để ý không, còn mình hơi xét nét nên để ý và nhận thấy rằng Cesc đá khởi đầu rất trách nhiệm nhưng càng đá thì có vẻ thiếu trách nhiệm và phá quá. Đơn cử là pha bóng hiệp 2 mà có lẽ nhìn vào đấy mà lão hói rút cu cậu ra. Messi bị bao vây trước 4-5 bóng áo vàng ở giữa sân, Messi đột phá để giữ bóng và chuyền cho Cesc đứng gần đó khoảng 3-4m. Các bạn biết Cesc xử lý sao không? 1 cái máy bật tường.
Cesc bật lại luôn cho Messi đang đà chạy và bên cạnh là 2 bóng áo vàng vẫn theo sát từ đường bóng trước. Pha bật cự ly gần diễn ra quá nhanh và bóng chuyền cũng gần khiến hơi mạnh nên Messi theo đà chạy phải nhảy lên cao tiếp tục chuyền trả lại cho Cesc. Lúc cầm lại quả bóng Cesc mới chịu nhìn và tỉa sang trái cho Pedro. Quá muộn, Pedro đã việt vị. Ngay sau đấy lại 1 pha tấn công. Thiago chuyền rất đẹp cho Cesc đã chạy chỗ hợp lý về bên trái khi Pedro và Messi - Bọ chét đã hút người. Tư thế thoải mái, Cesc lại tung 1 đường chuyền - sút không căng chéo cũng không sút đi về góc kia khung thành. 1 pha bóng hời hợt, thiếu trách nhiệm. Lẽ ra Xavi có thể được nghỉ cả trận nhưng chắc chắn lão hói thấy không ổn khi vị trí của Cesc đang mất đi sự nguy hiểm. Cũng có thể Senna đã giúp Tàu ngầm đôi phần cơ bắp từ lúc vào sân. Điều này chỉ nói lên 1 điều Cesc không phải cầu thủ sẽ đá đủ 90 phút ở thời điểm hiện tại cho Barca. Một phong cách thiếu ổn định giống như khi đá ở Arsenal. Cesc sẽ còn phải cố gắng để sửa điều này.

Về Thiago. Ta đang thấy lại 1 hình ảnh Rô vẩu. 1 tên thích phô diễn và phô diễn được của nó. Mỗi tội cu cậu bao quát quá thì sự có mặt của Xavi khiến cu cậu nhiều lúc chạy vào khu vực của Xavi. Dù sao để nói ai sẽ là thủ lĩnh tiền vệ mai sau thì chắc chắn đó là Thiago. Còn Cesc sẽ là tên hộ công thứ 2 với lối chơi nửa Messi nửa Xavi.

Cũng không nghĩ ta vùi dập Tàu ngầm đến thế. 1 thế trận một chiều quá khiếp. Hậu phương là Masche - Busquets - Abidal cùng Keita ở trên. Thật là hộ pháp và mạnh mẽ. Tiền vệ là Iniesta - Thiago và Cesc, khá uyển chuyển. Trước một tên như Thiago, kỹ thuật và nhiều pha diễn, Iniesta có đôi phần không đóng vai trò lắt léo. Phải công nhận Barca đang có các tiền vệ chân chuyền hàng khủng của thế giới mà ở bất cứ vị trí và cự ly nào cũng có thể chọc khe cho mấy tên tuy lùn mà lại nhanh.

Khiếp ông kỹ tính bỏ mịa đi được. Cesc mới vê có được chục ngày đá được có 4 trận mà ông cứ đòi hỏi như Xavi với Iniesta là sao? Cesc thi đấu như thế là ngon rồi và chúng ta cũng cần cho cu ta có thêm chút thời gian để hoà nhập.tôi thấy thi đấu như hôm qua là quá ok rồi còn gì nữa.=))
- Messi lùn đúng là học trò cưng của Pep có khác... mọi người không biết có để ý hay không? lúc Thiago và Cesc ghi bàn thì Pep cũng ăn mừng nhưng là ăn mừng rất chi là '' ôn hoà và điềm đạm '' còn khi Messi lùn ghi bàn là lão hói nhảy cẫng lên cứ như thể đó là bàn thắng vàng vậy ( mặc dù đó là bàn thắng 3-0 ) =)) nói ra như thế này để các huynh đệ biết là Pep cưng lùn đến cỡ nào
- Hàng tự vệ của xã nhà hôm qua thi đấu thì ảo tung chảo rồi.hi vọng với nhiều sơ đồ thi đấu như thế này chúng ta sẽ áp dụng đươc trong nhiều trường hợp và nhiều đối thủ khác nhau.
- Cái hay của bà xã là các cầu thủ có thể đá được nhiều vị trí khác nhau chứ ko nhất thiết cố định ở một chỗ. Cái đó gọi là cái gì ấy nhẩy? gọi là sự cơ động trong cách vận hành sơ đồ chiến thuật có đúng hay ko nhỉ?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khiếp ông kỹ tính bỏ mịa đi được. Cesc mới vê có được chục ngày đá được có 4 trận mà ông cứ đòi hỏi như Xavi với Iniesta là sao? Cesc thi đấu như thế là ngon rồi và chúng ta cũng cần cho cu ta có thêm chút thời gian để hoà nhập.tôi thấy thi đấu như hôm qua là quá ok rồi còn gì nữa.=))
- Messi lùn đúng là học trò cưng của Pep có khác... mọi người không biết có để ý hay không? lúc Thiago và Cesc ghi bàn thì Pep cũng ăn mừng nhưng là ăn mừng rất chi là '' ôn hoà và điềm đạm '' còn khi Messi lùn ghi bàn là lão hói nhảy cẫng lên cứ như thể đó là bàn thắng vàng vậy ( mặc dù đó là bàn thắng 3-0 ) =)) nói ra như thế này để các huynh đệ biết là Pep cưng lùn đến cỡ nào
- Hàng tự vệ của xã nhà hôm qua thi đấu thì ảo tung chảo rồi.hi vọng với nhiều sơ đồ thi đấu như thế này chúng ta sẽ áp dụng đươc trong nhiều trường hợp và nhiều đối thủ khác nhau.
- Cái hay của bà xã là các cầu thủ có thể đá được nhiều vị trí khác nhau chứ ko nhất thiết cố định ở một chỗ. Cái đó gọi là cái gì ấy nhẩy? gọi là sự cơ động trong cách vận hành sơ đồ chiến thuật có đúng hay ko nhỉ?

Bác cũng khá giống bác denpietrau nữa, kỹ tính quá :)) Ăn mừng bàn thắng cũng thấy bình thường mà, đa số bàn thắng đầu tiên Pep đều ăn mừng như thế cả thôi. Với lại khi Messi khi bàn chắc lúc đó đã khẳng định chiến thắng rồi. Ăn mừng sao chả đc...^^ Cứ xem bình thường đi, quan trọng là kết quả trận đấu và cách dùng người trong trận này của Pep :)
 
Đợi chờ link down full match của trận đấu (4share, mediafire, torrent là tốt nhất). Đã tìm được link nhưng download toàn 20KB/s (Max 40KB/s). Kiểu như trên Rapidshare. Chúc mừng Barca, chúc mừng các cules!
 
Hai bro coi quá kỹ, trong trận Real đá với Barca tại Bernabeu, lúc Messi ghi bàn thắng thứ 2 thì lúc dó Mascherano không ăn mừng mà tranh thủ chạy ra hỏi Pep về chiến thuật, lúc đó thấy Pep ôm đầu Mascherano rất tình cảm, tui có cảm giác giống như Pep cũng cưng Masche thì phải, mặc dù không phải là lò La Masia.
 
Sự máu lửa và khao khát của các tân binh Sanchez, Cesh, Thiago chính là động lực thúc đẩy các cầu thủ còn lại không bị rơi vào sức ỳ,muốn phát triển thì phải luôn đổi mới cứ mỗi năm Barca lại mua về 3-4 cầu thủ mới này rất kích thích người hâm mộ và sự phát triển của đội bóng, nhìn cái cách Sanchez lúc bị mất bóng vẫn hùng hục lao vào cướp lấy bóng rồi chuyền cho Thiago thật là phê, Mascherano đúng là càng ngày càng cáo già và bản lĩnh chỉ có anh ấy mà là người Argentina đích thực, còn chú Bút quét đúng là càng ngày càng xứng đáng với vị trị truyền nhân của ...Pep, thậm chí còn hoàn hảo hơn cả pep về khoản ăn vạ =))

P/s: Nhớ Puyol quá, nhớ mái tóc xù và những pha tranh bóng hết mình của anh, mong anh sớm bình phục

Hai bro coi quá kỹ, trong trận Real đá với Barca tại Bernabeu, lúc Messi ghi bàn thắng thứ 2 thì lúc dó Mascherano không ăn mừng mà tranh thủ chạy ra hỏi Pep về chiến thuật, lúc đó thấy Pep ôm đầu Mascherano rất tình cảm, tui có cảm giác giống như Pep cũng cưng Masche thì phải, mặc dù không phải là lò La Masia.

Chính xác, hai cái ông đầu trọc râu quai nón này lúc đứng gần nhau trông cứ hao hao như kiểu 2 anh em cùng cha khác bố :)),Mascherano đá rất máu lửa nhưng lại rất tỉnh, biết cách ăn vạ đúng lúc và... gây sức ép lên trọng tài, Mascherano thực sự hợp với vị trí hậu vệ hơn là tiền vị trụ và chắc chắn bản thân anh cũng rất hài lòng với vị trí này ở Barca
 
Sửa lần cuối:
[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54207275351_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54207275369_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54208224846_54115221154_600_396.jpg[/imgx]
[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54207275363_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54208222166_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54208224840_54115221154_600_396.jpg[/imgx]
[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54207275357_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54208222184_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54208214709_54115221154_600_396.jpg[/imgx]
[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54208214703_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54207267423_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54207267417_54115221154_600_396.jpg[/imgx]
[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54207267411_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54208222160_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54207273414_54115221154_600_396.jpg[/imgx]
[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54207273402_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54207273390_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54207273384_54115221154_600_396.jpg[/imgx]
[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54208214715_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54207267405_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54208212426_54115221154_600_396.jpg[/imgx]
[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54208212420_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54207265185_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54207265179_54115221154_600_396.jpg[/imgx]
[imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Segunda-jornada-de-Liga-BBVA-p_54207265037_54115221154_600_396.jpg[/imgx][imgx]http://img01.mundodeportivo.com/2011/08/29/Messi-durante-el-partido-frent_54207265015_54115221154_600_396.jpg[/imgx]
 
[video=youtube;5X9VPhGjeeM]http://www.youtube.com/watch?v=5X9VPhGjeeM[/video]​
 
Messi mới hoạt động được 80% công suất, Fab thì cũng mới chỉ trở lại sau 4 tháng chấn thương, hàng hậu về thì rách nát, Thiago sẽ còn tiến bộ hơn nữa, trong khi đó Xavi vẫn chưa có được thể lực tốt nhất, và đặc biệt là Alex Sanchez vẫn chưa bùng nổ thực sự và cần thêm 1 chút thời giai hòa nhập. Đây vẫn chưa phải là Barca với phong độ tốt nhất. Khi đã vào phom, hy vọng chúng ta sẽ vùi dập lũ Dê để lão Mou cuốn gói và không bao giờ dám trở lại TBN để phá vỡ sự đoàn kết giữa các cầu thủ và hủy hoại nền bóng đá nước này nữa!!!
 
Xem xong trận này thấy hài quá, chỉ có mỗi Abidal là hậu vệ thực sự.
Giờ giả sử Abidal cũng chấn thương nữa thì sao nhỉ? Có lẽ đội hình sẽ gồm Mascherano, Busquest, Keita đá thấp nhất, 4 tiền vệ còn lại ở giữa sân, và hàng công vẫn như trận vừa rồi. Thật là hài hước.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Gió,
Trả lời lần cuối từ
deathblow,
Trả lời
38
Lượt xem
11,344

Advanced Traffic Statistics

Online Now
85
Members: 0, Guests: 85
Robots: 996

Forum Views

Visitors Today
1,210
Visitors Month
323,676
Visitors Year
2,216,949
Bài viết mới
10
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,216,949
Back
Top