Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[Liga 15] Getafe - Barça (0-0)

messileo

Juvenil B
2 Mầm non La Masia
10.6%
Tham gia
28/05/2011
Bài viết
101
Barça đồng
6
LFP.png

Getafe.png
vs.png
FCB.png


Ngày: 13/12/2014 - Giờ: 22:00 - Sân: Coliseum Alfonso Pérez

Lại một lần nữa Messi tỏa sáng.

“Barca đã tiêu đời (*chửi thề), chúng tôi không có mùa giải như ý, may mắn đã không đi cùng đội bóng. Dù có siêu cúp Tây Ban Nha đầu mùa nhưng chúng tôi phải quên đi mùa giải tồi tệ này”. (Xavi)

Chắc sẽ chẳng còn cảm xúc tồi tệ này khi chúng ta lại hành quân đến Torrejón de Velasco, sẽ chắc có nhiều người vẫn còn đượm buồn khi nhắc đến hai từ Phê và Tê. Đúng là nhắc đến Lê Van Tê chẳng ai quên được cơn địa chấn khi Barca thua 2-0 trên Camp Nou dưới thời Pep. Và cũng khó ai nuốt nổi trận hòa 2-2 ở phút 90+2 với Ghê Ta Phê dười thời Ta Ta khi mà Barca tràn trề cơ hội vô địch khi chỉ còn hai vòng đấu nữa. Lại một lần nữa gặp anh bạn thủ đô, nơi hứa hẹn sẽ đem đến một trận cầu khốc liệt, khi đội bóng có vương miện trên đầu là đối thủ truyền kiếp với những kẻ ly khai sứ Catalan. Ở một nơi mà màu sắc chính trị đậm nét trong một trò chơi như thế thì chưa bao giờ là dễ dàng. Cũng may ta có phép màu của "đấng cứu thế" và vị thế của kẻ thứ 12 trên bảng xếp hạng cũng không đủ sức mạnh để cản bước chân người khổng lồ.

Dự đoán: 3-0 nghiêng về đội khách.

@ Xin phép bác messileo, mình sửa lại phần hình ảnh một tí cho đúng với format bài mở đầu các topic trận đấu. Link ảnh logo chuẩn mà Xã ta vốn sử dụng, bác có thể lấy ở đây nhé. Cảm ơn.
 
Neymar bị gạch tên khỏi đội hình chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Getafe.
Cầu thủ người Brazil có vấn đề về mắt cá chân nên không có tên trong đội hình của Barca trong chuyến làm khách Getafe, đồng thời có sự trở lại của Rafinha và Daniel Alves.
Nguồn: Barcelona.com
 
Rất mệt với ông HLV này mỗi khi bố trí đội hình trước mỗi trận đấu. Có mỗi cặp trung vệ với hàng tiền vệ mà chắc 20 trận nữa cũng không thể nào cố định được. Cảm giác xếp cho vui, tùy hứng theo kiểu đối thủ yếu thì xếp kiểu gì chẳng thắng. Cùng với đó là kiểu lối chơi ngẫu hứng, lúc hay lúc dở, phụ thuộc hết vào khả năng tỏa sáng cá nhân. Không thể nào tin tưởng vào thành công với kiểu xoay người quá tự do không một mục đích rõ ràng thế này

Trận này Rakitic gần như chắc chắn sẽ đá chính và cặp trung vệ khả năng cao lại là Mascherano + 1 ai đó. Năm ngoái đã chết bao nhiêu trận vì cái kiểu hàng hậu vệ như thế này, năm nay mua thêm trung vệ to cao rồi để làm cảnh hay sao mà vẫn thích 1 anh cao kều 1 lùn dí

Hàng tiền vệ không rõ Xavi hay Iniesta sẽ đá chính. Đến bây giờ rồi mà Xavi vẫn là 1 vị trí quan trọng ở hàng tiền vệ thì đúng là Barca đang chỉ tự cố suy thoái chính mình
 
Cán bộ nào vào sửa cái tiêu đề đi kìa. Viết sai tên đối thủ rồi.

Đội hình ra sân: Bravo; Alba, Mathieu, Pique, Alves; Busquet, Xavi, Rakitic; Pedro, Messi, Suarez.

Getafe: Guaita; Alexis, Velazquez, Naldo, Valera; Rodriguez, Lacen, Pedro Leon, Herrero, Yoda; Lafita
 
Thấy trận này đá chệch choạc quá, khả năng mất điểm là có chứ không phải không.
 
Alves như cái giá áo, Alba tạt bóng như Văn Biển, Busquets đá như Huy Hùng. Chán không thể tả.
 
Toàn sút ra ngoài thế này thì bao giờ mới có được bàn. Tỷ số 0-0 phản ánh đúng theo tỷ số sút trúng đích: 2-2, trong khi tỷ số sút ra ngoài đang là 1-12 :facepalm:
 
Pedro đá tù không đỡ được !
 
Ôi, may mà tay trọng tài thổi còi hết giờ trước. Không thì xong phim. Nản toàn tập
 
May mà trọng tài thổi hết giờ chứ không là thua rồi. Một trận hoà đã là thành công của Enrique khi đá chấp 4 người là Alves, Xavi, Busquets, Pedro.
 
Trọng tài chuẩn Fan Barca rồi, bắt công nhận là hết mình vì Barca mà không thắng được, rõ nản
 
Thật sự mà nói Lucho không có khả năng rồi, nhìn cách thay người là hiểu
 
trận này bị nhớ neymar rồi, cánh trái gần như vô hại luôn =.='', suarez với messi không liên kết được với nhau. hàng công trận này quá cùn
P/s: mà anh Si thành thánh cột dọc xà ngang mất rồi :((
 
Sửa lần cuối:
May mà trọng tài thổi hết giờ chứ không là thua rồi. Một trận hoà đã là thành công của Enrique khi đá chấp 4 người là Alves, Xavi, Busquets, Pedro.
Chấp thêm thằng Suarez nữa, thằng này 80% xịt rồi, xử lý bóng còn thua cả Sanchez
 
Vắng Suarez còn dễ đá hơn. Vắng Neymar đúng là liệt hẳn 1 cánh, mất đi quá nhiều đột biến. Messi quẩy mà 2 ông đá cặp như bỏ đi, quá nản
 
Chấp thêm thằng Suarez nữa, thằng này 80% xịt rồi, xử lý bóng còn thua cả Sanchez

Thật sự mà nói Lucho không có khả năng rồi, nhìn cách thay người là hiểu

Like like like.

Thay HLV ngay đi. Chấp nhận trắng tay vài mùa cũng được nhưng cần một HLV đủ tầm nhìn chiến lược để xây dựng lại một thế hệ mới. Đừng phí thời gian nữa. Lối đá này còn không hay bằng Chelsea.

Diego Simeone hoặc Jurgen Kloop.
 
Vắng Suarez còn dễ đá hơn. Vắng Neymar đúng là liệt hẳn 1 cánh, mất đi quá nhiều đột biến. Messi quẩy mà 2 ông đá cặp như bỏ đi, quá nản
Đồng ý với thím, thằng Ney nó quẩy còn hút được 2-3 cầu thủ đối phương, tạo thêm khoảng trông scho Si lùn, còn trận này 2 ông ở trên cứ chạm bóng là hỏng thì 1 mình Si sao qua được 1 rừng người.Cộng với việc Lucho không có tí đột biến gì về chiến thuật cả, nên mùa này chắc trắng tay tiếp,có lẽ thời kỳ đen tối lại tới với Barca rồi, nhìn cái BLĐ còn làm việc 2-3 năm nữa thì thôi nát luôn
 
Ít nhất là phải chờ đến lúc Xavi ra đi thiệt thì Barca mới thay đổi tích cực hơn. Xavi còn ở lại thì Lucho vẫn tiếp tục sử dụng quân cờ này để hương khói linh hồn Tiqui-taca đã giã từ trần thế nhưng vẫn còn vất vưởng chốn dương gian. Lucho không đủ tầm để nâng cấp một bản Tiqui-taca hết thời, vậy chi bằng nên kết liễu nó ngay luôn đi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết Xavi *như thế nào đó* quyết định tiếp tục ở lại Barca đến hết năm/mùa giải này.

Cá nhân tôi thấy rất tiếc cho Neymar, Suarez hay Rakitic khi họ phải hi sinh, gồng mình lắp vào bản lỗi của Tiqui-taca này để bị nhận xét là dưới cơ, thiếu đẳng cấp, không có gì đặc biệt. Những trận thắng vừa qua có hai điểm thế này: thắng không phải nhờ tiqui-taca; và thắng cũng không phải nhờ một lối chơi nào đó mới, rõ nét, hay mang cái chất của HLV. Lucho cơ bản cứ tung đội hình vô sân rồi gần như may nhờ, rủi chịu vì khả năng của Barca vẫn ở tầng trên so với đa phần các đối thủ; các ngôi sao vẫn có đẳng cấp riêng nổi bật; nhưng tuyệt nhiên lối chơi không rõ ràng. Và như vậy chúng ta cần gì một HLV nữa?

Những đối thủ như Getafe ở La Liga là hơi bị nhiều luôn, mà cứ đá như vậy thì xin lỗi chỉ tranh chấp vị trí thứ 3 thôi.
 
Ai nói năm nay trắng tay thì xem lại đi nhé. Chẳng phải chúng ta có siêu cúp Catalonia rồi đấy thôi.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
messileo,
Trả lời lần cuối từ
villa7,
Trả lời
60
Lượt xem
13,615

Advanced Traffic Statistics


Online Now
238
Members: 1, Guests: 237
Robots: 2,239

Forum Views

Visitors Today
9,298
Visitors Month
295,037
Visitors Year
2,188,310
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,188,310
Back
Top