Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[HN-Azulgrana] Barça - MUSVN (0-2)

Vấn đề ở đây không phải là cái tinh thần máu ăn thua a Den àh !!! Trận vừa rồi em rất bực tức về một số vị trí trong hiệp 2 , thi đấu là phải nhiệt tình , phải có trách nhiệm với đồng đội với đội bóng , thi đấu mà lả lơi lả lướt , chẳng chịu di chuyển , bóng đến chân thì đá cho có . Em thực sự xin lỗi mọi người về thái độ của em hôm qua ( nhưng không phải vì đội ta thua mà cay cú ) , em sẽ rút kinh nghiệm
 
Đọc lại tường thuật của Den mới thấy là đội chúng ta đá ngang cơ với Mu đấy chứ, nhưng mà lại thua vì không chuyển hóa được cơ hội thành bàn. Nếu như những cơ hội như của Pro..., mà thành công thì chưa chắc ta đã thua. Vì khi chúng ta không ghi được bàn , mà đội bạn lại ghi bàn thế là tâm lí anh em bắt đầu nản dẫn tới kết quả không thuận lợi. Không thể quá tam ba bận được, anh em hãy cố gắng thể hiện mình hơn nữa ở những trận sau của giải.
Từ giờ cho đến cuối giải tôi sẽ cố gắng ra sân cùng anh, nói thật là từ ngày lấy vợ đến giờ rất ít được đá bóng mà lại đá vào cuối tuần thì cũng hơi khó. Thôi khó khăn đến đâu ta khắc phục đến đấy vậy!:banana:
 
Sửa lần cuối:
Xin lỗi anh em toàn đội vì đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất. Nếu ghi bàn đó thì chắc MUSVN khó có thể ăn được ta như vậy..Tớ sẽ cố gắng chắt chiu hơn trong những trận tới. Quan trọng nhất là đội mình phải giữ được cự li đội hình chắc chắn thì sẽ hạn chế được đối phương và mở ra cơ hội cho đội nhà. Tự tin lên anh em nhé!
 
Vấn đề ở đây không phải là cái tinh thần máu ăn thua a Den àh !!! Trận vừa rồi em rất bực tức về một số vị trí trong hiệp 2 , thi đấu là phải nhiệt tình , phải có trách nhiệm với đồng đội với đội bóng , thi đấu mà lả lơi lả lướt , chẳng chịu di chuyển , bóng đến chân thì đá cho có . Em thực sự xin lỗi mọi người về thái độ của em hôm qua ( nhưng không phải vì đội ta thua mà cay cú ) , em sẽ rút kinh nghiệm

A đồng ý với Le_o! Mọi người đều có cơ hội được vào sân và nếu vào sân phải thi đấu hết mình, có trách nhiệm với đội bóng và với anh em. Chúng ta không thể đá hời hợt trong khi đồng đội mãi mới tranh được bóng. Thực tế cho thấy kĩ thuật đội ta thua các đội khác nên cần hạn chế tối đa việc rê rắt nhiều, giữ bóng lâu. 2 trận vừa qua chúng ta gần như không rê qua được đội bạn mà chỉ có phối hợp chuyền ban mới qua được. Vì thế nên biết mình biết người hơn!
Một điều nữa là anh em phải cố gắng giữ thể lực trong ngày đá giải, chứ không phải đá khi người không khỏe hẳn. Trong khi đá ai xuống sức thì phải nói ra để người khỏe vào hỗ trợ chứ không nên ham hố quá, tránh những nguy cơ ảnh hưởng xấu đến cơ thể nhé! Nhất là giải toàn đá giữa trưa nắng gắt :group:
 
Một phiếu cho anh Hà và Le_o!

A đồng ý với Le_o! Mọi người đều có cơ hội được vào sân và nếu vào sân phải thi đấu hết mình, có trách nhiệm với đội bóng và với anh em. Chúng ta không thể đá hời hợt trong khi đồng đội mãi mới tranh được bóng. Thực tế cho thấy kĩ thuật đội ta thua các đội khác nên cần hạn chế tối đa việc rê rắt nhiều, giữ bóng lâu. 2 trận vừa qua chúng ta gần như không rê qua được đội bạn mà chỉ có phối hợp chuyền ban mới qua được. Vì thế nên biết mình biết người hơn!
Một điều nữa là anh em phải cố gắng giữ thể lực trong ngày đá giải, chứ không phải đá khi người không khỏe hẳn. Trong khi đá ai xuống sức thì phải nói ra để người khỏe vào hỗ trợ chứ không nên ham hố quá, tránh những nguy cơ ảnh hưởng xấu đến cơ thể nhé! Nhất là giải toàn đá giữa trưa nắng gắt :group:

Mình rất đồng ý với ý kiến của Le-o và Mr.Hà. Mình nghĩ 2 trận vừa rồi Barca đá dưới sức mình, và hậu quả là nhận hai trận thua cộng theo đó là chưa có bàn thắng :wallbash: . Trận tới gặp Chelsea hy vọng sẽ có chuyển biến tốt và có kết quả khả quan khi mùa giải kết thúc :D. :oto:
 
Được đấy, anh em bắt đầu có trách nhiệm rồi. Cứ góp ý và ý kiến nhé.
@Le_o: lần sau đừng giận dỗi gì nhé, các vị trí cần kiểm điểm cứ để đó cho anh.
Nói ta đá dưới sức mình cũng không hợp lý. Một số vị trí thậm chí đá vượt sức ý chứ. Tiện đây là cảnh cáo luôn chú culekute1899 có thể lực không tốt mà không thông báo trước. Điều đó là cấm kỵ đấy!
 
A đồng ý với Le_o! Mọi người đều có cơ hội được vào sân và nếu vào sân phải thi đấu hết mình, có trách nhiệm với đội bóng và với anh em. Chúng ta không thể đá hời hợt trong khi đồng đội mãi mới tranh được bóng. Thực tế cho thấy kĩ thuật đội ta thua các đội khác nên cần hạn chế tối đa việc rê rắt nhiều, giữ bóng lâu. 2 trận vừa qua chúng ta gần như không rê qua được đội bạn mà chỉ có phối hợp chuyền ban mới qua được. Vì thế nên biết mình biết người hơn!
Một điều nữa là anh em phải cố gắng giữ thể lực trong ngày đá giải, chứ không phải đá khi người không khỏe hẳn. Trong khi đá ai xuống sức thì phải nói ra để người khỏe vào hỗ trợ chứ không nên ham hố quá, tránh những nguy cơ ảnh hưởng xấu đến cơ thể nhé! Nhất là giải toàn đá giữa trưa nắng gắt :group:

Em khẳng định với anh rằng kỹ thuật của đội mình không hề thua kém bất cứ đội bóng nào tại giải cả, thậm chí thuộc dạng khá. Cái kém của đội mình so với các đội khác là thể lực và sự hiểu nhau giữa các thành viên do chưa được thi đấu với nhau thường xuyên (cái này thì có thể khắc phục được). Ví dụ như MUSVN, đội hình vừa rồi của họ đã thi đấu với nhau ít nhất là 2 năm rồi nên khả năg phối hợp của họ tốt hơn của ta, cộng thêm thẻ lực yếu nên chúng ta thất bại âu cũng là chuyện bình thường. Các trận sau chúng ta sẽ rút kinh nghiệm và em tin rằng vị trí thứ 4 không phải là một giấc mơ xa vời.
Về phong độ của em trong trận đấu vừa rồi, do bị đau sau pha va chạm với hậu vệ của đội bạn nên em đã bị đau và không thể thi đấu đúng sức, nhưng do em tưởng đội mình đã hết người thay nên vẫn cố thi đấu tiếp ảnh hưởng đến kết quả của cả đội. Trận sau em sẽ rút kinh nghiệm ạ.
 
Tinh thần đội A FCB MB!!!!!!

Anh em nào đi thì đã biết tình hình của đội bóng ! Mật độ quá mỏng , có trận rất đông nhưng đa số là không đủ quân. Tinh thần Catalan, tinh thần FCB tất cả vì đội bóng anh em bỏ quên ở nhà rồi ! mình rất mong anh em đi đủ nha , CỐ LÊN <CỐ LÊN> :wel:
 
Bảng xếp hạng Fan League sau vòng 2.

Bangdiem2-1.jpg


Bảng điểm phong cách.
Bangdiemphongcach.jpg


Tất nhiên bảng danh sách các cầu thủ ghi bàn chưa có tên ai ở đội ta :D.
 
Trận sau hàng thủ của FCBHN sẽ có sự trở lại của đội trưởng Ngọc và Chính Đen nên sẽ chắc chắn hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa yên tâm lắm ở vị trí HV thòng. Trận gặp Musvn, khi Thăng chuyển vào thay vị trí của tôi, tuy có kỹ thuật và thể lực tốt, nhưng Thăng lại không chỉ huy được 2 HV cánh, dẫn đến bàn thua đáng tiếc từ pha đá phạt cố định. Trường hợp của Chính tôi cũng chưa thấy được khả năng chỉ huy đó.
 
Anh Nam ơi post ảnh lên cho anh em chiêm ngưỡng đi.
 
Nam nói cũng chưa chuẩn. Lỗi lớn nhất thuộc về mình- HLV khi sắp xếp hậu vệ hiệp 2. Mình đã dự tính đưa Hà về đá tạm vị trí này và giữ nguyên bộ cánh như ở hiệp 1. Chính cánh phải của cule đã phá hủy hệ thống phòng ngự ở hiệp 2. Hehe. 1 bài học về sự tác động của manager từ bên ngoài. Thôi không sao, ta đã hình thành một số vị trí ưng ý cho tương lai và chắc chắn chúng ta sẽ chơi ổn định hơn ở các trận tiếp theo.
 
các ông ơi. cho tôi vào đội với. mong muốn tham gia cùng anh em lắm rồi. cho tôi tham gia với. Năn Nỉ đấy. 0987819788
 
các ông ơi. cho tôi vào đội với. mong muốn tham gia cùng anh em lắm rồi. cho tôi tham gia với. Năn Nỉ đấy. 0987819788
Đội A chốt danh sách rồi. Bạn sang box FCBHN Blaugrana đăng ký nhé.
 
Anh em phải nhậu với nhau nhiều vào thì tinh thần mới lên, mới hiểu nhau được :D
Thèm đá bóng với anh em quá, cơ mà dạo này bia rượu nhiều hỏng hết cả rồi :((
 
chốt rồi ma không cho tôi vào thêm được ah. các ông đá thua bọn nó nhiều thế. cho tôi góp tý công sức nào
 
chốt rồi ma không cho tôi vào thêm được ah. các ông đá thua bọn nó nhiều thế. cho tôi góp tý công sức nào
A nam cho ông này vào đê , em đếch chứa , khệnh lém , không thèm vào đội B cơ . Thấy đội A thua nhiều nên cho rằng đội B còn thua nhiều hơn , hớ hớ hớ , ngôi sao ... ngôi sao đây =D>=D>=D>=D>
 
Trận sau hàng thủ của FCBHN sẽ có sự trở lại của đội trưởng Ngọc và Chính Đen nên sẽ chắc chắn hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa yên tâm lắm ở vị trí HV thòng. Trận gặp Musvn, khi Thăng chuyển vào thay vị trí của tôi, tuy có kỹ thuật và thể lực tốt, nhưng Thăng lại không chỉ huy được 2 HV cánh, dẫn đến bàn thua đáng tiếc từ pha đá phạt cố định. Trường hợp của Chính tôi cũng chưa thấy được khả năng chỉ huy đó.

Thực sự xin lỗi anh em vì mình đã ko đủ tỉnh táo trong hai bàn thua của mình trong hiệp II với MUSVN. Đặc biệt là bàn thắng đầu tiên. Hy vọng anh em cho tôi sửa sai trong những vòng đấu tới! Tôi luôn thi đấu với tinh thần trên 100%, nhưng tôi nghĩ một vài cá nhân thi đấu với tinh thần đó là chưa đủ vì bóng đá là cần sự đoàn kết của cả một tập thể ( Trong lẫn ngoài sân cỏ ) mới có thể bền vững và thành công được! Tôi chỉ là một xã viên, nhưng tôi xin đóng góp ý kiến anh em cố gắng đoàn kết và luôn thi đấu với tinh thần của một trận trung kết trong 7 vòng đấu còn lại để Barca có kết quả tốt khi mùa giải khép lại. :thanks:
 
Tinh thần ! tinh thần ! vẫn là Tinh thần

Đội bóng FCBMB không thiếu tinh thần nhưng tinh thần thì không hiểu lúc cần thì không thấy đâu.. làm anh em đi đá cũng nản vì không giữ dc khung của đội .....anh em xem lại tinh thần để cùng xây dựng đội bóng FCB MB vững mạnh và xứng danh các Cule chân chính !
 
hic không biết là mình có cơ hội đá cùng anh em không....tính nộp ảnh cho nam nhưng bận quá không rảnh ra nổi....it nhất cũng muốn ra xem anh em đá
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
41
Lượt xem
7,866

Advanced Traffic Statistics

Online Now
103
Members: 0, Guests: 103
Robots: 723

Forum Views

Visitors Today
562
Visitors Month
318,262
Visitors Year
2,211,535
Bài viết mới
0
Messages
203,066
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,211,535
Back
Top