Góc tán gẫu

Ước mơ của em là trở thành một đầu bếp:still_dreaming:, thuyền trưởng tàu viễn dương:haha:, là chủ của một trang trại nhỏ(kiểu như mấy trang trại ở bên nước ngoài ý:girl:) cùng vợ và con sinh sống ở đó, em còn ước mình có một ngôi nhà nhỏ giữa núi rừng thiên nhiên, hàng ngày trồng rau quả... Nhưng dù sao đó cũng chỉ là những ước mơ nhỏ nhoi giữa cuộc sống thực dụng này. Có những điều mà mình mơ ước sẽ mãi chỉ là những ước mơ mà thôi. Trở lại cuộc đời chúng ta phải hi sinh nó để đáp ứng các nhu cầu khác của bản thân và gia đình. Dù sao hãy cứ ước mơ bởi như một người đã từng nói: "Mất gì đâu:nono:".

Ước mơ của anh rất giống em, hehe. Sống giữa núi rừng thật tuyệt.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Ước mơ của anh rất giống em, hehe. Sống giữa núi rừng thật tuyệt.

Tiếc là ở Việt Nam chỉ có rừng nhiệt đới ẩm, quanh năm ẩm ướt nên khó sống được. Nghĩ đến cảnh được ở trong một căn nhà làm bằng gỗ trong rừng Thông bên Âu mà thích. Ôi cuộc đời!

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Xuống đi 2 đứa :))

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
ước mơ của các bác giản dị thật, em cũng có mơ ước làm đầu bếp, sống ở một ngôi làng nhỏ, ở đó bao quanh là những đông cỏ xanh, nghĩ đến cảm giác được nằm lên những bãi cỏ xanh dưới ánh nắng trưa thật tuyệt <):D

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
:cry: Hic đang mơ màng mà anh kéo phịch phát xuống, ê cả mông :sleepy:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
ước mơ của các bác giản dị thật, em cũng có mơ ước làm đầu bếp, sống ở một ngôi làng nhỏ, ở đó bao quanh là những đông cỏ xanh, nghĩ đến cảm giác được nằm lên những bãi cỏ xanh dưới ánh nắng trưa thật tuyệt <):D

Thời buổi này ngoài hai cực ra thì anh nằm dưới nắng trưa là cháy luôn đó.
@ duongs: em chưa xuống được. Như anh nói ở rừng thông châu Âu, nếu có thêm con suối bên cạnh nữa nhỉ. Mắc võng ngủ bên bờ suối, nghe tiếng nước, tiếng chim, tiếng lá,...;;)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Thêm tiếng rú của thú rừng nữa cho thêm phần sôi động về đêm :tongue:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
100706_145015_522.jpg

Ảnh của bongdaso.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Tập trung thi khối D... dù biết chắc tương lai của mình sẽ đi đến đâu nhưng đây là cơ hội để khẳng định bản thân.
Đừng bỏ lỡ.

cậu còn khối d còn mình thì đăng kí có một khối à, bây giờ nghĩ lại thấy tiếc quá,.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Có bé gái là cả xã loạn cả lên:smile5:. Lão Trâu đen và lão Nâu cũng không giữ được mình:leuleu:. Tiếc là đang ở trên núi mấy tháng hè, không thì mình sẽ...lại là mình! :smile4:

P/S: Từ hôm về nước đến giờ toàn ở trên núi. Ngày mai khám phá tiếp dãy núi bên cạnh. Trên này gió lộng quá!
Tinh thần "tự sướng" vô đối!:du:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
tình hình là khi em post ảnh bà chị lên avatar thì một số bác hiểu nhầm :smile4: , nên mong các bác đừng tưởng em là con gái nên ''chọc ghẹo":smile5:, em là con trai chính gốc

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Sửa lần cuối:
Mod nào kich hoạt cho tôi nick Hạnh Mèo đã lập cách đây ít lâu. Tôi ko dùng nick này nữa.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Vẫn chẳng ai buồn nghĩ về anh,Xavi...

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Tập trung thi khối D... dù biết chắc tương lai của mình sẽ đi đến đâu nhưng đây là cơ hội để khẳng định bản thân.
Đừng bỏ lỡ.

Ak, Coi chừng lại đậu khối D đó. Hồi anh thi, anh thi cả 2 khối A-D, chủ yếu là khối D. đi thi khối A vào ngành CNTT chơi chơi ai dè vừa đủ điểm đậu, đặc biệt là môn Hóa, mất căn bản trầm trọng, lụi không biết thề nào ra điểm lại được 7, 2 môn kia cộng lại nữa là vừa y để bước vào cánh cửa đại học :)), đám bạn phải nể tài đánh lụi của mình. Còn khối D thì thiếu 1dm. Thế đấy, giờ mới biết học tài thi phận là như thế nào, có điều không học Đại Học :)).;;)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Từ hôm về nước đến giờ toàn ở trên núi. Ngày mai khám phá tiếp dãy núi bên cạnh. Trên này gió lộng quá!
Tinh thần "tự sướng" vô đối!:du:
Về HN hưởng cảm giác chảy từng giọt mỡ đi anh :sad1:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Anh em mình có khi bố trí cùng đi xem các cầu thủ Barca đá chung kết thôi nhỉ?

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Cảm ơn bạch tuộc Paul đã giúp ta trả nợ và có thêm chút vốn bỏ túi. :>

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Cảm ơn bạch tuộc Paul đã giúp ta trả nợ và có thêm chút vốn bỏ túi. :>

Trả nợ???

Mie thằng BC hôm qua bình luận hở ra Đức sút quả nào là nguy hiểm quả đấy,Klose đá vọt xà chục mét vẫn hô ầm ĩ như vào rồi,... Sáng ra coi báo chí các ông im thin thít,hôm qua chỉ có Paul là tỉnh táo,còn lũ báo chí biết tài Paul nhưng vẫn cứ ... Đức thắng như thường.Gặp thằng Xuân Bắc bình luận hài vãi chấy:"nếu Đức thế này,nếu Đức thế kia thì TBN... thua chắc,hiệp 2 TBN mà ép thì đảm bảo ... thua Đức.."
Vẫn chẳng ai buồn nhắc đến tên anh,Xavi,người chuyền 2 đường chuyền khiến biết bao nhiêu con cá độ chết tức tưởi.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Đã chuyển cho chú đúng 950k chú cho anh mượn nhưng không hiểu sao bị trừ rồi mà tiền vẫn chưa chuyển sang 8-}

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
7,276
Lượt xem
1,161,901

Advanced Traffic Statistics

Online Now
69
Members: 0, Guests: 69
Robots: 68

Forum Views

Visitors Today
0
Visitors Month
321,826
Visitors Year
2,215,099
Bài viết mới
0
Messages
203,071
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,099
Back
Top