Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Góc tán gẫu

làm gì bây giờ nhỉ?, nản! càng thi càng thấy nản, chắc có lẽ phải thay đổi bản thân thôi, cứ thế này tương lai mù mịt quá. Các bác cho em hỏi em có nên đi làm cảnh sát cơ động không, vì em đã có một xuất rồi, mà nếu đi thì ước mơ của em sẽ đi tong, cả nhà đặt niềm tin vào em thế mà em lại làm mọi người thất vọng, buồn!
 
làm gì bây giờ nhỉ?, nản! càng thi càng thấy nản, chắc có lẽ phải thay đổi bản thân thôi, cứ thế này tương lai mù mịt quá. Các bác cho em hỏi em có nên đi làm cảnh sát cơ động không, vì em đã có một xuất rồi, mà nếu đi thì ước mơ của em sẽ đi tong, cả nhà đặt niềm tin vào em thế mà em lại làm mọi người thất vọng, buồn!

Sao phải đặt nặng việc vào Đại Học hay không làm gì nhỉ . Bill Gates như anh biết thì cũng không có bằng Đại học .
Mà có bằng như anh giờ cũng xếp xó rồi , cái chính là sau này làm công việc mình yêu thích là được . Cứ thoải mái đi
 
Thực sự quyết tâm thì ôn thêm năm nữa, anh cũng 2 năm mới đỗ đây này:))
 
Haizz, những người biết cách khuyên đám em nhỏ rằng Đại học không phải là con đường duy nhất để vào đời... toàn là những đứa đã tốt nghiệp Đại Hoc ;)).
Đúng, đó không phải là con đường duy nhất để vào đời nhưng có những con đường nào?
Sơ sơ 1 ví dụ:
1. Có nhiều kiểu đại học không nhất thiết là đại học truyền thống. Có nhiều trường tuyển sinh khác thời gian.
2. Bạn mình không đỗ. Đi học tiếng Anh, làm thêm bán thời gian. Lấy ngắn nuôi dài. Ngoại ngữ cực kỳ quan trọng. Sau khi giỏi (sau 3-4 năm), đi xin việc ở những công ty cần về ngoại giao (ngoại ngữ) mà lại từng trải ;)).
3. Học liên thông.
4. Học nghề. Con đường này vất vả hơn vì lao động tay chân cần một bàn tay hoa văn mà cái này luyện cũng lâu ra phết...

Thôi mình chỉ ví dụ vài con đường thế thôi. Chứ mình vẫn khuyên các em năm nay không thi đỗ cứ đổ tại World Cup. Năm sau rèn kiếm ắt thi đỗ. Cuộc đời vẫn đẹp nếu các chú nhìn nó đẹp.
 
Mà có bằng như anh giờ cũng xếp xó rồi
Mình cũng thế.
Sắp tới sẽ đi theo con đường yêu thích của mình là kinh doanh :D
 
Nói đến cái chuyện làm theo con đường mình yêu thích cũng lắm trái ngang. Ba mẹ thì muốn được bằng anh bằng chị nên nhất định muốn con mình phải có tấm bằng Đại Học khi ra đời. Bản thân em, cách đây 2 năm cũng đậu 1 trường ĐH hẳn hoi, dân lập nhưng ở ngay Đồng Nai. Cái tính em thì không thích bám váy mẹ nên em quyết bỏ lấy điểm khối D lên Sg học Cao Đẳng của một trường ĐH khác. Nhưng tưởng số mệnh chỉ đến đó, nào ngờ học được 1 HK thấy mình chả thích hợp với cái ngành CNTT nên em quyết chuyển ngành, lại một bước ngoặt nữa với em. Hiện em đang học Tiếng anh Thương Mại, học tiếng anh là môn em yêu thích từ hồi Phổ thông, em học tốt nhất môn này hồi đó. Học là một chuyện nhưng ra làm gì lại là chuyện khác...!

Ba em cứ cay cú theo cách của ổng, ông cứ nhấn mạnh 2 từ Đại Học mỗi khi nhắc tới một đứa nào đó đã hoặc đang học Đại Học. Quan niệm của ông bà ta rất khó mà thay đổi, cứ đâm đầu vào Đại Học, công tác hướng nghiệp thì chưa tốt, biết bao người cầm bằng ĐH ra mà chả biết mình là gì, thất nghiệp, nản.

Nói thật, đối với bản thân em bây giờ, em đang xác định nghề nghiệp và con đường tương lai phía trước, đánh đổi gần 2 năm lăn lộn trên này cùng bao suy nghĩ, ngã rẽ. Làm gì thì cũng phải có, chí ít một chút đam mê, tìm niềm vui trong công việc thì may ra sẽ thành công. Mấy đứa đừng buồn, nên xác định lai mục tiêu rồi quyết chí thực hiện, thế nào cũng thành công, trời không phụ lòng người.
 
Mấy anh rớt Đại học cũng như em rớt chuyên . Ôi chán nản , hụt hẫng , nhục nhã , tiếc nuối . Phải chi cẩn thận thêm tí nữa thì biết đâu được . Giở này cố gắng thi vào trường Phan Bội Châu :(( . Nhìn status của tụi bạn mà đau xé cả lòng . :|
 
Sửa lần cuối:
Rớt đại học-chán nản.Chia buồn với mấy em.Khi nào biết điểm,không đậu NV1 thì nộp đơn chạy NV2,rồi NV3, rồi CĐ,trung cấp.Có thể những nguyện vọng như(NV2,NV3,CĐ,trung cấp..) mấy em không thích,nhưng vào đó học mấy em sẽ không thừa đâu.Thời gian học ở những nợi đó sẽ giúp mấy em chọn ĐÚNG NGÀNH VÀ SỞ THÍCH,CŨNG NHƯ SỞ TRƯỜNG của mình cho kì thi đại học lần sau.Cố lên nhá
 
Gửi các tử sĩ của Xã: Làm bài không tốt cũng đừng nản lòng.
Tú Xương còn trượt lên trượt xuống cơ mà :yes:

Thua keo này ta bày keo khác, nếu có quyết tâm và nhà có điều kiện kinh tế thì dùi mài kinh sử rồi năm sau phục hận. :thumbsup:
Con em anh học lực giỏi toàn diện mà cũng rớt năm đầu, năm thứ hai mới đỗ (hồi xưa lớp anh cũng có một con bạn giống y như thế), chả bù cho anh học làng nhàng nhưng một phát ăn ngay :D
Học tài thi phận, quan trọng là mình phải cố gắng hết sức.
 
Nói như mọi người cũng đúng, nhưng chắc em ko còn cơ hội thứ 2 đâu, ko phải nhà ko có điều kiện, mà có lẽ sức em tới đó chắc chẳng mơ gì tới cổng trường đại học được, chắc có lẽ tạm gác lại ước mơ của mình vậy, em nghĩ nên làm một cái gì đấy rồi có điều kiện thì tiếp tục theo ngành mình thích
 
Nói như mọi người cũng đúng, nhưng chắc em ko còn cơ hội thứ 2 đâu, ko phải nhà ko có điều kiện, mà có lẽ sức em tới đó chắc chẳng mơ gì tới cổng trường đại học được, chắc có lẽ tạm gác lại ước mơ của mình vậy, em nghĩ nên làm một cái gì đấy rồi có điều kiện thì tiếp tục theo ngành mình thích

Hiện giờ có nhiều con đường để có được tấm bằng Đại học mà . Cảm thấy sức không đủ đi thẳng vào cổng trường Đại học thì cố gắng đi đường vòng (Liên thông). Tốn thời gian hơn nhưng vẫn đạt được mục đích.
 
Hồi trước mình đã từng rất đam mê nghiên cứu ngành vật lý hạt nhân, đã đi được 1 năm trên con đường đó. Nhưng rồi phải nhắm mắt thi sang trường khác vì bắt buộc phải chuyển đi và vì nghe theo ước vọng của papa. Cứ ngỡ rồi cái sự học sẽ vô cùng chán nản, nhưng rồi vào học mới thấy đó là một môi trường vô cùng phù hợp, và ra đi làm mới thấy đó là quyết định rất đúng đắn.
Ở đời có những điều ta không thể ngờ và không thể tính trước. Thất bại ban đầu không phải là thảm họa. Cuộc đời còn rất dài và cơ hội còn rất nhiều, cứ cố sống hết mình cho hiện tại rồi điều tốt đẹp sẽ đến. Cố lên các sĩ tử thi xịt <):D
 
Hồi trước mình đã từng rất đam mê nghiên cứu ngành vật lý hạt nhân, đã đi được 1 năm trên con đường đó. Nhưng rồi phải nhắm mắt thi sang trường khác vì bắt buộc phải chuyển đi và vì nghe theo ước vọng của papa. Cứ ngỡ rồi cái sự học sẽ vô cùng chán nản, nhưng rồi vào học mới thấy đó là một môi trường vô cùng phù hợp, và ra đi làm mới thấy đó là quyết định rất đúng đắn.
Ở đời có những điều ta không thể ngờ và không thể tính trước. Thất bại ban đầu không phải là thảm họa. Cuộc đời còn rất dài và cơ hội còn rất nhiều, cứ cố sống hết mình cho hiện tại rồi điều tốt đẹp sẽ đến. Cố lên các sĩ tử thi xịt <):D

Anh giống thắng bạn thân của em. Nó thì tính thi vào ĐH Tự Nhiên, nhưng rồi theo đường ba nó nên nó vào Sĩ quan Lục Quân 2 trên Long Thành luôn. Vào quân đội thì ngon, sau này ổn định nhưng cũng phải hi sinh nhiều thứ thì sau này mới sướng được. Lâu lâu nó trốn trại về chơi với tụi em một lần :D.

Buồn cười thật, từ nhỏ đến giờ cứ khoái làm cảnh sát cơ, mà chả đủ gan đi thi với lại sức khỏe kém nữa, Cảnh Sát Cơ Động cũng được :D
 
Mấy anh rớt Đại học cũng như em rớt chuyên . Ôi chán nản , hụt hẫng , nhục nhã , tiếc nuối . Phải chi cẩn thận thêm tí nữa thì biết đâu được . Giở này cố gắng thi vào trường Phan Bội Châu :(( . Nhìn status của tụi bạn mà đau xé cả lòng . :|

Thi rớt không có gì là nhục nhã, hụt hẫng. Còn nói về tiếc nuối, "đau" thì mình còn "ghê" hơn bạn. Đá banh=>gãy tay phải. Hôm đó vẫn quyết định đi thi nhưng cuối cùng thấy không nên "hành hạ" tay mình như vậy. Sau một năm học (thậm chí là 1 HK) là cảm thấy lớp của mình quá vui nên không hề tiếc nuối gì.
 
Giá mà ngày trước mình đi lính nhỉ :">
 
Ước mơ của em là trở thành một đầu bếp:still_dreaming:, thuyền trưởng tàu viễn dương:haha:, là chủ của một trang trại nhỏ(kiểu như mấy trang trại ở bên nước ngoài ý:girl:) cùng vợ và con sinh sống ở đó, em còn ước mình có một ngôi nhà nhỏ giữa núi rừng thiên nhiên, hàng ngày trồng rau quả... Nhưng dù sao đó cũng chỉ là những ước mơ nhỏ nhoi giữa cuộc sống thực dụng này. Có những điều mà mình mơ ước sẽ mãi chỉ là những ước mơ mà thôi. Trở lại cuộc đời chúng ta phải hi sinh nó để đáp ứng các nhu cầu khác của bản thân và gia đình. Dù sao hãy cứ ước mơ bởi như một người đã từng nói: "Mất gì đâu:nono:".
 
Đúng rồi , đã mơ thì cứ mơ cho nó hào phóng ;)) đến giấc mơ mà còn bủn xỉn nữa thì làm được gì :nono:
 
Em thì nghĩ rằng vấn đề không phải là có bằng được tấm bằng đại học, mà là chúng ta sẽ có được gì với tấm bằng đang ở trên tay.
 
khối A năm nay gay go thật ,toán khó quá!
 
Đang chờ qua đợt thi Văn-Sử để còn đọc mấy bài thi bất hủ =))
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
7,276
Lượt xem
1,161,897

Advanced Traffic Statistics

Online Now
69
Members: 0, Guests: 69
Robots: 275

Forum Views

Visitors Today
25
Visitors Month
321,342
Visitors Year
2,214,615
Bài viết mới
0
Messages
203,067
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,214,615
Back
Top