Bán Title chạy ngang 1.000.000 BCD![]()
Chơi luôn! Làm đi Mat! Nhớ khuyến mãi cái Bold chữ nha!
By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.
SignUp Now!Bán Title chạy ngang 1.000.000 BCD![]()
Nói ku đừng buồn nhé. Sân Nou Camp chỉ tuyển hoạt náo viên là (giới tính) nữ mà thôi.
Nhưng em vẫn làm, Hoạt náo viên men lỳ đầu tiên và duy nhất. Thế mới là oách :lalala:Em cũng biết điều này, nhưng lúc chú ấy bảo đổi title cho thì em kệ cho anh em chém gió xong đã! :smile4:

. Họ mổ xẻ FB của tớ và phán những lí luân đạo đức như đúng rồi. Họ ở đây là những người chắc chưa nhiều hơn 21 tuổi, chưa hề biết tớ là ai, chưa từng nói chuyện với tớ. Họ không thể biết những năm 2004, 2005, ấy, tớ, Sơncom và Xù sinh hoạt khá nhiệt tình ở bên đó, tớ thậm chí còn là Smod, Mox box Anti ngày ngày mắng chửi fan MU, dẹp loạn diễn đàn và những trò cãi vã như cơm bữa ở bên đó. Lúc ấy, 4rum Ars ngoài cái loại fan ruột đội ngoài làm cán bộ như tớ thì còn 1 Admin là fan ruột Ajax. Họ không thể biết, khi Biên tập tạp chí AFC VN Vol1 bên ấy, cũng là lúc tớ đang thưc tập và chuẩn bị tốt nghiệp Đại học. Họ không biết ở bên đó, tớ đã hết lòng vì họ, và chính họ cũng biết rằng tớ là fan Barca và có một cậu bạn tớ rất quý đã thẳng thắn đưa điều đó ra để giải thích trong list cậu ta đề cử không có tớ trong cái cuộc trưng cầu ý kiến bầu người gọi là Chủ tịch AFC bên đó. Đến khi tớ đi làm, không thể online, và họ cũng có thêm người, họ (ở đây là 2 người, 1 nam 1 nữ) thẳng thừng lôi việc tớ là fan Barca mà ai-cũng-biết ra để làm một cái việc gần như là đấu tố, chắc sợ khi tớ còn cái quyền SMod sẽ phá hoại họ chăng? Và bây giờ, một cậu cũng SMod, khi mà tớ bị đấu tố có phán một câu mượn lời bà Tôn Nữ Thị Ninh nghe rất hoành tráng đại loại: Khác đạo thì rất khó nói chuyện hôm nay bảo rằng tớ trước là fan Ars, sau bỏ sang Barca mà phát biểu thế này thế kia. Tớ quá buồn cười về cái gọi là trí nhớ của cậu ta.
Ồ hình như cứ đứng ra ứng cử là sẽ trúng xử hay sao ấy nhỉ.Em mới biết vs tham gia diễn đàn này,dù chưa đóng góp được bao nhiêu...E hèm, nhưng tự hào đã có nhiều năm kinh nghiệm làm cộng tác viên cho các diễn đàn khác vs 1 phần vô cùng quan trọng biết vs hiểu rõ về FC3CĐôla :-x Hehe, nên tin mình có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao..
Tóm lại, em xin 1 chân vào chức gì cũng được. Nguyện cống hiến 8-|8-|8-| hết khả năng ( Đua đòi)
Barca và các trận CK CL
Có một điều kì lạ, tôi chưa bao giờ được xem trọn vẹn, được sống trọn vẹn trong không khí 1 trận CK của Barca. Bởi từ khi kết Barca, cứ mỗi lần Barca đá CK là tôi lại có chuyện bận. Lần đầu, 1994 thì ngủ quên, tỉnh dậy đã là 2_0, xem xong buồn nhưng không tiếc vì không được xem cả trận vì Barca thua.
Lần 2, 2006. Chuẩn bị tinh thần, thời gian đầ đủ thì lại bị nguyên nhân chủ quan: Thằng bạn thân cưới đúng ngày đó. Trước đã nói với nó là muốn cưới ngày nào thì cưới, cấm ngày đá CK. Thế mà.... Chửi nó thì nó bảo tại các cụ chọn ngày, mong thông cảm. Biết mình thích Barca nên nó năn nỉ hết lời. Phục vụ đám cưới nó mà lòng như lửa đốt. May mà Barca thắng nên vui. Vui nhưng mà tiếc.
Lần 3, 2009 vừa qua. Đúng hôm đó vợ lại bị cảm cúm, phải ở nhà trông cún con và trông cả cún mẹ luôn. TV thì dở chứng mờ mờ, Vi tính thì đơ. Thế là lòng lại như lửa đốt. May mà thắng<). Nhưng vui vẫn tiếc. Vì không được hòa mình vào không khí lo âu, vui sướng, hồi hộp khi đó.
Tiếc thật. Hi vọng khi Barca vào CK CL nữa mình sẽ không còn bỏ lỡ. Sẽ được sống trông giây phút đặc biệt đó. Bắt đầu từ năm nay.

Thế còn đỡ hơn có chú CK 2009 ngủ tới sáng chả biết gì
Dĩ nhiên là không phải tôi rồi :-"
Trước hết những người có khả năng thì họ mới đủ tự tin để tự ứng cử làm cán bộ. Khi đã thể hiện được khả năng, và được mọi người thừa nhận thì điều gì đến cũng sẽ đến. Vì thế câu bạn nói: "cứ đứng ra ứng cử là sẽ trúng cử" thì không đúng.
Thứ 2, khi ứng cử bạn phải tự cảm thấy mình có khả năng gì, có thể đảm nhận tốt chuyên mục nào rồi mới ra ứng cử.
Hehe. E hỏi để biết thôi chứ cũng chả tham gia đâu 8-|8-|8-|
__Cút ngay........
__Không phải lỗi ta, lỗi tại cái đồng hồ chết tiệt nó không reo.
. Thôi để em sang bên đấy ném đá: Tớ là fan Arsenal ruột từ năm 1999 cơ:banana:.
Contents