Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Góc tán gẫu

Các bác định làm lịch bao giờ thế? Nếu được thì em có thể liên hệ ở đâu ạ?
 
Bình luận viên Việt Nam: Chết cười!

Hãy xem Bình loạn viên của Việt Nam diễn này các đồng chí! Stankovic da trắng "ông ta" bình luận là Maicon, thậm chí còn lặp đi lặp lại. Còn khi Eto'o ghi bàn thì
"ông ta" bình loạn là : "Eto'o, tiền đạo người Brazil đã ghi bàn thắng!"=))=))=))

Có gì để nói nữa không nhỉ??? Không đỡ nổi!;;);;);;)


Link: http://www.bongda.com.vn/Thu-vien-Video/73176_Clip_BLV_Viet_Nam_Stankovic_da_trang_thanh_Maicon_da_mau_Eto_o_nhap_quoc_tich_Brazil.aspx
 
Sửa lần cuối:
Nhà báo VN nhiều bài viết khó hiểu lắm :))
 
Test sign mới cái :X mọi người vào ủng hộ web mới vote cái poll phía dưới bên phải nhé :X
 
Xã ta dạo này loạn quá !
 
Xã nhà nghỉ đông ~2 tuần nên post mấy tấm ảnh trận giao hữu Catalunya - Argentina để mọi người bàn luận, loay hoay chả biết post vào thôn nào :| Cuối cùng chọn thôn Tin thức - Thảo luận :D

@Matar: chỗ nào thế pác ?
 
@ Mát : Đã xong , 70% rồi :D
 
Thay đổi dòng chữ Xã viên bằng dòng chữ khác như thế nào vậy các pác :D
 
Thay đổi dòng chữ Xã viên bằng dòng chữ khác như thế nào vậy các pác :D

Bằng cách đóng góp nhiều bài viết cho Xã. Càng chất lượng thì chữ càng đổi màu :anui:
 
Bằng cách đóng góp nhiều bài viết cho Xã. Càng chất lượng thì chữ càng đổi màu :anui:

Ý em là cái dòng chữ Xã viên cơ, e thấy mọi người đổi thành nhiều tên khác nhau.
Như của pác là: Nhặt bóng sân Camp Nou <):D
 
Thay đổi dòng chữ Xã viên bằng dòng chữ khác như thế nào vậy các pác :D

Có chức vụ mới được đổi thôi hoặc Xã viên có tích cực vấn đề gì đấy, còn Xã viên thì chỉ để Xã viên được thôi. Mà chắc phải bán tên hiệu trong shop mới được <):D<):D<):D
 
Có chức vụ mới được đổi thôi hoặc Xã viên có tích cực vấn đề gì đấy, còn Xã viên thì chỉ để Xã viên được thôi. Mà chắc phải bán tên hiệu trong shop mới được <):D<):D<):D

hàng hot giá rẻ :cool:
 
Ý em là cái dòng chữ Xã viên cơ, e thấy mọi người đổi thành nhiều tên khác nhau.
Như của pác là: Nhặt bóng sân Camp Nou <):D

Chú không hiểu ý anh nói ở đây là gì à? Khi nào hiểu được thì biệt danh của chú không phải là "xã viên" nữa
 
Chú không hiểu ý anh nói ở đây là gì à? Khi nào hiểu được thì biệt danh của chú không phải là "xã viên" nữa

:D em hiểu ý pác rồi.
Em cũng đang phấn đấu tích cực để mong đổi màu tên nick :cool:
 
Biệt danh của mình có cả màu :D
 
http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/Primera-Liga/73288_Real_Barca_Xung_danh_dai_kinh_dich_La_Liga_qua_nua_mua_bong_09_10_.aspx


Bó tay chuyện Real "32" Laliga,trước đó thì là Xavi "bị thẻ đỏ ở phút 84" trong trận gặp Estudiantes.
Mà cái giống đời lũ nhà báo nó ghét Barca hết hay sao ấy,cứ mỗi lần chuẩn bị ăn 1 cái Cup là rủa mình thua,âu thì nghĩ mình ăn sạch cho nó biết ,thế mà ăn sạch rỗi nó vẫn cứ nói mình éo có cửa hoặc éo thể tin được.Mie,trước trận EC thắng 6-2 năm ngoái,vẫn thấy các chú nói Barca éo có cửa !!! thắng xong các chụ lại "éo có cửa với MU"... Tình hình khéo các chú cứ "éo có cửa" là Barca lại thắng,thế lại hóa tốt quá,nhỉ!
 
http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/Primera-Liga/73288_Real_Barca_Xung_danh_dai_kinh_dich_La_Liga_qua_nua_mua_bong_09_10_.aspx


Bó tay chuyện Real "32" Laliga,trước đó thì là Xavi "bị thẻ đỏ ở phút 84" trong trận gặp Estudiantes.
Mà cái giống đời lũ nhà báo nó ghét Barca hết hay sao ấy,cứ mỗi lần chuẩn bị ăn 1 cái Cup là rủa mình thua,âu thì nghĩ mình ăn sạch cho nó biết ,thế mà ăn sạch rỗi nó vẫn cứ nói mình éo có cửa hoặc éo thể tin được.Mie,trước trận EC thắng 6-2 năm ngoái,vẫn thấy các chú nói Barca éo có cửa !!! thắng xong các chụ lại "éo có cửa với MU"... Tình hình khéo các chú cứ "éo có cửa" là Barca lại thắng,thế lại hóa tốt quá,nhỉ!

Anh bó tay với chú. Vào mạng mà có thể vào bongda.com.vn để đọc được thì chịu chú thật :starwars:
 
DỊ
Kí ức bóng đá đầu tiên của tôi thuộc về Rivaldo,vừa trong 10 năm từ cái ngày anh tung cú sút gỡ hòa cho Barca trận gặp Racing.Rivaldo hiện lên rất đỗi bình thường,xấu xí và lòng khòng,anh ko có kĩ thuật rê dắt quá ư siêu việt như Ronaldinho hay ROnaldo,tuy nhiên anh cũng ko nhất thiết phải có điều đó,bù lại với cái dáng vẻ của một người cha kham khổ ấy,Rivaldo có cái chân trái "dị" nhất trong làng bóng đá mà tôi được biết.Anh đỡ bóng thường xa cả mét,chuyền ko ổn lắm,nhưng mỗi khi sải chân của anh vung lên,bất cứ thủ môn nào cũng phải khiếp vía.Phần tuyệt diệu của Rivaldo là vì thế.
Cái thằng bạn fan Milan của tôi,nói là fan Milan nhưng tôi lại thấy tính nó đồng bóng ko khác gì Moratti,luôn ấm ức về trận hòa 0-0 tại NouCamp năm 06,vì đó mà Milan bị loại chung cuộc ở BK C1 trước Barca.Lý do ấm ức thì có nhiều,nhưng câu chửi (hay khen?) thường trực là :" Barca lắm thằng đá dị éo chịu được"
Thế giới bóng đá có nhiều cầu thủ kì lạ,có thể là về cuộc đời họ,sự nghiệp của họ,khả năng của họ hay đơn giản chỉ là tính cách của họ,..tất cả tao nên sự sống động trong môn thể thao vua này,nó đời thường và gần gũi là vì thế.
Như "chó điên" Davids trong 6 tháng rồ dại tại Barca,nơi anh đá như chưa từng được chạm vào quả bóng,mùa đó David ôm trọn tuyến giữa cho đến 2 cánh,đánh chặn như muốn gặm lấy quá bỏng vậy,Ronaldinho thăng hoa,và còn đáng mừng thay vì có Davids thưở ấy,Xavi của chúng ta mới phần nào được như bây giờ,chơi cao chứ ko chỉ đơn thuần thu hồi bóng kiểu Pep.
Edgard Davids là một trong những cầu thủ tiêu biểu cho thế hệ Ajax năm 95,mà theo cá nhân tôi đánh giá cực kì xuất chúng.Frank Rijkaard thì đã đành,nhưng cái đội gần như U 19 đó đã đánh bại Đại Milan năm trước thôi từng vùi dập Barca 0-4,đặt dấu chấm hết thật sự cho thời kì thành công rực rỡ Hà lan bay.Bên cạnh đó thế hệ Ajax đó cũng sản sinh ra hàng loạt cá nhân xuất chúng,Davids,Kluivert,Seedorf,Litmanen,....
Trong một Milan rệu ra hiện tại,Seedorf vẫn cần cù và chăm chỉ chạy như thưở nào,anh rất khỏe,đá ko tinh tế lắm nhưng bù lại luôn im lặng và chạy,chuyền rồi chạy,chạy rồi sút,mất Kaka,Milan đã mất đi người có thể mang về chiến thắng và thành công,còn nếu mất một công nhân tuyệt vời như Seedorf,chắc Milan sẽ gãy hoàn toàn.Pirlo và Gattuso những năm 06 đã xa quá rồi.
Seedorf có một sự nghiệp kì lạ,anh đoạt Cup C1 với Ajax,Real và Milan!
Cùng thời với Rivaldo,thậm chí trẻ hơn mấy tuổi,Alvaro Recoba ko để lại nhiều dấu chân trong hồi ức bóng đá,nhưng bất cứ ai có quan tâm đôi chút đến một chuyên gia sút phạt hoặc 1 cầu thủ thuận chân trái,Recoba luôn nằm trong đề tài bàn tán.
Số phận anh rất hẩm hỉu,suốt 10 năm thăng trầm cùng Inter,nhưng chưa bao giờ địa vị của anh được đánh giá cao,lien tục Ronaldo,Vieri,Adriano rồi Ibrahimovic đến rồi đi,Recoba thường xuyên làm bạn với ghế dự bị,nhưng ko HLV nào muốn bán anh đi.
Tiền đạo người Uruguay này có cái kèo trái một chin một mười so với Rivaldo ,và cũng với Sinisa Mihajlovic,cả 3 cầu thủ này là chuyên gia sút phạt hàng đầu thời bấy giờ.Với Recoba,anh thường dùng lòng chân để dứt điểm,cái dáng sut tung cả người lên,ko hề đẹp như Becks nhưng độ hiệu quả cực cao.Còn sinisa khi sút thường đổ người rất thấp,gần như sút xong anh sẽ mất trụ và ngã,đường bóng bay tà tà ko mạnh lắm,nhưng cũng như Recoba,Sinisa sút rất hiểm,thường là sát cột gôn phía trên,nhứng góc mà thủ môn rất khó phản xạ.Rivaldo hơn 2 người còn lại về độ quái trong các tình huống,cũng như khả năng ra chân bất ngờ khiến đối phương ko kịp trở tay,hẳn ai cũng nhớ bàn thắng vào lưới Bỉ tại tứ kết WC 2002.Rivaldo sút ko cần nhiều đà,một phần là nhờ cái dáng long khòng và sải chân dài của anh mà bóng đi vẫn rất có lực.
Ở cùng đội tuyển Pháp,cùng từ một lò đào tạo,nhưng cuộc sống không mang lại choTrezeguet nhiều như Henry,thậm chí Trezegol còn phải chịu nhiều cơn bĩ cực hơn.Trezeguet là mẫu số 9 kinh điển trong làng bóng đá,anh rất toàn diện,đánh đầu tốt,sút 2 chân tốt,kĩ thuật căn bản và khả năng chọn vị trí thuộc hàng nhất nhì.Trezeguet dứt điểm rất tinh tế,nếu Henry thiên về chạy cánh và sút cứa lòng nhiều hơn,thì Trezeguet lại mang đến sự toàn diện của một trung phong cắm mẫu mực,đó là 1 phần lý do dường như 2 cầu thủ này được đào tạo để đá cùng nhau.Nhưng sự thực ko được hiển nhiên như thế.Trezeguet đến Juventus vòn Henry đến Arsenal,và mỗi CLB họ chọn đã khiến cho cuộc đời họ như bị ám ảnh bởi chính phong cách của CLB đó,Henry trở thành thần gió ở bóng đá Anh,tên tuổi lẫy lừng nhờ vào sự phổ biến của giải đấu,Trezeguet cũng không kém cạnh với chức vô địch Serie A và trở thành vua phá lưới năm 02.Thế nhưng Juventus là Italia và Italia cũng là Juventus,ở cái đất nước đầy tiểu thuyết lẫn bi kịch này,Juve phải chịu biết bao nhiêu thăng trầm,kéo theo đó là sự nghiệp anh Trezegol,để rồi từ khi gã bảo thủ Domenech lên năm quyền ĐT áo Lam,Trezegol thành người thừa với nước Pháp,ko ai nhớ người hung đã ghi bàn thắng vàng vào lưới Italia năm 2000,đưa Pháp lên ngôi vô địch Euro,vú ngả volley đã trở thành biểu tượng cho phong cách Trezegol.Tuy nhiên,sau bàn thắng cực kì “nhạy cảm” trong trận thắng Bayern 4-1,Trezegol với 168 bàn thắng cho Juve suốt gần 10 năm qua,anh sẽ trở thành cầu thủ nước ngoài ghi nhiều bàn thắng nhất cho CLB,một huyền thoại của Juventus.

Bóng đá TG còn rất nhiều cầu thủ khác nữa,mà ở họ,phẩm chất cá nhân suất sắc hay chỉ một khả năng thiên bẩm nào đó đã mang lại cho người hâm mộ từ niềm vui tới nỗi buồn,từ tình yêu hoặc có khi là sự căy đắng.Nhưng chung quy tất cả đều tạo nên một bức tranh sống động đến tuyệt vời cho cuộc sống.
Còn đó một Inzaghi được sinh ra ở bẫy việt vị,một Rud val Nistelrooy tới 7 lần là vua phá lưới và chiếc giày vàng ở các giải khác nhau,một Deco quái kiệt tạo nên cả một phong cách tại Barca,một Ronaldinho đầy ma thuật, Messi với keo dính ở trân trái,…Và đúng như thằng bạn của tôi nói,trước giờ,Barcelona có may mắn là sở hữu nhiều nhất các cầu thủ thuộc vào hàng "dị" của TG,mà để bắt được họ gần như là điều ko thể,đơn giản,di là riêng.

Riêng về Ibra:Cực dị,ko thể tưởng tượng được một cầu thủ có thể hình như vậy mà đôi chân lại rất khéo,nhờ thể hình đó mà Ibra ra chân ko cần đà rất tốt,đánh đầu thì khỏi nói,bên cạnh đó việc học Teakwondo giúp anh vung chân kiểm soát bóng hơn hẳn đối phương.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
7,276
Lượt xem
1,161,899

Advanced Traffic Statistics

Online Now
70
Members: 0, Guests: 70
Robots: 1,025

Forum Views

Visitors Today
188
Visitors Month
322,014
Visitors Year
2,215,287
Bài viết mới
3
Messages
203,070
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,287
Back
Top