Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Góc cờ vua

Em nghĩ đánh với Liêm thì cũng cỡ 20 nước Liêm mới ăn vì mấy anh này đánh cẩn tắc vô ưu lắm, toàn tính toán xa chứ không như mình thấy ngon cái là nhào vô ăn liền :)). Thật tình là coi mấy anh này nhiều lúc không thể hiểu nổi cho tới khi thế trận ngã ngũ mới hiểu tại sao dân tình làm thế, bởi vậy rất là kích thích vì quá tò mò hehe
 
Hôm qua chỉ tập trung xe trận của Mai Hưng, cổ vũ cho em ấy lật ngược thế cờ để cho đội được trận hòa. Hồi hộp thật. Lúc thì bị ép, lúc thì suýt về được hòa, rồi lại bị ép,... Đánh nhau như trận chiến thực thụ. Đến cuối khả năng Hưng hòa cao lại đi sai nước sắp thua, mình thấy thất vọng và chán nản định đi ngủ thì chả hiểu sao đối thủ chấp nhận hòa (chắc mệt quá tính sót nước, với lại đội họ thắng rồi) ;)) . Buồn cười và sướng không thể tả. Chả khác Barca thoát chết phút bù giờ là mấy :))
 
Em thì phải đến cờ tàn mới tính được nước đi =)) mà cũng chỉ tính trong một hai nước =))
 
Cờ tàn trong nhiều tình huống lại nhiều biến hơn ấy chứ. Đánh khai cuộc hay trung cuộc nhiều lúc là theo sách vở đã tính toán hết các nước tối ưu rồi, cứ thế mà đánh. Còn trong cờ tàn khi chỉ còn vài quân cờ thì phát sinh rất nhiều nước nên đi. Đi không cẩn thận thì rất dễ mắc sai lầm.
Xem ván của Bảo Trâm ở vòng 7 này: Khademalsharieh, Sarasadat - Hoang, Thi Bao Tram | 41st World Chess Olympiad Tromsø 2014 Women round 08 | ChessBomb Arena
Đến nước 68, Trâm gần như là thắng 99% rồi. Đi nước nào cũng sẽ ưu thế hơn hẳn. Mình quay sang bàn khác xem, đến lúc nhìn chung cuộc lại hòa. Bó tay. Trâ có bao nhiêu nước có thể đi? Quân Vua có 4 nước, Tốt có 2 nước, Xe có 8 nước (chính xác thì là 9 nước nhưng chẳng ai dở đến ức đi ăn con Tốt trắng ;)) ). Thế là tổng cộng 14 nước có thể đi. Đi 13 nước nào cũng sẽ thắng, mà Trâm chọn luôn nước Xe vào a1, khóa vua đối phương dẫn đến hòa cờ. Cái này trong bóng đá bảo là đá ra khó hơn đá vào, chả khác gì bán độ ;))
 
Sửa lần cuối:
Vòng 10 đánh rồi mọi người. Bên nam thì bàn 1 và 3 có ưu thế, bàn 2 khá cân bằng; bàn 4 thì Minh huy đi quân đen đang bị ép. Liêm đang chơi tốt trước kỳ thủ số 2 thế giới, thậm chí là đang có ưu thế. Lúc đầu Liêm cầm trắng định kiếm ván hòa nhanh nhưng đối thủ đi nhầm 1 nước nên có khả năng đánh thắng. Cố lên Liêm. Thắng sẽ lên được ít điểm Elo và là động lực cho đồng đội có kết quả tốt.
Bên nữ thì bàn 1 cân bằng, bàn 2 và 3 ta lép, bàn 4 Thảo Nguyên chơi tốt có cửa thắng.

Cập nhật: Liêm ở bàn 1 và Hòa ở bàn 3 đang chiếm ưu thế, khả năng thắng trận trở về. Sơn chắc hòa. Minh Huy ở bàn 4 từ thế kém hơn đã kéo được về cân bằng. Đội nam cửa thắng rất cao rồi. Tuyệt vời.
Đội nữ được mỗi Thảo Nguyên ở bàn 4 có khả năng thắng. Bàn 2 và 3 đang kém. Mai Hưng ở bàn 1 có lợi thế hơn tý chút nhưng cũng rất khó thắng. Xem Hưng xử lý tàn cuộc ván này thế nào. Diễn biến chắc còn tùy thuộc vào kết quả của các đồng đội.
Vua cờ Carlsen sắp thất thủ rồi kìa. Giá mà vòng sau gặp đội Na uy 1 và Liêm lại thịt thêm Carlsen nữa thì tuyệt hảo :baifu_heyhey:
 
Sửa lần cuối:
Đức Hòa ở bàn 3 đã giành chiến thắng đầu tiên cho đội. Liêm cũng sắp thắng. Sơn có thể thủ hòa dễ dàng. Minh Huy đang gặp khó khăn. Nhưng chung cuộc đội ta sẽ thắng.
Bên nữ thì khó khăn quá. Mai Hưng đã hòa. Như Ý và Phương Hạnh khả năng là thua. Thảo Nguyên có thể thắng. Nữ ta chắc chịu thua đội Mỹ rồi. Nhưng như thế thì vòng cuối gặp đối nhẹ hơn đánh cho dễ :))
Vua cờ Carlsen đã phải buông cờ :) Hy vọng với phong độ này nếu vòng sau đội ta mà gặp thì thua luôn Liêm nữa cho hay. Sau khi lên ngôi vua cờ vào cuối năm ngoái thì năm nay Carlsen đang thi đấu không thật tốt và để thua nhiều hơn các năm trước. Thế cho hắn đỡ khệnh khạng :brick:
 
Anh Liêm nhà mình dạo này nhiều nước quyết định cứ làm sao ấy, cờ tàn đánh kì kì :((
Anh Sơn oánh hay quá, cửa Sơn sáng hơn cửa Liêm. Mấy nay Hòa và Sơn phong độ cao dù trận của Hòa cũng khá may mắn. Huy nay oánh dở quá :(. Hy vọng Liêm hòa, Sơn thắng và đội ta thắng :smile:
 
Cách đây mấy phút mình tưởng bác Liêm đã thắng chắc nhưng sau đó lại đánh 1 nước chả hiểu gì. Không rõ tại nghĩ quá cao siêu hay tại mình không nhìn rõ được ý đồ @@.
 
Bó tay cho anh chàng Liêm. Cửa thắng cao thế mà để hòa, mất toi 4 Elo. Đánh bao nhiêu trận cho lại được. Liêm đánh khai và trung cuộc rõ hay nhưng đánh tàn cuộc rõ chán. Mấy trận xem chán chết đi được.
Trong khi đó Sơn đang cửa hòa lại có khả năng thắng. Bây giờ trọng trách lại rơi hết vào vai Sơn rồi. Sơn đánh quá hay. Toàn phải cầm quân đen gặp đối thủ mạnh mà chưa biết thua là gì. Ván này mà thắng thì lên ngôi đầu bảng của bàn 2 rồi. Cố lên Sơn. Sau giải này chắc được vào top 100 rồi.
Đội nữ thất thủ 1,5-2,5 mất rồi.
 
Liêm hòa nhưng được cộng +1.2 elo anh ạ ;)) Aronian mới bị trừ :)) Cứ tưởng ván Liêm thắng chắc mà đánh dở thiệt =))
 
Anh nói mất là so với trường hợp nếu thắng được Aronian ấy chứ. Chán thật. Mỗi Elo của Liêm nghe nói tính ra muốn kiếm được cũng phải tiêu tốn chi phí tầm 2000 - 3000 USD đấy. Đêm nay về chắc em nó ức không ngủ nổi.
Bọn khựa vô địch rồi. Vừa hạ đối thủ cạnh tranh là Pháp 2,5-1,5. Điên thật.
 
Carlsen thua mất 7.6 elo mới đắng, vòng 6 với vòng này thua mất toi nó 14 elo :))
 
Cuối cùng Sơn cũng hòa, nhưng vẫn tiếc nhất ván bác Liêm :-<. Hình như đánh giải họ cầu toàn quá @@
 
Ôi trời ơi lại đến lượt anh Sơn đi lỗi, chết mất thôi :((
 
Liêm mà thắng ván này thì tăng được 6,3 điểm Elo nhưng lại hòa nên chỉ tăng được 1,3 điểm Elo. Thế là mất 5 chứ không phải 4 điểm Elo. Đúng là kiếm củi 3 năm đốt trong 1 giờ. 5 Elo quý báu này có khi kiếm cả năm chả được :bad_smell:
Sơn cũng hòa mất rồi. Đúng là ngày đen đủi. 2 kỳ thủ này không kết thúc tàn cuộc được. Trùng hợp thật. 2 nước đi sai của họ đều rơi vào nước 50 và lại giống nhau đến lạ: đem Vua đặt vào ô f4. Phải chăng là ý trời :))
 
Liệu có phải chiến thuật của ban huấn luyện không nhỉ? Hòa trận này để trận sau tránh được đội mạnh? 2 ván hòa rất khó hiểu :wallbash:
 
Liêm mà thắng ván này thì tăng được 6,3 điểm Elo nhưng lại hòa nên chỉ tăng được 1,3 điểm Elo. Thế là mất 5 chứ không phải 4 điểm Elo. Đúng là kiếm củi 3 năm đốt trong 1 giờ. 5 Elo quý báu này có khi kiếm cả năm chả được :bad_smell:
Sơn cũng hòa mất rồi. Đúng là ngày đen đủi. 2 kỳ thủ này không kết thúc tàn cuộc được. Trùng hợp thật. 2 nước đi sai của họ đều rơi vào nước 50 và lại giống nhau đến lạ: đem Vua đặt vào ô f4. Phải chăng là ý trời :))

Nếu là bác Liêm thì nước 50 anh đi như sao? Lúc đó em nghĩ gần 100% bác Liêm sẽ thịt con tốt
 
Nước 50 của Sơn mà buông con tốt f3 ăn con tốt trắng giữ lại con tốt f5 thì có lợi hơn không?
 
Nếu là bác Liêm thì nước 50 anh đi như sao? Lúc đó em nghĩ gần 100% bác Liêm sẽ thịt con tốt

Mần răng mà thịt con tốt được anh hè. Gặp em là em cứ lên con tốt cột a đã rồi có gì tính sau :adore: [MENTION=13183]Bún Mắm[/MENTION]: thật luôn lúc đó chị cũng nghĩ ăn được tốt nó rồi. Xong cứ chạy cặp tướng-xe-tốt là lên đc tốt thôi mà chả hiểu thế nào :cry:
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Tạo
lovebaxa,
Trả lời lần cuối từ
lovebaxa,
Trả lời
229
Lượt xem
37,701

Advanced Traffic Statistics

Online Now
122
Members: 0, Guests: 122
Robots: 1,665

Forum Views

Visitors Today
6,494
Visitors Month
309,674
Visitors Year
2,202,947
Bài viết mới
1
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,202,947
Back
Top