Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[FCBSG] Offline Bò Cạp Vàng

Sau đây là bảng tổng hợp những tin tức phức tạp sau chuyến hành trình BCV mà Mỏng đã lượm lặt từ "chợ đen" về chỉ sau 1 đêm không thể ngủ:

1. phát hiện bất ngờ: R10 thích Chick, nhớ Zan nhưng lại sàm sỡ Deco

3. Minh mặc dù rất yêu Nathan, nhưng anh vẫn hiên ngang ngoại tình với Channy ngay trước mắt Nathan, không biết tình trạng của Nathan lúc đó ra sao? chắc đau khổ lắm?

9. Công tử Jossi là người hùng xuất sắc tại sòng bạc Lasvegas với tổng số tiền thu về sau một đêm vật lộn chiế đấu là khoảng hơn 50 triệu đồng.
Ảnh ọt hơi bị đầu lâu đấy, cần gì phải qua xử lý photoshop :D.
Chương trình gì nghe như Từ ánh mắt đến trái tim với mục đích xúc tiến bằng được các cặp đôi nhưng nghe chừng hơi bị loằng ngoằng ;)).
Công tử Jossi có thật ẵm được 50 triệu không đấy #-o.
 
5. Channy chiến đấu cả đêm ..........

"nhét cái giẻ vào mồm..." =))

6. Mss. Siêu Mỏng thì giành lấy danh hiệu, thuyền trưởng can đảm nhất. CÔ đã một mình vật lộn với bão tố giữa biên khơi để bảo vệ còn tàu của mình.

Cô ấy quyết tâm ngồi lì trên tàu của mình nhưng 2 mắt nhắm tịt và mặt đau đớn tái mét, không biết là phải do quá "can đảm" không đây?! :))

9. Công tử Jossi là người hùng xuất sắc tại sòng bạc Lasvegas với tổng số tiền thu về sau một đêm vật lộn chiế đấu là khoảng hơn 50 triệu đồng.

Công tử Jossi có thật ẵm được 50 triệu không đấy #-o.

Cô ấy thêm khá nhiều số 0 vào đằng sau quá rồi.:bunny:
 
đại gia MA CAO rất thích đi chơi với FAN Barce, nhất là chị Mỏng và Channy,mọi thông tin và hình ảnh vui lòng gửi theo địa chỉ: barcequyen@yahoo.com.vn. Cám ơn.
 
Sửa lần cuối:
Up trước vài kiểu tiên phong:


Nhảy múa bên đống lửa :banana: Tinh thần Barcamania :barcakk:

img0191.jpg



Chết vì Bà xã :">

img0193.jpg




Tiểu đội nát FCBSG =))

img0196.jpg



img0197.jpg



img0198.jpg




Quan sát viên thầm lặng :matrix:

img0195.jpg



Và sau một lúc thì cũng không kìm hãm được :wanted:

img0200.jpg




3 cô gái ??? :-?

img0205.jpg




Suy tư lúc bình minh :18:

img0206.jpg




Kẻ gián điệp nào đây :congan:

img0207.jpg



Và đây là kết quả sau một chuyến đi dài mệt mỏi...

img0209.jpg
 
Trời bà Mỏng mặc cái áo Arsenal đi với đội Barca, hichic, cái áo trắng trong của tui hichic
 
TƯỜNG THUẬT NHANH - BÒ CẠP VÀNG 12.2010

TẬP TRUNG DƯỚI CHÂN CẦU SÀI GÒN :D
111220101215.jpg


TIẾN VÀO PHÀ CÁT LÁI <):D
111220101216.jpg


ĐIỂM DANH KHI LÊN PHÀ :bunny:
111220101217.jpg


111220101218.jpg


GIA ĐÌNH "BAODONG" :x
111220101219.jpg


JOSSI VÀ MAI BĐ&CĐ
111220101220.jpg


CẬP BẾN :hump:
111220101221.jpg


ĐƯỜNG VÀO BCV ĐẦY ĐỒNG VỚI RUỘNG ;;)
111220101222.jpg


TỚI BẾN ;))
111220101223.jpg


111220101225.jpg


CHUẨN BỊ CHO BỮA TỐI :thumbsup:
111220101229.jpg


ĐỐT LỬA TRẠI - DECO LÊN CƠN =))
111220101231.jpg


CHÀNG TRAI HƠ MÔNG BÊN BẾP LỬA :))
111220101232.jpg


ĐÃ CÓ 'TIỂU MESSI' - CON CỦA ANH BAODONG
111220101235.jpg


LẬP SÒNG LASVEGAS- CHỦ XỊ LÀ BARCHI
111220101236.jpg


ĂN SÁNG
121220101237.jpg


N73 chỉ có thể tác nghiệp đến đó...những ảnh chất lượng và màu sắc hơn còn dài phía sau. Mọi người đừng nôn nóng :D



Chờ trên facebook :D
 
"nhét cái giẻ vào mồm..." =))



Cô ấy quyết tâm ngồi lì trên tàu của mình nhưng 2 mắt nhắm tịt và mặt đau đớn tái mét, không biết là phải do quá "can đảm" không đây?! :))

sao lại mô tả thuyền trưởng như vậy, sự can đảm cảu mình có mọi người chứng kiến mà:thumbsup:



Cô ấy thêm khá nhiều số 0 vào đằng sau quá rồi.:bunny:

số 0 thì không có ý nghĩa bằng việc sau khi chiến thắng, Jossi đại thiếu gia đã lẩn trốn sự truy tìm mọi người, để chuẩn bị cho phi vụ khác
 
Như vậy là chúng ta đã có một chuyến offline khá thành công. Với chi phí hợp lý, những thành viên tham gia đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi và vui chơi thật sự thoải mái, vui vẻ. Những trò chơi live, ăn uống cùng nhau, nhảy múa ca hát, đua thuyền, và cả ... casino, chúng ta đã có một chuyến đi bổ ích. Để buổi du hí này được thành công, không thể không nhắc đến sự chuẩn bị vất vả hết sức chu đáo của những thành viên chính trong ban tổ chức, xin dành một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất cho Miss Mỏng, Nathan, r10... :barca:
Bên cạnh đó, đoàn cũng rất vui mừng đón chào sự tham gia của gia đình bác BADONG. Đây quả là một gia đình Barcamania thứ thiệt, thể hiện từ màu sắc, trang phục đến tinh thần đoàn kết và hòa đồng cùng mọi người. Hy vọng trong tương lai gia đình sẽ có nhiều gắn bó với đại gia đình FCBSG hơn nữa :thumbsup:
 
Bên cạnh đó, đoàn cũng rất vui mừng đón chào sự tham gia của gia đình bác BADONG. Đây quả là một gia đình Barcamania thứ thiệt, thể hiện từ màu sắc, trang phục đến tinh thần đoàn kết và hòa đồng cùng mọi người. Hy vọng trong tương lai gia đình sẽ có nhiều gắn bó với đại gia đình FCBSG hơn nữa

Rất cám ơn các bạn đã chào đón gia đình BADONG. rất mong được sự giúp đỡ của các bạn để mình tham gia các hoạt động cùng FCBSG.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Như vậy là chúng ta đã có một chuyến offline khá thành công. Với chi phí hợp lý, những thành viên tham gia đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi và vui chơi thật sự thoải mái, vui vẻ. Những trò chơi live, ăn uống cùng nhau, nhảy múa ca hát, đua thuyền, và cả ... casino, chúng ta đã có một chuyến đi bổ ích. Để buổi du hí này được thành công, không thể không nhắc đến sự chuẩn bị vất vả hết sức chu đáo của những thành viên chính trong ban tổ chức, xin dành một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất cho Miss Mỏng, Nathan, r10... :barca:
Bên cạnh đó, đoàn cũng rất vui mừng đón chào sự tham gia của gia đình bác BADONG. Đây quả là một gia đình Barcamania thứ thiệt, thể hiện từ màu sắc, trang phục đến tinh thần đoàn kết và hòa đồng cùng mọi người. Hy vọng trong tương lai gia đình sẽ có nhiều gắn bó với đại gia đình FCBSG hơn nữa :thumbsup:

thiệt là cảm động quá đó mà. Bác deco hết sức chu đáo, đã nhớ đến BTC.

Mặt khác, để có được sự thành công này là nhờ đến sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả mọi người, đặc biệt sự tác động và "âm thầm theo dõi ủng hộ của deco".

Một lần nữa vô cùng cám ơn mọi người. Hy vọng sẽ còn nhiều lần kế tiếp.
 
Rất cám ơn các bạn đã chào đón gia đình BADONG. rất mong được sự giúp đỡ của các bạn để mình tham gia các hoạt động cùng FCBSG.

chủ nhật này anh có lên TP để ủng hộ anh em đá giải không? có thể là buổi chiều sẽ chiến ? (Mỏng cũng không chắc)
Nếu được thì chủ nhật rất vui lại được chào đón anh
 
Gia đình nhà bác BADONG sẽ làm "gia đình kiểu mẫu" để anh em chúng ta noi theo ;;)
Anh em đi chơi vui quá,up tiếp ảnh lên để anh em ở nhà coi nào :-x
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Miss Mỏng,
Trả lời lần cuối từ
blanco,
Trả lời
191
Lượt xem
28,855

Advanced Traffic Statistics

Online Now
210
Members: 0, Guests: 210
Robots: 1,470

Forum Views

Visitors Today
6,211
Visitors Month
309,391
Visitors Year
2,202,664
Bài viết mới
1
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,202,664
Back
Top