Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[FCBĐN] Góc khám phá thành viên

ác quá, lại đưa đầu ra đỡ đạn đây, thôi thì xin trích bài thơ "thân này" của tác giả chưa biết tên


* Trồng trầu thì phải khai mương *
Lắm em Mỹ nữ biết thương em nào
Chu choa giọng nói ngọt ngào
Dễ thương như gió thì thào bên tai
Ầu ơi thương phận làm trai
Xé thành trăm mảnh chia hai chửa tròn
Ngộ nha thế chả héo mòn
Vẫn còn hùng hổ vẫn còn hung hăng

Thân này đâu dám lăng nhăng
Vì sợ thiên hạ xì căng đan mình
Tội chi thương bóng nhớ hình
vướng vào lục dục thất tình khổ thay
Cho nên cũng muốn ăn chay
Mấy em Mỹ nữ đâu hay nỗi niềm
Chia nhau sáng kiếm tối tìm
Tội thân trăm mảnh đắm chìm cơn mê
Ví dầu sao thấy tội ghê
Xin đời đừng có cười chê thân này
Thế thôi lỡ chốn lưu đầy
Trồng trầu đành phải mỗi ngày khai mương
:baifu_dienquang:
 
Anh Cường lên bàn mổ rùi kìa A Hòa, mau mau vào trảm đi:baifu_camcua:
 
Anh Cường lên bàn mổ rùi kìa A Hòa, mau mau vào trảm đi:baifu_camcua:
Chú Phúc làm như anh là đao phủ chắc. Mà lỡ mang tiếng rồi, phải chém thôi anh Trường ơi. Đọc bài thơ của tác giả vô danh trên chưa hiểu hết bản chất của đồng chí nhocbeo2003 được vì vậy xin đồng chí trả lời cho 2 chất vấn sau:
- Sơ yếu lý lịch thật đầy đủ (kèm ảnh, thời gian tham gia hội FCBĐN)
- Trong khoảng 1 tuần không may mắn của Barca vừa qua thì tâm trạng của anh thế nào? Xin trình bày thật xúc tích và thật lòng
Xin cảm ơn!
 
Mấy hôm nay buồn quá, đó cũng là câu trả lời cho hoanguyen, thật không thể tượng trong 1 tuần mà Barca mất tất cả. Nhưng tạm gác lại nỗi buồn, mình xin đi vào chủ đề chính:
- Sơ yếu lý lịch:
Name: Nguyễn Hữu Trường
Birthday: 08-01-1981
Tham gia diễn đàn: 20 -12 - 2010
Tham gia FCBĐN: 08 - 09 - 2011 (ngày đầu tiên tham gia mà gặp Catus và Bạc Hà tới đòi tiền :baifu_ongchu:, nói giỡn chơi đừng có giận nghe, hình như bữa đó nộp tiền đi làm từ thiện thì phải..........)
Nick: nhocbeo2003 (chuyên gia cá cược.......)
Hâm mộ Barca từ năm 1992 (lúc đó còn nhỏ nên chỉ nhớ mang máng, không đầy đủ được)
........ còn nữa.....
 
Sửa lần cuối:
Có thể nói anh Trường là 1 trong những culé với thâm niên lâu nhất. Vậy anh có thể cho BH biết, trong những năm là culé, khoảnh khắc nào làm anh cảm thấy thực sự như muốn vỡ òa trong hạnh phúc?
 
khoảnh khắc làm anh cảm thấy hạnh phúc thì rất nhiều nhất là mỗi khi Barca thắng (hoặc ăn kèo .....:baifu_ongchu:) nhưng có lẽ khoảnh khắc đáng nhớ nhất là bàn thắng của Ronald Koeman đem lại chiếc cúp C1 đầu tiên cho Barca, năm đó coi tivi trắng đen mà vẫn thấy sướng!!!!!!!!!! mặc dù đến khoảnh khắc quyết định là trao cup thì bị mất hình, chỉ có dòng chữ "Vì lý do kỹ thuật nên tạm dừng phát sóng mong quý vị và các bạn thông cảm" :baifu_chaymau:
 
Có ai muốn lên bàn chém ko nè? Ta đào lại mộ cũ chứ hỉ :)
 

Thống kê chủ đề

Tạo
hoanguyen,
Trả lời lần cuối từ
nheo,
Trả lời
307
Lượt xem
44,729

Advanced Traffic Statistics

Online Now
217
Members: 0, Guests: 217
Robots: 2,689

Forum Views

Visitors Today
16,916
Visitors Month
302,655
Visitors Year
2,195,928
Bài viết mới
3
Messages
203,048
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,195,928
Back
Top