Cấp 2 một cô, cấp 3 hai cô, đại học 1 cô, đi làm 1 cô...
A Hòa có thể kể chi tiết từng mối tình cho ae nge và tham khảo học hỏi dược không...Dù gì a cũng là người đi trước mà(càng chi tiết càng tốt nha...có ảnh minh họa thì càng được ủng hộ)8-|
Hơi căng đó nha, phải kể ra hết ah. Thôi để anh kể sơ sơ thôi phải giữ cho riêng mình nữa chứ:
Nhiều người bảo tình yêu học sinh là tinh yêu đẹp bởi vì nó đôi khi chưa hẳn là yêu, nó xuất phát từ tình bạn và rất trong sáng không như 1 đại bộ phận học sinh lúc này. Hồi cấp 2 đơn giản là 2 đứa học giỏi nhất trường thế là đi đâu cũng có nhau (học tập, đi chơi, phong trào…) nên dần dần cảm mến, ngồi học mà còn viết thư cho nhau đọc nữa mà. Được có 2 năm vì 2 đứa không còn học chung lớp, lên cấp 3 lại không chung trường nên dần dần cũng hết, sau này lại là bạn thân (hay đi ăn thị cầy lắm đấy)
Vừa vào đến cấp 3 thì một lúc để ý đến 2 cô đi học ngoài giờ cùng nhau và cung 1 lớp luôn, một cô thi thích mình 1 cô thì mình thích (số học giỏi cũng mệt thật đó), hồi đó học giỏi là nhiều người thần tượng lắm. Cuối cùng mình lại yêu cô thích mình, cứ cuối tuần 2 đưa đạp xe đạp ra công viên chơi rồi…tối lại đưa nàng về tới nhà mình mới quay ngược về nhà của mình, ôi cách nhau cũng xa. Cứ thế cứ thế rồi nàng theo mình vào Đà nẵng học đại học BKĐN, rồi cũng chia tay (đến năm 1 đại học thôi ah) là do mình cả, cái này để cho anh nha, không kể ra mô.
Từ năm 3 bắt đầu quen 1 cô học cùng ngành, người ĐN rồi yêu nhau lúc nào cũng chả hay. Hai đứa học giống nhau nên giúp đỡ nhau cũng nhiều, nhưng lại rất hay cải nhau. Đến lúc ra đi làm rồi vì mình mà tiếp tục chia tay, nếu không vì sự ích kỷ của anh thì chắc cô này có thể là vợ anh rồi đó.
Đi làm được gần 2 năm thì quen 1 cô em người Đồng Hới. lúc này chuyển qua yêu theo lý tính chứ không còn cảm tính nữa,mỗi người mỗi nơi nên không nhìn thấy tương lai thế là lại chia tay. Có một điều trùng hợp là trong số các người anh yêu có một cái tên giống nhau, và cứ sau 2 năm mới yêu lại đó. Kaka, mượn tí thơ Xuân Diệu chốt lại vấn đề này nè::love_letter:
Làm sao cắt nghĩa được chữ yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu