Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

[FCBĐN] Góc 888

Tôi chắc rằng màu "love" phải nằm đâu đó trong cái dãy đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Chỉ có điều chúng ta chưa tìm thấy mà thôi. Nhưng cũng như những vấn đề chưa tìm được câu trả lời: Có sự sống ngoài trái đất không, có thuốc trường sinh bất tử không?... Thế nào rồi cũng có ngày chúng ta có câu trả lời về màu của "love". Còn bây giờ, tạm thời mỗi người cứ tự chọn một màu gì đấy cho "love" của mình, nhưng nhớ đừng cho ai biết nhé!

Câu ni mượn tạm thôi
:))

Rứa cái màu tính yêu mà Kiny nói là đúng rồi :D

Cái này họ gọi là "tiếng lành đồn xa" ấy mà :smile6:. Vậy thì mỗi ngày chú phải viết tầm 10 đến 20 bài nhá. Cố gắng viết sao lách luật đừng để cán bộ gạch tên thì tốn thời gian lắm :haha:. Chúc chú mau hoàn thành mục tiêu :band:

Biết rứa nên Kiny mới mở rộng hoạt động ra "lãnh địa" của Bạc Hà nhằm vận động hành lang, tranh thủ sự ủng hộ của cule các nơi nè :)
 
Để nghị đội trưởng cấm dèm nghe:baifu_tholan::baifu_samset::baifu_bansung::baifu_chuiboi:
Hehe, có nhân chứng vật chứng rồi mà cãi à, Anh co quyền im lặng nhưng những lới nói của anh sẽ là bằng chứng trước toà :rage_troll:
 
Bác kiny coi chừng "về thành dưỡng sức" đấy nhé, mất thời gian thì bị hai "lão" trong Nam bỏ xa đấy :D.
 
Tôi chắc rằng màu "love" phải nằm đâu đó trong cái dãy đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Chỉ có điều chúng ta chưa tìm thấy mà thôi. Nhưng cũng như những vấn đề chưa tìm được câu trả lời: Có sự sống ngoài trái đất không, có thuốc trường sinh bất tử không?... Thế nào rồi cũng có ngày chúng ta có câu trả lời về màu của "love". Còn bây giờ, tạm thời mỗi người cứ tự chọn một màu gì đấy cho "love" của mình, nhưng nhớ đừng cho ai biết nhé!

Câu ni mượn tạm thôi
:))
Chính xác là tuỳ mỗi người nhưng mà nó vẫn mang một màu sắc riêng của nó :baifu_suytu:
 
Bác kiny coi chừng "về thành dưỡng sức" đấy nhé, mất thời gian thì bị hai "lão" trong Nam bỏ xa đấy :D.

Úi bạn phóng viên, mình đang thảo luận với anh em cule Đà Nẵng và chơi đố vui ngụ ngôn mà, sao lại "xúi quảy" mình thế chứ :(

P/s: đang tu luyện "Nội tâm kim đan" để "trường sinh bất lão" đây =))
 
Anh em cố gắng đi đông đủ để bàn về kế hoạch 2012 nữa nha :baifu_vuilen:
 
Sửa lần cuối:
Úi bạn phóng viên, mình đang thảo luận với anh em cule Đà Nẵng và chơi đố vui ngụ ngôn mà, sao lại "xúi quảy" mình thế chứ :(

P/s: đang tu luyện "Nội tâm kim đan" để "trường sinh bất lão" đây =))

Có phải em comment vậy là bác có cớ mà viết bài tiếp không? ;))
 
Có phải em comment vậy là bác có cớ mà viết bài tiếp không? ;))

ậy ậy nhỏ tiếng xíu nào :| (cái đó mình hiểu ý bạn bia mà nhưng phải comment lại nên nói thế thôi :D )

Mà bạn bia là Nam hay Nữ á :)
 
Trong FCBĐN chỉ có mình "bảo kê" Bạc Hà là nữ thôi bác ạ :).
 
Có chị Nguyễn Thị Hòa và chị Trần Mạnh Thị Hưng nữa mà em :rage_troll:
Huân quăn lựu đạn quá, biết rồi cứ nhắc hoài. Coi chừng 2 chị "yêu" ku đó :))
 
:baifu_oh:
Chính xác quá câu trả lời cuối cùng của tôi là " màu nho "
 


MỘT BỨC ẢNH - MỘT CÂU NÓI ...TRÊN THẾ GIAN NÀY KHÔNG CÓ AI YÊU CON BẰNG MẸ

Mới đây, những hình ảnh về một con khỉ mẹ ở Ấn Độ đã không quản nguy hiểm lao mình ra đường để cứu đứa con chuẩn bị rơi vào miệng một con chó dữ đã khiến nhiều người không khỏi thán phục.

Chuyện xảy ra khi khỉ mẹ dẫn khỉ con đi xin thức ăn trên đường. Đây là một hình ảnh không phải là hiếm thấy ở đường phố New Delhi (Ấn Độ). Được biết, chú khỉ con nghịch ngợm đã bị một con chó hoang bên đường hù doạ và đột nhiên lao thẳng ra đường. Không may, đúng lúc đó một chiếc xe điện phóng ngang qua và cán lên nửa người chú khỉ con, khiến nó nằm bất động giữa đường.

Trong lúc con chó hoang đang định biến chú khỉ con thành bữa ăn thịnh soạn, khỉ mẹ bất ngờ lồng lên, mở to miệng và cắn vào lưng con chó dữ. Được một phen kinh hãi, con chó cúp đuôi lẩn đi mất.

Sau khi những hình ảnh về khỉ mẹ dũng cảm cứu con được tung lên mạng, rất nhiều người đã bày tỏ sự xúc động và có chung một nhận xét rằng, bất luận là con người hay động vật thì sức mạnh về tình mẫu tử luôn là đáng để ca ngợi.

Tình mẫu tử muôn loài
Cao cả và cảm động
Một trời yêu lồng lộng
Một biển tình mênh mông.

Mẹ đều tấm lòng chung
Là bản năng che chở
Dành con từng hơi thở
Xả thân mình cứu con.

Tình mẫu tử, lòng son
Muôn loài đều như nhất
Bất luận người hay vật
Đáng ngợi ca tình này!

 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Tạo
culoc143,
Trả lời lần cuối từ
pham_h23,
Trả lời
826
Lượt xem
116,386

Advanced Traffic Statistics

Online Now
94
Members: 0, Guests: 94
Robots: 649

Forum Views

Visitors Today
442
Visitors Month
310,914
Visitors Year
2,204,187
Bài viết mới
1
Messages
203,054
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,204,187
Back
Top