Trận đấu vừa qua đội hình chắp vá quá và lại trở về cái máng lợn cũ như những mùa đông trước. Anh em ra sân chỉ đủ 7 người và trễ giờ đến 20p'. Thử hỏi cứ như thế thì đá đấm làm sao? Tất nhiên là rèn luyện thể lực cơ bản nhất nhưng qua đó cũng thấy được sự trách nhiệm của mỗi người với bản thân và tập thể như thế nào. Suy nghĩ rất đơn giản là mình làm được thì mình sẽ làm được, suy nghĩ rằng trời không lạnh lắm thì sẽ thấy bình thường thôi. Mọi người cứ chớm ngại một tý là lại ôi thôi....bỏ qua! Như thế thì mãi vẫn chỉ là người VN với suy nghĩ và cách làm việc kiểu nông dân thôi. Anh em cố gắng chuyên nghiệp nhiều hơn nữa nha!
Trước toàn đội tôi quyết định khiển trách 2 đồng chí: [MENTION=7375]quanghai86[/MENTION] và [MENTION=6282]alone_huynh[/MENTION] vì sự thiếu chuyên nghiệp và coi nhẹ tập thể đội bóng. Anh đã gọi điện cho từng người rồi và các em đều "Vâng, vâng...chiều có mặt" nhưng rồi không thấy đâu cả. Gọi điện lại thì không thèm nghe máy. Việc này đã tái diễn nhiều lần rồi và cái gì quá giới hạn thì sẽ không có lần sau nữa. Các em vô tình đã tạo ra một tiền lệ xấu cho các bạn trẻ thì như vậy cứ bảo làm sao phong trào đội mình càng ngày càng đi xuống và nền bóng đá VN cũng được xây dựng dựa trên những cách thức và thói quen làm việc tùy tiện y như vậy. Hậu quả thì ai cũng biết rồi đấy! Các em không đi được thì trả lời luôn cho anh để anh biết đường sắp xếp nhân sự, đằng này cứ để các anh em chờ đợi và chẳng thấy đâu. Mọi người chú ý làm ơn sms cho tôi trước trận đấu 2 tiếng nếu có việc không thể đi được nhé!. Các bạn đã từ bị bỏ bom và leo cây nhiều rồi thì hãy hiểu và thông cảm cho các cảm giác mà tôi phải chịu đựng nha!
Vậy thôi! Chẳng có gì để bàn nữa... Anh em cố gắng đoàn kết và nhiệt tình hơn nữa nhé!