Thắng rồi, chúng ta ăn mừng với nhau, quan tâm j đến vài ý kiến vớt vát cho một trận cầu quá yếu kém của Mu. Chị MissMoon fan Mu tham gia diễn đàn ta thì cũng nên tránh nhiều phản hồi không cần thiết.
@ nói lại trận đấu, đọc mấy bài của bác Hungbarca thấy phân tích thiêt là kinh điển, mấy cha bình luận nên tìm đến bác mà học hỏi. Tuy vậy, đây lại lần đầu em không đồng ý với ý kiến bác; trận này nhìn vào sơ đồ xuất phát trên các báo nhiều ngày trước khi trận đấu diễn ra, em dám chắc một điều tiền vệ của ta ở đẳng cấp khác biệt cách xa so với tiền vệ của Mu, chìa khóa chiến thắng chính là ở đây, quả thật Xavi với Iniesta là hai cầu thủ xuất sắc nhất trận, thêm nữa Mu không phải là Chel, không có những con người như Chel, Mu có thể dựng xe buýt nhưng cái xe buýt đó không thể chắc chắn như Chel được. Chốt lại em thấy thế này, Ngài Sơn thiếu con người ở hàng tiền vệ, đã không có người thì chiến thuật nào hay đến mấy cũng khó thành công khi đối phương thực lực quá mạnh. Điều đơn giản quá rõ, thực lực tiền vệ Barca >> thực lực tiền vệ Mu. Với chú Anderson em cũng chả hiểu sao Dunga lại gọi tên này vào tuyển Brazil nhỉ. Với Ryan, tuổi 36 chỉ có thể giúp lão tướng hay khi đồng đội mình hay thôi, gặp tiền vệ đẳng cấp, đội nhà bế tắc thì cũng chịu. Với Carrick, cầu thủ khá hơn chút với hai người trên, nhưng sao mà phân thân, sao có thể gồng gánh cả tuyến giữa được ? Nói chung, ở C1 trước khi Chel có lão Đinh về, em thấy rằng Barca chỉ ngán mỗi Liv, phần còn lại gặp đâu dập đó.