Champions League FC Barcelona - Manchester United (2-0) Hoành tráng

Messi dependencia nói:
Added after 19 minutes:

culé nói:
Chắc cái thẻ vàng của Abidal sẽ được xóa thôi, chẳng lẽ lại công nhận cái lỗi vớ vẩn của trọng tài hay sao, mà tình huống này tất cả mọi người đều thấy rõ là Anelka tự ngã. Khi có Abidal, cùng với sự bọc lót của Ini(giống trận gặp Real) Ronaldo hết đất là chắc. Em nghĩ đội hình sẽ là như sau:
Valdés
Puyol-Cáceres-Pique_Abidal
Xavi-Touré́-Iniesta
Messi-Eto'o-Henry
ngoài ra em thấy Keita đá hậu vệ trái cũng ổn, có thế đá thay Abidal nếu không được rút thẻ.

tôi thấy comment của ông đúng kiểu cưỡi ngựa xem hoa , Abidal được xóa thì báo chí rùm beng lên rồi , đã qua thời gian kháng án mấy ngày , và đã có kết quả rồi , " sẽ được xóa " là như nào ?. Keita cũng nói là không tự tin khi đá ở vị trí cánh trái , thẳng thừng từ chối nhiệm vụ , tùy vào 1 số trường hợp bất khả kháng , nhưng tâm lý 1 cầu thủ cũng như cố vấn kỹ thuật và HLV sẽ không bao giờ để cầu thủ ấy ra sân với vị trí không quen thuộc cho những trận đấu sống còn thế này , Sylvinho sẽ đá chính , đội hình như Goal dự đoán sẽ không khả thi
Xem kĩ lại đi, bài này tớ viết ngay sau trận đấu đấy!
Còn việc Keita nói anh không tự tin đá thay Abidal thì chỉ là tung hỏa mù thôi. Chẳng llẽ anh lại nói "tôi chấp hết" để bọn MU đề phòng à?

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Ai là vua?

Chỉ còn khoảng 7 tiếng nữa là trận chung kết Champions leaguage sẽ diễn ra. Barca-MU hai cái tên đủ làm nên một trận chung kết giàu cảm xúc. Barca, gã khổng lồ xứ Catalunya đã lột xác sau một mùa giải đầy thất vọng,được dẫn dắt bởi Pep-tượng đài sống ở NouCamp, Barca đã trình diễn một thứ bóng đá làm cả thế giới phải thán phục. 2/3 của mùa giải lịch sử đã được Barca hoàn thành một cách xuất sắc. Và chắc chắn rằng Barca se làm mọi thứ để thực hiện nốt 1/3 chắng đường còn lại để ghi tên mình vào lịch sử bóng đá TBN cũng như của thế giới. MU, thế lực của đảo quốc sương mù. Luôn được coi là một trong những đội bóng tấn công quyến rũ nhất thế giới, nhưng giờ đã khác, thực tế không phải là như vậy. Mu giờ đây chơi đầy thực dụng, những chiến thắng vừa đủ đã giúp họ vào chơi trận chung kết, nơi mà ở đó họ sẽ cùng Milan là 2 clb bảo vệ thành công chiếc cup danh giá nhất châu Âu.
Người khổng lồ- Quỷ đỏ thành Man: Trận chiến thay đổi lịch sử.
Nếu thắng, Barca là clb đầu tiên của TBN có cú ăn 3. Trong trường hợp ngược lại, MU sẽ là clb đầu tiên bảo vệ thành công chiếc cup Champions leaguage từ khi giải đấu này đổi tên.
Nếu thắng, Pep sẽ là một trong những HLV trẻ nhất đoạt Champions leaguage và là một trong số rất ít các cầu thủ đoạt chiêé cup danh giá này trên cương vị cầu thủ và HLV(giống như người tền nhiệm Rái Cá). Trong trường hợp ngược lại, Ferguson sẽ lại lại chúng tỏ cho toàn thế giới biết tài cầm quân của mình và nó có thể giúp cho singgum trở thành HLV nổi tiếng nhất mọi thời đại.
Trước khi bước vào trận đấu này , Barca và MU lại có hai hoàn cảnh trái ngược nhau. Vượt qua Chelsea một cách khó khăn nhưng kiên cường bằng bàn thắng quí hơn vàng 10 của Iniesta, Barca ngẩng cao đầu vòa chơi trận chung kết. Nhưng 2 trận đấu đó đã cướp đi của Barca khá nhiều, Marquez chấn thương đến hết mùa, Alves và Abidal bị treo giò. Trong trường hợp của Alves thì có thể hiểu được nhưng với trường hợp của Marquez và Abidal thì đúng là tình huống trời ơi đất hỡi. Bài toán nhân sự đã làm đau đầu blđ cũng như làm cho các culé có phần lo âu. Trong thời gian chuẩn bị Pep đã có những thử nghiêmk để trả lời cho cau hỏi nhân sự và kết quả có thể là: Toure tiếp tục sắm vai cascadeur cho Marquez, Puyol chám vào vị trí của Alves, Silvynho sẽ dùng kình nghiệm để chăn đứng CR7 và Keita sẽ cùng Xavi và Iniesta là bộ 3 tiền vệ. Cho dù vậy, với đội hình có phần chắp và thì khó khăn đang đè nặng lên đôi chân của người khổng lồ xứ Catalunya. Về phía MU, vượt qua Arsenal một cách nhẹ nhàng, Mu chỉ phải mất Fletcher do dính thẻ đỏ. Còn lại trong tay Ferguson có đầy đủ những sự lựa chọn cho cuốc đối đầu với Barca. Với lối đá toan tính, MU chắc sẽ chọn cho mình lối đá có nét giống Chelsea để rồi cắn trộm Barca. Với đội hình đầy đủ, với lối chơi đầy sức mạnh, MU chắc chắn cũng sẽ tận dụng tất cả những lợi thế đang có để chiến thắng.
Pep và Ferguson, ai cao tay hơn? Messi và Ronaldo, ai có đẳng cấp cao hơn(Messi là cái chắc :lol:). Ai là vua? Câu trả lời sẽ có trong ít giờ nữa. Nhưng với niềm tin của 1 culé, với những gì mà Barca đã thể hiện trong mùa giải này. Tất cả chúng ta đều tin tưởng rằng: BARCA LÀ VUA.
P/s: Barca thắng 2-0 hoặc 2-1. có 2460 người dự đoán đúng=> mấy thằng cha VTV mất em 4tr+ 1thùng bia :-'

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Người VN có tính hiền lành, công bằng, thương kẻ yếu nên trận này có mấy lý do Barca thắng:
1. MU có 1 C1, 2 Champions Leage(CL), Barca có 1 C1, 1 CL nên trận này B phải thắng để cân bằng tỷ số
2. Năm nay MU có 3 cup rồi, B mới có 2 vậy B phải thắng để cân bằng tỷ số
3. Năm ngoái là năm toả sáng của Ronaldo, Mess luôn về nhì, năm nay B phải thắng mới công bằng chứ
(Câu này nói ra chắc chắn bị xoá bài: vì mình viết lung tung, Admin cho rằng mình spam là chắc, thú thực Admin diễn đàn này quan liêu dã man: bái phục!)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Hết H1, Barca đang dẫn 1-0. ManU đã ko thể hiện được gì nhiều, 1 số vị trí bị cóng nặng.

H2 khả năng Tevez sẽ vào sân để phá sức anh già Sylvinho. Barca cứ túc tắc đá như hiệp 1 thì chả sợ bố con thằng nào

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Giờ mới thấy MU cũng chỉ là tin đồn, Alves mà có mặt trong trận này thì cứ là 2 3 trái rồi.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
thắng rồi, vô địch rồi a e ơi

Chiến thắng xứng đáng vô cùng, ManU hóa ra cũng chỉ thế thôi sao? I-)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Hiếp đương kim vô địch như con! Các bình luận viên của ESPN cứ nhắc đi nhắc lại, Barca hoàn toàn làm chủ thế trận. Bọn này thường mê MU lắm, nhưng bọn nó chẳng tìm được lý do gì để đỡ cho MU.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Jamie nói:
thắng rồi, vô địch rồi a e ơi

Chiến thắng xứng đáng vô cùng, ManU hóa ra cũng chỉ thế thôi sao? I-)
Chỉ thế thôi, chỉ có fan của MU là tự thổi phồng mình lên thôi. Lại còn có fan vào đây phân tích trình độ của Pep so với Ferguson nữa chứ.
Barca năm nay vô địch là quá xứng đáng rồi, đêm nay khỏi ngủ luôn.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Cái j đến đã phải đến hô hô King of all King đã xuất hiện :) chúng ta đang điên , nếu có điều j đó nuối tiếc thì chỉ là việc tôi ko thể cùng anh em FCBHN ngồi xem cùng nhịp đập trái tim cỗ vũ cho Barca còn lại đêm nay thật tuyệt vời .

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Hôm nay xem VTV3 ức chế ông bình luận viên.
Dù sao Barca vô địch cũng xứng đáng rồi :))
Tiếc là cuối trận hơi chùng xuống 1 tí :)

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
hờ hờ đang xem cáp vẫn đang ở sân, phỏng vấn chú Sơn hô hô

Added after 2 minutes:

Pique' đang dùng kéo cắt lưới của Mu rùa về làm kỉ niệm hô hô ôi cái cảnh này nó mới sướng làm sao

Added after 1 minutes:

:banana: :banana: :banana: :banana: :bunny: :bunny: :bunny: :bunny: :barcakk: :barcakk: :barcakk: :barcakk: :band: :band: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :champ: :champ: :champ: :champ: :champ: :champ: :champ: :hbd:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Mùa giải lịch sử.... 10' đầu vào trận thằng Ronaldo sút 3 quả mà hoảng :/ rốt cục niềm tin vẫn đặt đúng chỗ... 1 mùa giải huy hoàng :p :p :p
Vị trí Silvinho đá rất tốt vậy mà cứ lo đầu trận, nói chung hàng hậu vệ Puyol,Toure, Pique,Silvinho trận này đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ của mình
2 pha ghi bàn của Eto'o, Messi, 1 cú sút phạt đập cột của Xavi, 2 pha dứt điểm của Henry... nếu may mắn tỉ số có thể cao hơn
Thần rùa đã hết pin thì MU thì sao thắng nổi :p :p :p

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Khựa khựa. Chăn bọn Rùa đỏ như chăn gà. Trình độ chênh lệch quá. Đúng là bọn Rùa hết son thì chẳng có vị gì cả. Năm nay vừa giành cúp vừa rửa được cái nhục năm ngoái. Barca muôn năm. :champ:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
dark'son nói:
hờ hờ đang xem cáp vẫn đang ở sân, phỏng vấn chú Sơn hô hô
Chú Sơn nói, hiệp 2 tôi đã chơi 1 canh bạc lớn khi tung thêm Tevez và Berbatov vào sân, chắc chú ấy vẫn tưởng đang xuân( con ngựa đua chú ấy nuôi vừa về nhất hôm qua). Trình độ Ferguson cũng chỉ thế thôi.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Tự tin thái quá, hàng tiền vệ 3 người đòi áp đảo hàng tiền vệ Barca. Cuối cùng thì Anderson và Carick ko hóa giải một lần lên bóng nào của Iniesta và Xavi, còn ko chạm bóng trong các đợt tấn công (toàn chuyền vượt tuyến), lu mờ!

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Cái ngu của MU hôm nay là tưởng Barca hàng hậu vệ lắp ghép dám đá đôi công. Nó tuổi gì mà đòi đôi công với Barca :lol:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Trận này các tiền vệ của Barca đan bóng như chỗ không người.Hàng tiền vệ Mu chẳng khác gì những anh chàng học việc.Các vị trí của Sylvinho,Busquest,Yaya thi đấu quá ổn,nhưng đỉnh nhất vẫn là Xavi và Iniesta.
Ăn 3 rồi bà con ơi..............sướng quá:D

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Em cũng đang điên nè, nghe We are the champions, phê thiệt O:-)
Trận này chúng ta có lợi thế là nhờ ghi bàn từ sớm và hàng thủ của chúng ta đã thi đấu quá tốt :lol: Pique và Puyol hoạt động hiệu quả nhất, các vị trí còn lại đều chơi ổn định
Ngoài ra, trên hàng công Xavi chơi quá hay, E'to và Messi mặc dù không hiệu quả bằng nhưng lại là những người kết thúc trận đấu
Nếu được chấm, trận này cho Xavi 9, Pique, Puyol, E'to, Iniesta. Busquest và Messi 8, các cầu thủ còn lại 7
Chúc mừng chức vô địch khép lại mùa bóng vô cùng thành công của Bà xã
:barcakk: :barcelona:
:cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Ngày hôm nay sẽ dành cả ngày để ăn mừng, không làm ăn gì hết, vui quá xá!!!

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Xavi ,siêu tiền vệ,20 đường chuyền ở La Liga,7 đường chuyền ở Champion league,tuyệt vời,xin cảm ơn anh,cảm ơn Messi,cảm ơn Etoo,cảm ơn Pep,cảm ơn tất cả.
Đây là Barca,mộtCLB vĩ đại,cú ăn 3 vĩ đại.
Viva viva viva Barcelona.
Vini,vidi y vici, viva Barca !!

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
cuối cùng giây phút tuyệt vời này cũng đã đến, chiến thắng thuộc về cái đẹp quả không sai. những phút cuối dù có cố hết mình nhưng Quỷ đỏ cũng phải hạ màn kịch để chấp nhận sự thật - thua- có tâm phục khẩu phục

hôm nay thay món gà xé phay tráng miệng, anh em dùng món quỷ xé phay làm món nhậu chính nào
:))

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 

Thống kê chủ đề

Tạo
VanHelsing,
Trả lời lần cuối từ
xbarcax,
Trả lời
259
Lượt xem
70,470

Advanced Traffic Statistics

Online Now
72
Members: 0, Guests: 72
Robots: 227

Forum Views

Visitors Today
71
Visitors Month
321,897
Visitors Year
2,215,170
Bài viết mới
0
Messages
203,071
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,170
Back
Top