Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

FC Barcelona: Cúp Thế Giới các CLB

Xem cảnh các cầu thủ ăn mừng lúc ghi bàn gỡ hòa, mới thấy niềm khát khao chiến thắng của các cầu thủ chúng ta không bao giờ tắt. Y hệt như bàn gỡ hòa 1-1 trong trận với Chelsea. Thủ môn dự bị của chúng ta cũng chạy dọc biên lại chia vui. Yêu cách ăn mừng của anh này thế, rất cảm động.
Ai có clip pha ăn mừng này post lên em xem lại với.
 
Xem cảnh các cầu thủ ăn mừng lúc ghi bàn gỡ hòa, mới thấy niềm khát khao chiến thắng của các cầu thủ chúng ta không bao giờ tắt. Y hệt như bàn gỡ hòa 1-1 trong trận với Chelsea. Thủ môn dự bị của chúng ta cũng chạy dọc biên lại chia vui. Yêu cách ăn mừng của anh này thế, rất cảm động.
Ai có clip pha ăn mừng này post lên em xem lại với.

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=dpVuoPtOsgY&feature=related[/ame]
 
Đề nghị các cây bút viết bài tường thuật đưa tin về trận đấu để đưa lên trang tin. Tớ hì hục viết xong chưa kịp nhớ lại thì bị lỗi IE nên không còn tâm trạng nào viết lại. Thời gian này để đi cafe với anh em<):D. Bác nào viết tin hay xin dành tặng chiếc áo tớ đang mặc;;).
 
còn danh hiệu nào mà Barcelona chưa lấy được ko nhỉ ??? kết thuc cú ăn sáu sau kỳ nghỉ đông ....Barcelona - the champion
 
barca ăn 6...1 mùa giải lịch sử...:bunny::bunny::bunny::bunny::bunny:
 
Bàn thắng của Messi tinh tế quá trời luôn. Quả đó nếu ghi bàn = đầu thì đơn giản nhưng hok sexy cho lắm. May ra cũng chỉ có ít người mới làm được quả đó thôi :bunny: .
Cũng phải cảm ơn D.Alves chuyền quả bóng chuẩn từng mm.
Đúng là mỗi bàn thằng của Messi là 1 tác phẩm nghệ thuật để mọi người chiêm ngưỡng.
Hèn gì cái title của tờ Mundo Deportivo ca ngợi mĩ miều là “bàn thắng ghi bằng cả trái tim”
8f674barp1770rwk1g20_tn_475x356.jpg


Lần sau xóa bài ráng chịu.
 
CK World Cup Club: Estudiantes LP 1 - 2 FC Barcelona: Vua của các vị vua!

Ra sân với đội hình gần như là tốt nhất, Barça tràn đầy tự tin sẽ đoạt chức VĐ World Cup Club lần đầu tiên. Những phút đầu tiên, Barça vẫn là đội bóng cầm nhiều bóng và tạo được nhiều cơ hội. Trong đó, đặc biệt là pha phối hợp giữa Ibra và Xavi, rất tiếc tình huống đó không biến thành bàn thắng mở tỉ số. Sau những phút bị Barça hãm thành liên tiếp, các cầu thủ Estudiantes đã củng cố đội hình, thi đấu tự tin và bất ngờ đã đến vào phút thứ 37. Sau một pha chuyền bóng từ cánh, cầu thủ Boselli của Estudiantes đã khéo léo đánh đầu tung lưới thủ môn Valdes. Tinh thần lên cao sau bàn thắng, các cầu thủ Estudiantes thi đấu rất có tổ chức, họ chơi phòng ngự phản công rất bài bản khiến cho tỉ số vẫn là 1-0 sau khi kết thúc hiệp 1.
Sang hiệp 2, với việc Pedro vào sân thay cho Keita. Barça đã thi đấu tốt hơn, cầm bóng nhiều hơn và tạo được nhiều cơ hội. Nhưng với sự phòng ngự rất đông và kín kẽ của các cầu thủ đối phương khiến cho các chân sút của Barça liên tục thất bại. Tuy nhiên vào đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu, từ pha chuyền bóng của Xavi bóng đến đầu Pique và trở thành đường chuyền cho Pedro thoải mái đánh đầu ghi bàn san hòa tỉ số cho Barça.
Bàn thắng của Pedro đã kéo trận đấu vào 2 hiệp phụ. Nhận thấy sự sa sút về thể lực của các cầu thủ Estudiantes, các cầu thủ Barça liên tiếp vây hãm khung thành nhằm kết thúc trận đấu trong 2 hiệp phụ. Và sự kì vọng của hàng triệu người hâm mộ đã được đền đáp vào phút thứ 110 ở hiệp phụ thứ 2, sau đường chuyền của Alves, Messi đã lao nhanh như cắt ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1. Pha quay chậm cho thấy Messi đã ghi bàn bằng ngực nhưng với các culé thì đó là pha ghi bàn bằng cả trái tim của Messi.
Và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc toàn bộ các cầu thủ, BHL và các culé vỡ òa niềm vui. Chiếc cúp VĐ World Cup Club đã về với FC Barcelona và hoàn tất một năm thi đấu đại thành công của CLB. FC Barcelona trở thành CLB duy nhất trên TG chiến thắng tất cả các danh hiệu chính thức trong một mùa.
Visca Barça ... Viva la Vida!

promo.jpg

Có một tên mà mọi người đều biết!
Barça! Barça! Barça!
Nhờ vào tất cả các bạn!
 
Sửa lần cuối:
Tuyệt !! Có nằm mơ mình cũng không nghĩ Barca lại vĩ đại đến vậy.Vậy là lần lượt Real, TBN, Châu Âu, rồi cả Thế giới đã bị chúng ta khuất phục.Barca - Đây mới là đỉnh thế giới !! :starwars:
4199777134_8401e323ed_o.jpg
 
Xem cái clip Pep khóc hu hu mà khoái quá hehe :))
 
Ngày mai, xã nhà sẽ có 1 trận đấu giao hữu với Kazma Sporting Club. Trận đấu này sẽ thiếu vắng 1 số cầu thủ quan trọng như Messi, Ibra, Xavi, Inesta, Henry, Puyol bởi vì họ sẽ bay thẳng sang Thụy Sĩ để tham dự lễ công bố Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA :cool:
 
Sau khi nâng 6 chiếc cup thì Puyol không cần phải tập tạ nữa
 
Những hình ảnh của xã nhà ở Kuwait

kuwait_22%20(2).jpg

kuwait_22%20(3).jpg

kuwait_22%20(4).jpg

kuwait_22%20(5).jpg

kuwait_22%20(6).jpg

kuwait_22%20(9).jpg

kuwait_22%20(10).jpg

kuwait_22%20(11).jpg

kuwait_22%20(12).jpg

kuwait_22%20(14).jpg

kuwait_22%20(16).jpg

kuwait_22%20(17).jpg

kuwait_22%20(19).jpg

kuwait_22%20(21).jpg

kuwait_22.jpg

kuwait_22%20(7).jpg

kuwait_22%20(8).jpg

kuwait_22%20(15).jpg

kuwait_22%20(18).jpg

kuwait_22%20(20).jpg

kuwait_22%20(22).jpg
 
Áo 6 sao trông đẹp nhỉ. Kiếm đâu được cái áo này mặc thì tuyệt :-x
Mình mà mặc chắc cũng đẹp như Pique đây ;;)

Đề nghị làm lịch, cú ăn 6 này mà không làm gì để kỷ niệm e hơi phí :D
 
Messi: "Tôi yêu tha thiết Tổ quốc mình"

Tiền đạo Lionel Messi đã đáp trả những chỉ trích nhằm vào anh sau trận Chung kết cúp thế giới CLB. Báo giới Argentina đã chỉ trích Messi trung thành với Barca hơn là đất nước Argentina của mình.

"Tôi rất giận dữ khi có những chỉ trích rằng tôi không yêu đất nước Argentina của mình. Không gì có thể khiến tôi tức giận hơn là những câu nói vớ vẩn đó. Dựa vào đâu mà họ biết tôi đặt Barca trên cả Tổ quốc của mình?" - Messi trả lời trên El Pais.

"Đúng là Barca đã cưu mang tôi, nhưng từ nhỏ tôi đã có mơ ước được khoác lên mình chiếc áo xanh-trắng của đội tuyển Argentina. Tôi sống ở Catalan, nhưng tôi hướng về Tổ quốc mình. Không ai được phép khẳng định rằng tôi yêu Catalan hơn là Tổ quốc Argentina!"

"Đây là bóng đá cấp CLB chứ không phải ĐTQG. Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp nên tôi phải hành xử một cách chuyên nghiệp. Mặc dù bên phía Estudiantes tôi có khá nhiều những người bạn, nhưng không thể để tình cảm cá nhân lấn át mình được. Nếu đây là một trận đấu của ĐTQG thì tôi sẵn sàng hết mình vì Tổ quốc mình!"

Dịch từ Barca.ru
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Autumnruv,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
148
Lượt xem
33,072

Advanced Traffic Statistics

Online Now
105
Members: 0, Guests: 105
Robots: 1,690

Forum Views

Visitors Today
6,708
Visitors Month
309,888
Visitors Year
2,203,161
Bài viết mới
1
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,203,161
Back
Top