Bản thân mình tham gia phong trào ở FCBVN cũng coi là khá lâu và từ năm 2002 thì ở Hải Phòng đã có những culé rất nhiệt tình. Nhớ hoi hè 2002 anh em culé ở Hà Nội đã xuống Hải Phòng chơi theo lời mời của chị Wulanxiang (là nữ culé đầu tiên ở Hải Phòng mà tôi biết) .
Giờ đây chắc chắn các anh em culé ở Hải Phòng ngày càng nhiều hơn nhưng có trăn trở là thiếu một đầu tầu có thể đoàn kết anh em. Trong ban lãnh đạo đạo FCBVN có nhiều người gốc ở Hải Phòng nhưng thực ra sinh hoạt ở Hà Nội và HCM là chủ yếu đâm ra khó thúc đẩy phong trào ở đấy được.
Cá nhân tôi rất hoan nghênh tinh thần của bạn mr.sky, nhưng theo tôi bước đầu tiên bạn phải tìm cách kết nối với những anh em culé dưới đó đã (có thể qua nhiều kênh diễn đàn, facebook...) . Sau khi có điện thoại, YM của mọi người bạn nên bàn với mọi người tổ chức buổi họp mặt (ví dụ nhân dịp Barca chào đón mùa giải mới ...)
Sau khi mọi người tổ chức thường xuyên các hoạt động offline như thành lập đội bóng , cafe...thì dần dần chúng ta sẽ tự hình thành FCB Hải Phòng. Hoạt động offline và online sẽ phải kết hợp song song thì mới bền vững được. Bước đi và các bài học kinh nghiệm bạn có thể hỏi thêm từ [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] và các bạn khác...
Khó khăn bước đầu là vậy nhưng tôi tin với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ thì các bạn sẽ làm được

. Tôi mong một ngày sớm được về giao lưu với anh em FCB Hải Phòng ... thấm thoắt đã hơn 10 năm rồi...