HN-Azulgrana - FC BARCA FAN: 19h thứ 6 (22.11) sân STCOM Súng Sơn: Ở hai đầu nỗi nhớ!

Trận này có mấy cầu thủ xin nghỉ vì nhiều lý do cá nhân: Chính, Hưng, Đạt, Tiệp và Thùy. Như vậy sức mạnh của đội sẽ bị giảm sút trước trận đấu quan trọng với FC BARCA FAN. Thật tiếc vì điều này nhưng đành phải thông cảm cho các anh em thôi. Mọi người hãy cố gắng sắp xếp thời gian và công việc để đi đều với đội nhé! Hiện giờ đang ổn định và có sức sống hơn rất nhiều rồi. Toàn thanh niên trai tráng nên không có lý do thời tiết nha anh em!
 
Một trận thua không đến nỗi là đáng buồn của đội mình và tỷ số cũng chẳng cần phải nhớ luôn. Có vài lý do như sau:
1. Đội hình ra sân có 8 cầu thủ, sau bổ sung thêm Trung Zyio và bạn nữa là 10 người và luôn phiên nhau thi đấu hết trận. Đến sát giờ thì mới thấy vài anh em báo nghỉ nên không kịp xoay sở. [MENTION=6282]alone_huynh[/MENTION] về quê nhưng cũng không để lại tin nhắn, [MENTION=2489]ilovebar[/MENTION] thì cáo bận khi Zikzak gọi điện của [MENTION=7375]quanghai86[/MENTION] chắc phải chở khách đi sang Mỹ nên không nghe điện thoại. Hic, không đủ người thì thật là khổ cho các anh em roài.
2. Đội mình thua bởi vì đối tác mang tiếng là FC BARCA FAN nhưng bê nguyên một đội Mễ Trì ra sân thi đấu thì chẳng có gì đáng để anh em đội mình nể và học tập cả. Nói túm lại là đội bạn đến sân với 21 cầu thủ (tức là 3 đội hình) và như thế đua về thể lực đã chết roài chứ chưa cần phải đá bóng. Theo đánh giá quan điểm thì bóng đá là vui vẻ và mang tính tập thể cao nên cần nhất là sự hiệp đồng tác chiến, hiểu nhau và cùng hỗ trợ nhau trong thi đấu mặc dù không phải cá nhân nào cũng đá tốt cả. Nhìn sang đội bạn toàn cầu thủ mang rất nhiều tính cách của "sao nhớn, sao nhỏ" nhưng đá bóng mà luôn mồm chửi bậy hay quát tháo nhau như hàng cá, hàng thịt thì chẳng có gì là hay ho cả. Càng như thế thì cũng chỉ là bóng đá trẻ trâu tự phát thôi chứ chẳng có tổ chức gì. Mình tự hào hơn họ là mình mang danh của FCBHN (đại diện cho Barcamania Việt Nam tại khu vực Hà Nội) ---> Càng sống và gắn bó với nhau sẽ hiểu hơn giá trị của việc này nhé anh em!
3. Tiền đạo đội mình quá vô duyên trong đó có anh và thủ môn hôm nay bị giảm mất 50% phong độ do vừa khỏi ốm.
Anh em cũng không phải suy nghĩ gì nhiều về trận này cả mà luôn vui vẻ lạc quan vì đội mình vẫn đoàn kết và nỗ lực thi đấu chứ không buông xuôi hay chịu trận cả. Cứ thi đấu như hiệp hai thì rất đáng ghi nhận. Anh em tự tin cầm bóng và đập đan được, chỉ tiếc là có cơ hội nhưng toàn dứt điểm ra ngoài thôi.
Anh em cứ cố gắng duy trì sự đoàn kết và cùng vui vẻ với nhau thế là ok. Anh không có ý kiến phàn nàn hay chỉ trích ai trong trận này cả. Chúng ta vẫn làm khá tốt nhiệm vụ và vẫn được chơi bóng theo cách chúng ta mong muốn. Thế là vui rồi, phải không anh em?
 
Một trận thua không đến nỗi là đáng buồn của đội mình và tỷ số cũng chẳng cần phải nhớ luôn. Có vài lý do như sau:
1. Đội hình ra sân có 8 cầu thủ, sau bổ sung thêm Trung Zyio và bạn nữa là 10 người và luôn phiên nhau thi đấu hết trận. Đến sát giờ thì mới thấy vài anh em báo nghỉ nên không kịp xoay sở. @alone_huynh về quê nhưng cũng không để lại tin nhắn, @ilovebar thì cáo bận khi Zikzak gọi điện của @quanghai86 chắc phải chở khách đi sang Mỹ nên không nghe điện thoại. Hic, không đủ người thì thật là khổ cho các anh em roài.
2. Đội mình thua bởi vì đối tác mang tiếng là FC BARCA FAN nhưng bê nguyên một đội Mễ Trì ra sân thi đấu thì chẳng có gì đáng để anh em đội mình nể và học tập cả. Nói túm lại là đội bạn đến sân với 21 cầu thủ (tức là 3 đội hình) và như thế đua về thể lực đã chết roài chứ chưa cần phải đá bóng. Theo đánh giá quan điểm thì bóng đá là vui vẻ và mang tính tập thể cao nên cần nhất là sự hiệp đồng tác chiến, hiểu nhau và cùng hỗ trợ nhau trong thi đấu mặc dù không phải cá nhân nào cũng đá tốt cả. Nhìn sang đội bạn toàn cầu thủ mang rất nhiều tính cách của "sao nhớn, sao nhỏ" nhưng đá bóng mà luôn mồm chửi bậy hay quát tháo nhau như hàng cá, hàng thịt thì chẳng có gì là hay ho cả. Càng như thế thì cũng chỉ là bóng đá trẻ trâu tự phát thôi chứ chẳng có tổ chức gì. Mình tự hào hơn họ là mình mang danh của FCBHN (đại diện cho Barcamania Việt Nam tại khu vực Hà Nội) ---> Càng sống và gắn bó với nhau sẽ hiểu hơn giá trị của việc này nhé anh em!
3. Tiền đạo đội mình quá vô duyên trong đó có anh và thủ môn hôm nay bị giảm mất 50% phong độ do vừa khỏi ốm.
Anh em cũng không phải suy nghĩ gì nhiều về trận này cả mà luôn vui vẻ lạc quan vì đội mình vẫn đoàn kết và nỗ lực thi đấu chứ không buông xuôi hay chịu trận cả. Cứ thi đấu như hiệp hai thì rất đáng ghi nhận. Anh em tự tin cầm bóng và đập đan được, chỉ tiếc là có cơ hội nhưng toàn dứt điểm ra ngoài thôi.
Anh em cứ cố gắng duy trì sự đoàn kết và cùng vui vẻ với nhau thế là ok. Anh không có ý kiến phàn nàn hay chỉ trích ai trong trận này cả. Chúng ta vẫn làm khá tốt nhiệm vụ và vẫn được chơi bóng theo cách chúng ta mong muốn. Thế là vui rồi, phải không anh em?
Lạy thánh....:baifu_tdtt::baifu_tdtt::baifu_tdtt:
 
Sau trận đấu e thấy rất vui,A zik truyền lửa quá tốt,Trung xavi càng đá càng bản lĩnh,Linh có thể cóng nhưng nhiều thời điểm e đá rất thông minh,Trung zyo vẫn mang nhiều ty với Barca lắm đấy,có cái thực lực đội mình k thể khác biệt hơn đc,như Bách như Linh,như Trung,như Luân cọ xát ít quá nên k biết cách đá khi gặp đối thủ tốt hơn mình.Có sao đâu,bóng đá phải mang theo đam mê,và hôm nay đội thua nhưng các ae đá phê quá,bỏ hết các yếu tố khách quan mà chỉ muốn nói là dù thua vẫn hãy cứ hết mình,sảng khoái với quả bóng như thế.Thực sự sau thời điểm bị thua 2-0 e đá rất chán,vì e k quen cách đá phải đi theo đối thủ,nhưng đến lúc 4-0 mà a Zik,Hoàng Shin,Zyo,Trung,Linh vẫn đeo đuổi quả bóng như ng y e đã cháy hết mình,thua thế nào cũng đc cơ mà thấy vui quá :))
 
Quan trọng gì đâu em. -1, -10 hay -100 cũng chỉ là con số thôi. Vô nghĩa. Có lẽ đây là một trong số các cầu thủ vừa có chiến thắng trước đội mình. Họ không đồng tình với quan điểm của anh nên phê bình cũng là chuyện thường. Mỗi người một suy nghĩ, kệ!
 
Mọi phút trên sân em đều cố gắng hết mình, thực lực kém và non kinh nghiệm thì chẳng biết làm thế nào cả, chỉ biết cố gắng học hỏi qua từng trận thôi. Mong các anh giúp đỡ em nhiều hơn. Dù đội mình thua hay thắng e vẫn đá tập chung, chưa bao giờ có suy nghĩ buông xuôi cả!
 
Thật sự mà nói thì trận vừa rồi định báo vắng, vì sức khỏe không đảm bảo nên muốn cố cũng không có sức để cố giữ thế trận với anh em được.

Hi vọng anh em thông cảm, và xuất phát từ tâm lý cố gắng thi đấu hết trận, hết sức thắng thua không quan trọng nên những pha có nguy cơ va chạm mạnh hay dùng lực mình đã chủ động bỏ qua dẫn đến đội nhà có nhiều bàn thua hơn :(
 

Thống kê chủ đề

Tạo
zikzak,
Trả lời lần cuối từ
kinynguyen,
Trả lời
28
Lượt xem
5,271

Advanced Traffic Statistics

Online Now
113
Members: 0, Guests: 113
Robots: 989

Forum Views

Visitors Today
1,049
Visitors Month
323,515
Visitors Year
2,216,788
Bài viết mới
10
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,216,788
Back
Top