Tôi cũng nghĩ trận chung kết là một kết thúc có hậu. Trong trận tới, trái tim nghiêng về Bò tót, về những gì Bò tót đã thể hiện, nhưng lý trí tôi chọn Cỗ xe tăng Đức - hội tụ của kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu.
Trận chung kết, tôi thích Tây Ban Nha nhưng mà nghĩ cơ của thằng Đức nó sáng hơn. Lối đá của thằng Đức nó bản lính và lì lợm hơn nhiều của Nga, cũng như khâu dứt điểm thì hơn hẳn Ý. Nên Đức có khả năng vô định cao.
ai bảo người TBN kém bản lĩnh.
Năm nay họ là 1 trong những đội đoàn kết nhất, mạnh mẽ nhất.
Họ toàn thắng, 1 lần vượt qua loạt sút luôn lưu, có cái dở là chưa bị dẫn trước lần nào nhưng sẽ gặp hiểm nghèo nếu bị dẫn trước.
Còn Đức thì hàng thủ thường mắc sai sót, nếu Torres chứng tỏ đẳng cấp ở trận dấu cuối thì ko còn gì ngăn cản đc TBN đâu
Cesc sẽ ra sân đá chính thay cho Villa. TBN sẽ quay lại đội hình quen thuộc ở vòng loại EURO là 4-1-4-1 với một hàng tiền vệ cực mạnh Nghe giang hồ đồn thổi là Ballack chấn thương không ra sân. Nếu đúng thế thì cơ hội VĐ EURO lần thứ 2 của các đấu sĩ bò tót là tương đối lớn.
Trận này chỉ cần các HV cánh của TBN thi đấu tốt và vô hiệu hoá 2 cánh của Đức, đặc biệt là cánh trái thì chắc chắn Đức sẽ không có cửa. Tiến lên TBN - niềm hy vọng của tôi. TBN :gun: Đức
Quá tuyệt. Cuối cùng thì sau bao lần làm các CĐV thất vọng, ĐT TBN đã làm thỏa lòng mong đợi của những người trót yêu sắc đỏ vàng. Và còn tuyệt vời hơn khi người chọc khe đường bóng tuyệt vời cho Torres ghi bàn thắng duy nhất là một người vẫn đóng vai người hùng thầm lặng ở Barca và TBN: Xavi Hernandez.
Công nhận quả của Torres hơi bị đẹp, vừa mạnh mẽ vừa kĩ thuật. Mà chả hiểu tại sao hiệp 2 Đức lại thay Lamp ra nhỉ, cứ để chú này lại có phải hay kô, biết đâu lại làm 1 quả như trận trước thì sao, Jansen vô đá còn tệ hơn.
Mà nghĩ hôm wa mắc cười thật, bon chen theo đứa em gái đên nvh thanh niên xem, mình thì cận 4 độ lại kô có kiếng, vừa xem vừa phải đoán trái bóng nằm ở đâu trên màn hình. Nghe bà con xung quanh la hét khí thế mà thèm wá, mình thì kô thấy gì đành ngồi im thin thít cả buổi. Hix lần đầu tiên xem bóng đá mà hiền đến vậy (
44 năm mới viết lại lịch sử quá tuyệt vời !
Tây Ban Nha vô địch , 1 phần của Barca là nhà vô địch , những ánh hào quang mùa bóng 05-06 hiện về với người dân Catalan !
Những Xavi , Iniesta , Puyol , Fabregas là những người hùng vĩ đại !!!
Espana campeon Euros 2008 !
Chúc mừng Chavi, Puyol, Ini. Hi vọng họ sẽ đem phong độ chói sáng này về Barca trong mùa bóng tới
Câu nói thấy ấn tượng nhất trong hôm nay :" Để Chavi ngồi ngoài sân giống như Tây Ban Nha đang đánh bạc vây" (Luis Aragones)
Chưa chắc đã là điềm lành đâu. Theo phân tích việc các cầu thủ Barca đá tất cả các trận của TBN sẽ ảnh hưởng đến thể lực của họ khi đấu cho Barca, amen.