Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

El Clásico [El Clásico 279]: Real Madrid - Barça

À mà Messi không dưới hai lần đá phạt góc đưa bóng trúng cột dọc, xà ngang trong sự ngỡ ngàng của thủ môn, cầu thủ đen nhất thế kỷ.
Ơ, Messi đá trúng cột xà lúc nào anh không nhớ nhỉ.

Ông Koemander trận này là lỗi to nhất. Hiệp 1 bỏ tiền đạo dởm chim mồi đi. Đá 3-5-2 thì Messi kéo về giữa nữa thành ra đông quá trong khi hàng công bên trong vòng cấm chẳng có ai. Để Đỗ Công đang đá dưới ngon phi lên hộ công thế là lại dính cái lỗi của thời kì giai đoạn trước là công không xong thì thủ đã sập. Sang hiệp 2 bỏ Dest ra đưa Đom Đóm vào để đá lại 4-3-3 thì thế đang ổn và ghi bàn rút ngắn tỷ số xong lại thay Busi ra trong khi Pedri cầm quả bóng ướt bị mất suốt không thay trước. Mãi đến những phút cuối mới đẩy lại Đỗ Công về dưới để nhét Moriba vào thì sắp hết giờ rồi.

Nói chung là Koemander lại dũng cảm thay đổi bất ngờ nhưng hiệu quả không như ý thành ra lại gây hại. Đá với Real có phải bọn trình độ làng đâu mà đòi 1 tiền đạo ép được bọn nó. Lẽ ra phải giữ nguyên khung giữa và thiên biến đôi cánh thì gây bất ngờ ngược lại. Dù rất yêu quý huyền thoại nhưng luật bất thành văn: thua 2 trận El Clásico đồng nghĩa với chuyện phải ra đi thôi.
 
Messi có quả phạt góc dội cột dọc phía xa đó anh Đen, trong hiệp một. Ý câu trên của em là trong khoảng 3-4 năm gần đây Messi hay đá phạt góc nhắm thẳng vào gôn như dân phủi, mà bị cột dọc xà ngang từ chối ít nhất 2 lần rồi.
 
Tổng hợp cho trận mua điểm tối qua của Perez.
 

Đính kèm

  • F575952B-24BC-4148-99D2-A1D2C9B3B85D.jpeg
    F575952B-24BC-4148-99D2-A1D2C9B3B85D.jpeg
    115.3 KB · Lượt xem: 316
Messi có quả phạt góc dội cột dọc phía xa đó anh Đen, trong hiệp một. Ý câu trên của em là trong khoảng 3-4 năm gần đây Messi hay đá phạt góc nhắm thẳng vào gôn như dân phủi, mà bị cột dọc xà ngang từ chối ít nhất 2 lần rồi.
Quả đấy chăc là định tạt, nhưng gió thổi mạnh quá nên vòng vào khung thành.
Pha đấy mà thành bàn thì đúng là siêu phẩm luôn nhỉ. Tiêc thật
 
Đêm qua máy rút $ bị cầm hòa,khoảng cách giữa 3 đội h chỉ là 1 điểm.cuối mùa sẽ kịch tính lắm đây.k biết Zidane giỏi thật hay là hên nữa :v
 
E nghĩ là cả 2, kiểu chân mệnh thiên tử ấy. Nhìn cách Real tổ chức phòng ngự và phản công sắc lẹm thì ko thể nói Zidane ko hay được. Còn may ở đây là ATM liên tục tự bắn vào chân mình. Barca và ATM còn quyết đấu với nhau nên Real sẽ là đội được hưởng lợi.
Nhìn ra C1 thì cửa vào chung kết của Real cũng khá sáng. Lượt đi vã Liv 3 - 1, đối thủ kế tiêp khả năng cũng chỉ là 1 Chelsea thiếu ổn định mà thôi. Nếu năm nay Real lại ăn c1 thì chả biêt phải gọi Zidane là gì nữa
 
Cuối mùa dễ Barcelona hạ ATM để Real vô địch mới đau.
 
Đã nhiều mùa trôi qua kể từ khi chúng ta thua Psg, Juve, Roma, Liver, Real ... Cái điệp khúc Thua rồi làm lại cứ vang lên mỗi khi Barca thất bại hay khi chúng ta bị loại tức tưởi. Nó nhiều đến nỗi giờ với tôi đón nhận thất bại 1 cách nhẹ nhàng, bình thản hay đúng hơn là đã chai sạn trước thất bại. Với lứa này để có được các danh hiệu lớn có lẽ cần 2 hay 3 hoặc 4 năm nữa vậy nên nếu các công thần lớn tuổi có ra đi thì âu cũng là lẽ đương nhiên và tốt cho cả 2.
 
Bayern đã bị loại, các đội còn lại khó mà cản nổi Real, toàn tay mơ ở C1. Đối thủ lớn nhất của thầy trò Zidane là bão chấn thương thôi.
 
Về khoản đá C1 thì Xã mình chạy dài k kịp Dê thật :).bản lĩnh của Dê gần như kbh để lội ngược dòng hoặc thua đậm.CK khả năng sẽ là MC - Dê.
 
Méo hiểu sao, ông Liverpool gặp mình vung chân là vào, mà gặp Real thì đá như mèo gặp hổ. Cho sút cũng éo sút được vào gôn chứ đừng nói là ăn.
 
Chắc đấy là chân mệnh thiên tử của Hàng Da rồi :v
 
Nhìn lộ trình kiểu này dễ năm nay Real lại ăn c1 lắm
 
Dễ cái gì. Vòng tới thánh Varane hiển linh bóp 2 quả và mèo Ben lên cơn trầm cảm là tắt điện :))
 
E thấy cửa nó ăn cực sáng đấy chứ.
Bán kêt gặp Chelsea thì Chelsea cửa dưới hoàn toàn luôn, từ kỹ thuật đến tâm lý ở những trận đánh lớn.
Nhánh còn lại thì 2 thằng dầu mỏ chọi nhau sưt đầu mẻ trán, mà thằng nào vào ck so với Real cũng chỉ cân kèo.
Luc đấy thì cái kinh nghiệm, bản lĩnh chinh chiến ở C1 của Real kêt hợp với cái chân mệnh thiên tử của Đan hói nó lại ưu hơn.
 
Lởm khởm ck C1 C2 toàn Anh thì buồn cười =)) mình vẫn hi vọng PSG hoặc MC vô địch,sẽ là phần thưởng cho bao năm đầu tư của 2 gã nhà giàu,thích MC vô địch hơn nhưng nếu PSG vào ck thì họ sẽ vô địch( thua 2 năm ck liền thì nhọ quá ).
 
C1 ko biêt thế nào chứ c2 e dự Vilareal vô địch.
Emery cầm mấy đội TBN đá c2 mat tay lắm
 
Mấy thằng dầu mỏ mà vô địch thì các đại gia Trung Đông càng có thêm động lực đổ tiền vào bóng đá đẩy giá cầu thủ lên trời, nhất là PSG. Trong 4 đội thì Real truyền thống nhất mà chả lẽ đi ủng hộ Real :)). Thôi nếu buộc phải chọn thì mong Man City vô địch cho lão hói đập tan chỉ trích của antifan.
 
4 thằng vào BK C1 thì gét nhất thằng Chelsea nên không mong nó vô địch.
3 đội còn lại đội nào vô địch cũng được. Vẫn ưu tiên ủng hộ Real và Man C hơn, 1 thằng đại diện của TBN còn 1 thằng thì lại được dẫn bởi Pep hói, không ưa gì viễn cảnh 1 đội bóng Anh vô địch nhưng chỉ có thế thì Pep hói mới bịt mõm được đám anti vin vào cái cớ cuối cùng để hạ thấp tài năng của lão.

Còn về Europa League rất tin tưỡng đoàn quân của Emery sẽ đạp qua đầu 2 thằng Anh lợn để bước lên ngôi cao nhất.
 
Các cụ cứ thích Pep hói vô địch thì làm sao có thể triệu hồi mấy tay fan khác vào chọc ngoáy được :D Thông thường nó cứ phải thiếu thiếu 1 cái gì đó để nỗi buồn man mác hương thơm kiểu Si lùn không vô địch World Cup, Ryan Giggs không được đá Euro gì đó...v...v.... Mai sau còn có chuyện để cười. Lão hói mà vô địch thật thì lão ý nghỉ hưu luôn. Khôn như lão ít thấy lắm :big-smile:
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
Silver,
Trả lời
42
Lượt xem
8,588

Advanced Traffic Statistics

Online Now
106
Members: 0, Guests: 106
Robots: 594

Forum Views

Visitors Today
1,639
Visitors Month
304,819
Visitors Year
2,198,092
Bài viết mới
0
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,198,092
Back
Top