ko có ý gì nhưng nói thật bây giờ thì mình đã cảm thấy Pep vẫn thua Mou một bậc về chiến thuật,Mou biết cách rút ra kinh nghiệm từ những trận thua,còn Pep thì ko,lối đá vẫn ko có sự thay đổi được rút ra từ trận lượt về Clasico,hiệp 1,Mou vẫn sử dụng lối chơi ý chang như trân trước nhưng Barca vẫn thế,giữ bóng nhiều nhưng tiến hành những cuôc phản công rất chậm, bế tắc trước hàng phòng ngự của Real và luôn đứng trước nguy cơ bị phản công của đối thủ khi để Ronaldo cũng như Dimaria 2 đấu 3 hay 2 đấu 4,trong khi chúng ta thì chỉ có tuyến giữa là đông,còn hàng tiền đạo là rất mỏng,toàn dể Messi một mình đối mặt với 4,5 cầu thủ,Villa thì quá gây thất vọng rồi,ko nói làm gì,Pedro cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hiệp 2 tình hình có vẻ khả quan hơn một phần do Real hơi xuống sức nhưnng một phần cũng do barca đẩy nhanh tốc độ trận đấu ,chúng ta đã tạo ra được nhiều cơ hội nhưng sự vô duyên của cac cầu thủ cũng như tài năng xuất sắc của Cassilat đã ko cho chúng ta 1 bàn thắng,rồi đến hiêp phụ thì lối đá lại trở về giống hiệp 1,để rồi lại bị hạ bởi 1 đòn phản công của Real,,đúng như những gì Inter đã làm với Barca năm ngoái,thế mà Pep,ông chả rút ra được bài học gì cả,thực sự là thất vọng,chả biết nòi gì hơn,chỉ hy vọng C1 Barca sẽ thay đổi.

ko có ý gì nhưng nói thật bây giờ thì mình đã cảm thấy Pep vẫn thua Mou một bậc về chiến thuật,Mou biết cách rút ra kinh nghiệm từ những trận thua,còn Pep thì ko,lối đá vẫn ko có sự thay đổi được rút ra từ trận lượt về Clasico,hiệp 1,Mou vẫn sử dụng lối chơi ý chang như trân trước nhưng Barca vẫn thế,giữ bóng nhiều nhưng tiến hành những cuôc phản công rất chậm, bế tắc trước hàng phòng ngự của Real và luôn đứng trước nguy cơ bị phản công của đối thủ khi để Ronaldo cũng như Dimaria 2 đấu 3 hay 2 đấu 4,trong khi chúng ta thì chỉ có tuyến giữa là đông,còn hàng tiền đạo là rất mỏng,toàn dể Messi một mình đối mặt với 4,5 cầu thủ,Villa thì quá gây thất vọng rồi,ko nói làm gì,Pedro cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hiệp 2 tình hình có vẻ khả quan hơn một phần do Real hơi xuống sức nhưnng một phần cũng do barca đẩy nhanh tốc độ trận đấu ,chúng ta đã tạo ra được nhiều cơ hội nhưng sự vô duyên của cac cầu thủ cũng như tài năng xuất sắc của Cassilat đã ko cho chúng ta 1 bàn thắng,rồi đến hiêp phụ thì lối đá lại trở về giống hiệp 1,để rồi lại bị hạ bởi 1 đòn phản công của Real,,đúng như những gì Inter đã làm với Barca năm ngoái,thế mà Pep,ông chả rút ra được bài học gì cả,thực sự là thất vọng,chả biết nòi gì hơn,chỉ hy vọng C1 Barca sẽ thay đổi.
Tôi chẳng hiểu các bạn chê Pep vì cái gì. Mô sử dụng lối chơi y chang trận trước hay tính xa nữa là năm ngoái bởi vì đó là chiến thuật DUY NHẤT có thể (có thể thôi nhé) phần nào ngăn cản được Barca ở thời điểm này. Cũng chẳng phải Mô nghĩ ra nó mà nói chiến thuật xuất sắc nọ kia. Thým Sơn là người đầu tiên dùng bài này để đá với Barca của Rijkaard năm 2008 và thành công. Thấy bở Hiddink 2009 làm lại với Chelsea và suýt thành công. Với 1 cái mũi thính hơn cả... của Mô thì không có gì lạ khi Inter 2010 chơi lại bài này. Với sự giúp sức từ núi lửa và sai lầm của Pep (vẫn ào ạt tấn công khi đã dẫn trước dù thể lực không bảo đảm), Barca đã dính 3 đòn phản công ngay lượt đi để rồi không kịp sửa sai ở lượt về. Nói thẳng ra là ở thời điểm này, với lối đá ấy, nếu Barca đã bế tắc thì cũng không có đội bóng nào có thể làm được gì hơn. Ngay cả Dê của Mô, chỉ cần đối thủ là Gijon và Depor ca bài "chính nghĩa thuộc về những người cố thủ" đã phải bó tay, chưa cần tới những đội bóng đẳng cấp hơn.ko có ý gì nhưng nói thật bây giờ thì mình đã cảm thấy Pep vẫn thua Mou một bậc về chiến thuật,Mou biết cách rút ra kinh nghiệm từ những trận thua,còn Pep thì ko,lối đá vẫn ko có sự thay đổi được rút ra từ trận lượt về Clasico,hiệp 1,Mou vẫn sử dụng lối chơi ý chang như trân trước nhưng Barca vẫn thế,giữ bóng nhiều nhưng tiến hành những cuôc phản công rất chậm, bế tắc trước hàng phòng ngự của Real và luôn đứng trước nguy cơ bị phản công của đối thủ khi để Ronaldo cũng như Dimaria 2 đấu 3 hay 2 đấu 4,trong khi chúng ta thì chỉ có tuyến giữa là đông,còn hàng tiền đạo là rất mỏng,toàn dể Messi một mình đối mặt với 4,5 cầu thủ,Villa thì quá gây thất vọng rồi,ko nói làm gì,Pedro cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hiệp 2 tình hình có vẻ khả quan hơn một phần do Real hơi xuống sức nhưnng một phần cũng do barca đẩy nhanh tốc độ trận đấu ,chúng ta đã tạo ra được nhiều cơ hội nhưng sự vô duyên của cac cầu thủ cũng như tài năng xuất sắc của Cassilat đã ko cho chúng ta 1 bàn thắng,rồi đến hiêp phụ thì lối đá lại trở về giống hiệp 1,để rồi lại bị hạ bởi 1 đòn phản công của Real,,đúng như những gì Inter đã làm với Barca năm ngoái,thế mà Pep,ông chả rút ra được bài học gì cả,thực sự là thất vọng,chả biết nòi gì hơn,chỉ hy vọng C1 Barca sẽ thay đổi.
. Nếu đối phương không tấn công thì chiến thuật của Mô vô tác dụng. 2 trận demo vừa rồi quá đủ để Pep nhận ra điều đó. Đang tưởng tượng đến cảnh Barca thì đá ma, Real đuổi bóng, ngoài sân thì Mô vừa khóc vừa xin Pep:" Anh xin chú, chú không tấn công, cũng không cho anh bóng thì anh đá kiểu gì giờ"
T
P/S: Ông nào bảo Oezil hôm qua đá tốt đấy? ngoài quả sút ra ngoài thì chả làm được gì, bị thay là quá chuẩn
Mịe ,hôm nay đọc các cm của bọn chó fan RM mà tức điên ruột.đá thì ngu mà tung hô J.M và RM như thần thánh.
Mịe ,hôm nay đọc các cm của bọn chó fan RM mà tức điên ruột.đá thì ngu mà tung hô J.M và RM như thần thánh.
Contents