Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

El Clásico EC 276: Chiến thôi

Trận hôm qua tuy chán nhưng không đến mức phải bi quan. Vẫn có cảm giác Barça hiện tại đang cố nhường bóng cho đối thủ nhiều hơn chứ không nhất mực đua về tỷ lệ kiểm soát bóng. Sự thất thế về thế trận không phải chỉ ở trận này, nên khó nói đó là do hàng tiền vệ của Barça yếu hay "yêu cầu chiến thuật" của HLV là thế, nhưng rõ ràng về khả năng thoát pressing và chống những cú sút xa từ tuyến 2 đang là điểm yếu chí mạng cần khắc phục trước khi giai đoạn cam go nhất của mùa giải đến. Barça trận này thiếu Busquets khá bất ngờ nên những gì diễn ra trên sân cũng dễ hiểu. Đáng mừng là hàng công của ta có nhiều cơ hội thực sự hơn, và nếu có thêm một chút may mắn thì Messi trận này đã có bàn hoặc kiến tạo rồi. Thậm chí ngay đầu trận Barça đã có những miếng đánh sở trường mà Alba lại không chính xác trong các pha chuyền bóng cuối cùng.

Real dù có vẻ là đội lấn lướt hơn nhưng ngoài những pha sút xa rất tốt từ Valverde và Casemiro (chủ yếu là do Rakitic không quản lý tốt không gian trước vòng 16m50) thì các pha tạt bóng của họ chưa thực sự có ý đồ (hoặc không đủ chính xác), và trong một ngày chơi đúng phong độ thì Piqué và Lenglet có thể đảm đương được các tình huống đó.
Barca bây giờ đá ở C1 lại phải chờ vào ngày xuất thần của các vị ấy thì chỉ ăn được trong tưởng tượng thôi. Nhưng phải công nhận có mỗi bài Messi - Alba mà bao năm qua vẫn hiệu quả. Những quả phất bóng xuống của Messi cho Alba bao giò cũng vừa tầm chạy và thoát hoàn toàn khỏi hàng hậu vệ đối phương. Alba mà dứt điểm ngon là có khi mấy mùa trước ăn C1 rồi :)
 
Barca bây giờ đá ở C1 lại phải chờ vào ngày xuất thần của các vị ấy thì chỉ ăn được trong tưởng tượng thôi. Nhưng phải công nhận có mỗi bài Messi - Alba mà bao năm qua vẫn hiệu quả. Những quả phất bóng xuống của Messi cho Alba bao giò cũng vừa tầm chạy và thoát hoàn toàn khỏi hàng hậu vệ đối phương. Alba mà dứt điểm ngon là có khi mấy mùa trước ăn C1 rồi :)
Đề nghị ông đẩy Alba lên đá tiền vệ hộ anh em cái :D

Bao năm qua khi đá đấu loại C1 gặp thằng cao to tì đè là tôi chỉ mong Alba đừng đá cánh. 2015 là lúc Matthieu đá cánh hộ thì ta ăn cúp luôn nhé
 
Thời Alves cũng hay bị đè đầu cưỡi cổ
 
Đề nghị ông đẩy Alba lên đá tiền vệ hộ anh em cái :D

Bao năm qua khi đá đấu loại C1 gặp thằng cao to tì đè là tôi chỉ mong Alba đừng đá cánh. 2015 là lúc Matthieu đá cánh hộ thì ta ăn cúp luôn nhé
Val mà dám làm thế thì Barca đã ăn C1 rồi:rolleyes:. Xem Val huấn luyện nó cứ đều đều nhưng không độc nên đá Cup bao năm qua vẫn chung một kịch bản bị loại. Gì chứ dứt điểm như Văn Toàn vẫn đá tiền đạo thì với tốc độ của Alba dư sức
 
Barca bây giờ đá ở C1 lại phải chờ vào ngày xuất thần của các vị ấy thì chỉ ăn được trong tưởng tượng thôi. Nhưng phải công nhận có mỗi bài Messi - Alba mà bao năm qua vẫn hiệu quả. Những quả phất bóng xuống của Messi cho Alba bao giò cũng vừa tầm chạy và thoát hoàn toàn khỏi hàng hậu vệ đối phương. Alba mà dứt điểm ngon là có khi mấy mùa trước ăn C1 rồi :)

Barca còn Messi thì luôn luôn nằm trong nhóm những đội có khả năng vô địch C1 cao nhất bác nhé, đừng bao giờ nói là trong tưởng tượng :).

Đơn cử như năm ngoái cũng tiến rất sát rồi, ai cũng biết trận Liverpool-Barca là chung kết sớm của giải đấu.

Năm nay Barca cầm bóng ít hơn nhưng vô tình lại giúp cho hàng thủ của họ chơi chắc chắn hơn, ít nhất họ không phải chịu đựng việc dâng đội hình lên cao rồi ăn hồi mã thương nữa, cũng phải nói thêm trận vừa rồi hàng công của Barca ít bóng bên cạnh việc tuyến giữa của Real chơi tốt thì bộ đôi trung vệ của họ cũng chơi rất ấn tượng khi luôn băng cắt hợp lý.

Tuy nhiên không phải đội nào cũng có cặp trung vệ và cặp tiền vệ giữa tốt như Real, năm nay đá sân khách thì Barca cũng ăn bàn từ phản công khá nhiều rồi, đó cũng là một lợi thế nữa khi họ không cầm nhiều bóng như trước.
 
Tôi không hiểu Barca mà mấy năm nữa thiếu Messi thì sẽ thế nào, quá hoang mang. Chỉ có bóng ở chân Messi mới có tình huống đáng chú ý, ngoài ra cả đội như hạch.
 
Tôi không hiểu Barca mà mấy năm nữa thiếu Messi thì sẽ thế nào, quá hoang mang. Chỉ có bóng ở chân Messi mới có tình huống đáng chú ý, ngoài ra cả đội như hạch.
Lúc đấy lại quay lại giai đoạn Barca từ năm 1993-2005
 
Rất thích Su thỏ nhưng là của những năm trước thôi, giờ phế vật rồi. Ngoài ra bị khuyết luôn vị trí tiền đạo cánh trái. Một số vị trí nữa giờ cũng gần gọi là không đạt yêu cầu. Messi cũng chẳng gánh được hết đâu.
 
Lúc đấy lại quay lại giai đoạn Barca từ năm 1993-2005

Có ra thế này cũng không có gì ngạc nhiên vì chuyển nhượng và tuyển HLV của Barca rất tệ
 

Thống kê chủ đề

Tạo
denpietrau,
Trả lời lần cuối từ
DeJong,
Trả lời
28
Lượt xem
5,705

Advanced Traffic Statistics

Online Now
395
Members: 0, Guests: 395
Robots: 425

Forum Views

Visitors Today
716
Visitors Month
267,775
Visitors Year
2,161,048
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,161,048
Back
Top