Template errors

  • Template public:post_macros: [E_USER_WARNING] Filter trim is unknown (src/XF/Template/Templater.php:1182)
  • Template public:post_macros: [E_USER_WARNING] Filter trim is unknown (src/XF/Template/Templater.php:1182)
  • Template public:post_macros: [E_USER_WARNING] Filter trim is unknown (src/XF/Template/Templater.php:1182)
  • Template public:post_macros: [E_USER_WARNING] Filter trim is unknown (src/XF/Template/Templater.php:1182)
  • Template public:post_macros: [E_USER_WARNING] Filter trim is unknown (src/XF/Template/Templater.php:1182)
  • Template public:post_macros: [E_USER_WARNING] Filter trim is unknown (src/XF/Template/Templater.php:1182)
  • Template public:post_macros: [E_USER_WARNING] Filter trim is unknown (src/XF/Template/Templater.php:1182)
  • Template public:post_macros: [E_USER_WARNING] Filter trim is unknown (src/XF/Template/Templater.php:1182)
  • Template public:post_macros: [E_USER_WARNING] Filter trim is unknown (src/XF/Template/Templater.php:1182)
  • Template public:post_macros: [E_USER_WARNING] Filter trim is unknown (src/XF/Template/Templater.php:1182)
  • Template public:post_macros: [E_USER_WARNING] Filter trim is unknown (src/XF/Template/Templater.php:1182)
  • Template public:post_macros: [E_USER_WARNING] Filter trim is unknown (src/XF/Template/Templater.php:1182)
  • Template public:post_macros: [E_USER_WARNING] Filter trim is unknown (src/XF/Template/Templater.php:1182)
  • Template public:post_macros: [E_USER_WARNING] Filter trim is unknown (src/XF/Template/Templater.php:1182)
  • Template public:post_macros: [E_USER_WARNING] Filter trim is unknown (src/XF/Template/Templater.php:1182)
  • Template public:post_macros: [E_USER_WARNING] Filter trim is unknown (src/XF/Template/Templater.php:1182)
  • Template public:post_macros: [E_USER_WARNING] Filter trim is unknown (src/XF/Template/Templater.php:1182)
  • Template public:post_macros: [E_USER_WARNING] Filter trim is unknown (src/XF/Template/Templater.php:1182)
  • Template public:post_macros: [E_USER_WARNING] Filter trim is unknown (src/XF/Template/Templater.php:1182)
  • Template public:post_macros: [E_USER_WARNING] Filter trim is unknown (src/XF/Template/Templater.php:1182)

Đồng hành cùng đội tuyển Tây Ban Nha

Thành tích của ĐT Tây Ban Nha tại VCK WC 2014 ???

  • Bảo vệ thành công chức vô địch

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Á quân

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Bị loại ở Bán kết

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Bị loại ở Tứ kết

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Bị loại ở vòng 1/16

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    4
Thực sự thấy cách phân công nhiệm vụ của Bosque đã có vấn đề rồi. Tại sao đá phạt, phạt góc lại cứ chỉ đích danh Xavi làm gì. Thứ nhất, Xavi có kỹ thuật nhưng thực sự anh cũng không mạnh ở các pha đá phạt (các bàn thắng từ đá phạt của anh cũng rất ít). Thứ 2 việc chỉ định 1 cầu thủ sẽ thiếu tính bất ngờ khiến đối phương dễ dàng đối phó nếu nghiên cứu kỹ. Thứ 3, việc này sẽ rất mất thời gian ở khâu phạt góc, nhiều quả Xavi đang ở bên trái, lại chạy hùng hục sang góc bên phải để thực hiện, tốn bao nhiêu thời gian, công sức, lại để đối phương có thêm thời gian chuẩn bị.
Một điều tưởng rất nhỏ thôi, nhưng rõ ràng cũng ít nhiều ảnh hưởng tới lối chơi của đội bóng.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Liệu bi kịch WC 2002 của Argentina có xảy ra với Tây Ban Nha ko? Thật sự là hơi lo lắng cho các chú bò tót. Cứ cho là TBN sẽ thắng trận gặp Honduras đi (điều này gần như chắc chắn), nhưng trận cuối gặp Chi Lê - một đội bóng được tổ chức tốt- chơi giống như với cách mà Thụy Sỹ đã đá với TBN - thì chưa biết thế nào. Mong rằng TBN sẽ vượt qua khó khăn xứng đáng là nhà vô địch Châu Âu.
Btw, có bác nào thấy xem trận vừa rồi giống như trận Barca gặp Inter tại CL ko? Cá nhân em cho rằng Ottmar Hitfeld đã nghiện cứu rất kỹ lối chơi của Barca (vì lối chơi của TBN rõ ràng là Barca based) và chơi giống cách mà Mourinho đã khắc chế Barca năm vừa rồi.
Mong rằng Bosque sẽ có những chuẩn bị tốt nhất và thêm nhiều đột biến cho lối chơi của TBN

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Mọi người cứ bình tĩnh đi, có lẽ trận thua này mới thực sự là đúng để cho TBN lên ngôi đấy, sau trận thua này, niềm tin dành cho TBN của tớ càng tăng lên. Hehhehhe, vạn sự khởi đầu nan, những mùa WC trước thì toàn thắng 4-0 mở màn, nhưng rồi đi được đến đâu? Giờ thua thế này, quả đúng là trời thương. Chỉ tiếc mỗi 1 điều là làm tớ mất hết tiền rồi :((

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Trận này lỗi thuộc về ngài Râu kẽm, từ cách bố trí đội hình đến những pha điều chỉnh chiến thuật đều không mang lại kết quả. Xavi không được chơi đúng vị trí sở trường như ở Barça, tung Navas và Torres mới bình phục chấn thương là mạo hiểm. Navas có kỹ thuật nhưng thiếu sự chuẩn xác ở những đường chuyền, chiến thuật tấn công biên bị phá sản khi các cầu thủ Thụy Sĩ đã có một ngày thi đấu kỷ luật, chặt chẽ. Không hiểu được sao các cầu thủ TBN cứ nhồi bóng sang cánh phải trong khi Navas thường xuyên để mất bóng, Ramos chuyền hỏng liên tục. Sở trường của TBN nằm ở những pha đan bóng một chạm, những pha chọc khe đầy tinh tế của Xavi, khả năng xuyên phá của Inesta, thêm những pha sút xa của Alonso.
Áp lực là ứng cử viên số 1 đã ảnh hưởng không tốt đến các chú bò tót

Ấn tượng nhất trong trận đấu này là pha xử lý bóng trước khung thành Thụy Sĩ của Pique :tongue:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Không hiểu sao với chiều cao khiêm tốn của Villa so với trung vệ Thuỵ Sĩ mà bóng cứ được tạt bổng vào cho anh này. Nhìn Villa thi đấu lại thấy lo cho Barca,sợ rằng sẽ có một Ibra nữa xuất hiện ở mùa giải tới ??!

Lo cái gì mà lo. Đừng tưởng cứ xuất phát với 6 cầu thủ của Barca trong đội hình là có thể đá như Barca được nhé. Trình độ phối hợp bật tường của TBN còn lâu mới so được với Barca, để có được những pha phối hợp đậm chất La Masia các cầu thủ phải có thời gian chơi với nhau lâu dài mặt khác Barca còn có Messi và Alves có khả năng đột biến rất cao nữa. Chưa kể đến việc chắc gì del Bosque đã hiểu tiqui - taca được như Pep, khả năng truyền lửa của ông cho các cầu thủ chưa chắc đã bằng Pep. Vấn đề của TBN không hẳn là nằm ở lối chơi mà là nằm ở tâm lý thi đấu. Hơn nữa không thể đánh giá 1 cầu thủ chỉ qua 1 trận đấu!

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Hôm qua Villa và Tores quá vô duyên vậy thôi, trận thua này thực sự là một liều thuốc tinh thần rất tốt cho Espana. Chỉ mong sao đừng nhỉ bảng để đụng Brazil sớm :(

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Hôm qua Villa và Tores quá vô duyên vậy thôi, trận thua này thực sự là một liều thuốc tinh thần rất tốt cho Espana. Chỉ mong sao đừng nhỉ bảng để đụng Brazil sớm :(

Em mừng quá anh Thắng ơi.

Hôm qua TBN đá vô duyên quá,nhưng xét cho cùng cơ hội vẫn còn nhiều,điều quan trọng nằm ở tâm lý cầu thủ,họ cần thể hiện bản lĩnh ứng cử viên vô địch thay vì run sợ.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Em mừng quá anh Thắng ơi.

Hôm qua TBN đá vô duyên quá,nhưng xét cho cùng cơ hội vẫn còn nhiều,điều quan trọng nằm ở tâm lý cầu thủ,họ cần thể hiện bản lĩnh ứng cử viên vô địch thay vì run sợ.

Hì hì, tỷ lệ Brasil gặp TBN ở vòng 1/16 là 50%. Nếu điều đó xảy ra thì người mừng nhất có lẽ là anh Ma Bư yêu quý của chúng ta. Ở WC này xét về mặt lối chơi thì TBN và Brasil là 2 đội Argentina sợ nhất :D

"Cái tát" Thụy Sỹ hy vọng sẽ làm thức tỉnh các cầu thủ TBN, họ phải nhớ là họ đến WC này để mang Cúp về cho TBN chứ không phải là trình diễn, ngoài cái Cúp vàng thì những thứ khác chỉ là thứ yếu. Ở các giải đấu như La Liga, EPL, SeriA hay Bundesliga thì những đội bóng nhỏ cũng có thể chơi tấn công hay ít ra thì cũng không tử thủ khi gặp các đội bóng mạnh. Nhưng WC là 1 điều hoàn toàn khác, khi mà những đội bóng như Bắc Triều Tiên, Thụy Sỹ thi đấu vì lá cờ của tổ quốc, cho niềm tự hào dân tộc thì họ sẵn sàng xả thân vì "nghĩa lớn". Nếu các cầu thủ TBN thi đấu mà cứ coi WC là 1 ngày hội trình diễn và họ chỉ cần đá như ở CLB thì họ đã lầm. Trước mắt, TBN cần tập trung cho trận đấu sắp tới và coi đó là cơ hội cuối cùng của họ ở WC này thì tốt hơn. Thi đấu với cái đầu cứ bị ám ảnh bởi Brasil, Đức, Argentina, Anh ... chẳng bao giờ làm cho họ khá hơn cả.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Tôi thì tôi cho rằng TBN đã thể hiện rõ họ không phải là ứng cử viên. Họ mạnh, đá đẹp, cá nhân xuất sắc nhưng lại thiếu bản lĩnh. rất rõ ràng rằng các cầu thủ TBN đá quá vội vàng trong tất cả các pha bóng. Hay như Torres, với đẳng cấp của anh tại sao lại có thể bỏ lỡ mấy cơ hội cuối trận với lý do vấp bóng như vậy. Có vẻ như họ nghĩ họ là ƯCV số 1, và đầu óc họ vẩn vơ nghĩ về các ứng cử viên khác mà quên mất mình phải chiến đấu vì vị trí tại bảng đấu của họ. Thi đấu WC là àu cớ sắc áo, à lòng tự hào dân tộc thể nên bất kì đội bóng nào (nhất là các đội nhỏ) đều sẵn sàng "tử vì đạo", đó là điểm khác biệt mà có lẽ TBN vẫn chưa thực sự thấu hiểu. TBN mới chỉ thi đấu bằng " trái tim nóng " nhưng họ chưa thi đấu bằng " cái đầu lạnh ". Hi vọng họ lấy được ngôi đầu để tránh Brazil. Muốn Vô địch đôi khi cũng phải tính toán đường đi hợp lý để có con đường đến chung kết bằng phẳng hơn. Chưa có đội nào vô địch bằng cách thắng tất cả các đội sừng sỏ cả. Nếu tránh được thì nên tránh.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Hôm nay Iniesta ngồi dự bị rồi vì theo Bosque đã cho hay "Anh ấy không ở tình trạng tốt".

Giờ này Tây Ban Nha cũng nằm trong nguy cơ bị loại. Tuy nhiên phải cố gắng mà thôi, nắm quyền tự chủ trong tay mà.

Và đây có thể là đội hình (dự kiến của mục biếm họa) ra quân, cắm thêm một nữ phóng viên xinh đẹp "nằm vùng" sau khung thành đối phương để các cầu thủ Tây Ban Nha có động lực tấn công hơn nữa và để thu hút thủ môn của đội bạn :thumbsup:.

Mỹ nhân kế :-x


foto_443756_CAS.jpg

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
"Hôm nay, đội A ra sân với đội hình mạnh nhất, tinh thần cực kỳ phấn chấn với sự cổ vũ và tin tưởng tuyệt đối của người hâm mộ, đội A tự tin mình sẽ làm gỏi được đối thủ là đội B, với đội hình chẳng có gì đặc biệt ngoài dăm ba chữ tinh thần...". WC năm nay ta đã nghe quá nhiêu điều như thế, và rồi đầu tiên là TBN, sau đó là Đức, rồi đến Ý, Pháp. Nếu 2 đội sau có thể gọi là "thua là đáng", "may là nó hòa", thì 2 đội trước cũng xứng đáng gọi là "chết đứng như Từ Hải". Ôi!!! Kèo dưới gác, oanh liệt quá, ngoan cường quá, và đau tim quá :((, Thôi, bất ngờ cũng nên dừng, tối nay mà kèo dưới gác nữa thì đúng nghĩa Tây Bán Nhà, không chỉ Tây mà còn ối ta, ối xã viên đi nhảy cầu. Phải thắng, không chỉ còn nước đem cái "cúp" ÊuRô về làm "cup" trong bếp thôi.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
TBN có thể sẽ phải rất hối hận vì không biết chắt chiu cơ hội ngày hôm nay

Tình hình này nhiều khả năng TBN chỉ đứng nhì bảng và xách va ly về nước sớm sau khi bị Brazil loại ở vòng 2.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Chi lê đầu bảng có 6 điểm, 2 đội xếp sau là Thụy Sĩ và TBN đều đang có 3 điểm. Với màn thể hiện của Chi lê trong trận đấu với Thụy Sĩ, TBN sẽ không dễ ăn Chi lê đâu. Thậm chí TBN sẽ phải xách va li nếu không nhã một cơn mưa bàn thắng vào lưới Chi lê :tongue:

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Hiện thời ở bảng này thì hiệu số các đội theo thứ tự xếp hạng đang là Chi-lê: +2, TBN: +1, Thụy Sỹ: 0.
Như thế có nghĩa là trong trận cuối TBN chỉ cần thắng Chi-lê với cách biệt 1 bàn cũng đã chắc chắn đi tiếp vì sẽ hơn được chính đối thủ (nếu hiệu số bằng nhau thì xét số bàn thắng, lúc này TBN và Chi-lê đều đã ghi được 2 bàn).
Chi-lê không yếu và sẽ là thử thách cho hàng thủ của TBN. Tuy nhiên đối đầu với một đội bóng chơi kỹ thuật và có thiên hướng chơi tấn công sẽ giúp Những chú bò tót dễ đá hơn.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
TBN vẫn sẽ có khả năng đứng đầu bảng rất lớn. Hiệu số của TBN là +1, Chile là +2, Thụy Sỹ là 0 nên nếu TBN thắng Chile cách biệt 1 bàn, như Barcano1 đã nói, thì hiệu số ít nhất là +2, sẽ vượt được Chile, còn Thụy Sỹ với lối đá lấy thủ làm gốc thì khó mà thắng được Honduras cách biệt đến 3 bàn khi mà mấy chú Honduras đã thoải mái tinh thần. Chốt lại thì chỉ cần TBN vượt qua Chile thì ngôi đầu bảng nhiều khả năng vẫn về tay những chú Bò tót.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
2 – 0 là một tỉ số không tồi! mặc dù nó chưa phản ánh hết những gì diễn ra trên sân trong trận đấu giữa TBN – Honduras.
Đã có một số thay đổi được Del Bosque đưa ra; đó là việc Torres và Navas cùng ra sân từ đầu thay cho Iniesta và Silva và chuyển từ sơ đồ 4 – 3 – 3 sang thành 4 – 4 – 2 với Villa chơi chếch về cánh trái, trong hoàn cảnh Iniesta đang bị chấn thương còn David Silva chưa lấy lại được phong độ thì rõ ràng đây chính là đội hình tối ưu nhất của TBN vào lúc này. Sự xuất hiện cùng lúc của cả Torres và Villa ở trên sân sẽ khiến cho những pha lên bóng của TBN trở nên khó luờng và đạt độ nguy hiểm cao hơn.

Về các cá nhân; mặc dù bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn trong đó đáng tiếc nhất là quả penalti nhưng Villa vẫn xứng đáng là cẩu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu ngày hôm qua với một cú đúp cùng với nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm khác, với Torres tiền đạo này vẫn chưa lấy lại được cảm giác bóng tốt nhất khi liên tục có nhưng pha xử lí hớ hênh và thiếu chính xác, Xavi thì vẫn chỉ chơi ở mức tròn vai, Navas thì vẫn chưa cho thấy sự đột biến trong lối đá khi cứ tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy và tạt vào, Sergio Ramos thì vẫn mạnh mẽ và xông xáo như mọi khi và anh xứng đáng là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận với nhiều tình huống kiến tạo cũng như dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của Honduras.

Về phía Honduras không có quá nhiều điều để nói về đội bóng này bởi họ quá yếu và xứng đáng với danh hiệu kẻ lót đường tại bảng đấu này, TBN có thể không gặp nhiều vất vả trước đội bóng này nhưng với Chile một tuần sau đây mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác, dù sao thì một chiến thắng chỉ với cách bịêt tối thiểu nữa cũng đủ để giúp họ đi tiếp! và mục tiêu đó là điều nằm trong tầm tay.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Mình đồng ý với Spain_champion là Navas cứ cắm đầu chạy và tạt, nhưng hiệu quả thì không thấy đâu ...

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
TBN - Honduras



724240ea9298dg.jpg


724240ea973d2g.jpg


724240eb3d2a1g.jpg


724240eba5bccg.jpg


724240ec5373ag.jpg


724240ec4ddc2g.jpg


724240ec4cc91g.jpg


724240eba92edg.jpg


724240eba8e3bg.jpg


724240eba8026g.jpg


724240eb9bf15g.jpg


724240eb9bc58g.jpg


724240eb8d7c8g.jpg


724240eb77306g.jpg



724240eb6e8afg.jpg


724240eb6216dg.jpg


724240eb5b14ag.jpg


724240eb4e109g.jpg


724240eb3c7acg.jpg


724240eb3ce53g.jpg


724240eac7a66g.jpg


724240eac9ccfg.jpg


724240eac84f7g.jpg


724240eac8688g.jpg


724240eabe64cg.jpg


724240eabdaf2g.jpg


724240eab62fag.jpg


724240eab3dd6g.jpg


724240eab26c7g.jpg


724240eab2084g.jpg


724240eaafc8bg.jpg


724240ea96ebcg.jpg

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Vẫn còn rất nhiều vấn đề tồn tại sau trận thắng Honduras. Quan trọng nhất vẫn là vấn đề ở giữa sân. Quái lạ không hiểu cu Busquets đánh bùa gì HLV mà từ Pep đến Del Bosque đều nhất nhất tin dùng anh chàng này nhỉ? Kĩ năng thì không có gì nổi bật, được mỗi khoản ăn vạ và câu thẻ. Mà cái trò này nhiều khi lại gây tai hoạ (cứ nhìn Barca khổ sở với 10 cậu Inter thì biết). Đá thì nhát chuyền nhát sút. Ngày xưa Perez chê Makelele là "không chuyền nổi quả bóng quá 3m", giờ câu này phải áp dụng cho cu cậu này mới đúng. Nhìn cả Busquets lẫn Alonso chơi bóng chẳng hiệu quả bằng một mình Senna. Mà lối đá của TBN, cũng như Barca phụ thuộc rất nhiều vào hàng tiền vệ và đặc biệt nhạy cảm là vị trí tiền vệ trụ. Không hiểu Del Bosque có nghĩ lại, hoặc Busquets có tiến bộ lên không, chứ cứ cái kiểu này thì khó cho Bò tót lắm. À lại nói đến Alonso. Giờ thì mình hiểu tại sao EURO08 Alonso long lanh ở Liverpool là thế mà về tuyển vẫn phải dự bị cho Senna rồi. Vào sân toàn dẫm chân Xavi. Mà Xavi là ai? Là lá phổi, là bộ óc, là trái tim của TBN. Đá cứ tranh chấp vị trí ông chủ như thế thì làm ăn gì? Phải cải thiện đi thôi. Không thì các cầu thủ Barca sẽ được về nghỉ ngơi sớm là cái chắc. :))

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 
Ngoài những sự điều chỉnh về nhân sự thì phạm vi hoạt động của các vị trí trên sân của TBN cũng có sự thay đổi. Rõ ràng nhất là việc Alonso đã được giao nhiệm vụ cùng với Busquets bảo đảm sự an toàn ở khu vực giữa sân (chỉ lên tham gia tấn công rất ít và không có cú sút xa nào trái với trận trước) và Xavi được toàn tâm toàn ý chơi ở vị trí dẫn dắt thế trận khi được bố trí đá hơi lệch phải quen thuộc.
D.Villa đã chơi rất thành công khi được bố trí đá hơi lệch sang trái với những pha đột phá rồi dứt điểm và đây có thể là tiền đề để Pep Guardiola xem xét bố trí anh đá vị trí này tại CLB Barcelona.

Nội dung này đã bị ẩn...

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

 

Thống kê chủ đề

Tạo
decomoto,
Trả lời lần cuối từ
Spain_champion,
Trả lời
492
Lượt xem
108,054

Advanced Traffic Statistics

Online Now
82
Members: 0, Guests: 82
Robots: 696

Forum Views

Visitors Today
180
Visitors Month
322,646
Visitors Year
2,215,919
Bài viết mới
6
Messages
203,077
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,215,919
Back
Top