La Liga Đội bóng nào có đủ khả năng cạnh tranh ngôi vô đich Liga cùng với Barca và Real.

1 phiếu cho Sevilla. Tối mai Sevilla - R.M hi vọng đó sẽ là 1 trận đấu hay để anh em thưởng thức. Bên Sevilla thích nhít là Navas chạy nhanh và tạt bóng hơi bị chuẩn luôn nà.
Xử đẹp R.M nhá Sevilla.
Vòng sau nữa Barca làm khách Valencia rồi à. Toàn những trận hay :bunny:
 
Qua nghiên cứu lối chơi bóng thì Sevilla mới là đối thủ của Bác xã nhà ta. Còn bọn 2.0 thì ít khi áp đặt lối chơi, thắng toàn bằng phản công hoặc cá nhân tỏa sáng thôi. Bọn 2.0 này chả mới bị Sevilla củ hành chết ngỏm củ tỏi hay sao???? Sevilla đá gần giống phong cách của ta tuy nhiên bọn chúng thiên về hai biên hơn. FaKa, Renato,Navas, Capel đều là những cầu thủ thượng thặng. Vấn đề của Se chỉ là đội hình tương đối mỏng thế thôi. Còn Valencia độ thất thường vẫn cao hơn các đội khác. Alectico, Villa real thì mùa này chỉ đóng vai kỳ đà cản mũi thôi. chúng ta cũng phải để ý đến Deportivo nữa, bọn này đá điếm lắm nhưng cũng chỉ tính vào top 4 là cùng. Tóm lại Bác xã, 2.0, Sevilla là cạnh tranh gay gắt đó. Tôi nghĩ rằng cuối mùa Sevilla sẽ hụt hơi, còn lại là ta và 2.0 cạnh tranh con "xe ga" này thôi. Bọn 2.0 tuy cũng thấy tích cực hơn mùa trước nhưng chẳng phải đối thủ của xã ta. Có chúng nó con "xe ga" mùa này càng thêm giá trị. Bà con có đồng ý với tôi không????????????
 
Qua nghiên cứu lối chơi bóng thì Sevilla mới là đối thủ của Bác xã nhà ta. Còn bọn 2.0 thì ít khi áp đặt lối chơi, thắng toàn bằng phản công hoặc cá nhân tỏa sáng thôi. Bọn 2.0 này chả mới bị Sevilla củ hành chết ngỏm củ tỏi hay sao???? Sevilla đá gần giống phong cách của ta tuy nhiên bọn chúng thiên về hai biên hơn. FaKa, Renato,Navas, Capel đều là những cầu thủ thượng thặng. Vấn đề của Se chỉ là đội hình tương đối mỏng thế thôi. Còn Valencia độ thất thường vẫn cao hơn các đội khác. Alectico, Villa real thì mùa này chỉ đóng vai kỳ đà cản mũi thôi. chúng ta cũng phải để ý đến Deportivo nữa, bọn này đá điếm lắm nhưng cũng chỉ tính vào top 4 là cùng. Tóm lại Bác xã, 2.0, Sevilla là cạnh tranh gay gắt đó. Tôi nghĩ rằng cuối mùa Sevilla sẽ hụt hơi, còn lại là ta và 2.0 cạnh tranh con "xe ga" này thôi. Bọn 2.0 tuy cũng thấy tích cực hơn mùa trước nhưng chẳng phải đối thủ của xã ta. Có chúng nó con "xe ga" mùa này càng thêm giá trị. Bà con có đồng ý với tôi không????????????
Trận gặp Real Perotti và Navas đỉnh quá,hi vọng 2 cánh chúng ta ổn định,còn Zokora và Renato không có cửa với Xavi và Ini đâu.
 
Barca và Real thay nhau ngự trị ở La Liga. Chẳng có đội nào thay thế được cả.
 
Trận gặp Real Perotti và Navas đỉnh quá,hi vọng 2 cánh chúng ta ổn định,còn Zokora và Renato không có cửa với Xavi và Ini đâu.

Trận đó Navas quấy đảo hàng phòng ngự của Real cũng là một phần nhờ con gà Marcelo mà thôi ! gặp Abidal hay Maxwell chưa chắc cu Navas đá hay được như vậy --> có khi lại tắt điện nữa ấy chứ. Nói tóm lại để bẻ bài của Sevilla cũng không phải là khó, chỉ cần bắt chết 2 cánh là sức tấn công của nó giảm đi đáng kể rồi. :clo::clo::clo:
 
Trận đó Navas quấy đảo hàng phòng ngự của Real cũng là một phần nhờ con gà Marcelo mà thôi ! gặp Abidal hay Maxwell chưa chắc cu Navas đá hay được như vậy --> có khi lại tắt điện nữa ấy chứ. Nói tóm lại để bẻ bài của Sevilla cũng không phải là khó, chỉ cần bắt chết 2 cánh là sức tấn công của nó giảm đi đáng kể rồi. :clo::clo::clo:

Chắc gì 2 cánh của Sevilla đã dám công mạnh khi gặp Barca, 2 tiền vệ biên chắc chắn là phải hỗ trợ 2 hậu vệ biên vì ở đó chúng ta có Messi, Alves, Ini.
Có khi năm nay vô địch La liga mà chẳng thua trận nào cũng nên ấy chứ8-|8-|(C1 vô địch như vậy thì tốt):clo:
 
Sevilla đá hay là thế nhưng cũng chưa đủ để cạnh tranh ngôi vô địch ở Laliga. Đối thủ chính của chúng ta vẫn là Real Marid.
 
Lối đá của xã ta là Pressing toàn sân, cơ hội ăn bàn với những đội củ chuối kiểu Almeria, Espanol, Osasuna, Deportivo cũng khá là khó ghi bàn (mùa này mới gặp Almeria là ví dụ). Còn những lần hành quân đến Sevilla, Valencia, 2.0 cũng chẳng dễ dàng. Tóm lại chúng ta có thể mất khoảng 16-20 điểm/cả mùa. Total mùa này khoảng 94 - 98 điểm. Bọn 2.0 thì công được nhưng thủ kém, bọn chúng lại dễ đá với bọn củ chuối hơn (nhờ cá nhân tỏa sáng), vì vậy bọn chúng có thể được nhiều điểm xã ta những trận đó. Tuy nhiên bọn chúng lại thường thua hoặc hòa trên sân khách những đội Valen, Sevi, Alectico, Deport thậm chí là Getafe. Chắc chắn là mất ít nhất 4 điểm với xã nhà rồi. 2.0 mất khoảng 18 - 22 điểm. Total bọn chúng khoảng 92 - 96 điểm. Còn Sevilla có nhược điểm là các đội bóng yếu không hề sợ khi đá với chúng nhưng đó cũng là lợi thế cho Sevill. Có thể kết thúc mùa giải cũng khoảng 88 - 92 điểm. Kể ra có kẻ bám đuôi riết cũng tức nhưng cũng thú vị. Tôi chỉ sợ đến vòng 31 trở ra tất cả buông vũ khí với xã nhà thì hơi buồn. Một ngựa về đích cũng chẳng vẻ vang gì, lúc đó báo chí lại gào lên Barca và phần còn lại.... Tôi vẫn thích song mã hay tam tứ mã đến cuối cùng hơn. Tóm lại xã nhà cứ bỏ túi 1 mớ điểm rồi tới ngày 29/11 trận S.C ủy ban xã mời bà con lên phố "Hàng Hành" ăn thịt dê luộc. Lúc đó xem em "chít râu" đã khỏi bệnh trong đội hình, lúc thua xem dê già, dê non còn đổ thừa cho ai không....... Đường vinh quang xây xác quân thù. He' he' có xác rồi cho bọn kền kền ăn cũng hay ấy chứ.
 
Mình nghĩ dê an chả dài hơi mà đua được với xã nhà đâu, bóng đá hiện đại giờ đề cao tính đồng đội lắm, xã ta là 1 tập thể gắn kết đã chơi bóng với nhau từ lâu, hiểu nhau đến từng...cái lông chân^^ còn mấy chú kia thì...chưa kể những cái tôi quá lớn trong 2.0 cũng là 1 quả bom nổ chậm đối với họ, nhìn hậu vệ dê an dnày đá mà buồn cười :)), còn cả cái vụ Iker và guti chửi nhau nữa chứ...hài thật :D
Tóm lại là tiền không mua được tất cả, định lý luôn đúng ^^
 
em nghĩ sau những gì sevilla thể hiện thỉ có thể nói sevilla chỉ có thể là kẻ ngáng đường thôi, không đội nào đủ thực lực cạnh tranh với barca và real đâu, sao mong chờ đến super callasico thế không biết, như kiểu mong chờ đến chung kết cúp c1 ý ạ :-ss
 
Liga năm nay coi bộ không còn là cuộc đua song mã nữa rồi!;)
Sevilla và Valencia đang thể hiện một bộ mặt rất ấn tượng, bản thân hai ông lớn Real và Barca cũng không tỏ ra quá vượt trội khi đối đầu với những đội bóng này.
--> hy vọng năm nay sẽ được chứng kiến thế "chân kiềng" hay "tứ trụ" <):D
 
Một vấn đề đã quá cũ kỹ. Và một câu trả lời mà ai ai cũng biết: Đó là không có đội nào. Năm nay vẫn chỉ là cuộc đua song mã mà thôi.
 
Một vấn đề đã quá cũ kỹ. Và một câu trả lời mà ai ai cũng biết: Đó là không có đội nào. Năm nay vẫn chỉ là cuộc đua song mã mà thôi.

Không nên quá chủ quan như vậy bạn ạ, mặc dù mình cũng tin tưởng vào Barca. Còn rất nhiều yếu tố quyết định nữa, như may mắn chẳng hạn. Như mùa 2006/2007 chẳng hạn, nếu tình theo kiểu giải ngoại hạng Anh hoặc các giải khác thì Barca của chúng ta vô địch chứ ko phải Real (Vì họ thua rất xa về hiệu số). Nếu năm đó Barca vô địch thì mình nghĩ triều đại Frank Rijkaard ko kết thúc sớm như vậy. Nhưng nếu thế thì chắc gì chúng ta sẽ được cú ăn 5 ngoạn mục cùng lối đá quyến rũ như bây giờ mà Pep mang lại cho đội bóng.
 
Không nên quá chủ quan như vậy bạn ạ, mặc dù mình cũng tin tưởng vào Barca. Còn rất nhiều yếu tố quyết định nữa, như may mắn chẳng hạn. Như mùa 2006/2007 chẳng hạn, nếu tình theo kiểu giải ngoại hạng Anh hoặc các giải khác thì Barca của chúng ta vô địch chứ ko phải Real (Vì họ thua rất xa về hiệu số). Nếu năm đó Barca vô địch thì mình nghĩ triều đại Frank Rijkaard ko kết thúc sớm như vậy. Nhưng nếu thế thì chắc gì chúng ta sẽ được cú ăn 5 ngoạn mục cùng lối đá quyến rũ như bây giờ mà Pep mang lại cho đội bóng.

Đó không phải là chủ quan mà thực tế nó là như vậy. Đối thủ của duy nhất của Barca vẫn mãi chỉ là Real, cái này đến Fan Bóng đá Anh cũng biết. Đột biến vẫn chưa được tạo ra. Còn những lý do như Sevilla, Valencia chơi tốt đó cũng chỉ là do cánh nhà báo thổi phồng lên tạo nên gia vị cho Laliga mà thôi. Ít nhất là trong mùa giải này, nếu chúng ta không vô địch (dĩ nhiên là tớ không muốn thế) thì dĩ nhiên đó là Real. Và ngược lại nếu Barca hơn điểm Real thì chắc chắn chúng ta vô địch. Còn những lời lẽ chê bai Real thế này thế khác sau trận thua Sevilla hay đội hạng ba gì gì đó chúng ta cũng chỉ nói vui với nhau cho đã thế thôi. Muốn thắng Real đâu có dễ, chủ quan đâu có thắng được ...
 
Chỉ có thể là Sevilla, tuy nhiên lực lượng dự bị hiện tại của Sevilla còn mỏng, khó có thể khỏa lấp hết các trụ cột trong đội hình của họ khi mùa giải còn quá dài.
 
Đàn dơi đang cất cánh bay cao nhờ phong độ chói sáng của David Villa; năm nay nếu Barca không vô địch được thì hy vọng đó sẽ là Valencia.:-x
 
Cạnh tranh thì có thể có Valencia, Sevilla.
Nhưng cuối cùng vô địch vẫn chỉ là Barca hoặc Real mà thôi.
Đến kì chuyển nhượng mùa Đông mà các đội xâu xé Valencia thì còn mỗi Sevilla.
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Bigbang,
Trả lời lần cuối từ
maturefh,
Trả lời
38
Lượt xem
9,631

Advanced Traffic Statistics

Online Now
88
Members: 0, Guests: 88
Robots: 110

Forum Views

Visitors Today
40
Visitors Month
322,506
Visitors Year
2,215,779
Bài viết mới
0
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,656
Newest Members

Unique Visitors
2,215,779
Back
Top