Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Đền BARÇAMANIA

Đề nghị không cho phép những anh em đã tế cờ được siêu sinh hoặc đem chôn sống để trấn yểm hết tà khí trong mùa sau :byebye:
 
Chặt đầu ai trấn đến này đi :baifu_quagiandu: thần thánh gì cúng bái bao nhiêu ngày thế mà kiếm vỏn vẹn trận hòa :baifu_quagiandu:

Đồng chí này hình như không xông quán?

Còn cái đền này cũng đã mang về 1 thẻ đỏ + 1 quả Pen rồi đấy. Hiển linh quá rồi còn mong đợi gì nữa?
 
Xét một cách toàn diện thì chỉ có Messi đen thôi.
 
Hãy quên đi, và đừng khóc nữa!

4h00,...Thân gửi những người bạn của tôi!
Thật khó để nuốt trôi cái cảm xúc lúc này, lại một lần nữa nó lại làm cho tôi, bạn, cho tất cả những cổ động viên nhiệt thành trên khắp Thế giới, trong đó có cả những người yêu bóng đá đẹp phải rơi lệ vì đã yêu mến FC Barcelona, nếu bạn còn e ngại che dấu cảm xúc của mình thì hãy cứ khóc đi đừng ngại. Trước trận đấu này, tôi và bạn đã đọc và nghe rất nhiều về hai chữ " lịch sử", "định mệnh", tôi đã không thèm quan tâm đến điều đó bởi tôi tin rằng đội bóng của chúng ta luôn xô đổ mọi kỷ lục và luôn làm lên lịch sử, các bạn của tôi ở FCBHN thì có cách thể hiện tình yêu với CLB bằng những hành động rất cụ thể như để giúp đội bóng thân yêu phá dớp, được cùng tham gia và cùng nhau thực hiện mọi công việc được giao, tôi mới thấy hết được tình yêu của họ giành cho đội bóng thật là lớn lao, và cũng hôm nay đây chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ mọi khoảnh khắc trong trận đấu, mọi trạng thái tâm lý: vỡ oà sung sướng, nhẩy cẫng, trầm tư, tiếc nuối, và...mít ướt, tất cả như một luồng điện chạy xuyên qua tất cả mọi người mà ta hay gọi đó là sự đồng cảm, cảm giác buồn khi thua trận thì chắc tất thảy các cổ động viên nào cũng từng trải qua, nhưng nếu thua về chuyên môn thì có lẽ sẽ dễ nuốt hơn, ...chứ không nghẹn ngào khi thua do thiếu may mắn. Thần may mắn lại một lần nữa ban đặc ân này cho đối thủ của chúng ta - Chelsea, khi mà liên tục trong hai lượt trận chúng ta đều bị vị Thần này đối xử thiếu công bằng, tại sao thể hả Ông?...Định mệnh ư? Vâng, nếu là như vậy thì định mệnh quả là quá khắc nghiệt với những chàng Hiệp sĩ chiến đấu vì sự công bằng và cái đẹp, có thể nhiều người cho rằng một đội bóng mạnh cần phải biết vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong mọi hoàn cảnh, các bạn đã xem và chứng kiến một Barca như vậy, trong mọi hoàn cảnh khó khăn, các cầu thủ ra sân luôn với tinh thần quyết tâm cao, thi đấu cống hiến vì lối chơi bóng đá đẹp, tấn công, vây hãm, sút bóng, nhưng khi đã loại được hàng thủ đối phương thì họ lại phải vấp phải cột dọc và xà ngang khung thành, chiến đấu với thế lực siêu nhiên là điều không thể!...trận đấu kết thúc, chúng ta đã lỡ hẹn với chiếc cup CL năm nay, thật buồn khi phải thừa nhận điều đó, nhưng chúng ta cũng không vì thế mà quá bi quan, trận đấu đã kết thúc và đã là quá khứ và giờ là lúc chúng ta cùng hướng tới chặng đường còn dang dở phía trước, nơi đó chiếc cup Nhà vua vẫn chưa có chủ, các bạn của tôi hãy gạt khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi đi, giờ là lúc chúng ta tiếp tục sát cánh với CLB về một chiến thắng khép lại một mùa giải vui, buồn lẫn lộn. Xin cảm ơn FC Barcelona vì tất cả! Các anh chị em ở FCBHN, FCBSG, và mọi miền cả nước hôm nay đã làm tất cả để thể hiện tình yêu của mình với Barca, chúng ta sẽ và luôn là vậy, bởi chúng ta luôn tự hào mình là những cule chân chính! Thế nhé các bạn, hãy quên đi và đừng buồn nữa,...
 
Không khóc, nhưng thấy buồn vì trận thua tức tưởi....

Đc đá trên sân nhà, đá hơn người và còn đc 1 quả penalty....

Ngẩng đầu nhìn trời xanh mà hỏi: Tại sao?? [bên này đang là 4:00 evening]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
buồn.
Nhưng có lẽ số phận nó như vậy rồi.
Phải cùng nhìn về tương lai thôi.
Hy vọng có 1 mùa hè sôi động để vực lại tinh thần cũng như khát khao chiến thắng của toàn đội.
 
Chúng ta đã không tới được munich, đã không phá được cái dớp chết tiệt của c1, các cule' buồn có, đau cũng có, những giọt nước mắt đã rơi, trai tim đã vỡ vụn vì "bà xã"..............nhưng các bạn phải nhớ rằng đêm qua chúng ta mới là người chơi hay hơn, đẹp mắt hơn và cả fairplay hơn nữa.những cđv chân chính đều mong muốn trận chung kết có tên barca, chẳng thể trách ai lúc này, chỉ vì trong một đêm mà may mắn đã quay lưng. Nhưng có 1 điều chắc chắn còn đọng lại sau thất bại này, khi nào pep còn ở lại thì barca vẫn sẽ là đội bong xuất sắc nhất, chơi đẹp nhất và fairplay nhất. Hẹn gặp lại ở mùa giải năm sau!!!!!!!!!
 
Công tác trấn trạch của chúng ta đợt vừa rồi, tuy chưa mang hiệu quả triệt để, nhưng cũng có một số tín hiệu tốt:
1. Rõ ràng việc trấn trạch đã ngăn Barca tiếp tục thua
2. Dù gì thì Real cũng tan vỡ giấc mơ Decima
3. Con số 19 thần kỳ xuất hiện.

Sắp tới, Hội Tướng Số sẽ tổ chức tu bổ dọn dẹp Đền, sau đó tổ chức lễ Tổng kết mùa giải 2011-2012 để thiện nam tín nữ thập phương đến cầu nguyện mong ước báo ân. Kế hoạch dài hơi hơn, trước mỗi mùa giải tới, ta sẽ tổ chức Lễ Khai trương mùa giải thật nghiêm túc, thành tâm.

Thay mặt Hội Tướng số,
Tư lệnh:
M@INOEL.
 
Sao cứ sợ sợ năm 2012 này vỡ mồm, hi vọng các anh mang về chiếc Cúp nhà vua để đánh tan nỗi lo này :D.
 
Theo uỷ quyền của Tư lệnh Mai mèo thì tôi đã bước đầu điều tra một số thông tin về đối thủ cuối cùng trong mùa này của chúng ta như sau:
1. Atletic Bilbao: Khai sinh năm 1928 (Mậu Thìn) ứng với mạng Đại Lâm Mộc (tính Mộc mạnh hơn Bà Xã nhà mình đấy).
2. Địa điểm diễn ra trận chiến: Sân Vicente Calderon khai sinh năm 1966 (Bính Ngọ) ứng với mạng Thiên Hà Thuỷ => lấy sân này thật hợp lý cho cả hai đội quá.
3. Lão điên Bielsa sinh năm 1955 (Ất Mùi) ứng với mạng Sa Trung Kim. Pep thì sinh năm 1971 (Tân Hợi) ứng với mạng Thoa Xuyến Kim.
Như vậy là hai vị chỉ huy trận đánh đều mang mạng Kim và đều có khả năng khắc chế đối thủ mạng Mộc.
Trận đánh này sẽ tương đối cân bằng.

Các phân tích chi tiết về phong thuỷ trận này sẽ được nghiên cứu và bàn luận sau
 
Mở cửa chào đón các thiện nam tín nữ vào lễ lạt nào :champ:
 
2557784579_10c671aa7c.jpg
rhn-vodka-xanh-39.5-750x12thung.jpg


Xin cúng đĩa cá chỉ vàng nướng cùng chai Vodka nhạt lên làm lễ thành tâm cảm tạ bác Gamper, bác Kubala đã phù hộ cho các cháu vừa khởi đầu thành công. Mong các bác các cụ tiếp tục giúp đám con cháu chân cứng bóng mềm ngày càng phong độ để vùi dập đám Kền kền bạch tạng thì kính dâng các cụ cá chỉ vàng thường niên, hàng tuần.
 
Em có ý kiến. Trận lượt về yêu cầu xã nhà lập đền dâng sao giải hạn cho đồng chí Valdes. Làm một lễ lớn vào, tụ họp đông đủ các cán bộ để cho Valdes bất ngớ ngẩn đi, không khéo đá ở Ber Vá Dép lại dâng cúp cho Dê thì gay. :-ss :stick:
 
Thành tâm cầu khấn Thánh hiển linh. Messi 1 bàn nữa !!!
 
Lạy trời 2-2. Con nguyện không gặp Gấu 1 tuần! Lạy trời! Lạy trời! Lạy chú Messi làm 1 cú đá phạt nữa nhá!:baifu_tamtang:
 
1 bàn nữa thôi, thề kiêng chó 1 tháng. Nam mô...
 
Chuẩn bị đến EC, thày [MENTION=2230]lovebaxa[/MENTION] vào cho ý kiến về tiêu chuẩn người viết bài mở topic off của FCB HN, đồ ăn thức uống dâng cúng ... để BQL Đền có phương án lựa chọn và chuẩn bị nào...
 
Em thì đề nghị lần này cứ ngẫu nhiên mà làm thôi. 2 lần trước chưa có linh nghiệm, thậm chí vẫn đen nên lần này cứ thế mà làm. Quan trọng là tâm của ta vẫn hướng về cái chân-thiên-mỹ, thì kiểu gì lần này cũng sẽ linh nghiệm. Mà lần này vẫn off chỗ Thụy Khuê à chị, chỗ nào gần trung tâm hơn tí đi! :D
 
Em cứ lo việc không bị vợ tắt báo thức đi đã ;))
 

Thống kê chủ đề

Tạo
M@inoel,
Trả lời lần cuối từ
denpietrau,
Trả lời
261
Lượt xem
52,981

Advanced Traffic Statistics


Online Now
222
Members: 1, Guests: 221
Robots: 560

Forum Views

Visitors Today
1,609
Visitors Month
304,789
Visitors Year
2,198,062
Bài viết mới
0
Messages
203,052
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,198,062
Back
Top