barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
9 La Masia lớp 5
0%
Barça đồng
-12
[Cột điện] Cảnh cáo culacvang: Lỗi chính tả (viết tắt tùy tiện, sử dụng ngôn ngữ biến tấu, ký hiệu riêng...)

Bài viết: [Liga-6] Sevilla - FC Barcelona: Khi chưa ai nghĩ đến Siêu kinh điển
Xã viên: culacvang
Vi phạm: Lỗi chính tả (viết tắt tùy tiện, sử dụng ngôn ngữ biến tấu, ký hiệu riêng...)
Điểm: 1

Ghi chú của Cán bộ xã:
Lỗi chính tả


Lời nhắc nhở:
Tên riêng phải viết Hoa.


Nguyên văn bài viết:
Villa ghi bàn xong Messi chạy lại đập đầu Villa mấy phát các bạn còn xoắn gì nữa.
Đá bóng cãi nhau là bình thường, ai hay đá đều biết mà. Vào sân cả đội đang bế tắc có thằng nào phí phạm bị chửi là đương nhiên.
Công ty mình đá giải, ông sếp đá dở bị lính chửi như con có dám nói gì đâu.
Là cule thì đừng có như bọn anti chuyện nhỏ xé to ra như thế chứ.

Về trận đấu: trận trước mình đã thích kiểu lội ngược dòng của Barca phiên bản Tito rồi, trận này xong lại càng đã nữa.
Nói chung càng ngày càng thích những chiến thắng kiểu như này, y như xem phim hành động, và có tí vẩn đục cho anti nó tức chơi.

Mình thì chả thích mấy trận như này tí nào.Trận hôm qua mà là dê an thì với chú rô điệu, benzema thì không chỉ thua 2 quả.Với hàng thủ này mà đá skd rất đáng lo,cách tấn công thì khá đa dạng nhưng mấy ông như sanchez,pedro lại dứt điểm như nghiệp dư.Dê an trận skd tới buộc phải win nên sẽ tấn công rất máu lửa,quả thực mình rất lo với hàng thủ này,mong là pique, puyol quay lại sớm.Mặc dù barca mình vẫn toàn thắng nhưng quả thật là có ít nhất trong đó 2 trận là may mắn
 

Thống kê chủ đề

Tạo
barcano1,
Trả lời
0
Lượt xem
1,079

Advanced Traffic Statistics


Online Now
79
Members: 1, Guests: 78
Robots: 1,060

Forum Views

Visitors Today
2,001
Visitors Month
324,467
Visitors Year
2,217,740
Bài viết mới
10
Messages
203,081
AMS Article Views
0
Members
3,656
Newest Members

Unique Visitors
2,217,740
Back
Top