- Barça đồng
- 0
Đen đi học về với 1 bên mắt bầm tím : con chào bố.
Bố Đen : sao vậy con trai ? Lại đánh nhau hả ?
Đen : vâng ạ.
Bố : bố đã nói với con rồi. Khi nào tức giận, con phải đếm đến 100, nếu vẫn còn tức thì mới được đánh cơ mà.
Đen : con vẫn nghe lời bố đấy chứ. Nhưng khi con đang đếm thì bạn Au đã đấm rồi. bởi vì bố bạn ấy dặn bạn ấy là chỉ đếm đến 50 thôi.
.......................................................................
Đen đi học về, đầu tóc tả tơi, áo quần lem luốc.
Bố : có chuyện gì vậy, con trai ?
Đen : hôm nay con thách đấu với bạn Au. Con cho bạn ấy quyền chọn thời gian, địa điểm, và cả quyền chọn vũ khí.
Bố : rất mã thượng, con trai của bố. Thế kết quả thế nào ?
Đen : con không biết là bạn ấy lại chọn anh trai làm vũ khí ạ.
Bố Đen : sao vậy con trai ? Lại đánh nhau hả ?
Đen : vâng ạ.
Bố : bố đã nói với con rồi. Khi nào tức giận, con phải đếm đến 100, nếu vẫn còn tức thì mới được đánh cơ mà.
Đen : con vẫn nghe lời bố đấy chứ. Nhưng khi con đang đếm thì bạn Au đã đấm rồi. bởi vì bố bạn ấy dặn bạn ấy là chỉ đếm đến 50 thôi.
.......................................................................
Đen đi học về, đầu tóc tả tơi, áo quần lem luốc.
Bố : có chuyện gì vậy, con trai ?
Đen : hôm nay con thách đấu với bạn Au. Con cho bạn ấy quyền chọn thời gian, địa điểm, và cả quyền chọn vũ khí.
Bố : rất mã thượng, con trai của bố. Thế kết quả thế nào ?
Đen : con không biết là bạn ấy lại chọn anh trai làm vũ khí ạ.
Nội dung này đã bị ẩn...
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để đọc tiếp nội dung bài viết này.

