Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Chuyên Trị Rock, chỉ Rock mà thôi!

  • Thread starter Thread starter fghj
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hihi em vẫn nghe bản gốc và vẫn nghe Cover bác ạ, tâm trạng mỗi lúc nó khác nhau mà :hump:
Em là cũng thích dòng Progressive Rock hihi, thời điểm nào đó vào Sài Gòn bác dẫn em đi vài quán ROck trong đó nhé hihi:dreaming:. Cảm ơn bác trước.
 
Bác gì, chú thôi ;)). Nó mà dẫn đi thì toàn loại Rock không gật gù đâu.
Bài Intrumental mà fghj đưa nằm trong album của đám TMP trước kia. Hình như tôi vẫn còn đĩa. Có nhiều bài hay và chất hơn bài đấy.
 
Bác gì, chú thôi ;)). Nó mà dẫn đi thì toàn loại Rock không gật gù đâu.
Bài Intrumental mà fghj đưa nằm trong album của đám TMP trước kia. Hình như tôi vẫn còn đĩa. Có nhiều bài hay và chất hơn bài đấy.

28/5 mang đĩa đi cho tôi mượn nhé hihi.

Lần đầu tiên đến với Rock là mình nghe bài này:holiday:

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=B-Y72wpcq70[/ame]

Chả hiểu sao cứ post theo link nó lại ra 2 cái khung hình nhỉ?
@Bác cứ quăng mỗi cái link YTB lên thôi, đừng có chèn nó vào CODE nào cả thì diễn đàn sẽ tự hiểu đó là link YTB.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
topic thú vị nhỉ, lần đầu tiên nghe rock, tớ bắt đầu từ các chapter của Estatic Fear, đến giờ vẫn chưa dứt ra khỏi cái vẻ đẹp và buồn đến đáng sợ ấy

[YOUTUBE]fMPKJpNvXuc[/YOUTUBE]

Có người đánh đồng gothic với doom, nhưng 2 dòng này khác hẳn, ca từ gothic, vẻ đẹp và nổi đau của người phụ nữ da diết vô cùng...
 
cái này là symphonic

[YOUTUBE]-ZtCRJld08c[/YOUTUBE]
 
topic thú vị nhỉ, lần đầu tiên nghe rock, tớ bắt đầu từ các chapter của Estatic Fear, đến giờ vẫn chưa dứt ra khỏi cái vẻ đẹp và buồn đến đáng sợ ấy
Có vẻ không chỉ kam lần đầu nghe Rock là nghe đến dòng Gothic đâu mà hình như số đông dân Sài Gòn đều thế.
Ngày xưa (chục năm trước) cái TMP ở cầu Bông là 1 trong 3 quán ở Sài Gòn bán đĩa Rock. Và không hiểu 3 quán này có đám chủ là bạn bè của nhau hay không mà họ luôn cổ súy cho đám ti toe nghe Rock đến với thể loại Gothic.
Lần đầu vào quán Rock, poster treo khắp nơi, áo đen cũng phủ kín hình thù quái dị. Lon ton đón là 1 cậu sinh viên trẻ măng đúng phong cách thời trang rock từ quần áo đến lắc tay (trừ cái tóc là keo bọt ra dáng thanh niên). Tên chủ quán thì tóc dài, thân hình gầy nhom mặc áo quân nhân Mỹ ngồi trên ghế cầm đàn đánh khe khẽ bài gì đó. Anh ta đang tập đánh ngược tay. Thấy khách, tên chủ quán nhìn lên, liếc thật nhanh hình dáng vị khách và nghe chừng đã đoán biết được tần số vị khách mới vào nên lại tiếp tục cúi xuống với cây đàn. Duy có tên thanh niên hăng hái chỉ dẫn vị khách về các loại đĩa. Nào là đĩa này hay, đĩa kia mới ra, đĩa này từng nổi lắm rồi giọng nữ cao vút đi kèm giọng nam trầm đục khiến sự giằng xé của tâm hồn trở thành cao trào... Không quên chứng minh cho lời của mình, thanh niên trẻ liên tục cho các đĩa vào đầu đọc để từ đó thét lên các giai điệu.
Trong không gian ồn ào từ đường phố của các loại xe cộ, chiếc loa với âm thanh rặt treble mà tăng hết cỡ bass vẫn đẩy lùi được tiếng ồn và đưa người lần đầu nghe rock đến sức mạnh kỳ ảo của Gothic. Thay vì tiếng nhạc trẻ dễ đoán và thiếu cầu kỳ trong tạo âm của giới V-pop, người nghe sẽ thấy sự kỳ lạ vào không gian, kiến trúc sắp đặt đến sự mượt mà trong từng âm thanh các loại nhạc cụ. Chỉ cần thế thôi đã khiến Gothic vượt qua màn test của bất kỳ tên ama-tơ nào về Rock.
Thế đấy, dân Sài Gòn luôn được giới thiệu đến với Gothic đầu tiên và những album như "Prison Of Desire" của After Forver, "And Thou Shalt Trust... the Seer" của Haggard...đều là album được đám lễ tân giới thiệu cho đám ama-tơ. Cũng bởi vì dễ nghe, dễ đi vào lòng người và thường dành cho những kẻ chán nản, nội tâm mà chưa phải đến mức hùng hổ đến kích động.
 
Có ai thích dòng rock electro này không ta
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=EFl8GZl8N_4[/ame]​
 
Hihi em vẫn nghe bản gốc và vẫn nghe Cover bác ạ, tâm trạng mỗi lúc nó khác nhau mà :hump:
Em là cũng thích dòng Progressive Rock hihi, thời điểm nào đó vào Sài Gòn bác dẫn em đi vài quán ROck trong đó nhé hihi:dreaming:. Cảm ơn bác trước.
Trong này cafe Rock giờ cũng chỉ còn leo lét dăm ba quán thôi bác ơi, không còn khí thế như cách đây vài năm nữa.

Với cả mình cũng không thích ra quán để nghe lắm, trừ khi nhậu phê phê vào thôi.

Yêu thích nhất của mình vẫn là tầm 22h khuya ra ngoài ban công, đốt vài điếu thuốc, cắm headphone vào máy nghe nhạc và thoải mái đắm mình vào những bản ballad ngọt ngào, heavy metal mạnh mẽ, thrash hung bạo, power hừng hực khí thế hay doom day dứt...

Prog rock mình chỉ chủ yếu nghe Pink Floyd thôi.
Mới đầu nghe PF ngấm không nổi. :confused:
Sau một thời gian nghe các thể loại khác lại trở về với PF thì ghiền lúc nào không hay. :sweat:

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=MYiahoYfPGk[/ame]
 
Có vẻ không chỉ kam lần đầu nghe Rock là nghe đến dòng Gothic đâu mà hình như số đông dân Sài Gòn đều thế..........
Thế đấy, dân Sài Gòn luôn được giới thiệu đến với Gothic đầu tiên và những album như "Prison Of Desire" của After Forver, "And Thou Shalt Trust... the Seer" của Haggard...đều là album được đám lễ tân giới thiệu cho đám ama-tơ. Cũng bởi vì dễ nghe, dễ đi vào lòng người và thường dành cho những kẻ chán nản, nội tâm mà chưa phải đến mức hùng hổ đến kích động.

kinh dị hoặc giả tưởng theo lối chủ đề âm nhạc nhấn mạnh sự đớn đau, bóng tối, sự mỉa mai, tuyệt vọng, nữ quyền, vẻ đẹp bên trong bóng tối, sự trả thù, hiện sinh cảm giác lo lắng....
Sisters of Mercy là band gothic khá sớm với giọng hát và âm thanh ám ảnh thê lương...
trong "Prison Of Desire" của After Forver tớ thích nhất Silence From Afar :)
Haggard vocals nữ rất tuyệt .
 
Trong này cafe Rock giờ cũng chỉ còn leo lét dăm ba quán thôi bác ơi, không còn khí thế như cách đây vài năm nữa.

SG đúng là giờ chẳng còn được mấy quán. Trước rất thích lang thang ra Tùng, mò vào cái gốc trong cùng của quán. Rồi Tùng dẹp mất, nên thử lang thang một số quán khác như Cột Điện, MK , K13... chất lượng âm thanh cực chán! MK thì bọn nó chơi hẳn auto ứ thèm chỉnh, Cột Điện tuy mình được chủ quán ưu ái cho chỉnh nhạc, cơ mà không gian rất chán, gặp cả bọn 9x vào chơi bài ăn tiền, la ó mất cả hứng nghe - quán bé tí mà thằng chủ có bao nhiêu hàng cứ show ra khoe thiên hạ. Cuối cùng cũng chỉ có K13 là tạm chấp nhận được những khi cần 1 gốc trong bóng tối .
 
Cuối cùng cũng chỉ có K13 là tạm chấp nhận được những khi cần 1 gốc trong bóng tối .
Khà khà, mới hơn 20 tuổi sao phải chui vào 1 góc trong bóng tối. Blackmore's night chăng.
Mình từng gặp các cô gái rockfan. Cứ coi là cá tính đi (vì chắc chắn từ hình dáng đến cách nói chuyện đều khác các cô gái bình thường). Mình cũng gặp các cô gái quảng giao tham gia các hoạt động xã hội. Ta coi đây là 2 cô gái có cách suy nghĩ khác nhau. Kinh nghiệm cho thấy không chỉ mình mà gần như cả xã hội đều yêu quý cô gái "ít cá tính" ở trường hợp thứ hai :D. Ở đây có thể nói rằng việc nghe Rock không phải là đào sâu vào tâm hồn con người khiến nó như một thứ tôn giáo sai khiến, một thứ ma túy si mê làm cho cô gái nhìn cuộc sống u ám như các album tiêu cực và rồi sợ thế giới quanh mình để ngày ngày mơ hay ảo tưởng. Chui vào 1 góc cũng có thể coi là muốn tìm không gian yên lặng. Tuy nhiên muốn được yên thân thì không ai chui vào góc quán nhạc Rock :D.

Ở góc Nhật ký thấy rockfan kam đòi cạo trọc =)). Cứ nhìn Mỹ Linh ý. Xưa kia có hẳn bài Tóc ngắn để cổ vũ cho cô gái để tóc dài xấu như ma ;)). Nhưng giờ thì sao. Đó chỉ là ý nghĩ ngông cuồng. Cái răng cái tóc là góc con người, nên nhớ:
"Một thương tóc xõa ngang vai
Hai thương đi đứng, vẻ người đoan trang..."

Mình không biết có bài nào mong muốn một cô gái thành Lady không nhưng có biết bài để thành Gentleman :D.

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=k8U8gjFx9Vk[/ame]
 
Khà khà, mới hơn 20 tuổi sao phải chui vào 1 góc trong bóng tối. Blackmore's night chăng.
Mình từng gặp các cô gái rockfan. Cứ coi là cá tính đi (vì chắc chắn từ hình dáng đến cách nói chuyện đều khác các cô gái bình thường). Mình cũng gặp các cô gái quảng giao tham gia các hoạt động xã hội. Ta cỞoi đây là 2 cô gái có cách suy nghĩ khác nhau. Kinh nghiệm cho thấy không chỉ mình mà gần như cả xã hội đều yêu quý cô gái "ít cá tính" ở trường hợp thứ hai :D. Ở đây có thể nói rằng việc nghe Rock không phải là đào sâu vào tâm hồn con người khiến nó như một thứ tôn giáo sai khiến, một thứ ma túy si mê làm cho cô gái nhìn cuộc sống u ám như các album tiêu cực và rồi sợ thế giới quanh mình để ngày ngày mơ hay ảo tưởng. Chui vào 1 góc cũng có thể coi là muốn tìm muốn được yên thân thì không ai chui vào góc quán nhạc Rock :D.

Ở góc Nhật ký thấy rockfan kam đòi cạo trọc =)). Cứ nhìn Mỹ Linh ý. Xưa kia có hẳn bài Tóc ngắn để cổ vũ cho cô gái để tóc dài xấu như ma ;)). Nhưng giờ thì sao. Đó chỉ là ý nghĩ ngông cuồng. Cái răng cái tóc là góc con người, nên nhớ:
"Một thương tóc xõa ngang vai
Hai thương đi đứng, vẻ người đoan trang..."

Mình không biết có bài nào mong muốn một cô gái thành Lady không nhưng có biết bài để thành Gentleman :D.

thời gian đầu tớ bị trôi theo lắm, nhưng giờ thì không, chỉ đôi khi cảm xúc thất thường cũng cần nơi nào đó... mõi người có cách trải lòng riêng của mình. Với tớ, vào quán rock là cách đề tìm bình yên, với ballad ngọt ngào và death gầm gừ<--- good felling !
Mình kg dùng rock để thể hiện cá tính vì cơ bản mình kg thích nuôi cá :)) rock là 1 phần trong cuộc sống của tớ. Mọi người nghĩ thế nào tớ cũng kg quan tâm lắm :D Mõi người có cách nhìn khác nhau, tóc ngắn tóc dài, chỉ cần hợp với gương mặt là được. Còn việc tớ bảo cạo trọc chỉ đùa vui thôi, thực chất tớ đang muốn làm tóc gọn hơn tí nữa :">
Tks bài hát nhé :x
 
Sửa lần cuối:
Hàng mới...được giới thiệu :sosad:

The Fall Of Every Season - Her Withering Petals​
front.jpg
Artist: TFOES
Album: Her Withering Petals
Genre: Melacholic Doom Metal
Type: Demo
Release date: 2004

Tracklist:
1. Her Withering Petals Pt.l
2. Her Withering Petals Pt.ll
3. Her Withering Petals Pt.lll

Download:
http://www.mediafire.com/?hf8txx2kk1n8g5j
 
Mấy bác dạo này chuyển sang thể loại u ám thế nhỉ :D.
 
Ôi ông Den viết hay ghê đấy, tôi chả viết được như ông đâu hihi.

Rock với mình cũng như Barca yêu rồi chả bỏ được và đôi lúc còn bị ngắt quãng bởi cuộc sống nữa nhưng rồi mọi thứ vẫn thế :dreaming:

Mình toàn quen các Bác tóc dài có Rock và chả có tí Rock nào cả :hump:

Các quan Hà Nội ngày trước mình cũng hay đi nghe nhưng từ hồi có GĐ là chẳng đi nữa :D

Cũng một bài yêu thích của Apocalyptica

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=xi1ArEPKlu0[/ame]
 
Amorphis 2011 The Beginning Of Times (Lossless/MP3)

Hàng mới.

amorphisthebeginningoftimes.jpg

Label: Nuclear Blast Records
Catalog#: 178677, NB 2674
Format: CD, Album, Digipak
Country: Germany
Released: 27 May 2011
Genre: Rock
Style: Folk Rock, Heavy Metal, Melodic Metal
Audio: Flac (Tracks+Cue+Log)/MP3 CBR320
Size: 460Mb/141Mb

Tomi Joutsen (vocals)
Esa Holopainen (guitar)
Niclas Etelävuori (bass)
Jan Rechberger (drums)
Tomi Koivusaari (guitars)
Santeri Kallio (keyboards)

3.jpg

Tracklist:

01. Battle For Light (05:35)
02. Mermaid (04:24)
03. My Enemy (03:25)
04. You I Need (04:22)
05. Song Of The Sage (05:27)
06. Three Words (03:55)
07. Reformation (04:33)
08. Soothsayer (04:09)
09. On A Stranded Shore (04:13)
10. Escape (03:52)
11. Crack In A Stone (04:56)
12. Beginning Of Time (05:51)
13. Heart's Song (Bonus Track) (04:07)

Credits:

Arranged By – Amorphis
Art Direction – Travis Smith
Bass – Niclas Etelävuori
Drums – Jan Rechberger
Engineer – Sami Koivisto
Flute [Additional], Clarinet [Additional], Saxophone [Additional] – Iikka Kahri
Guitar – Esa Holopainen, Tomi Koivusaari
Keyboards – Santeri Kallio
Lyrics By – Pekka Kainulainen
Mastered By – Svante Forsbäck
Mixed By – Mikko Karmila
Producer – Amorphis
Producer [Vocals] – Marco Hietala
Translated By [Lyrics] – Erkki Virta
Vocals – Tomi Joutsen
Vocals [Additional Female] – Netta Dahlberg
Vocals [Additional Male] – Savotta Choir

Download:

Flac: https://www.rapidshare.com/files/662027076/2011__The_Beginning_Of_Times_.rar

Mp3: https://www.rapidshare.com/files/3085634450/The_Beginning_of_Times.rar

Link Mediafire: http://www.mediafire.com/?augm332ejxtzgwk

Chúc ACE vui.
 
Sửa lần cuối:
Hàng lại lên :sad:

Skumring - De glemte Tider (The Forgotten Times)
0724676791122.jpg
Country: Nauy
Artist: Skumring (Dịch từ "Twilight" trong tiếng Anh)
Album: De glemte Tider (The Forgotten Times)
Genre: Doom metal
Type: Full-length
Year: 2005

Tracklisting:
1. Søvn (Sleep) 12:35
2. De Glemte Tider (The Forgotten Times) 18:52
3. Forførelse I Natten (Seduction At Night) 13:10

Download:
http://www.mediafire.com/?dm4dxegpmy8i55f
 
Bác chơi u ám quá :holiday: Em chơi trong sáng nhé :dreaming:
 
barcano1 một con nghiện của doom ;)) I like it ;))

[YOUTUBE]m1Z1S6uDj6o[/YOUTUBE]
;)
 
Sửa lần cuối:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=moHl3LWxTnU&feature=related[/ame]

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=EhAjSHgbC5Q[/ame]

rất khó chịu ...
 

Thống kê chủ đề

Tạo
fghj,
Trả lời lần cuối từ
barcano1,
Trả lời
414
Lượt xem
78,497

Advanced Traffic Statistics

Online Now
201
Members: 0, Guests: 201
Robots: 1,451

Forum Views

Visitors Today
14,217
Visitors Month
281,276
Visitors Year
2,174,549
Bài viết mới
6
Messages
203,043
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,174,549
Back
Top