Tôi so sánh cái: Rosell mua tiền vệ trụ Edmilson của Lyon với giá 5M. Lúc đó Edmilson đang là 1 tuyển thủ quốc gia Brazil. Txiki mua Yaya cũng là của Lyon, với cái giá trên 17M (tôi ko nhớ ra). Cũng phải nói về yếu tố chuyên môn. Edmilson khi về là hòa nhập ngay, tạo thành 1 cái máy quét rất lợi hại. Yaya thì ì ạch năm đầu, đá khá vô trách nhiệm. Năm thứ 2 mới hòa nhập.
Barca mua Edmilson từ Lyon với giá 10M Euro, mua Yaya từ Monaco giá 9M Euro.
Giá cả của cầu thủ không phải đơn thuần được quyết định bởi trình độ của cầu thủ mà còn phải chịu chi phối bởi thời thị trường có đang cạnh tranh giá cả không và các điều khoản trong hợp đồng hiện tại của cầu thủ.
VD: Barca bán Rivaldo cho AC Milan với giá 1M và Kluivert cho Newcastle với giá 0M. Hoặc ngay như năm vừa rồi, Eto'o cũng chỉ được định giá bán tầm 25~30M. Tại sao như vậy? Có lẽ ai cũng biết là do lương họ cao chứ bình thường thì làm gì có giá bèo như vậy.
Về TH Chryski, phải theo dõi thị trường chuyển nhượng mới biết được tại sao Barca đưa ra giá như vậy:
1. Lúc đó, các trung vệ có chất lượng rất khó tìm và giá rất cao. Mới nổi như Simon Kjear (khi đó mới 1 lần khoát áo ĐT Đan Mạch) cũng không thể mua được dù Liverpool, AC, Chelsea ra giá đến 10-12M. Bruno Alves của Porto cũng được hét đến 30M.
2. Chryski còn trẻ và có một số phẩm chất Pep rất ưu thích.
3. Khi kỳ HĐ dài hạn thì mua mắc nhưng lương thấp chưa chắc là tốn kém hơn mua rẻ nhưng lương cao. Nhất là đối với những cầu thủ xem là có nhiều tiềm năng phát triển thêm thì cũng đáng để đặt cược.
4. Khi ký HĐ với Chryski, Barca cũng đang ở trong hoàn cảnh khó khăn: Milito thì chưa biết khi nào trở lại, phong độ Marquez thì bị đặt dấu hỏi, Caceres và Henrique thì không tạo được ấn tượng với Pep, Muniesa và Fontas thì còn quá nhỏ nên thành ra chỉ còn 2 trung vệ tin cậy được là Puyol và Pique. Do đó, tăng cường thêm 1 trung vệ đã tạo dựng được tên tuổi và có lối đá phù hợp với Barca là cần thiết.
Tóm lại, mọi thứ đều có lý do của nó. Xin lấy câu của Pep về vấn đề Eto'o thay cho lời kết:
"mọi thứ chỉ là cảm giác". Cảm giác của Pep, Txiki thì có cái đúng, có cái sai (điều mà không ai tránh khỏi) nhưng quan trọng nhất là
cho đến lúc này Barca cũng đang tiếp tục ngự trị ở đỉnh cao với bộ ba Laporta-Txiki-Pep. Những sai lầm (nếu có) thì cứ xem như là chi phí bù trừ rủi ro vậy.