Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Chúng tôi vẫn bên anh, Ro.

  • Thread starter Thread starter Anh Tuan
  • Ngày gửi Ngày gửi
A

Anh Tuan

Khách viếng thăm
Chúng tôi vẫn bên anh, Ro.


Cuối cùng thì Ro- cầu thủ xuất sắc nhất trong thời đại của chúng ta đã có danh hiệu cá nhân đầu tiên trong năm 2013. Đó cũng là danh hiệu lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử hơn 150 năm của làng túc cầu thế giới- Cầu thủ giá trị nhất. Từ trước đến nay, danh hiệu cá nhân chỉ trao tặng vì những thành tích sân cỏ thì nay BTC LFP đã sáng tạo nên một danh hiệu sặc mùi tiền bạc. Nhưng có một điều trớ trêu là, nếu xét trên giá trị tiền bạc, Ro cũng không phải là cầu thủ giá trị nhất. Ai cũng biết mùa hè rồi, Gareth Bale đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng với mức giá 101 triệu euro, đắt hơn Ro 7 triệu. Vậy Cầu thủ giá trị nhất ở đây là gì? Chỉ LFP biết rõ định nghĩa thế nào là “giá trị”, hoặc có lẽ chính họ cũng chả hiểu quái “giá trị” ở đây là gì. Có khi họ lập nên một danh hiệu như thế chỉ để làm Ro đỡ mất mặt, khi mà gã Messi nào đó đã tham lam vơ vét danh hiệu Nhà vô địch La Liga, Vua phá lưới, Tiền đạo xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất.

Ngay ngày hôm đó, cánh thợ cạo ở Madrid cũng như trên toàn cõi Tây Ban Nha đã đổ ra ăn mừng. Ắt hẳn các bạn còn nhớ trong một cuộc khảo sát trước đây, họ chính là những người ủng hộ nhiệt thành nhất cho Ro giành Quả bóng vàng. Nay Ro đã có danh hiệu đầu tiên, họ vui như Tết vì họ biết rằng, Ro…sẽ còn tiếp tục đi làm tóc. Phóng viên tác nghiệp đã ngay lập tức có mặt tại một điểm nóng của thủ đô Madrid để phỏng vấn một vài thành viên đoàn diễu hành.

PV: Xin chào anh, xin anh cho biết anh đang diễu hành nhân sự kiện gì vậy?
ĐV1 (Đáp viên 1): Tôi có biết gì đâu. Thấy anh em thợ cạo chúng tôi ngày hôm nay tuyên bố nghỉ làm đi ăn mừng thì tôi cũng đi theo thôi.

PV: Xin chào bác, bác có thể cho biết bác có vui không ạ?
ĐV 2: Vui lắm chứ anh.
PV: Ắt hẳn bác là CĐV nhiệt thành của anh ấy?
ĐV 2: Anh nào? Tôi có biết anh nào là anh nào đâu. Nghe ông Chủ tịch nghiệp đoàn thợ cạo nói chúng tôi sẽ còn tiếp tục được ăn no nên tôi vui thôi.

PV: Chào chú, chú biết là chú đang ăn mừng sự kiện gì chứ ạ?
ĐV 3: Hề hề, biết chứ. Tui đi ăn mừng anh Rỗ- nặng- đô đoạt danh hiệu Cầu thủ giá trị nhất.
PV: Bác biết danh hiệu này có ý nghĩ gì chứ ạ?
ĐV 3: Biết chứ. Nói nhỏ cho cậu biết nhé, giá trị ở đây là giá trị đối với bọn thợ cạo chúng tôi đấy. Ông Chủ tịch nghiệp đoàn đã gây sức ép với LFP để đòi cái danh hiệu đó cho Rỗ- nặng- đô. Cậu biết không, ông ấy đe nẹt : Mấy ông mà không trao giải cho Ro, tui nói bọn thợ cạo vít đầu vít cổ mấy ông mỗi lần đi hớt tóc. Mấy ổng nghe sợ quá nên phải chiều ý tụi tui đó.
PV: Vâng ạ, cho cháu hỏi chú một câu cuối cùng. Chú có biết gì thêm về cầu thủ Ro không?
ĐV 3: Hề hề, cũng biết sơ sơ cậu à. Hồi đó tui ngồi gặm bánh mỳ lề đường, nhân tiện đọc tờ giấy gói bánh, trong đó có nói Ro là cầu thủ xuất sắc nhất trong thời đại chúng ta. Cậu ấy là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử thế giới ghi bàn vào tất cả 20 đội bóng ở giải đấu mà mình tham dự đấy. Còn anh Messi gì gì đó thì cố lắm cũng chỉ ghi bàn vào lưới 19 đội thôi.
PV: Vâng, cảm ơn rất nhiều vì những thông tin bác chia sẻ.

Bây giờ thì chúng ta đã có được những thông tin “thâm cung bí sử ” nhất về danh hiệu này. Đoàn diễu hành ăn mừng vẫn tiếp tục đi, riêng phóng viên của quý báo hôm ấy phải về bằng cáng vì… đứt ruột.
 
Cậu ấy là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử thế giới ghi bàn vào tất cả 20 đội bóng ở giải đấu mà mình tham dự đấy. Còn anh Messi gì gì đó thì cố lắm cũng chỉ ghi bàn vào lưới 19 đội thôi.

Thật là xuất sắc :rofl::rofl::rofl:
 
Đâu ra cái vụ ghi bàn và 20 đội bóng trong cùng mùa giải vậy tác giả :baifu_lacdau:?
 
Trong cùng một mùa giải thì đúng là không phải. Tôi nhớ là Gay được ghi nhận là ghi bàn vào lưới 20 đội đã, đang tham gia Liga tính trong 2-3 mùa :D.
 
Thực ra cái ghi bàn vào lưới 20 đội là không chính xác lắm, Ro chỉ ghi bàn vào lưới 19 đội ở mùa 2011-2012 thôi, còn mùa hắn ghi bàn phản lưới thì hắn khôgn ghi bàn vào lưới tất cả các đội bóng còn lại :)).
Còn cái vụ tính ghi bàn vào lưới 20 đội theo bác Trâu là sao? Nếu mà tính gộp nhiều mùa giải lại thì tính làm gì, mùa sau có ít nhất 3 đội mới cơ mà?
 
Mùa 2012/13 thì Gay chính xác ghi bàn vào lưới 18 đội đang tham dự Liga. Nếu tính cả bàn đốt lưới trước Granada khiến Kền kền trắng thua thì Gay ghi bàn vào lưới 19 đội. Đội duy nhất Gay không phá lưới là Real Betis. 2 lượt trận (lượt đi, vòng 13 ngày 24/11/2012 và lượt về, vòng 32 ngày 20/04/2013) đều không có tên Gay trên bảng tỷ số. [MENTION=3843]vongocduc89[/MENTION] thế nên anh mới nói 20 đội thì phải tính gộp Betis từ mùa trước hoặc trước nữa :D.
 
Mọi người ơi, em viết bài trào phúng, mọi người cũng đừng nên suy nghĩ nghiêm túc quá. Đọc con số 20 lên ai cũng hiểu đó là Ro có đá phản lưới nhà còn Messi thì ko. Đó mới là ý nghĩa của con số 20 ạ. Còn về chuyện anh ấy ko ghi bàn vào lưới cả 20 đội trong một mùa thì em biết mà. :baifu_ongchu:
 
Lại Vũ Trọng Phụng rồi :)).
 
Năm nay Ronaldo phá kỉ lục ghi bàn nhiều nhất/mùa ở Champions League (C1) là gần như chắc chắn rồi, có lẽ sẻ 20 bàn/mùa, kỉ lục này sẽ vĩnh viễn không thể vượt qua. Giỏi và cũng đỏ thật.
 
Chưa nói trước được điều gì. Biết đâu vòng sau lại đụng phải Man xì tin, Lan già hay Dortmund rồi thua vỡ mặt thì sao ;))
 
Nên nhớ là Messi mới là người có hiệu suất ghi bàn tốt nhất vòng bảng! Và cũng chỉ kém Ro 3 bàn thôi, sang năm nếu trở lại phong độ tốt nhất thì Si lùn nhà ta vẫn có thể chấp Ro 3 bàn mà vẫn giành được Vua phá lưới, cái quan trọng là anh có giữ sức cho WC hay không mà thôi!
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Anh Tuan,
Trả lời lần cuối từ
vongocduc89,
Trả lời
11
Lượt xem
3,199

Advanced Traffic Statistics

Online Now
125
Members: 0, Guests: 125
Robots: 956

Forum Views

Visitors Today
1,615
Visitors Month
315,241
Visitors Year
2,208,514
Bài viết mới
2
Messages
203,055
AMS Article Views
0
Members
3,655
Newest Members

Unique Visitors
2,208,514
Back
Top