Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Champions League 2014/2015

Sau khi bốc xong 2 cặp đấu, người ta bốc tiếp thứ tự sắp xếp cho trận chung kết để xác định đội chủ - khách. Mục đích cũng là chọn màu áo sân nhà sân khách cho trận chung kết.
 
Sau khi bốc xong 2 cặp đấu, người ta bốc tiếp thứ tự sắp xếp cho trận chung kết để xác định đội chủ - khách. Mục đích cũng là chọn màu áo sân nhà sân khách cho trận chung kết.

Đội chiến thắng trong cặp Barca - Bayern là đội khách, cặp Real - Juvetus là đội chủ nhà.
 
Sửa lần cuối:
Bayern Munich bá đạo giải trong trước thế nào thì Juve cũng thế.
Thực sự lối chơi của "Lão bà" cực kỳ khó chịu, thường họ chỉ thắng đối thủ vừa đủ đạt được mục đích chứ không nhằm đến cách biệt hào nhoáng.
Một đội bóng như thế dám chơi dựng xe bus trước Madrid lắm.
Với hàng tiền vệ có cặp Pogba - A.Vidal đa năng, hàng công với một Tevez tự xoay sở tốt cùng hàng thủ dưới dự chỉ huy của lão tướng Buffon đứng trong khung thành thì đội bóng của Ance sẽ gặp khó, nhất là khi khoảng cách 2 điểm với Barca không cho phép họ buông xuôi cuộc đua đến danh hiệu quốc nội.
 
Real hiện tại tấn công đa dạng và tốc độ. E là bà đầm khó qua ải giai đẹp. Chỉ mong Pirlo toả sáng và rất Real đen đủi khâu dứt điểm.
 
Pirlo đang đạt đỉnh cao của đá phạt, đĩnh đạt nhưng rất nguy hiểm. Casillas bắt phạt không hay, mong là có bàn từ cố định.
 
Nếu Pogba trở lại kịp, hàng tiền vệ của Juve chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho Real. Cộng thêm 1 Tevez cực quái phía trên, cơ hội đi tiếp cho Juve cũng sẽ không ít. 1 tuần nữa là chiến rồi, mong đợi quá :))
 
Nguồn tin chính thức từ Đức cho biết Robben nghỉ đến hết mùa còn khả năng Lê Văn ra sân chưa rõ. Đại đa số các tờ báo Đức đang có cái nhìn bi quan cho Bayern trước trận bán kết với Barca.

Vị trí của 2 CLB trong mùa giải 2012-2013 đã đảo ngược lại. Chúng ta đang có đôi cánh mạnh nhất châu Âu trong khi lối chơi của Bayern gặp bế tắc. Quả thực Bayern năm nay có nhiều nét tương đồng với Bà Xã mùa 2012-2013 một cách kỳ lạ: cầu thủ quan trọng nhất chất thương trong giai đoạn quan trọng nhất, vô địch giải trong nước do sự sa sút khó hiểu của đối thủ cạnh tranh (nhưng vẫn nhận những cái tát điếng người), hút chết ở C1 và trở lại với một chiến thắng đậm, bế tắc và nhận kết quả bất lợi trong các trận cầu đinh, cặp trung vệ là điểm yếu v.v. Liệu rằng sẽ có một cuộc đổi vai trong lần tái ngộ tới đây?

Có một câu hỏi xuất hiện trong mình hôm qua là, nếu mùa này Enrique giành được cú ăn 3 (hoặc ít nhất là danh hiệu ở C1) còn lão hói bị sếp Bayern sa thải và có cơ hội tái hợp Bà Xã thì culé sẽ có lựa chọn (cảm tính) ra sao :D.
 
Có một câu hỏi xuất hiện trong mình hôm qua là, nếu mùa này Enrique giành được cú ăn 3 (hoặc ít nhất là danh hiệu ở C1) còn lão hói bị sếp Bayern sa thải và có cơ hội tái hợp Bà Xã thì culé sẽ có lựa chọn (cảm tính) ra sao :D.

Lão hói đã tuyên bố không trở lại Barca rồi.
 
Với những trận đỉnh cao như thế này thì đôi khi yếu tố cá nhân và tình huống sẽ quyết định trận đấu. Xét về mặt này thì có lẽ chúng ta đang mạnh hơn họ. Hiện tại họ hơn chúng ta về tính tập thể và Pep. Nhưng đừng quên bộ ba thần thánh của chúng ta đang lên đồng. Trận này sẽ là trận đôi công và bộ 3 này sẽ có nhiều cơ hội ghi bàn. Nên cá nhân mình thích gặp BM hơn là Real (tất nhiên gạp Juve là tốt nhất).
 
Trận lượt đi mình tin chắc chắn Barca sẽ ghi được trên 3 bàn, thủng lưới thì chưa biết thế nào. Bayern không thể phòng ngự trước bộ 3 của Barca, với Pep càng không thể chơi phòng ngự chắc chắn và Pep chỉ có nước chơi bài liều, cố gắng ghi được bàn nào hay bàn đấy. Mình đang nghĩ về 2 kịch bản, 1 là Bayern vỡ trận thua rất đậm như cách chúng ta đã từng thua. Hoặc là 1 trận đấu rất nhiều bàn thắng và Barca vẫn giành chiến thắng với cách biệt 1 2 bàn

Hi vọng Barca có thể thắng cách biệt 2 bàn trở lên
 
Đội hình tiêu biểu của UEFA Champions League 2014/15:

View attachment 6255

Barça áp đảo với 10 cái tên: Ter Stegen, Piqué, Mascherano, Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Suárez và Neymar.
 
Không có Alves vô địch mà lại có tên Ivanovic của 1 đội bị loại ngay từ vòng 2 thì hơi lạ. Chả hiểu cái tiêu chí là thế nào
 
Không có Alves vô địch mà lại có tên Ivanovic của 1 đội bị loại ngay từ vòng 2 thì hơi lạ. Chả hiểu cái tiêu chí là thế nào
Có Alves thì nguyên team Barca rồi còn gì :sexy:
 
Nhưng mà vô lý. Ví dụ chọn Sandro của Porto hay Fabinho của AS Monaco còn hợp lý hơn
 
Danh sách này được bầu bởi 5 thánh Technical Observers có tên ở cuối ảnh đấy thầy Lớp.
 
Hai lão Thomas Schaaf và Gines Melendez còn có tý tên tuổi, chứ mấy tên kia thì mới nghe lần đầu ;))
 
Đội hình nếu mình bầu chọn:

TM: Buffon
Hậu vệ: Alves - Pique - Chiellini - Marcelo
Tiền vệ: Kroos - Busquets - Marchisio
Tiền đạo: Messi - Ronaldo - Neymar

Đội hình ưu tiên tính ổn định xuyên suốt cả giải chứ không dựa vào 1-2 trận tỏa sáng và ưu tiên sự ăn ý ở những pha lên bóng ở cánh (Messi - Alves; Marcelo - Neymar)

Pirlo có mặt theo bầu chọn trên gần như là một sự tri ân thì đúng hơn vì càng vào sâu giải càng bộc lộ những hạn chế do tuổi tác khi bị đối thủ chăm sóc kỹ nên mình không xếp vào mà ấn tượng với lối chơi nhiệt tình cùng những cú sút xa căng như kẻ chỉ có thể tạo bước ngoặt nếu gặp đối thủ đổ bể tông của Marchisio hơn.

Hàng công dĩ nhiên là ba người đồng Vua phá lưới khỏi tranh cãi.
Nếu rút Kroos ra đưa Messi về đá tiền vệ tấn công thì hàng công có thể thay bằng Suarez/Tevez để dung hòa số lượng cầu thủ Châu Âu và Nam Mỹ không quá chênh lệch.
 
Top 10 bàn thắng đẹp nhất Champions League 2014/15: Barça góp 5 bàn

View attachment 6309

UEFA đã công bố danh sách 10 bàn thắng đẹp nhất giải đấu năm nay, một nửa trong số đó ghi dấu giày của đương kim vô địch FC Barcelona. Cụ thể, Messi và Rakitic, mỗi người có hai bàn thắng được bình chọn và Suárez cũng ghi tên vào danh sách này với tác phẩm vào lưới P$G.

Danh sách 10 bàn thắng đẹp nhất Champions League năm nay:

1). Cristiano Ronaldo (Liverpool 0–3 Real Madrid, 22/10/14)
2). Ivan Rakitic (Juventus 1–3 FC Barcelona, 06/06/15)
3). Lionel Messi (FC Barcelona 3–0 Bayern Munich, 06/05/15)
4). Luis Suárez (PSG 1–3 FC Barcelona, 15/04/15)
5). Ivan Rakitic (FC Barcelona 1–0 Manchester City, 18/03/15)
6). Marco Reus (Galatasaray 0–4 Borussia Dortmund, 22/10/14)
7). Karim Benzema (Real Madrid 5–1 Basel, 16/09/14)
8). Lionel Messi (PSG 3–2 FC Barcelona, 30/09/14)
9). Robert Lewandowski (Bayern Munich 6–1 Porto, 21/04/15)
10). Vincent Aboubakar (Porto 4–0 Basel, 10/03/15)
 

Thống kê chủ đề

Tạo
Cọp Con,
Trả lời lần cuối từ
Ỉn Con,
Trả lời
98
Lượt xem
21,383

Advanced Traffic Statistics

Online Now
485
Members: 0, Guests: 485
Robots: 2,256

Forum Views

Visitors Today
9,904
Visitors Month
295,643
Visitors Year
2,188,916
Bài viết mới
0
Messages
203,045
AMS Article Views
0
Members
3,654
Newest Members

Unique Visitors
2,188,916
Back
Top